Xem đầy đủ chức năng : Thơ Víp
anhxomgaqn
13-10-2007, 04:20 AM
Mắt đẫm máu nhìn cuộc tình quay bước
Hận mình nghèo không mua nỗi tình em
anhxomgaqn
13-10-2007, 04:26 AM
Bước tới đèo ngang té cái rầm
Cỏ cây châm đít lá châm mông
Lom Khom Dưới núi tìm chiếc dép
Một chiếc đây rồi chiếc kia đâu
Nếu một mai một trong hai phải chế
Anh nguyện rằng người chết sẽ là em
Trước mặt em anh xin hứa một điều
Con bạn em anh sẽ yêu tử tế
Tôi không yêu em em nói tôi vô tình
Yêu em rồi em lại phụ tình tôi
anhxomgaqn
13-10-2007, 04:33 AM
Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm
Lấy máu của mình khắc lên 7 chữ
Hận đàn bà trừ má tao ra
anhxomgaqn
13-10-2007, 04:44 AM
Đã bao lần tự nhủ phải quên em
Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em
Tình nào đẹp bằng tình đi bộ
Tình nào ngộ bằng tình đi xe
Tình nào le bằng tình xé nỗ
Tình nào khổ bằng tình đơn phương
anhxomgaqn
13-10-2007, 04:49 AM
Qua cầu ngã nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
Có những đêm anh vẫn ngồi trên net
Vô tình nhấn Shift gọi tên em
Cửa nhà em, mẹ em cài Password
Anh rách quần vì cố vượt Firewall -
Thật cay đắng, anh quyết tâm học Hack
Để có ngày anh Crack cửa nhà em
Tình Tôi Tan Tái Thầm Than Thở .
Tâm Tư Tàn Tạ Tự Trách Thân .
Thương Thầm Trong Tim Thương Tha Thiết .
Trái Tim Tàn Tạ Tưởng Tương Tư .
Thấy Tình Trong Tim Trôi Thăm Thẳm .
Tình Tựa Trăng Tròn Tối Trung Thu .
Trót Thương THIÊN THẦN Tim Trao Trọn .
Thiên Thu Trần Thế Thấy Trăng Trôi
anhxomgaqn
13-10-2007, 05:05 AM
Trên đời gì rẻ bằng xôi.
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
Giờ đây em đã ăn rồi.
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!
star_lovely71
13-10-2007, 06:20 AM
tình em cũng mua được hả người
tình em cóa bán đâu
chỉ trao choa ai thật lòng
anhxomgaqn
14-10-2007, 03:44 AM
Bước tới đèo ngang té cái rầm
Cỏ cây châm đít lá châm mông
Lom Khom Dưới núi tìm chiếc dép
Một chiếc đây rồi chiếc kia đâu
Nếu một mai một trong hai phải chết
Anh nguyện rằng người chết sẽ là em
Trước mặt em anh xin hứa một điều
Con bạn em anh sẽ yêu tử tế
Tôi không yêu em em nói tôi vô tình
Yêu em rồi em lại phụ tình tôi
thanhbuno
14-10-2007, 09:28 PM
yêu em ko biết để đâu?
để trên nòng súng ku tay anh bùm
anh yêu em từ chân đến cổ
còn cái đầu anh bổ làm đôi
hớt luôn cái nhúm lôi thôi
đêm về anh dể anh chưng bàn thờ
tjetdjetlangtu
18-10-2007, 03:36 AM
met qua'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ai ơi chớ lấy vợ gầy
nửa đêm thức giấc ngỡ mình ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ đô
nửa đêm thức giấc ngỡ mình ôm...Lí Đực
ai ơi chớ lấy vợ què
nửa đêm thức giấc ngỡ mình ôm que
a:fi: :fi: :fi:
anhxomgaqn
24-10-2007, 08:27 PM
Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối
Úp mặt xuống gối vô đối thật sao?
NHÓC HÀ NỘI
26-10-2007, 12:11 AM
SẶc
ThẬt LÀ BÓ Tay ^^!!!
nhoccon_118
26-10-2007, 01:54 AM
Cỡ như anh mà vòng qua ngỏ
Thể nào con chó nó cũng xông vô
Nhòm mặt thấy ghét cho ta xin miếng thịt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.