Xem đầy đủ chức năng : tự sáng tác ...chưa đặt tên :D
chuatuxung
13-10-2007, 10:40 PM
đêm thâu gió thét mưa gào khóc
anh chợt nhớ đôi mắt tựa ánh sao
nhớ đôi môi xinh , tiếng hát khẽ đưa gió
với nỗi buồn anh đã mất em
em đi đường em anh không có cản
giọt lệ tuôn trào ,,, khuất bước em đi
be con
14-10-2007, 11:33 PM
Là vì............. anh không cản
nên em phải rời xa anh
trong khoảng không mưa gió
mang theo một ý nghĩ
anh không còn cần em nữa
anh bỏ mặc sự tồn tại của em
em trách anh.............
.......Giá mà ngày ấy anh nắm lấy đôi tay em........
Warning : bài viết của bạn không phải thơ
PLinh
chuatuxung
13-11-2007, 12:13 AM
anh không cản không phải vì anh không dám cản
anh biết em yêu kẻ lắm tiền
gió thét nhưng em chẳng có thét
tình ta 2 ngả , anh 1 đường
em trách anh , chỉ là trong giấc mộng
anh đâu có thấy tình em trao
gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 02:01 AM
Vì sao anh đổ hết lỗi cho em
Anh không cản đường làm chân em cứ bước
Tự ái dâng trào khi anh nghĩ khác về em
Tiền là gì khi tình anh đã hết
Lệ em rơi xuống tận cõi hư vô
tinhemlabienrong17
13-11-2007, 03:17 AM
em đâu yêu kẻ lắm tiền
chỉ vì cái số chữ duyên ko còn
dù em 1 dạ sắc son
nhưng anh hờ hững đâu còn thương em
anh nên nghĩ lại mà xem
tình kia anh đã trao- đem cho người
từ lâu em mất nụ cười
mà anh vẫn mãi như người lạ xa
con đường rẽ lối đôi ta
tình kia dẫu đẹp cũng là trong mơ
em đi anh có bao giờ
nói lời ngăn cản... em chờ biết ko?
nhưng rồi sự thật đau lòng
mặc mưa gào thét- bão dông quay cuồng
em đi mà dạ ngập buồn
nước mưa nước mắt hòa tuôn theo dòng
tình em anh thấy hay ko?
thôi thì hẹn gặp giấc nồng đi anh !!!
chuatuxung
13-11-2007, 06:11 AM
giấc nồng đau vẫn cứ đau
ai hiểu lòng em , chứa chan những gì
nước mắt em rơi bên lề
hòa vào mưa đổ trôi sông đâu còn
lỗi anh đâu phải chia xa
mà bởi em đã hững hờ ra đi
thôi thì nói lời gió bay
anh xin quay bước nhìn em quay đường
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.