Xem đầy đủ chức năng : Xa
muadonglanhleo
13-10-2007, 02:35 AM
cứ ngỡ rằng người đã cách xa
Đêm đêm nước mắt cứ nhạt nhòa
mây có biết chăng lòng cô lữ
lỡ chuyến đò xưa vỡ mộng tình
nhoccon_118
13-10-2007, 03:38 AM
Người thì đã cất bước đi xa
Mà lòng nhung nhớ đến là ư a
Khi nào người về nơi đây
Thì xin gặp lại cho con nhóc này
Không một lần nữa khóc than kiu trời
Khi sao không mộng không mơ
Mà lại ngỡ nhu xa người !
kurawa
13-10-2007, 07:59 AM
một người cất bước ra đi
người kia ở lại mất đi tâm hồn
ngày ngày lòng dạ bồn chồn
tâm tư nhớ đến nụ hôn thuở nào
nhớ sao ngày tháng ngọt ngào
nhớ sao hình dáng ngày nào thơ ngây
nhớ sao...nhớ những phút giây
ngày xưa hạnh phúc...giờ đây xa rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.