Xem đầy đủ chức năng : có lẽ anh không nên....
nhocming
11-10-2007, 10:09 PM
có lẽ anh không nên quen biết em và cung có lẽ anh không tin em, yêu em để rùi bây giờ mình anh phải, anh phải hối hận khi anh nhận ra anh chỉ là 1 cái bóng, 1 cái bóng của 1 người khác mà bấy lâu nay em tìm kiếm..... em tìm đến anh khi em buồn cần 1 người tâm sự. chứ chẳng bao giờ em yêu anh. có lẽ anh không nên thay đổi từ 1 thằng vô cảm trở thành 1 thằng dể thương hơn trong mắt em , không nên từ 1 thằng chỉ biết có tiền bạc. có lẽ anh không nên yêu em. có lẽ anh không nên trông thấy em và ai đó và có lẽ anh đã sai....
maybe i love you
11-10-2007, 11:18 PM
Nếu thật sự là như thế thì buồn quá........
SoNicGer
12-10-2007, 04:49 AM
có lẽ trên đời này không có tình yêu thì hay
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^
bé_coconut
12-10-2007, 06:29 AM
Anh ơi!
Anh đừng nói như vậy mà.. em yêu anh chân thành mà.:sosad:
I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY!.
Nhưng chính anh cũng đã từng có nói " Không có một tình yêu vĩnh cửu,mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu ".
Tình yêu vĩnh cửu sẽ còn có ý nghĩa gì...khi một người đã cố tình ra đi... để cho một người phải một mình ở lại!.:timvo:
bé_coconut
12-10-2007, 06:36 AM
Người ta vẫn thường có câu nói cái gì thuộc về mình rồi nó cũng sẽ thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi nó sẽ cũng không thuộc về mình đâu anh à!
Em đã hiểu và chiêm nghiệm câu nói đó từ lâu lắm rồi !.
Như em và anh, chúng ta vốn là những phạm trù riêng biệt, chúng ta không thuộc về nhau.. nên trên đường đời chúng ta gặp nhau cũng chẳng thể nào ở lại bên nhau được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.