PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì sao yêu anh mà em lại làm vậy?



emluonlaem
13-10-2007, 10:44 PM
Ngày chủ nhật vô hồn , em một mình ngồi nhét mình ở quán nét .Em thật sự nhớ anh , và em cảm thấy em đã yêu anh hơn những gì em từng nghĩ .
Quán bên đường nên em có thể nhìn mọi người đang rong chơi ngoài kia.Ai cũng hạnh phúc và em thấy mình lạc lõng , cô đơn quá anh à !
Mùi hương hoa sữa thoang thoảng bay vào trong em , đã có lúc em đã ghét mùi hương đó.Khi bên anh , em luôn chê nó hôi lắm , chẳng thơm gì cả... để hôm nay mình em cảm nhận nó. ''SAo nhiều người vô tình ghét nó vậy nhỉ?'' , em nghe như lời anh đang nói với em khi em cau mày khó chịu bước qua nó...Anh à! cũng như có nhiều lúc ta ghét cay ghét đắng 1 người , để một lúc khi bị lạc lõng 1 mình ta mới cần bên mình 1 ai đó , dù ta có ghét người đó nhưng vẫn muốn họ hiện diện trước mình... để làm gì anh nhỉ? để ta thấy mình vẫn có người quan tâm ??? NHư hoa sữa năm tháng trôi qua vẫn nở hoa ,nó biết nhiều người ghét nó nhưng vẫn ko vì thế mà nản lòng. Nó vẫn biết có người muốn ngắm nó , ngửi hương của nó phải không anh?
Câu chuyện về một loài hoa ,một mùi hương...
Hoa nó nhìn cũng đẹp đó chứ? mỗi tội nó hắc quá !....
''Thường những người con gái đẹp thì ,luôn kiêu kì ''_ anh đã nói như vậy cùng em vào một lần chúng ta dỗi nhau , cũng dưới cây hoa sữa ấy , anh đã thốt lên như thế..........
Anh à! có lúc em cũng ko hiểu tại sao yêu anh mà em luôn làm anh phải đau khổ .Em chưa bao giờ mang đến cho anh một chút yên bình.Hầu như em đều gây chuyện , để rồi đêm về em thấy có lỗi với anh ghê !
Tuyết Mai đã cảnh cáo em rằng nếu em ko biết giữ tình yêu của anh thì sau này và mãi mãi em sẽ ko tìm được cho em 1 tình yêu trọn vẹn của hạnh phúc .Em đã cố gắng để dịu dàng bên anh , em cố ko gây chuyện với anh nhưng chỉ cần nhìn thấy anh trước mặt là em lại tiêu tan những dự định.Em không thể thay đổi được em , và em ko biết anh có thay đổi như những lời Mai nói ko? có lúc em cảm thấy sợ...
Em và anh xa nhau như vầy , em cảm thấy thật chán ,rồi gặp nhau thì ko được hạnh phúc.
Anh cứ âm thầm chịu đựng em , anh chẳng nói gì làm em càng thấy lo sợ.Thà anh cứ nói cứ trách em là người quá vô tình , là người ko mang lại cho anh hạnh phúc thì em còn thấy đỡ ngột ngạt hơn khi giờ anh cứ im lặng bên em.
Em biết anh yêu em nhiều nhưng em ko dám nghĩ nó sẽ mãi như thế.Khi nghe Mai Thắng nói anh yêu Phương NGa....Em ko biết mình đã như thế nào.Em khổ sở nhận ra mình đã đánh mất tình yêu bấy lâu , em đã ko biết gìn giữ nó..........
Em từ chối gặp anh , ko nghe lời giải thích của anh .Em luôn tin anh là người chân thành nhất trong con trai đó.Chúng mình cũng chỉ dỗi nhau như mọi lần ,thế mà anh đã đi yêu 1 người khác thật vội vàng? Anh từng bảo chỉ có em chia tay anh mà thôi! có phải anh đã thức tỉnh và hiểu ra tình yêu anh đang đeo đuổi là mù quáng ko anh?
Thời gian cứ trôi , cả hai trái tim đều âm ỉ đau.Em biết em yêu anh , ko ai có thể thay thế anh trong trái tim em.NHưng em ko bao giờ gặp anh nữa , ko cần nói cho anh nghe những gì con tim em muốn nói.em hận anh , mãi mãi anh đã chết trong trái tim em..............
Ngày buồn cứ vậy vây quanh em...........đã 2 mùa hoa sữa nở và em đã biết ngồi cảm nhận nó... em thấy trái tim mình đau nhói với quá khứ hạnh phúc vuột bay.em cứ chờ đợ ở đâu đó một điều kì diệu sẽ đến.........rằng một ngày anh sẽ về bên em và tha thứ cho em những lỗi lầm. Em biết sẽ tuyệt vọng mà thôi vì anh đã yêu người ta mất rồi.Anh cũng chẵng mảy may liên lạc với em nữa...
Ngày giỗ mẹ.....
Em lang thang một mình ra mộ mẹ.chiều nhập nhòa , bóng đêm cũng gần phủ xuống....
bước chân em sững lại khi có 1 bóng người đang ngồi ở đó , không phải là ba em đâu.Thật không thể ngờ lại là anh.........một điều kì diệu đã đến.Anh biết không , em chỉ muốn chạy chầm lại ôm anh và khóc nức nở.Nhưng trong em vẫn là sự ương ngạnh của cô bé đó.Em tỏ ra lạnh nhạt với anh ,'' cũng có khi ta cố tỏ ra bất cần trong khi ta thật sự cần nó ''.
Anh vẫn nhớ thói quen của em mỗi lần giỗ mẹ. em vẫn thường ngồi trong bóng đêm đẻ thủ thỉ tâm sự với mẹ.
Anh ko nói gì , chỉ nhìn em thôi , cũng ánh mắt ấm áp ngày anh yêu em ,em bối rối...thật ra sự cứng nhắc em đưa ra với con tim mình ko vững.Nhanh như sao băng nó lạnh lùng lướt qua em và biến mất , em muốn níu kéo mà ko thể. Em đã từng nghĩ dù yêu anh nhưng em ko yếu đuối trước anh.

Quyển nhật kí của anh , nó ghi từng ngày mình xa nhau , từng nỗi nhớ của anh ,những cơn sóng giận hờn em gây ra và sự bao dung , vị tha của anh vẫn nguyên vẹn.
Nước mắt em chảy mãi ko cạn , hạnh phúc nào bằng trái tim anh vẫn chỉ giành cho em...
'' em yêu! mỗi lần giận nhau anh càng hiểu em nhiều hơn và không biết em có nhớ đến những câu chuyện anh em mình đã nói với nhau dưới cây hoa sữa đó ko?anh xa em không có nghĩa anh không yêu em , mà để em cảm nhận hương vị tình yêu , cảm nhận hoa sữa em ghét đó. Đã không ít người khuyên anh quên em , em ko dễ yêu chút nào , nhưng e,m biết không anh biết nói gì với họ khi mùi hương của em rất hắc song lúc cảm nhận đươc mùi hương ấy người ta không thể rời xa , và quên nó .Anh chỉ muốn để em hiểu và cảm nhận về cuộc sống và tình yêu không thể theo cảm tính ,dừng dỗi hờn mà đánh mất đi hạnh phúc chân thành đang đến...''
Em đã có một tình yêu đẹp, lãng mạn như em từng ao ước chỉ có điều chẳng ai ao ước minh đau khổ cả. nhưng nỗi đau em chịu đựng lại là hạnh phúc cả đời em sẽ có. bài học đắt giá cho đứa con gái bướng bỉnh như em.
Giờ xa nhau , lâu lâu Tuyết Mai lại hỏi ''mayf ko sợ nó yêu người khác nữa hả '' em chỉ mỉm cười.Em đã dịu hiền thật sự rồi cũng là từ ngày em yêu mùi hương hoa ấy.Em đã biết yêu anh như thế nào như một tình yêu.... em đã ko tự cố thay đổi mình mà tự anh , tự tình yêu của anh đã khiến em thay đổi.
Tình yêu của anh và em đã được 4 năm rồi , em ko nghĩ chúng ta có những năm xa nhau mà vẫn yêu nhau đến vậy.Em hạnh phúc quá!
Các bạn ạ ! thường khi yêu con gái tụi mình hay lên ngôi 1 chút , có những khi quá vô tình đã làm mất đi chính mình và mất đi tình yêu của mình đó.yêu nhau là luôn mang hạnh phúc cho người mình yêu , chúng ta phải biết trân trọng và bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của nhau .
Anh yêu à! Hoa sữa nở rồi. anh nơi đó có ngắm hoa ko? em nhớ anh quá....em biết rằng em có thể xa anh 1 năm nhưng ko thể xa anh cả đời .Anh ơi mau về bên em , để mùa hoa này em không cô đơn 1 mình đứng chờ anh ở cây hoa đó nhé! em yêu anh.
Em viết bài này để anh cũng hiểu là em rất yêu anh , dù em ko viết nhật kí từng ngày gởi cho anh.Em luôn giữ quyển nhật kí của anh bên cạnh , luôn gối đầu để ngủ đó.giấc ngủ sâu hơn và mơ về anh thật gần...............gọi điện cho em ngay khi anh đọc xong nhé , cũng như viết xong bài này em gọi điện cho anh ra đọc liền hà ! em yêu anh !

SoNicGer
13-10-2007, 11:15 PM
hic hic tuôn trào một cảm xúc rất ư là dài dòng



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

ngangtangcongtu
14-10-2007, 01:59 AM
hay đó chứ
Một tình yêu thật đẹp
Chúc hai người hạnh phúc

maybe i love you
14-10-2007, 02:13 AM
Dài quá đọc ko nổi.............