Xem đầy đủ chức năng : phôi pha !
luubutthoiaotrang
12-10-2007, 07:03 AM
Em giờ sao thấy quá xa xôi !
Thì biết còn ai tỏ mấy lời
Nắng hạ hanh hao chùm phượng vĩ
Ngõ tình khép nép cánh hoa rơi
Lòng như lòng giấy đong dòng nhớ
Đường vẫn đường chiều ngả bóng côi
Thương quá thời gian buồn rỗi tóc
Tháng năm vàng võ giấc tình phai.
( thân tặng người tôi yêu MLTB )
lamvulove
15-10-2007, 07:15 AM
Em giờ biền biệt chốn xa xôi
Biết nói cùng ai tỏ mấy lời
Hạ đã qua rồi mà phượng vĩ
Vẫn còn đỏ rực cánh hoa rơi
Biển vỗ, biển xô, trào biển nhớ
Nhói lòng một kiếp sống đơn côi
Gió ơi ! Cho hỏi còn hương tóc
Cho lòng mượn lại nhớ tình phai ?
Vịt Ngố
16-10-2007, 05:23 AM
Một mình đơn lẻ chốn mù khơi
Biết nói cùng ai nén giữ lời
Hạ đã qua rồi, đâu phượng vĩ
Thu buồn man mác Hoa sữa rơi
Tôi biết rằng tôi vẫn nhớ người
Nhớ từng góc phố chân in bước
Nhớ mãi bên ai những nụ cười
Tôi đành giữ lại hương tóc tôi
thủy tinh xanh
16-10-2007, 10:05 AM
Thu sắp qua và mùa đông lại tới
Cảnh vật chìm trong giá lạnh cô đơn
Có phải chăng gió đông gieo lạnh lẽo
Hay lòng người mang giá lạnh về đây
Hỡi cánh gió cuốn trôi đi lá rụng
Chớ vội vàng mang tất cả đi xa
Cho gốc phố hằng ngày tôi vẫn bước
Bớt vẽ điêu tàn, bớt nỗi cô đơn
luubutthoiaotrang
19-10-2007, 01:02 AM
Những tán cây xanh mượt nõn thay
Anh về thăm lại phố mưa bay
Đường xưa lấm chấm hoa vàng rắc
Người cũ bâng khuâng tóc xõa đầy
áo lụa học trò xanh nỗi nhớ
Nụ cười con gái sáng vòm cây
Xa em nghe nửa chiều hoang phế
Kỷ niệm lòng riêng lặng lẽ say...
dungnhinanh_em
19-10-2007, 03:45 AM
Lâu quá không về thăm phượng nở
Nắng hè nhắc nhở thuở năm nào
Hoa rơi ướp mộng tình trao
Hôn lên mái tóc dạt dào tơ duyên
Trăng phương đó có còn bỡ ngỡ
Làn mây khô nức nở đợi chờ
Nửa vầng trăng khuyết bơ vơ
Thầm ôn kỷ niệm tuổi thơ hẹn hò
Tà áo trắng nhuộm tình trong trắng
Nào biết hờn cay đắng chia ly
Phượng hồng lưu dấu tình si
Cài lên tà áo vu qui đợi chờ
Bao ngày xa cách lòng nặng nhớ
Gốc phượng hờn bỡ ngỡ trao thơ
Thẹn thùng bẽn lẽn đợi chờ
Vương màu phượng đỏ mộng mơ tràn đầy
Phượng bạc mầu hoa khờ héo rũ
Tháng năm mờ ấp ủ môi khô
Quốc kêu lơ lửng ven hồ
Giang hồ sóng bạc nhấp nhô biển tình !
vangtrang_codon1160
19-10-2007, 05:00 AM
mấy bạn làm thơ hay quá
luubutthoiaotrang
01-11-2007, 11:18 PM
Ta dọn lòng ta từ ngàn năm trước
Để em về ngự trị buổi chiều nay
Ta đâu biết thời gian là cơn gió
Cho tình trăm năm chợt đến một ngày
Lên thoảng thốt cuối cùng ta thoảng thốt
Lời tỏ tình chưa ngỏ vội xa bay....
luubutthoiaotrang
01-11-2007, 11:41 PM
Em về đi con dế ngủ quên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Dường như là đêm nay trăng cũng khóc
Con đườngdài hun hút dưới chân nhau
Em về đi đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim anh ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui trong những lúc rất buồn
Em về đi bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ trang vở cũ
Viên phấn bỗng dưng lăn vỡ trên bàn
Em về đi mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông đến khi mặt trời sẩm tối
Và gió thổi qua vai anh rất vội......
(Em yêu ! thế là những kỷ niệm giờ đã hết rồi sao em??? dẫu có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn xem nó như một kỷ niệm đep. Cảm ơn em đã cho anh hiểu thế nào là một tình dả dỗi , nhưng anh sẽ không bao giờ trách em. cầu chúc em mãi hạnh phúc trên con đường em đã lựa trọn. Vì chỉ khi nào em hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của anh.. )
luubutthoiaotrang
01-11-2007, 11:51 PM
Anh đã yêu em từ thủa nào????
Em vẫn ôm hoài mộng ước ao
Lệ lòng chưa héo mùa mong đợi
Em nhớ gì chăng một buổi nào
(EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN????)
luubutthoiaotrang
01-11-2007, 11:57 PM
Biên Hòa ơi muôn đời ta nhớ mãi
Bóng hình ai đã khắc ở tim ta
Ta nhớ lắm những buổi chiều lưu niệm
Nhớ bạn hiền nhớ cả người thương
Dẫu mai đây nẻo đường muôn vạn nối
Xa nhau rồi kỷ niệm mãi còn đây
Trao gởi ai những chữ thương này
Mong sưởi ấm lòng người khi xa cách.
BuồnNghẻo
02-11-2007, 04:03 AM
Nhớ làm gì cho đời thêm khổ
Xa nhau rồi còn giữ được nhau không
Hay chỉ còn là trái đắng trong tim
Chỉ là xót xa cho kiếp phận đơn lạnh
Thực tế nào cũng xót xa câm lặng
Nhìn người yêu trong vòng tay kẻ khác
Chợt thở dài bái bai mối tình xưa
luubutthoiaotrang
10-11-2007, 12:08 AM
Bao năm xa vắng trở về đây
Người đã ra đi từ thủa nào?
Một đêm dài lắm thôi đừng khóc
Khúc hát sầu khuya chỉ lặng lòng
Gió đã đầy trời chiều đã thẳm
Tình đã bay xa tình đã bay mất rồi
Thôi hát làm chi những lời đau xót ấy
Chẳng ấm đêm đông chẳng người
Thôi em hãy ngủ vào quên lãng
Mộng của đời riêng mộng sớm mai
Tôi bước chân đi sao thấy lòng lặng trĩu
Mỗi mùa lá đổ mỗi mùa phai.
(cầu chúc em hạnh phúc bên người mình yêu.)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.