kimanhvang
13-10-2007, 08:00 AM
Chào mừng ngày của chúng mình
Xin chúc mọi người sức khoẻ an khang
Gắng sức xây dựng cơ đồ
Gắng công xây dựng tương lai cho mình
Đừng để phụ thuộc nam nhi
Khi nào mệt mỏi thì ta hãy dừng
Đừng để bọn họ khinh thường
Là phận con gái phải nghe theo chồng
Không làm lên một việc gì
Chỉ còn có biết phục tùng nam nhi
Nào ai là phân nữ nhi
Hãy lấy điều đó làm bia cho mình
Hãy cho bọn họ tỉnh ra
Ta đây phận gái có tài lắm thay
Phải cho bọn họ biết rằng
Ta đây cũng giỏi chẳng kém chi gì
Người nào có chí gắng công
Hãy dùng đòn chuyển nam nhi phục tùng
( chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20/ 10 )
Xin chúc mọi người sức khoẻ an khang
Gắng sức xây dựng cơ đồ
Gắng công xây dựng tương lai cho mình
Đừng để phụ thuộc nam nhi
Khi nào mệt mỏi thì ta hãy dừng
Đừng để bọn họ khinh thường
Là phận con gái phải nghe theo chồng
Không làm lên một việc gì
Chỉ còn có biết phục tùng nam nhi
Nào ai là phân nữ nhi
Hãy lấy điều đó làm bia cho mình
Hãy cho bọn họ tỉnh ra
Ta đây phận gái có tài lắm thay
Phải cho bọn họ biết rằng
Ta đây cũng giỏi chẳng kém chi gì
Người nào có chí gắng công
Hãy dùng đòn chuyển nam nhi phục tùng
( chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20/ 10 )