PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoa báo hiệu ngày vui



langtusautinh
13-10-2007, 11:47 PM
cảnh vật hôm nay bỗng dưng lạ quá
bầy chim về ca hát thật hồn nhiên
những nữ sinh với má thắm môi hiền
chân bước nhẹ như mây chiều xuống phố
và tôi thấy cả rừng hoa đua nở
hương nồng làn ngàn búp nụ xinh tươi
lòng thấy bâng khuâng đi giữa phố bao người
cho hỏi nhỏ chuyện gì hoa vui thế
và bất chợt loài hồng nhung diễm lệ
quay sang tôi hoa đáp thật dịu dàng
hôm nay là ngày phụ nữ việt nam
anh cũng phải mau vội vàng đi chứ
à ra thế hôm nay ngày phụ nữ
một hội vui nên tôi thấy thảo nào
trời thêm xanh và tia nắng thêm cao
áng mây trắng cũng chuyển mình nhè nhẹ
bao đứa con mua hoa về tặng mẹ
lòng hân hoan như muốn nói bao điều
cả những anh chàng mua hoa tặng người yêu
quần áo đẹp với môi cười rạng rỡ
phút giây ấy ngập ngừng và bỡ ngỡ
những niềm vui ào ạt đến diệu kì
cho dẫu mai này ngày tháng qua đi
tôi chắc chắn niềm vui còn ở lại
ngày phụ nữ việt nam đẹp mãi

màu kí ức
14-10-2007, 12:02 AM
Ngày vui chuẩn bị tới rùi
Mùa hoa thơm ngát hồn tôi lại trào
Hoa thơm tặng mẹ tặng em
Em vui hoa nở lòng anh mới hiền
Em là hoa đẹp đời anh
Cho anh dâng tặng tình yêu ngập tràn
Này cô này bác này anh
Hoa này em tặng mừng ngày người yêu
Hoa thơm đỏ thắm môi kìa
Nhìn em rạng rỡ nụ cười
Đón chào phấn khởi mùa vui em hiền

langtusautinh
14-10-2007, 10:25 PM
chúc mọi phụ nữ có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc