PDA

Xem đầy đủ chức năng : kHôNg pHảI eM....!!!



_Mỏi mòn_
14-10-2007, 02:57 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/bReAk/1.jpg
Em ko còn là cô bé ngày xưa....!!!
Hế có chuyện gì là ôm gối khóc lóc 1 mình trong căn phòng kín
cũng ko phải cứ có chuyện gì là lại chạy đi tìm 1 chỗ dựa


Cuộc sống chông gai dạy ta rất nhiều điều...!!!
Khi bắt đầu 1 cuộc sống mới , em không ngờ nó lại khó khăn đến vậy
1 đứa con gái bao năm trời không bao giờ tự tay làm bất cứ việc gì nấu ăn...giặt giũ...thậm chí khi đi ngủ vẫn có người hỏi han xem có ngủ ngon không.....em _ 1 đứa con gái như vậy , đã phải tự mình cố gắng làm tất cả mọi việc _1 mình
Em không thấy chán nản, dù thật sự em rất mệt mỏi
Em bik mỗi con người đều có cách để sống khác nhau
và Em cũng bik không phải lúc nào con đường đang đi cũng bằng phẳng
EM cũng mệt lắm chứ...!!!cũng muốn khóc....!!! muốn gào thét lắm chứ...!!! Em đâu phải sỏi đá ,để miễn nhiễm với đời....!!!

Nhưng dù em khóc..thì đã sao...???
Dù em la hét , thì đã sao...?

Ai thèm để ý...?
Ai cần quan tâm...?

Cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi lắm rồi
Ai cũng có nỗi đau của riêng mình
cÓ thêm 1 nỗi đau hòa lẫn với nỗi đau lớn , thì đã sao....?

Vì vậy , em cứ cố gắng cười , cố cười thật tươi.....cố gắng sống, sống thật tốt........cố gắng học , học thật giỏi...để không ai khinh thường


Rồi em yêu honey của em ,dẫu ko sâu sắc nhưng ko ai dám phủ nhận đó không phải là tình yêu.Đó là tình yêu....!!!
đƠn giản vậy thôi , mà làm lòng em nhói
đơn giản vậy thôi mà làm lòng em đau
Em yêu người đó ,chỉ với hi vọng nhỏ nhoi...là vết thương trong tym em sẽ k0 bị khoét sâu thêm nữa

Đặt trọn niềm tin vào 1 người thì có gì là sai....??

Em k0 sai , thì tại sao em phải chịu như vậy

em k0 sai thì tại sao em lại bị như vậy

mà nếu em đã ko sai...thì phải làm thế nào để đúng tuyệt đối??


Hôm nay , em mở YH
hơi choáng vì thấy EX OL , em định kick vào
nhưng lại thôi


Vì em ko bik phải nói gì
se khóc lóc...? sẽ kể lể...? sẽ bám víu...?


KO ĐÂU...EM ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ EM NGÀY XƯA NỮA
EM SẼ VƯỢT QUA THÔI... MỘT MÌNH....!!!

_Mỏi mòn_
15-10-2007, 01:19 AM
KhI yÊu bẰng trÁi tIm mỘt cOn ngưỜi , tÌnh yÊu đÓ cÓ khI lÀm đAu ngưỜi khÁc .NhƯng khI yÊu bẰng trAI tIm mỘt thiÊn thẦn ,tÌnh yÊu đÓ chỈ cÓ thỂ lÀm đAu chÍnh mÌnh .Có điỀu trÁi tIm thiÊn thẦn vỐn trOng suỐt nÊn chẲng cÓ aI nhÌn thẤy đC niỀm đAu đÓ ..vÀ vÌ vẬy ngƯỜi tA thưỜng chO rẰng đà lÀ thiÊn thẦn thÌ chẲnh bAo gIờ biẾt đỚn đAu . đÂu phẢi lÀ thiÊn thẦn thÌ kO biẾt khÓc đÚng kO ???


mess của bé H` ,đọc rồi nghĩ ^^!!

_Mỏi mòn_
15-10-2007, 08:26 AM
Lối thoát nào cho em, khi bàn chân anh, vô tình, anh quay bước?

Lối thoát nào cho em, khi mắt em đẫm nước, anh - ngày mưa?
Lối thoát nào cho em, khi anh quay buớc, em vẫn... chờ?
Như một kẻ ngu ngơ, em cô đơn nhưng cứ ngỡ mình... hạnh phúc!
Lối thoát nào cho em, khi bước chân anh lắm lúc... lạc đường?
Lối thoát nào cho em, khi anh bỏ qua em, ko chút xót thương....

Lối thoát nào cho em, khi giờ đây lòng em đau vì 1 từ " tha thứ"!
Có nên không em, tha thứ, được gì?
Lối thoát nào cho em, khóc lên từng dòng chữ...
Bức thư tay, em nắm nỗi đoạ đầy...
Lối thoát nào cho em, khi bóng những hàng cây...
Thi nhau đổ trong những ngày trốn nắng...
Vắng vẻ hồn ai, trong cay đắng , em buồn.
Anh đi, để em những buồn vương...
Của mùa hạ trèo qua từng kẽ lá.
Lối đi em sang mùa này tơi tả...
Nhớ anh lòng, u uất - một bóng ma...
Mùa đông sắp đến, khi hàng cây thay lá
Lạnh sẽ run người, hay rét sẽ tím môi.
Bàn tay em - một nỗi nhớ đầy vơi.
Không lối thoát, cho bàn tay đầy tội
Khi xưa em, nắm tay anh, trong từng bước đi vội
Dưới mưa rơi, hay không khí sang mùa.
Nay anh say, mình say những cuộc đua
Cho gió cuốn, theo những tình yêu vội
Ký ức anh trôi
Lòng anh thay đổi...
Thật rồi
Giữa con đường đi, nay chia muôn ngàn lối
Có lối thoát nào dành cho bước chân em?
Nay em nắm tay em, thở than từng nỗi nhớ...
Và em nói với em, em trong mơ:
Chẳng lối thoát nào dành cho kẻ đứng chờ...

Có một mùa thu ko dành cho những chàng trai phản bội. Có một mùa đông ko có chỗ cho những kẻ tội đồ. Sự chung thuỷ, gái hay trai, thì là ai cũng cần phải có. Đừng cậy mình là đàn ông, ra dáng một cây to, lấy tán lá che mắt đám đàn bà, để lăng nhăng rồi dăng trò mèo mỡ.
Có một hạ xa lạ với nắng. Có một mùa xuân, ko góc đứng cho những bước chân hờ.
Tình cảm vốn dĩ ko phải một trò đùa, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Kỷ niệm chẳng lẽ ko là gì? tình cảm phải chi ko ý nghĩa?
Ghét nhất kẻ phản bội!
Căm ghét sự lừa dối!

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

THIÊN TỬ
15-10-2007, 09:46 AM
Trên đời không có gì là dễ dàng hết
Hãy để trái tim và lý trí tự đi làm
In trong lòng những tình yêu lẫn thù hận
Êm ả như dòng sông thật quá khó khăn
Nên đành ôm nhịn nỗi thương đau trong im lặng

Phải biết tôn trọng người gần xa
Hãy trao cho người tình thương ta thừa có
Ưng' phó với tất cả kẻ thù bằng độ lượng
Ơn nghĩa sinh thành xin đừng chống quên
Nên tha thứ cho những gì đã là quá khứ
Gượng cười làm chi khi con tim đang muôn khóc


THIÊN TỬ NÓI 1 LÀ 1,2 LÀ 2 NÊN HÔM NAY THỂ THEO LỜI HỨA CỦA TT VỚI FUNG,TT ĐÃ LÀM LÊN BÀI THƠ NÀY RỒI, MONG RẰNG FUNG THÍCH NÓ NHÁ.

>::::Bomb::::<
16-10-2007, 04:10 AM
Nick đẹp , ghen tị quá :so_funny: con Kiu đi chiu mộ Fan hâm mộ à? thích tao ném cức vào hội nghị ko? nói 1 câu đê :so_funny:tao bảo mày làm thơ tặng tao , mày có làm ko? :so_funny:

THIÊN TỬ
16-10-2007, 05:48 AM
JANG SIU NHÂN CÁI TÊN KHÓ LÀM NÊN THƠ QUÁ NÊN CŨNG MUỐN LIẾU LUÔN:haha:
@KIU: TẠI THẤY CÁI TÊN ĐẸP QUÁ NÊN MƯỢN LÀM THƠ CHƠI CHÚT THÔ:haha: NẾU KHÔNG MUỐN THÌ TT ĐÒI LẠI"so_funny: NÓI GIỠN THÔI CHỨ TT THƯƠNG KIU THÔI CHỨ KHÔNG ĐƯỢC IU, 3000 DZỢ NÓ SÁCH DÉP NÓ PHAN MOI64 NGƯỜI MỘT PHÁT LÀ TÉT CÁI ĐẦU KHÔNG ĐƯỜNG MÀ VỀ:haha: