Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 8 vạn 6 nghìn 400 lần nhớ em



m4_dj3u_c4y_db
11-10-2007, 11:31 PM
Ngốc ơi...! Anh quyết đinh ra đi làm em buồn lắm đúng không em , nhưng anh biết phải làm sao hả em ,lúc nào anh cũng chỉ muốn nghe em nói và cùng được cười vui bên em cho dù mình quen nhau cũng chưa lâu nhưng Ngốc có biết rằng anh đã yêu ngốc nhiều lắm không ,muốn được bên ngốc cùng ngốc chia sẻ buồn vui nhưng ngốc chỉ nói làm bạn với anh lúc nào cũng chỉ một câu ngốc sợ anh buồn nhiều, nhưng ngốc có biết rằng anh cũng sợ làm ngồc buồn không ,anh biết giờ đây tim ngốc cũng đang rất đau anh biết mà ,anh ích kỷ quá phải không ngốc đáng nhẽ bây giờ anh phải ở bên ngốc chia sẻ cùng ngốc và chờ đợi ,nhưng anh lại chọn cách ra đi ,anh không biết anh sống không có ngốc ,nhưng ngốc à dù có xa tít chân trời nhưng anh chẳng bao giờ quên được ngốc chuỗi ngay tiếp theo cũng chỉ là những tháng ngày buồn đau và những ngày nhớ ngốc, anh sẽ chẳng bao giờ quên được em cũng như em đã từng nói với anh '' Cố quên là sẽ nhớ,vậy hãy Cố nhớ để mà quên'' nhưng ngốc ơi em có biết không để quên được ngốc anh không biết sẽ làm đươc điều này đến bao giờ...? nhưng chắc sẽ chẳng làm đươc đâu ngốc à Vì trái tim anh đã mãi khắc ghi hình bóng ngốc......Anh sẽ mãi yêu Ngôc... Ngốc à mãi yêu ngốc mà thôi...........

maybe i love you
11-10-2007, 11:52 PM
Nhớ gì lắm vậy trời.................

m4_dj3u_c4y_db
11-10-2007, 11:57 PM
Nhớ gì lắm vậy trời.................

bạn đã yêu ai thật lòng chưa mà hỏi chệ, yêu la nhớ mà ^^!

maybe i love you
12-10-2007, 12:25 AM
Nhớ chứ nhưng đâu nhiều đến mức đó...

Anhvinh
12-10-2007, 01:42 AM
hjx! ước gì mình được như anh ấy

cobengoc8x
12-10-2007, 02:02 AM
http://www.gocrieng.com/HopeMongManh/7^-^^-^^-^^-^8/

Anh biết em ghét nhất là từ " mãi " rùi mà . Chẳng có gì là mãi mãi cả. Nói là sẽ quên hết tất cả cơ mà, sao còn lên 4rum làm chi. Anh muốn em đọc đc những lời này phải ko.
Giờ lúc nào cũng chỉ biết nhắc tới 1 câu " quên " giá mà quên đc..................Em cũng muốn quên lắm chứ nhưng có làm đc đâu. Thôi vậy như một làn gió thoảng qua ...................xa...........................đ ã xa..............................

Anh biết em ghét nhất là từ " mãi " rùi mà . Chẳng có gì là mãi mãi cả. Nói là sẽ quên hết tất cả cơ mà, sao còn lên 4rum làm chi. Anh muốn em đọc đc những lời này phải ko.
Giờ lúc nào cũng chỉ biết nhắc tới 1 câu " quên " giá mà quên đc..................Em cũng muốn quên lắm chứ nhưng có làm đc đâu. Thôi vậy như một làn gió thoảng qua ...................xa...........................đ ã xa..............................

http://www.gocrieng.com/HopeMongManh/7^-^^-^^-^^-^8/

SoNicGer
12-10-2007, 04:46 AM
quyết định ra đi ah ác thế



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

m4_dj3u_c4y_db
12-10-2007, 04:50 AM
hjx! ước gì mình được như anh ấy

hok phaj vao ma dua cot nghe noj nhju la djeu cay bay a nghe

cobengoc8x
12-10-2007, 07:33 AM
hok phaj vao ma dua cot nghe noj nhju la djeu cay bay a nghe

Khổ thân anh của kưng bị mắng 0ỳ :so_funny:

Anhvinh
12-10-2007, 07:37 AM
trên đời chẳng ai khổ như tôi. huhuhuhuhuh! ỏ đây tui đói và lạnh wa paf kon ui

babylove17
12-10-2007, 08:10 AM
bạn nỗ cũng ghia ta, 8 vạn 6 ngàn 400 lần anh nhớ em, bạn nghĩ bạn đếm dc số lần nhớ ah

Lill' Kuteo
12-10-2007, 08:22 AM
oai.cai title là bài hàt iu thix của mình.
bạn nài vik romantic ghê ta

¯|¯ïN
12-10-2007, 08:49 AM
Câu nói rất là hay đó.............cố quên để càng nhớ.........vậy hãy càng nhớ để quên đi.................:rain:

m4_dj3u_c4y_db
13-10-2007, 04:37 AM
[QUOTE=cobengoc8x;3550590]http://www.gocrieng.com/HopeMongManh/7^-^^-^^-^^-^8/

Anh biết em ghét nhất là từ " mãi " rùi mà . Chẳng có gì là mãi mãi cả. Nói là sẽ quên hết tất cả cơ mà, sao còn lên 4rum làm chi. Anh muốn em đọc đc những lời này phải ko.
Giờ lúc nào cũng chỉ biết nhắc tới 1 câu " quên " giá mà quên đc..................Em cũng muốn quên lắm chứ nhưng có làm đc đâu. Thôi vậy như một làn gió thoảng qua ...................xa...........................đ ã xa..............................

Anh biết em ghét nhất là từ " mãi " rùi mà . Chẳng có gì là mãi mãi cả. Nói là sẽ quên hết tất cả cơ mà, sao còn lên 4rum làm chi. Anh muốn em đọc đc những lời này phải ko.
Giờ lúc nào cũng chỉ biết nhắc tới 1 câu " quên " giá mà quên đc..................Em cũng muốn quên lắm chứ nhưng có làm đc đâu. Thôi vậy như một làn gió thoảng qua ...................xa...........................đ ã xa..............................

http://www.gocrieng.com/HopeMongManh/7^-^^-^^-^^-^8/[/QUOTE[/B]


không thích từ [Mãi] thi thay vào đó là từ [luôn] đi :D
thienthi.com mp3.zing.vn nhung bai hat ma minh thay hay nhat moi lan buon ngoi nghe hok biet chan va mong cac ban hay cung chia se voi minh

Nhoc_room90
14-10-2007, 03:26 AM
Ước gì em được 1 lần là cô gái ấy thì hay bik bao nhưng rất tiếc hok được hạnh phúc như cô ta

kieutrang_hiphop_dance
14-10-2007, 04:42 AM
anh em đã yêu anh rất nhiều anh à có bít không

m4_dj3u_c4y_db
14-10-2007, 06:10 AM
Ước gì em được 1 lần là cô gái ấy thì hay bik bao nhưng rất tiếc hok được hạnh phúc như cô ta

Anh chắc rằng em cũng có tâm trạng như anh, nhưng em hãy cố gắng nha em

cobengoc8x
14-10-2007, 08:06 AM
Ước gì em được 1 lần là cô gái ấy thì hay bik bao nhưng rất tiếc hok được hạnh phúc như cô ta

Thử 1 lần xem coá thick hem. em cũng hem đc hp lém đâu chị ạ :so_funny:

Nhoc_room90
15-10-2007, 12:41 AM
hj !!! Phải cố lên thui, nhưng tất cả đến với nhau cũng chĩ là dối nhau thôi cũng hy vọng được 1 lần có ng` yêu mình thật sự bằng cả lòng chân thành