PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có phải anh không biết yêu???



Gió_ấm
12-10-2007, 04:33 AM
^^!
Người ta nói anh hay mơ hay mộng
Anh đa tình nên phải sống cô đơn
Người ta nói anh là cơn gió thoảng
Chỉ vô tình gieo nỗi nhớ vu vơ
Người ta nói anh chẳng biết làm thơ
Vì trái tim không biết thương biết nhớ
Người ta nói giá mà đừng gặp gỡ
Để trái tim khỏi nhớ đến anh
Người ta nói rất chân thành
Nhưng sao anh thấy lạnh tanh cõi lòng

loan_thichmongmo89
12-10-2007, 06:41 AM
anh đứng thế anh yêu của em
bởi với em anh là cơn gió mát
không lạnh lẻo như anh vẩn thường nghỉ
lòng anh lạnh sẻ có bóng hình ai
đến bên anh sưởi ấm trái tim anh
vui lên sống đừng buồn dầu anh nhe
em sẻ làm làn gió mát của lòng anh

Gió_ấm
13-10-2007, 12:07 AM
Thật lòng anh chẳng biết yêu
Thương thương nhớ nhớ quá nhiều viển vông
Thực lòng tình có như không
Trái tim lạnh lẽo không còn khát khao
Thực lòng chẳng biết tại sao
Thành ra vô cảm khi nào chẳng hay

loan_thichmongmo89
13-10-2007, 01:19 AM
đừng thế đừng thế anh yêu nhé
em rất buồn khi anh nói vậy
bởi vời em anh không vô cảm
có tình yêu anh hảy mở rộng trái tim mình
để không buồn không cô đơn lạnh lẻo

lucbinhtimvn
13-10-2007, 10:47 AM
Thực lòng như thế...vậy sao?
Lời yêu đã nói ngày nào...vẫn vơ
Thực lòng tình ấy...tình hờ
Phải không người hỡi...lững lờ mây trôi

Thực lòng như thế..đủ rồi
Cho ta tình giất ,một thời mộng mơ...
Người yêu thơ...Ta cũng yêu thơ
Nhưng sao người để Thơ ta vương sầu?

Gió_ấm
13-10-2007, 06:26 PM
Thực lòng người có yêu ta...?
Mà sao toàn nói để ta phải buồn

lucbinhtimvn
14-10-2007, 12:38 AM
Người buồn ta có vui đâu
Ta buồn nên viết đôi câu tỏ lòng
nào ngờ nước chẳng xuôi dòng
Tình ta lại cứ lạc loài trên sông....

Phận buồn cánh tím long đong
mượn dòng thơ tỏ nỗi lòng...chưa vơi
Vô tình chi thế người ơi?
Cung thương lỡ nhịp...thơ xưa lạc dòng...

Gió_ấm
14-10-2007, 01:05 AM
Sao không trở lại quê hương
Cùng ta sánh bước chặng đường phía sau
Sao không xích lại gần nhau
Để tình sưởi ấm cho nhau vậy người

kurawa
14-10-2007, 06:53 AM
ước mong trở lại quê nhà
nhưng sao nơi ấy quá xa vậy người
ước mong nhìn thấy nụ cười
dù là phút chóc...của người khi xưa

lucbinhtimvn
14-10-2007, 02:17 PM
Ta mong về lại nơi xưa
Cùng ai sánh bước...đường dài có nhau
Nhưng ta biết phải làm sao?
Đông -Tây dịu vợi...xa xôi mịt mờ

Có thương...xin hãy cố chờ
Ngày về ta sẽ vui vầy giất mơ
Cung thương sánh với cung chờ
Thơ xưa nối lại tình xưa...đẹp lòng

Gió_ấm
14-10-2007, 08:21 PM
Dặn lòng ta sẽ trờ mong
Cô đơn lạnh lẽo trong vòng ba năm
Có về người hãy ghé thăm
Dù tình không thắm cũng là chi âm
Ta biết ta số kiếp bọt bèo
Bất tài vô dụng nên nghèo mãi thôi
Trặng đường dài lặng lẽ đơn côi
Thân như cát bụi nổi trôi giữa đời
Thật lòng có hiểu người ơi
Chữ tình chữ nghĩa ở đời ta mang
Chữ tâm ta giữ làm sang
Chư tín ta để cho nàng đợi mong

tjetdjetlangtu
18-10-2007, 03:40 AM
sông phai biet bao dung do lương
biet yêu thương và tàn nhẫn khi cần