PDA

Xem đầy đủ chức năng : cảm xúc thăng hoa cho ngày



online_love75
13-10-2007, 07:51 AM
cuộc sống thật là hay:hum: :hum:
muôn màu muôn vẻ :mc:
nó cứ quay đều theo guồng quay của định mệnh :welcome:
ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào? :yep:
cuộc sống ban cho ta ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai
ôi cuộc sống !:Baby: :clap: :hun: :timup:
trong ngày chẳng vui vẻ gì, một con bé ngây thơvô số tội) ngồi nghĩ vẩn vơ về hai từ :" cuộc sống"
chắc con bé sẽ chẳng thể tự trả lời cho câu hỏi ây
biết sao đây
khi con bé mới chỉ có 15 tuổi, trải nghiệm về cuộc sống còn quá ít ỏi
hay thật
có những khi chuyện vui thì dồn dập đến cùng một lúc làm con bé tưởng mình đang ở trên mây, cuộc đời thật đẹp
có khi những chuyến buồn cũng dồn dập đến một lúc khiến con bé chán nản đến kinh khủng
cuộc sống thật diệu kì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


cái này tự nhiên hứng lên viết
mọi người cũng chia sẻ nhe
mod ơi nếu thích thì chuyển bài này đi đâu thì chuyển nhe

love_heaven_lmh
13-10-2007, 08:01 AM
muôn màu muôn vẻ
cuộc sống : hạnh phúc cũng có
đau thương cũng có
mất mát và hy sinh.....cái gì cũng có
chẳng lẽ cs muôn màu như vậy sao
p/s: chủ nhà thông cảm cho tớ nhé, đang buồn nên hơi bị...điên 1 chút :sr:

SoNicGer
13-10-2007, 06:32 PM
tuổi 15 tôi vừa mới trải wa vui buồn cũng có

chjpxjnh37
15-10-2007, 08:36 PM
em cũng 15 t nà. 15 tuổi chưa thế nói là lớn nhưng cũng đủ lớn để hưởng hết niềm vui nỗi bùn :(...