PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những sự "mất" oan uổng!



HoQuynhLinh
11-10-2007, 10:25 AM
Có bao nhiêu cô gái trẻ đã ra sức gìn giữ nhưng rồi lại bị mất mình vào tay những gã đàn ông hoàn toàn không một ngày yêu nhau, cũng không tán tỉnh, càng không có bất kỳ sự chiều chuộng đưa đón nào.


Bức thư 1

Anh ta là thành viên mới trong hội bọn mình, được bạn đưa đến. Hôm No-el, vì nhà anh ta tiện đường mà mình không có xe nên anh ta ngỏ ý qua đón mình luôn.

Chẳng hiểu hẹn hò kiểu gì mà đến nơi chẳng thấy một mống nào. Liên lạc không được, mình và anh ta cứ vòng hết chỗ này đến chỗ khác tìm. Mải đi không để ý, đến lúc nhìn đồng hồ đã 11h đêm. Dự tính trước hôm nay sẽ đi chơi về muộn nên mình đã xin bố mẹ ngủ nhà cái Thương. Nhưng giờ này thì mình cũng không thể về đó được nữa vì bố mẹ nó vô cùng nghiêm.

Thế là mình và anh ta cứ lòng vòng ngoài đường, mãi cho đến khuya. Anh ta bảo: “Cứ rong ruổi cả đêm thế này làm sao được. Thôi để anh thuê phòng cho em ngủ. Sáng mai còn đi học”. Mình chưa kịp quyết định thì anh ta đã đỗ xịch xe trước một nhà nghỉ.

Đêm Noel, nhà nghỉ chật cứng chỉ còn lại duy nhất một phòng. Anh an ủi: “Phòng này có hai giường em ạ”. Mỗi đứa nằm một giường, mình thấy sờ sợ không an tâm nên thao thức mãi. Đến khi mình vừa chợp mắt được nửa tiếng thì anh ta mò sang ôm cứng lấy mình: “Anh buồn lắm, anh vừa chia tay người yêu. Anh xin em...”.

Mình chống cự yếu ớt. Trong đầu cứ vang lên lời thì thầm của bọn con gái trên lớp: “Càng chống cự càng làm kích thích bọn con trai...”. Rồi mình còn nghĩ: “Nếu mình kêu lên để người ngoài biết thì thật xấu hổ”. Mình cắn răng chịu đựng đau đớn.



Trong khi mình còn chưa nghĩ xong thì anh ta đã xong việc, lăn ra ngủ. Mình chờ cho anh ta ngủ hẳn mới dám chui khỏi chăn mặc quần áo. Vừa xấu hổ, vừa tủi nhục, mình ngồi khóc một mình. Sáng hôm sau, anh ta đưa mình đi học bình thản như không.

Mình cứ đinh ninh kể từ nay đó sẽ là người yêu mình, và sau này cũng sẽ là chồng mình. Nhưng không. Lần duy nhất anh ta gọi cho mình là: “Nếu có “vấn đề gì” báo ngay cho anh! Có lẽ vì làm ở doanh trại quân đội, nên anh ta sợ nếu mình “có vấn đề gì”, mọi chuyện vỡ lở ra, anh ta sẽ bị kỷ luật hay đuổi việc.

Bức thư 2

Trong xóm trọ, có rất nhiều con gái vây quanh anh, nhưng anh chưa hề yêu ai. Đi đâu, anh thường cho mình theo và giới thiệu: “Đây là em gái tôi”. Điều này làm các chị trong xóm trọ rất ghen tức. Nhưng sự thực quan hệ của bọn mình, những sự quan tâm, bênh vực đều vô tư như anh em. Mình quý anh ta như anh trai nhưng yêu thì hoàn toàn không, có lẽ anh ta cũng vậy.

Buổi tối hôm sinh nhật đứa cùng phòng, bọn bạn kéo đến rình rịch cả đêm. Mình ôm gối đi xin chỗ ngủ nhờ nhưng phòng nào cũng chối đây đẩy: “Giường phòng tớ chật lắm, ngủ thế nào được 4 đứa”. “Trời ơi, phòng tớ nóng lắm, ngủ đông thì chảy mỡ ra mất”. Đang lúc bực bội và buồn ngủ thì anh, đang ngồi đánh bài phòng bên cạnh, ném cho mình chùm chìa khoá “Vào phòng anh mà ngủ”.

Anh ở một mình, phòng của anh lại rất mát và đẹp, mình vào đánh một giấc ngon lành. Nửa đêm mình tỉnh dậy bởi cảm giác ai đó đang ôm ghì mình và vuốt ve, tiếng anh ta thì thào: “Em chỉ cần nói một tiếng không. Anh sẽ dừng lại ngay”. Tất nhiên là mình nói không và anh ta cũng đã dừng lại.

Thế nhưng đến gần sáng thì anh ta chẳng cần hỏi, cứ lao thẳng vào mình. Vừa không cựa quậy được, vừa đau đớn, mình chỉ biết khóc. Suy nghĩ của mình lúc đó chỉ là: Thôi rồi, thế là mình đã thành người yêu anh. Mối tình đầu tiên trong đời mình lại đến như vậy đây.


Khi sự ngây thơ không còn nữa....
Nhưng không, trái ngược hoàn toàn. Kể từ ngày hôm đó, gặp mình anh ta lơ luôn, không chào hỏi. Cũng không quan tâm hay cười đùa với mình như ngày trước nữa. Người yêu không thành, anh em cũng mất nốt. Mình đã nhận rõ bộ mặt thật của tên đểu cáng ngay khi một mình phải lầm lũi tự đi mua Postinor.

Bức thư 3

Anh là bạn thân của người yêu cũ mình. Gặp lại nhau hôm sinh nhật người yêu cũ, anh rủ mình về đi dạo mát. Hơi buồn khi thấy người yêu cũ vui vẻ bên bạn gái mới, mình cũng không muốn ở lại bữa tiệc lâu.

Đi loanh quanh, ăn uống xong thì anh kêu điện thoại hết pin. Chính tay mình cầm lên xem, đúng là chiếc điện thoại đó hết pin thật. Anh nói đang cần chờ một cuộc điện thoại quan trọng nên rủ mình về nhà lấy xạc.

Về đến nhà anh, mình bảo sẽ đứng ngoài chờ nhưng anh kéo mình lên: “Trời tối để em một mình bên ngoài anh không yên tâm. Lên xem phòng anh thế nào!”. Mình chần chừ, rồi vẫn quyết định ở lại, anh cười lớn: “Em sợ anh làm gì em à? Trời ơi, đừng có mà giỏi tưởng tượng quá”. Thế là mình bị thuyết phục.

Lên đến phòng, anh ta đóng sập cửa lại, mình đã thấy nghi nghi. Thế rồi anh ta bất ngờ đè chặt mình ra. Mình giãy giụa, chống cự quyết liệt, hất anh ta ra nhưng chẳng có cách nào mở được cửa vì cửa đã bị khóa trái, và chìa khóa thì không biết anh ta giấu đi đâu.
Được một lúc thì mình đuối sức. Mình chỉ còn biết khóc. Xong xuôi, mình gào lên bắt anh ta đưa về. Anh ta rất thản nhiên, trên đường về còn trơ trẽn nhắc mình không được kể chuyện với ai. Nghĩ lại những câu ban đầu anh ta nói: “Anh em mình chơi với nhau như thế này, anh có thần kinh đâu mà làm gì em. Không phải sợ vớ vẩn. Cứ lên đây”. Mình lại thấy ghê tởm nổi da gà.

Những mối tình phía trước, ai sẽ hiểu cho những hoàn cảnh trớ trêu này? Sau một giây họ đã đứng cùng hàng ngũ những cô gái “trải đời”, thậm chí cả những cô nàng “dễ dãi”. Chỉ thoáng một phút bất cẩn. Một giây lầm tưởng. Đổi lại đằng sau là bao nhiêu ấm ức, tủi nhục không nói được thành lời.

PlanetVN
11-10-2007, 11:02 AM
:ranting: Chẳng còn gì để nói...

- Cô gái thứ nhất: quá dại khờ... dại khờ đến độ ngu ngốc... :rain: Ai cũng như cô này thì thiên hạ loạn hết... Sao không tranh thủ lúc hắn ngủ mà lấy dao chém xừ cái thằng đó đi cho rồi... Mấy thằng sống ở trên đời mà hại người khác thì cần quái gì hắn chứ??? Cần cái dạng người này là người yêu lắm hay sao mà còn mong lấy hắn làm chồng chớ??? :buctoc: Thiệt tình... chẳng hiểu cô gái này muốn gì???

- Cô gái thứ hai: cũng ngây thơ & ngu ngốc chẳng kém gì... Tại sao lại cứ phải im lặng chịu trận như thế nhỉ??? Hét toáng lên xem nào, mạnh tay mạnh chân lên xem nào... :nong: Tưởng rằng người ta sẽ yêu mình sau chuyện đó - thật là nực cười & đáng thất vọng cho cái suy nghĩ ngu-ngốc-không-thể-ngu-ngốc-hơn này... :noidea: Càng nghĩ càng giận...

- Cô gái thứ ba: :bow: Nạn nhân thôi, nhưng mà sao sau đó vẫn còn có thể để hắn chở về thì thiệt không hiểu nổi... Đâu đến nỗi không thể chống cự đâu mà... :noidea:

Mà xét cho cùng thì những số phận trên chẳng qua chỉ là vì quá ngây thơ & chống cự yếu ớt nên mới chuốc họa vào thân như vậy... Hoàn cảnh không thể chống cự ít ra cũng phải cỡ như: bị đánh thuốc mê, bị ép uống rượu cho say, bị 3-4 người hãm hại... :rain:

Nhớ hồi xưa bạn mình đến phòng ở qua đêm, phải thức cả đêm để canh chừng cho bạn ngủ - kẻo mấy thằng bạn cùng phòng lại "táy máy"... :so_funny: Ôi, lạy Chúa... Sống trên đời này chẳng nên tin thằng con trai nào cả, con gái ạ... Thiệt đấy... :rang:

Con gái, ráng mà giữ mình nhé, ngoài xã hội còn nhiều hiểm họa đang chờ đợi lắm... :( Mong là mình chẳng bao giờ phải đọc những câu chuyện như thế này... :plz:

Thằng_giang_hồ
11-10-2007, 02:16 PM
đọc xong bài 1 chán trảng muốn đọc lữa viết luôn...con gái mà thế à cứ có người yêu bỏ là con trai nó làm được điều đó sao?...lại còn bào chữa à...chấm hết thêm com

! Chấm Than !
13-10-2007, 06:58 AM
chuyện thư 4 :

Hắn là 1 thành viên danh tiếng trong h2t này ! hắn có cái mã đẹp trai , hắn học đại học danh tiếng !...hắn có nhiều người yêu !

Nó là 1 con nhỏ học sinh cấp 3 , thơ ngây ! bình thường

nó quen hắn trong 1 lần offline ! mà sau này nó đã ước là nó đừng tham dzự !

Nó ấn tượng mạnh bởi hắn ! hắn năng nổ , hoạt bát , vui vẻ !

...kô có gì ngoài từ Hoàn hảo !

Và khi hắn gặp riêng nó ! như 1 lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời ! nó vui sướng đến nỗi hét lên ! và sau này nó ước...nó đừng ngu như thế để mắc phải bẫy của hắn

Lần thứ nhất...kô có gi xảy ra !
ngày thứ 2 sau lần đó , hắn nhắn tin vào máy nó khoảng gần 100cai' tin nhắn ! lời lẽ dzễ nghe và kô đểu giả ! hắn bảo đã lâu rồi hắn kô vui như thế...đã lâu rồi hắn kô thích ai như thích nó !...lâu lắm rồi
Nó hạnh phúc...cái cảm giác mà sau này nó lại phải bàng hoàng nhận khi nghĩ đến ! nó cười trên nỗi đau của nó

Nó tiếp tục gặp hăn ! và lần này hắn hôn nó...lúc đầu là nhẹ....là nhẹ...và càng lúc càng sâu ! nó sợ , hắn bảo : đi nhé
Nó kô hiểu ! nhưng vẫn bảo kô !

Hắn thanh minh tại nó quá quyến rũ ! tại hắn bị cuốn hút nên kô cưỡng lại đc ! xin lỗi.....

Nó bị những điểm tốt của hắn che mất ! nó cố tình lờ đi lời đề nghị đó ! lờ đi cái bản chát khốn nạn dưới cái mã thiên thân của hắn !

vì mọi người trong h2t bảo hắn quá đc...quá tốt....kô có điều tiếng gì.....
khốn nạn

giả dối tạo nên hắn

Và....lần gặp thứ bao nhiêu nó kô nhớ

chỉ nhớ đó là đêm nó mất đi cái cuối cùng mà bấy lâu nay nó nâng niu , gìn giữ

Nó nhận ra ! hắn quen nó chỉ vì ham muốn , vì Td....vì đơn giản nó là con gái chứ kô phải vì bản thân nó

Nó vẫn cố biện minh ! cố đứng lên

kô tình yêu

kô quan tâm

kô gì cả

hắn , nó 2 người 2 ngả

khốn nạn thân nó
giờ còn bị ám ảnh



p/s : chuyện có thật :) và dường như nó đang sống dở chết dở :) tôi muốn lột mặt tên đó nhưng kô thể !

cherish
13-10-2007, 08:22 AM
bạn (*.*)love(^_^) thật can đảm. Mà nói gì thì nói cũng tại con gái quá yếu đuối. Có muốn chống cự cũng ko đc. Thử nghĩ xem nếu bọn con trai ko có sức mạnh thì tụi nó có dám đè ra mà...
Nhưng dù sao , mình hy vọng những bạn nữ trong các câu chuyện trên sẽ tìm được 1 nửa yêu thương mình thật sự

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
13-10-2007, 08:31 AM
:rain: Hắn Ở câU chUyện thỨ 4 là ai vậy nhỉ :rain: thấy sỢ kinh :chayle:

! Chấm Than !
14-10-2007, 05:58 AM
rain : tớ hok thích nói ra ! nếu nói ra tất yếu mọi người sẽ biết bạn nữ đó :rain:
nói chung cứ cảnh giác đi !
chắc hẳn ai cũng biết hắn ! cực kì nổi ! :)


: to : có gì đâu mà can đảm :sr:

hoanmy7
14-10-2007, 06:38 AM
Bài 1, 2 thật sự là quá ngây thơ đến mức khó hiểu, còn bài 3 thì chỉ bị ép buộc thôi ko có gì phải trách cả,Bài 4 thì tự nguyện mất rồi như thế là đã bị lừa dối trong tình yeu thui:timvo: . kiểu này thì con gái các bạn nên học thêm môn võ thuật nào đó để phòng thân thôi:plz:

www.************

"!Mưa!"
14-10-2007, 11:56 AM
:ranting: Chẳng còn gì để nói...

- Cô gái thứ nhất: quá dại khờ... dại khờ đến độ ngu ngốc... :rain: Ai cũng như cô này thì thiên hạ loạn hết... Sao không tranh thủ lúc hắn ngủ mà lấy dao chém xừ cái thằng đó đi cho rồi... Mấy thằng sống ở trên đời mà hại người khác thì cần quái gì hắn chứ??? Cần cái dạng người này là người yêu lắm hay sao mà còn mong lấy hắn làm chồng chớ??? :buctoc: Thiệt tình... chẳng hiểu cô gái này muốn gì???

- Cô gái thứ hai: cũng ngây thơ & ngu ngốc chẳng kém gì... Tại sao lại cứ phải im lặng chịu trận như thế nhỉ??? Hét toáng lên xem nào, mạnh tay mạnh chân lên xem nào... :nong: Tưởng rằng người ta sẽ yêu mình sau chuyện đó - thật là nực cười & đáng thất vọng cho cái suy nghĩ ngu-ngốc-không-thể-ngu-ngốc-hơn này... :noidea: Càng nghĩ càng giận...

- Cô gái thứ ba: :bow: Nạn nhân thôi, nhưng mà sao sau đó vẫn còn có thể để hắn chở về thì thiệt không hiểu nổi... Đâu đến nỗi không thể chống cự đâu mà... :noidea:

Mà xét cho cùng thì những số phận trên chẳng qua chỉ là vì quá ngây thơ & chống cự yếu ớt nên mới chuốc họa vào thân như vậy... Hoàn cảnh không thể chống cự ít ra cũng phải cỡ như: bị đánh thuốc mê, bị ép uống rượu cho say, bị 3-4 người hãm hại... :rain:

Nhớ hồi xưa bạn mình đến phòng ở qua đêm, phải thức cả đêm để canh chừng cho bạn ngủ - kẻo mấy thằng bạn cùng phòng lại "táy máy"... :so_funny: Ôi, lạy Chúa... Sống trên đời này chẳng nên tin thằng con trai nào cả, con gái ạ... Thiệt đấy... :rang:

Con gái, ráng mà giữ mình nhé, ngoài xã hội còn nhiều hiểm họa đang chờ đợi lắm... :( Mong là mình chẳng bao giờ phải đọc những câu chuyện như thế này... :plz:


Ngây thơ quá PlanetVN ui hihihih rồi cũng có thể một ngày nào đó U sẽ biết con gái là thế nào, Ko như U nghĩ đâu, con trai dù thế nào cũng có cái bản tính của con trai, và con gái cũng thế cũng có cái bản ngã riêng của mình, cái bản ngã đôi khi vô tình quá khắc nghiệt có ở con gái nói chung.


chuyện thư 4 :

Hắn là 1 thành viên danh tiếng trong h2t này ! hắn có cái mã đẹp trai , hắn học đại học danh tiếng !...hắn có nhiều người yêu !

Nó là 1 con nhỏ học sinh cấp 3 , thơ ngây ! bình thường

nó quen hắn trong 1 lần offline ! mà sau này nó đã ước là nó đừng tham dzự !

Nó ấn tượng mạnh bởi hắn ! hắn năng nổ , hoạt bát , vui vẻ !

...kô có gì ngoài từ Hoàn hảo !

Và khi hắn gặp riêng nó ! như 1 lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời ! nó vui sướng đến nỗi hét lên ! và sau này nó ước...nó đừng ngu như thế để mắc phải bẫy của hắn

Lần thứ nhất...kô có gi xảy ra !
ngày thứ 2 sau lần đó , hắn nhắn tin vào máy nó khoảng gần 100cai' tin nhắn ! lời lẽ dzễ nghe và kô đểu giả ! hắn bảo đã lâu rồi hắn kô vui như thế...đã lâu rồi hắn kô thích ai như thích nó !...lâu lắm rồi
Nó hạnh phúc...cái cảm giác mà sau này nó lại phải bàng hoàng nhận khi nghĩ đến ! nó cười trên nỗi đau của nó

Nó tiếp tục gặp hăn ! và lần này hắn hôn nó...lúc đầu là nhẹ....là nhẹ...và càng lúc càng sâu ! nó sợ , hắn bảo : đi nhé
Nó kô hiểu ! nhưng vẫn bảo kô !

Hắn thanh minh tại nó quá quyến rũ ! tại hắn bị cuốn hút nên kô cưỡng lại đc ! xin lỗi.....

Nó bị những điểm tốt của hắn che mất ! nó cố tình lờ đi lời đề nghị đó ! lờ đi cái bản chát khốn nạn dưới cái mã thiên thân của hắn !

vì mọi người trong h2t bảo hắn quá đc...quá tốt....kô có điều tiếng gì.....
khốn nạn

giả dối tạo nên hắn

Và....lần gặp thứ bao nhiêu nó kô nhớ

chỉ nhớ đó là đêm nó mất đi cái cuối cùng mà bấy lâu nay nó nâng niu , gìn giữ

Nó nhận ra ! hắn quen nó chỉ vì ham muốn , vì Td....vì đơn giản nó là con gái chứ kô phải vì bản thân nó

Nó vẫn cố biện minh ! cố đứng lên

kô tình yêu

kô quan tâm

kô gì cả

hắn , nó 2 người 2 ngả

khốn nạn thân nó
giờ còn bị ám ảnh



p/s : chuyện có thật :) và dường như nó đang sống dở chết dở :) tôi muốn lột mặt tên đó nhưng kô thể !


Những bí mật thầm kín của HHT, 1 go'c khuat cua HHT, những điều có lẽ những người biết chẳng bao giờ nói ra hay để ai biết vì cuối cùng chẳng để làm j, chẳng được gì, khắc thêm cho chính mình một vết cứa nữa mà thôi; cũng đã có người nói ra khi kko chịu được uốt ức trong lòng, nhưng cuối cùng người đó cùng ko bao giờ có thể quay lại HHT được nữa, vì ai cũng nghĩ ngược lại sự thât. Bí mật, hãy để là bí mật, nhớ làm gì chứ, mình ko biết bạn là ai, vì cai nick ko quen, và có lẽ với mình bạn cùng thế (*.*)love(^_^) à

! Chấm Than !
14-10-2007, 08:24 PM
ừ ! có lẽ là quen thiệt !love cũng đã quên đấy thôi ! cũng đã chẳng nhắc gì trong 1 quãng thời gian ! và bạn nói đúng nói ra chẳng được gì...:rain: chỉ là bất chợt vào topic này rồi theo vô thức type vậy thôi :rain:...1 cách vô thức thôi mà....
Cái gì đó trong lòng vẫn luôn tồn tại dù mình muốn nó mãi là bí mật :rain:

Vô thức :rain: