Lưu Phương Long
12-10-2007, 08:39 AM
Ngày xưa nhỏ nhặt pangxe tím
Đem ép vào thơ tím một chiều
Cho mùa xuân chết trong hoa thắm
Cho hương ngọt ngào lắng trong tim
Bao lần tan học đi chung lối
Đường về không nắng bóng chiều sa
Nhặt pangxe tím rơi theo gió
Hương bay cùng nhạc khúc tình ca
Rồi ta xa phố xa lối nhỏ
Mang theo màu tím hoa Pangxe
Ngập ngừng lòng bâng khuâng buồn nhớ
Một tiếng làm quen hen ngày về
Phương xa mỗi chiều ta rong bước
Qua các ngả đường tím màu hoa
Người xa,xứ lạ người dộc mộc
Phố buồn thưa thớt bóng người qua
Nay ôm màu nhớ trở về phố
Bao ngày xa cách vẫn như xưa
Lê chân đếm nhịp trên đương cũ
Sao chẳng thấy người nhặt pangxe
Phố buồn lất phất mưa giăng lối
Lành lạnh hàng mi bước cô liêu
Pangxe biền biệt rơi thêm cánh
Hương phai nhòa nhạt rơi tím chiều
Đem ép vào thơ tím một chiều
Cho mùa xuân chết trong hoa thắm
Cho hương ngọt ngào lắng trong tim
Bao lần tan học đi chung lối
Đường về không nắng bóng chiều sa
Nhặt pangxe tím rơi theo gió
Hương bay cùng nhạc khúc tình ca
Rồi ta xa phố xa lối nhỏ
Mang theo màu tím hoa Pangxe
Ngập ngừng lòng bâng khuâng buồn nhớ
Một tiếng làm quen hen ngày về
Phương xa mỗi chiều ta rong bước
Qua các ngả đường tím màu hoa
Người xa,xứ lạ người dộc mộc
Phố buồn thưa thớt bóng người qua
Nay ôm màu nhớ trở về phố
Bao ngày xa cách vẫn như xưa
Lê chân đếm nhịp trên đương cũ
Sao chẳng thấy người nhặt pangxe
Phố buồn lất phất mưa giăng lối
Lành lạnh hàng mi bước cô liêu
Pangxe biền biệt rơi thêm cánh
Hương phai nhòa nhạt rơi tím chiều