vuabairac
13-10-2007, 12:32 PM
Như bông hoa sắc chẳng có hương
Tình yêu tuyệt đẹp lại thường bi ai
Chuyện sau tôi kể không dài
Mong ai hiểu biết cho vài lời khuyên !
Tình đầu tôi giữ còn nguyên
Quen cô thiếu nữ đức duyên la thường
Thương nhau từ lúc đến trường
Ba năm chỉ thưởng mùi hương tóc thề
Năm tư tôi đã có nghề
Tiền lương cũng đủ nghĩ về tương lai
Gia đình cũng đã một hai
Tác thành hai đứa triển khai yên bề
Riêng em diụ ngọt vỗ về
Đợi em có nghiệp có nghề nhé anh
Tính tôi cũng khá hiền lành
Chỉ mong em chút hương lành tình yêu
Nhưng em chỉ nói là yêu
Cầm tay em nói anh nhiều chuyện ghê
Muốn hun một cái cho phê
Muốn ôm một cái em chê tôi hèn
Em muốn tình tựa hoa sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Tình yêu tuyệt đẹp lại thường bi ai
Chuyện sau tôi kể không dài
Mong ai hiểu biết cho vài lời khuyên !
Tình đầu tôi giữ còn nguyên
Quen cô thiếu nữ đức duyên la thường
Thương nhau từ lúc đến trường
Ba năm chỉ thưởng mùi hương tóc thề
Năm tư tôi đã có nghề
Tiền lương cũng đủ nghĩ về tương lai
Gia đình cũng đã một hai
Tác thành hai đứa triển khai yên bề
Riêng em diụ ngọt vỗ về
Đợi em có nghiệp có nghề nhé anh
Tính tôi cũng khá hiền lành
Chỉ mong em chút hương lành tình yêu
Nhưng em chỉ nói là yêu
Cầm tay em nói anh nhiều chuyện ghê
Muốn hun một cái cho phê
Muốn ôm một cái em chê tôi hèn
Em muốn tình tựa hoa sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn