PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời cho em



m4_dj3u_c4y_db
11-10-2007, 02:43 AM
Ngoc...!. Vậy là mấy ngày nữa anh phải xa em ,thực sự anh hok biết phải làm như thế nào,giờ dây trong lòng anh thấy trống vắng, anh luôn muốn được bên Ngốc chăm sóc và lo lắng cho Ngốc quan tâm dến Ngốc nhiều hơn nhưng giờ đây tất cả đã vỡ tan :Ngốc muốn anh giờ đây phải thế nào dù biết rằng lòng Ngốc đang rất đau nhưng lòng anh còn đau hơn thế, anh yêu Ngốc thật lòng, chỉ mình Ngốc thật đó, anh đã cố làm tất cả nhưng cuồi cùng anh đã hiểu ra anh đã thất bại. thật sự thất bại, anh đã muốn Ngốc là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng anh không làm được, anh đã không làm được. Anh xin lỗi hãy tha thứ cho ạnh ,một lần thôi ngốc ơi có nghe lời anh con tim anh vỡ tan vì Ngốc đó bao ngày qua có yêu thật lòng giờ phải cay đắng ,đắng cay vì sao Ngốc lại không hiểu cho lòng anh con tim anh vỡ tan vì Ngốc đó.mai gặp nhau hãy xem như ta chưa quen bao giờ...! Anh SoRy Ngốc , nhưng anh ra đi có lẽ se tốt hơn.....byeee....

cobengoc8x
11-10-2007, 06:12 AM
Ngoc...!. Vậy là mấy ngày nữa anh phải xa em ,thực sự anh hok biết phải làm như thế nào,giờ dây trong lòng anh thấy trống vắng, anh luôn muốn được bên Ngốc chăm sóc và lo lắng cho Ngốc quan tâm dến Ngốc nhiều hơn nhưng giờ đây tất cả đã vỡ tan :Ngốc muốn anh giờ đây phải thế nào dù biết rằng lòng Ngốc đang rất đau nhưng lòng anh còn đau hơn thế, anh yêu Ngốc thật lòng, chỉ mình Ngốc thật đó, anh đã cố làm tất cả nhưng cuồi cùng anh đã hiểu ra anh đã thất bại. thật sự thất bại, anh đã muốn Ngốc là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng anh không làm được, anh đã không làm được. Anh xin lỗi hãy tha thứ cho ạnh ,một lần thôi ngốc ơi có nghe lời anh con tim anh vỡ tan vì Ngốc đó bao ngày qua có yêu thật lòng giờ phải cay đắng ,đắng cay vì sao Ngốc lại không hiểu cho lòng anh con tim anh vỡ tan vì Ngốc đó.mai gặp nhau hãy xem như ta chưa quen bao giờ...! Anh SoRy Ngốc , nhưng anh ra đi có lẽ se tốt hơn.....byeee....

Ngốc hem bít đâu. Anh đừng bùn vì ngốc, anh ko có lỗi gì cả , tất cả chỉ vì một chữ tình. Anh bùn vì ngốc còn ngốc lại bùn vì một người con trai khác. Cuộc sống thật nhiều điều trớ trêu, nó không đơn giản như trong mắt ngốc. Ngốc cứ nghĩ rằng chỉ cần 2 người iu nhau là đủ, nhưng ngốc đâu biết rằng tình yêu cũng đầy giả giối, nó không phải chỉ toàn là mầu hồng như ngốc nghĩ. Người ta bước đi trái tim ngốc đau lắm, nhưng ngốc bất lực, chỉ biết chấp nhận sự thật là người ta đã dời xa ngốc. :timvo: Ngốc ko tốt, ngốc biết đau là thế............. vậy mà ngốc lại đem nỗi đau đó tới anh. Giờ ngốc muốn quên hết tả cả để sống vui vẻ hơn. Đâu phải người ta chỉ sống vì tình yêu, ngốc còn cần nhiều thứ tình khác , ngốc mong rằng anh sẽ sống vui bên ngốc như lúc chúng ta mới quen nhau, ngốc biết mình sẽ không quên anh, nếu đã không muốn quên thì tại sao phải ép buộc mình làm điều đó? Ngốc sẽ mãi là ngốc và anh cũng sẽ mãi là anh, sẽ không ai phải ra đi hay ko ai phải thay đổi mình vì ai cả. Ngốc mong anh hiểu ngốc ^^!

hellangel202
11-10-2007, 06:16 AM
bạn đừng thía nữa !!! hãy cố vui lên đi !!! như thế thì người bạn iu cũng sẽ vui hơn lên đoá!!!

SoNicGer
11-10-2007, 09:13 AM
một cuôc tình tan vỡ mìn xin chia sẻ cảm xúc với cậu



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

bé_coconut
11-10-2007, 09:36 AM
Ôi!Buồn cho một câu chuyện tình tan vỡ! :sosad:

Thằng_giang_hồ
11-10-2007, 11:05 AM
Ngọc rồi thành Ngốc đúng rồi....tôi nghĩ bạn nghĩ đến người đó nhiều lắm nhỉ....xin lỗi mình cũng là Ngọc nhưng là Thằng_giang hồ cuộc đời có phải ai khi yêu cũng thành đôi đâu bạn....mình chỉ biết nói vậy thôi........ê...ra phố dạo đi...hahaaa....đá chít bây giờ...còn ngồi đấy à....đứng lên...con trai gì mà...có đứng lên không thì bảo....:kick:...hahaaa

maybe i love you
11-10-2007, 06:10 PM
Khi yêu nhau ko phải chỉ 2 người yêu nhau là đủ ,,, còn nhiều thứ khác nữa bạn à... thế mới chán đúng ko?Nhưng nếu cả 2 cùng biết vượt qua thì tình yêu sẽ càng đẹp hơn đấy.

nh0ck' shjn_049
11-10-2007, 06:14 PM
hay de Ngoc ra dj khi con tinh iu ban oi

m4_dj3u_c4y_db
11-10-2007, 10:51 PM
xin chân thành cám ơn những lời khuyên của các bạn minh sẽ cố gắng để vượt qua những nỗi nhớ đang bùng cháy trong tim ,để sống vui vẻ như ngày nào ^^!