PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mới



thangnhocconlauca
14-10-2007, 04:19 AM
- Một ngày là một ngày mới và anh muốn ngày mai của bọn mình sẽ khác hơn. Anh ko muốn em phải thay đổi nhưng anh mong rằng em sẽ quan tâm đến thế giới xung quanh hơn.
- Ngày hôm nay, anh yêu em và anh muốn em thử nhìn lại mình, những lời anh nói có thể đúng, có thể sai và cũng có thể làm em buồn, nhưng tất cả anh chỉ muốn hiểu em hơn mà thôi. Và ngày mai, anh yêu em và anh muốn em hạnh phúc với tất cả những gì mà anh có thể làm cho em.
- Mỗi ngày là một ngày mới nếu em thật sự bỏ hết tất cả những gì của ngày hôm qua. Anh muốn nói với em rằng: 'ngày hôm nay, anh yêu em rất nhiều, và ngày mai lại, một ngày mới của anh, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay, sẽ chẳng bao giờ là kết thúc đối với anh'.
- Nếu 1 tháng có 30 ngày và một năm có 365 ngày thì em đừng bao giờ hỏi anh yêu em bao nhiêu nhé. Anh luôn chắc chắn 1 điều là :
'Anh yêu em nhiều hơn em tưởng tượng đấy !'

maybe i love you
14-10-2007, 06:53 PM
Khi yêu cha nào cũng nói thía cả.....

thulinhrong3000
14-10-2007, 07:27 PM
thôi đi cha nội , cái này thèng nèo chả nói đầy rùi , có cái nào mới mẻ hơn thì sharing cho ang em coi

Lãnh Huyết Tử Xà
15-10-2007, 12:50 AM
LC... khi tình cảm của cậu trôi qua rồi thì ko như thế nữa đâu :D
Thật sự đấy... chẳng có bất cứ tình cảm nào là vĩnh viễn đâu vì con người vốn là 1 loài động vật ích kỷ muh :D

vangtrang_codon1160
15-10-2007, 04:07 AM
thui kệ cứ nói ngọt zậy đi.
Tui mà yêu ai tui không bao giờ có chuyện đó. ko co chìu nàng nào cả nhưng chưa chắc ai thương yêu người đó = tui đâu (tán dóc chút thui)(#^_^)

SoNicGer
15-10-2007, 05:16 AM
nhóc con mà viết chiện tình yêu ah ghê nhỉ



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

_MiSs YoU_
15-10-2007, 05:24 AM
ghê gì đâu :rain:........

Thằng_giang_hồ
15-10-2007, 06:24 AM
ừ thằng láu cá bị bóc tem ròi...yêu thế thì ai cũng yêu như mày...yêu kiểu khác đi...mỗi ngày mới là một tình yêu mới...anh yêu em cho lên anh thay đổi tình yêu nơi em...em hôm nay nhưng ngày mai em sẽ khác bởi thế cho lên anh cũng thay đổi tình yêu dành cho em như chính em đang thay đổi từng ngày...với anh mỗi ngày là một tình yêu khác một con đường đến tình yêu dành cho em khác...đơn giản bởi vì anh không bao giờ hiểu hết con người em...cũng chính vì thế mà anh mãi luôn bên em để khám phá và yêu cho phù hợp...và em có yêu anh như vậy không anh sợ em sẽ nhàm chán và đi tìm tình yêu mới...anh và em phải luôn mang lại cho nhau tình yêu mới nhé như là ngày mới nghe em...DẠ chấm hết thêm com

Mr. Bean
16-10-2007, 12:46 AM
Ôi.. tình iu gì mà đáng sợ thế này.. thôi.. iu vừa vừa thôi, chứ iu quá thì mù quáng đấy... ^^