Xem đầy đủ chức năng : Có ai không ? ^^!
Gió_ấm
13-10-2007, 06:20 PM
Bột mồm hỏi có ai không
Ai yêu lãng tử lông bông tuyệt tình
Ai đây sẽ sống hết mình
Ai đây sẽ sống vì người mình yêu
Nhân gian biết sống bao nhiêu
Hỏi ai ai đó có yêu thật lòng
Đừng gieo thương nhớ hoài mong
Đừng làm lãng tử long đong vì tình
Thực lòng một tấm chân tình
Nguyện đem chao hết cho người mình yêu
:wavey:
Gió_ấm
14-10-2007, 01:24 AM
Anh yêu em vì sao anh không biết
Chỉ biết rằng tim tha thiêt nhớ mong
Hình dáng em đã khắc dấu trong lòng
Nhưng sao thế vì sao anh buồn thế
Anh yêu em nhưng hình như không thể
Ở bên em chung lối đi về
Anh yêu em một lời thề duy nhật
Trái tim này anh giành tất yêu em
*Gemini
15-10-2007, 11:21 PM
Yêu em phải nghĩ cho em
Em dừng chân bước ngó qua rùi chuồn
Buồn vì đã có người thương
Buồn vì không đáp nổi tình anh trao..:so_funny:
Nghĩ rùi cũng chợt xuyến xao
Mà tình yêu phải lao đao mới thành
Em thì cũng nghĩ cho anh
Không yêu nên phải quyết...đành bước đi!:chayle:
Thôi thì quến phắt em đi..
Thế gian con gái đâu gì mình em!
Ngẫm rùi chúc phúc cho anh
Chúc cho lãng tử sớm thành "với người ta"!:dance:
Lần đầu tiên làm thơ nha, hok quen hok bít mà tức cảnh sinh tình,hehe,"tình iu thương đồng loại" í mà! Tặng tuyệt tình đó!:wavey:
tinhemlabienrong17
16-10-2007, 02:19 AM
màu xanh hi vọng mong manh
màu hồng hi vọng dệt thành "tân hôn"
yêu chi cho đến mất hồn
yêu chi đến nỗi bồn chồn thế kia
tâm hồn lãng tử kia kìa
quá ư lãng mạn- tui chia nỗi niềm
muốn yêu thì phải đi tìm
nhân gian nhiều lắm trái tim chung tình
đừng yêu người quá đẹp xinh
mà xem tim họ có tình thương không
đừng nên đắm sắc hoa hồng
vì gai hoa đó lấy dòng máu tươi
tình yêu luôn nở nụ cười
nếu anh lãng tử là người thật tâm
người yêu ở chốn xa xăm
thì anh lãng tử hãy tầm tìm đi!
Gió_ấm
16-10-2007, 04:29 AM
Lần đầu làm thờ mà tẳng tuyệt tình à ^^
cảm động quá cám ơn bé nhiêu nhé
Tâm hồn hướng tới phương xa
Trái tim chỉ có loài hoa lục bình
Một thôi cánh tím nhỏ xinh
Có hay lãng tử Tuyệt tình nhớ em
thủy tinh xanh
16-10-2007, 09:50 AM
Em giờ đã ở phương xa
Còn gì lưu luyến chia xa mất rồi
Như loài hoa dại mãi trôi
Về nơi xa thẫm, người thôi chớ buồn
Gió_ấm
17-10-2007, 03:50 AM
Có duyên xa mấy cũng yêu
Cũng thương cũng nhớ cũng vương tơ tình
thủy tinh xanh
17-10-2007, 02:14 PM
Có duyên không nợ chẳng thành
Dù thương dù nhớ cũng đành xa nhau
Tại sao cứ mãi khổ đau
Nếu thương xin hãy quên nhau cho rồi
lucbinhtimvn
18-10-2007, 08:33 PM
Lần đầu làm thờ mà tẳng tuyệt tình à ^^
cảm động quá cám ơn bé nhiêu nhé
Tâm hồn hướng tới phương xa
Trái tim chỉ có loài hoa lục bình
Một thôi cánh tím nhỏ xinh
Có hay lãng tử Tuyệt tình nhớ em
Thật lòng đấy nhé người ơi !
Tim yêu đã thốt thành lời...chớ quên...
Nhớ người khe khẽ gọi tên
Biết chăng cánh tím vấn vương chữ tình?
Từ lâu e ấp lặng thinh
tim yêu chớm nỡ...hỏi người biết không?
Nhưng lòng đã trót dặn lòng
Chân tình phải có tình chung... đợi chờ...
Ba năm...ngày đó em mơ
ngày về sẽ được vui vầy tóc tơ
Câu thơ gói trọn tình thơ
Lục bình cánh tím...ước mơ.... một ngày....
:fi: :fi: :fi:
Gió_ấm
19-10-2007, 03:38 AM
Nói lời anh nguyện giữ lời
Cũng mong người cũng nhớ lời đừng quên
Tương tư nãy đã thành hình
Trái tim nay đã khắc hình bóng em
Gió_ấm
24-10-2007, 03:59 AM
Thật lòng ta nhớ người ơi
Thật lòng tình ấy trao người mà thôi
Phương xa cánh tím dạt trôi
Nơi đây lãng tử đơn côi đợi trờ
Ba năm giữ một giấc mơ
Ba năm ấp ủ tình thơ trong lòng
..........................................!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.