Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vô đề???



boydaikho
10-10-2007, 09:16 AM
Lá rơi nhè nhẹ bên song
Thu khoe sắc thắm giữa lòng chiều hoang
Môi hôn tắm nắng hạ vàng
Vòng tay rám cháy ngút ngàn luyến lưu
Em đi ngày tháng rong rêu
Tiếng mùa đông gợi thật nhiều nhớ nhung
Người yêu ơi, có biết chăng
Hồn anh lịm giữa thu vàng rụng rơi
:wavey: :wavey: :wavey: :wavey:

sangsang
10-10-2007, 06:55 PM
Em đi giữa sắc thu vàng
Để cho anh phải thấy càng nhớ em
Để cho nỗi nhớ khát thèm
Để cho anh phải nhớ em suốt đời

Em đi giữa lá vàng rơi
Nhớ anh em gọi anh nơi chốn nào
Anh không còn yêu em sao?
sao em gọi mãi nhưng nào thấy anh./.