Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm bạn



Tháng Tư
12-10-2007, 05:06 AM
Thế gian kia bao la rộng lớn
Đi tìm hoài sao ko thấy tri ân
Bạn hởi! nơi nào bạn có biết
Tôi đi tìm bóng dáng của bạn đây

kurawa
12-10-2007, 05:33 AM
đi tìm mãi tìm hoài tìm không thấy
hỡi tri âm nơi ấy có thấu lòng
giữa mênh mông biết đâu là bờ bến
tôi tìm hoài tìm mãi...bạn nơi đâu

Tháng Tư
12-10-2007, 05:47 AM
này có phải tri ân đã về tới
Đang đối thơ cùng vui vẻ với tôi
TRi ân hởi ,xin đừng quay vội bước
Để lại nick cho mình tri ân nhé

langtukiem87
12-10-2007, 05:56 AM
bước cứ bước cả 2 ta đều bước
bước qua nhau mà chằng nhận ra nhau
có duyên đó mà sao ko thể gặp
mãi đi tìm cứ mải miết tìm nhau

Tháng Tư
12-10-2007, 05:57 AM
bước qua nhau ta vô tình như ko biết
Tri ân đi sao ta mãi cứ tìm
Tri ân hởi bạn nơi nào lên tiếng
Chớ trốn tìm , tôi đã mệt lắm rồi

langtukiem87
12-10-2007, 06:39 AM
trốn tìm quanh quẩn lạ thay
bạn đây tôi đó mà sao tìm hoài
hay có phải ông trời kia đùa cợt
khéo trêu người tri kỷ tri ân
để cứ mãi tìm nhau trong vô thức
muôn gặp người mà chẳng đc người ơi

ttkh
12-10-2007, 07:06 PM
tri ân hai chữ tri ân
chữ tri không biết chữ ân không tìm
bạn ơi hãy để trong tim
sắc hoa còn lại nỗi niềm riêng ai

kurawa
12-10-2007, 10:30 PM
nơi chốn xưa tôi tìm về lại
mong nhìn thấy hình bóng tri ân
tri ân hỡi bao năm xa cách
giờ về đây gặp gỡ vui mừng

vuonthochieuhohen
13-10-2007, 05:15 AM
Nơi ấy bình yên lâu lắm rồi
Tri âm biền biệt mãi mà thôi
Còn đâu thấy bóng người chở lại
Chỉ còn mình bạn ngóng trông thôi

Tháng Tư
13-10-2007, 06:06 AM
thơ đi tin lại quá mông lung
Tri ân ơi hởi tri ân biết
ta mãi đi tìm tri ân đấy

kurawa
13-10-2007, 06:44 AM
tri ân ơi thơ lại thật lòng
đừng mong nhớ đi tìm nơi khác
người bạn xưa vẫn mãi nhớ mong
vẫn nơi ấy đứng chờ người mãi

tinhemlabienrong17
14-10-2007, 08:04 AM
tìm chi bạn hỡi tìm chi
nếu mà hội ngộ đó thì là duyên

ai xui cho bến gặp thuyền?
ai xui cho phận thuyền quyên gặp người

kurawa
15-10-2007, 12:22 AM
tri ân hỡi nơi nào có biết
ta ngồi đây da diết nhớ người
người quay bước bao giờ trở lại
ta ngồi chờ...chờ mãi nơi đây