PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng lặng...



Cơn mưa hạ
10-10-2007, 08:44 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P8291524a.jpg

Không dưng mà gần 2 tuần ko hề online...đến mãi hôm nay vào đây loanh quanh khắp mấy topic để tìm nơi trú chân ,quẳng cái đống bùi nhùi này ở góc nào đó...vậy mà...chẳng biết vứt nó vào đâu...với lại...chỉ là...thấy những chuyện vớ vẩn của mình không hợp với góc xó NK chung nào cả...tìm...tìm mãi có topic nào gánh nổi cái đống này ko? Không !!!!

Nên không dưng mà hôm nay tự nhiên thấy hơi lạc lõng và muốn tách biệt riêng với mọi người...Uhm...đôi khi người ta cũng cần có 1 nơi nào đó riêng cho mình...
Thật ra là sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mở thêm một cái thứ 3 thế này cả....Mong cũng đừng có nhiều người tò mò mà chui vào đây....đau đầu thêm mà thôi...

Cơn mưa hạ
10-10-2007, 09:35 AM
Tối 03.10.07

....-Tuần nay xuống đây đi ,2..3 tuần rồi chưa xuống mẹ còn gì ...
-...Ừm ..vâng ..nhưng cô kia dạo này đi làm thêm cả mấy ngày cuối tuần ,thành ra lại phải ở nhà nấu cơm ..
-Thì ..bố mày về nấu
-Hahaha..ổng mà chịu nấu có mà trời sập =)) Đến cốc nước bát cơm còn phải hầu đến tận mồm ,từ xưa đến h vẫn thế mẹ biết rồi còn gì =))
-Cô kia đi làm về đi mà nấu ...trời ơi ...Nó tưởng có mỗi mình nó là đi làm chắc ? Bên này ai mà chẳng phải hùng hục từ sáng đến tối mà vẫn lo đc cho chồng con đấy còn gì ...Thế nó là vợ ,hay con là vợ ...?
-Thì có mỗi mấy ngày cuối tuần ko đi học tiếng thì chạy show làm từ sáng đến trưa về chạy đến chỗ kia làm luôn mà ...
-Ờ ,mẹ biết mà.... , nó đi làm thế thì mày lại khổ thôi ...
-......
-Thế nhưng mà kiểu gì cũng phải có lúc dành thời gian cho bản thân con chứ ,chẳng nhẽ cứ phải dính nhà thế ah
-Mẹ khỏi nói thì tuần này con cũng đang định xuống mà ...( vậy mà cuối cùng cũng đâu có xuống được đâu....)
-----------

" Rồi thì cái gì đến cũng phải đến...Như mấy đứa dưới này như cô X ,Y đây con biết rồi còn gì , sang được mấy năm đúng lúc có đc cái giấy tờ là dở mặt ngay ...."

...."Còn nếu mà bố mày sợ vợ nữa rồi thì khoản kinh tế không giữ thì đi làm bao nhiêu nó thâu tóm hết thôi ..Mấy đứa nó sang đây mẹ lạ gì ...hùng hục đi làm xong rồi có bao nhiêu nó gửi về nhà nó hết ,ko thì cũng đòi tiền ai ng nấy tiêu còn gì ,đấy , nó thế nào thì mẹ nói vậy thôi ,đấy mày cũng thấy đấy còn gì ,để rồi giờ bố mày có lo được gì cho mày đâu , có cái bàn học mẹ gửi tiền lên từ mấy năm trước mà cũng có mua đâu hả ? Đến giờ thì có cái bộ chăn gối ga giường ,những cái tối thiểu nhất có vài ba đồng mà cũng đâu mua ...Cuối cùng thì có bao nhiêu nó giữ hết còn con thì vẫn thiếu thốn ...."
....

Cả buổi chỉ im lặng ...!Uh thì ..thường nói chuyện đt với mẹ thì ...toàn mẹ nói ,mẹ kể ...chứ mình chỉ ậm ừ rồi có chuyện gì đặc biệt lắm thì mới nói bâng quơ nhanh gọn vài câu ...- Chẳng phải là dửng dưng ko muốn nói chuyện với mẹ ...mà chỉ là không biết diễn tả sao ,kể ra sao , biểu lộ thế nào -mắc cái chứng bệnh tiết kiệm lời nữa ,cho nên ...nói chung là ko có quen buôn đt , - chỉ trừ khi với một -số-nhân -vật-ít -ỏi mình thật sự cảm thấy tin cậy và thân lắm lắm thì mới luyên thuyên này nọ hơn tiếng ....Nói vậy ,ko lẽ mẹ ko đáng tin cậy để mình tâm sự hay sao ? Cũng chẳng phải ....chỉ là ...cũng chẳng muốn mẹ lại lo nghĩ gì nhiều , biết làm gì ...biết rồi lại nói thêm , hỏi thêm , rồi thì lại phải giải thích cặn kẽ , lại kể lể từ đầu đến cuối câu chuyện ,mà ..đã nói là ..lười nói mà , ôi giào ôi -_- Mà kể thì cũng thế ,ko kể thì cũng vậy có thay đổi đc gì đâu , thế thì nói làm gì ..."-_-
"Ô cái con này đúng là tiệt kiệm lời , ai cũng như mày thì chắc con ng ta chẳng có cái chuyện gì để mà nói hết "
- Vầng ...! ----_-----


"Đấy ,cuối cùng là thành ra nó chẳng sướng quá còn gì , tự dưng có đứa chẳng phải mang nặng đẻ đau ,chẳng phải nuôi nấng gì mà sang nó phụ cho làm gần hết việc nhà rồi còn gì ...Trong khi đấy mẹ đây thì chẳng nhờ vả gì đc ...cùng thì đứa khác ở đâu đâu nó hưởng ..."


Hình như cả buổi chỉ nói về cô ấy ...thật ra thì về chuyện cô ấy sau này có thế nào đi nữa mình cũng chẳng quan tâm ,mặc xác , thề . Chỉ là từ lúc mẹ nói cái câu đó ,làm mình bỗng thấy như có lỗi lắm ...thở dài cho 1 cái nhẹ như có thể để mẹ ko nghe thấy ...Mẹ có biết là nói vầy cũng làm mình buồn lắm ko ?

/--/3()_X1/\//--/
11-10-2007, 01:20 AM
Ưm.....iem thấy bùn......thấy nản wóa....!!!:wavey:

/--/3()_X1/\//--/
11-10-2007, 02:20 AM
Ưm.....iem thấy bùn......thấy nản wóa....!!!:wavey:

bây h` mún noái với mỳnh: sAo phải bùn? bùn nàm rì? khi người ta đã hẻm coàn nà của mỳnh nữa....!!!!

Cơn mưa hạ
14-10-2007, 07:07 AM
11.10.07
...
"Lần sau rác riếc làm xong cô vứt ngay vào thùng rác ,cái bồn rửa bát là thùng rác ah mà cái gì cũng quẳng hết vào đấy "
" Thùng rác đầy cha nó rồi vứt vào mắt "
"Kể cả lúc đầy hay ko thì cô cũng vứt chứ chả phải ko ( Còn cố cãi lại cho bằng đc >.< ) Đầy hay ko thì lúc cháu rửa bát lại phải móc nó lên rồi đằng nào chẳng phải vứt vào thùng rác >.< )Cháu nói rồi ,h cháu cũng tiện thể nói lại lẫn nữa là lần sau còn thế cháu chả rửa bát nữa ,thế thôi...!
"Này, đã nấu cơm dọn ra đây rồi lại còn nói thế hả? Có mỗi cái rửa bát thôi mà cũng lười ! "
" Cô nghĩ lại đi từ nãy cháu có nói cháu ko rửa bát hay ko??Cháu chỉ nói từ lần sau làm xong cái gì cô dọn dẹp luôn đống rác thôi mà "
"Nếu thấy thế thì thôi lần sau ai ăn tự đi mà nấu riêng cho mình đi , mỗi ng 1 bát mỳ gói cho nó xong "
" Ờ vâng ,cũng có sao đâu ! " ( Cô tưởng ko có cô tôi chết đói đc chắc ,hài !!! =)) )

:buctoc:

...Quanh co với nhau một hồi rồi thì cũng mặc xác , đứng phắt dậy đi vào bếp , tức mà vấn cố gắng nén nó xuống ,dek muốn chuyện bé xé ra to làm cóc gì >.< Nói gì nói đúng thì thôi..,đây đâu phải lần đầu, để ý nhiều lắm rồi mới nói chứ , làm bếp nấu núc gì mà bừa bộn hết cả ra , ỉ lại có người dọn rồi cứ thế mà bày ra thế ,lúc nấu thì khó dek gì , đến lúc người dọn mới mệt :buctoc: Hành hẹ ,giấy ăn ,vỏ chuối vỏ trứng xương xẩu gặm xong cái gì gì cũng cứ thế ném tất trong bồn rửa chồng chất lấy nhau >.< Mẹ kiếp ,tôi là con ô sin ah mà phải đi theo dọn cho 2 người ,cái dek khỉ khô gì đâu !>.< Con này nhịn có lúc thôi ,đến lúc chịu ko đc thì nói thẳng toẹt cha nó ra ,thế thôi ! >.< Có hiền ,có nhu nhược thì có mức thôi nhé ,mẹ khỉ , dek gì đâu !:buctoc: Sống chung trong 1 nhà có gì thì góp ý kiến nhẹ nhàng với nhau thế thôi mà chưa gì cũng đã cãi ngang dek chịu đc, sai lè lè ra rồi còn cố mà lấy lý do này nọ ,kn !!! >.< Mà tôi lần này đã cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để nói năng ko hỗn láo rồi đấy chứ chả phải ko !!!!

:buttoc:

Thế rồi đang hì hục cọ xoong xọ nồi trong bếp ,chả hiểu cái dek gì cô ta vùng vằng đòi đi ra ngoài giữa 11 h đêm ,ông bô cũng dek biết chuyện gì luôn ,hỏi đi đâu thì trả lời lãng nhách :
"Tôi đi đâu chả đc, liên quan gì đến anh"

Chẳng biết nguyên nhân có phải là chuyện riêng của 2 người hay ko , hay thế nào thì mình dek quan tâm , hay là chính từ lúc mình nói chuyện kia ,ko cãi lại đc nên tức , muốn bỏ ra ngoài =)) Miẹ khỉ ,đúng là lắm trò quá cơ ,ko dưng mà mình có trò cười để xem , hay hơn Gặp nhau cuối tuần :so_funny:
Hai người đó vùng vằng với nhau 1 hồi "đi đâu ,hỏi làm gì,đi đâu,liên quan gì đến anh" =)) MÌnh rửa bát xong cũng chui luôn vào phòng ,dek hiểu ở ngoài vật lộn cãi cọ thế nào mà tự dưng giật mình thót cả tim khi mà nghe cái câu :
"Mày nhìn tao thế này ko phải dễ dàng bắt nạt đâu ,đến bố tao còn éo dám đánh tao !!! Mày thích chứ gì ,có giỏi thì cầm dao giết tao luôn đi ,thằng chó !!!!

Ối ôi ,chuyện nhớn chuyện nhớn !!! Chồng gần bằng tuổi bố mình mà vô tư xưng mày tao thế ối ối :so_funny:

"Tôi ko cho cô đi đâu hết ,cô định làm cái trò gì hả ,đi đâu ,đi đâu giữa đêm khuya thế này "
"Kệ mẹ tôi ! Tôi đi cho khuất mắt anh là đc rồi chứ gì ! Tôi éo phải ô sin nhà này , tôi đi đâu cũng phải nói với anh ah? Cùng lắm là viết đơn ly dị đi "
"Ờ ,được ! Vào đây !!!Đấy , viết đê , bút đâu??"
"Anh hỏi con gái anh ấy "
"A lấy cho bố cái bút "

Ối ôi ,to tát chưa kìa , hoành tráng chưa kìa , đòi ly dị kìa , hay nhờ ,hay quá cơ :so_funny: Ko dưng chuyện 2 người mà gọi gắt mình ra để lấy bút cho họ , ối giời ơi cười sặc nc bọt mà chết :so_funny:
Mk chứ , muốn ngồi học bài cho xong mà cũng dek có đc cơ , kn ,mai tôi có test rồi mà dek có học đc zi vào đầu , ngoài phòng vẫn xoang xoảng với nhau ,viết đơn thế nào...
" Anh viết đi rồi tôi ký "
"Tôi éo có ngu có ngớ ngẩn gì đâu mà viết ,tôi đâu phải là ng muốn đệ đơn đâu ,cô cơ mà "
" Tôi éo có biết viết thế nào , anh giỏi giang có mấy con vợ rồi anh chẳng sành sỏi quá còn gì thế thì anh viết đi "

Mà công nhận cái này đúng, ông bô quá ư là rành về chuyện ly dị này rồi còn gì :so_funny: Nhưng vấn đề ở đây là ai là người muốn ly dị và ai viết đơn thì phải trả tiền tòa này nọ ,thành ra dek có ai muốn viết :so_funny: Cô ta tưởng muốn ly dị xoẹt cái chữ ký là ok chắc? Viết cái đơn còn chưa ghi đầy đủ số hộ chiếu ,địa chỉ nhà cửa này nọ mà đã bảo bắt người ta ký bố ai nó chấp nhận =))

"Cô cứ viết xong cái đơn đi rồi ký ,rồi là cô muốn đi đâu với thằng cha nào éo nào mặc xác cô ,tôi giờ bất cần nữa rồi."
"Đưa cho tôi chìa khoá ko thì bảo ,tôi đi sáng mai tôi về viết là đc chứ gì "
" Tôi ko cho cô đi đâu nếu chưa xong cái đơn này ,một khi cô đã ký rồi thì đừng có vác cái mặt về nhà này nữa,tôi éo có con vợ nào bỏ nhà đi đêm thé này, làm đơn cho xong đi.."

Dài dòng văn tự này nọ mãi ,đến nhàm , ko có gì khác nữa ah :so_funny: , tưởng muốn làm đơn cơ mà , sao rồi , sao ko dám làm cho đầy đủ đi ,sao ko dám ký đi ,lại bắt người kia phải ký trước :so_funny:
MÌnh biết là chỉ dọa thôi chứ có mà dám bỏ =)) Có cái dek gì đâu mà bỏ chứ , bỏ giờ về vn bị mang tiếng gái 1 con ko chồng có mà thiên hạ nó rêu rao chửi cho vào mặt =))
Nhưng nói thật là....đấy , xem đấy , mới sang đc có nửa năm mà đã bắt đầu dở trò ly dị thế này thì mấy năm nữa đến lúc giấy tờ đã ổn định và có chút tài sản riêng rồi thì....chắc chuyện gì đến cũng sẽ đên thôi..lúc đây tất nhiên là dám bỏ thật rồi...=))

Dĩ nhiên điều đó chẳng ai muốn , ít nhất ra là mình , nhưng ở đời có những chuyện chẳng ngờ đc đâu :nhi: Ôi nực cười lắm cơ đời ạ , thật sự là đêm hôm đó chả hiểu sao tớ là tớ nghe từ đầu đến cuối cuộc chiến tranh đấy ,mà cứ thấy trên gương mặt mình mỉm 1 nụ cười một cách...một cách...khó tả ,hay hay lắm ý :nhi: :so_funny:

Cơn mưa hạ
14-10-2007, 11:30 AM
Về đây hôm qua đến nay lại phải bò lên trên kia...Nản. Dek có hứng về trên đấy tí nào -_- Không khí trong cái nhà đấy giờ cảm thấy nặng nề quá ! Từ cái vụ hôm trước đến giờ cô ta xem như ko có mình trong nhà , ờ ,cũng dek thèm nói chuyện nữa , gì đâu =)) 3,4 hôm rồi gặp nhau mà chả nói năng chào hỏi cho 1 câu luôn , kệ miẹ đời , chả quan tâm , việc ai người đấy làm ,thế thôi !

Cơn mưa hạ
16-11-2007, 06:22 PM
27.10

"Mày có xung đột với bà vợ bố mày ah ?"
"...Sao biết ? Cái Linh nó kể chuyện của A cho Y rồi ah ? "
"Mẹ kiếp , mày như thế vẫn là còn ngoan lắm rồi đấy ..:"
" Uhm...thì ...ngoan ! "
" Mẹ ,tao nói thật với mày là gặp tao chết với tao ngay !!!"
"...Uh,mỗi ng một tính ,mỗi ng một hoàn cảnh khác nhau ...biết thế nào đc ..."

13.11
.......
...."Thôi thì ,giờ cô mày đứng ở giữa ,cô chẳng bênh cô H mặc dù cổ là em họ của cô ,mà cô cũng ko bênh mày , giờ cô chỉ khuyên đc mày là ...bây giờ chuyện có thế nào thì vẫn hỏi han nói chuyện như có thể đi , để ko khí nó ko nặng thêm ra mà bố mày cũng vui ,giờ đấy ,bố mày đẻ mày ra thì mày làm cho bố mày vui là đc rồi , còn cô H dù gì thì chả phải mang nặng đẻ đau mày ra nhưng ...Nói gì thì nói ,ko biết trên đời có đứa nào , nhưng so với ở đây chúng nó đú đởn này nọ thì cô thấy mày từ xưa đến giờ vẫn là 1 đứa ngoan ,chứ ko đòi hỏi, ăn chơi như bọn bên này !
"Có những lúc cháu cũng muốn như bọn nó đấy cô ơi ...!!:))
"Mày điên ah ?
" Không, có lúc nó thoáng qua ..xong rồi lại vụt biến mất ...Xong rồi ...mình lại bình thường ,lại là mình thôi ..."

...........

Uh, mình -lại-là-mình-....mà-thôi ..:so_funny:
Ôi,nực cười ! Có thật thế ko ? Ngoan ah ? Uh,ngoan lắm ! Uh ,tại sao mày lại là 1 đứa ngoan như thế ,tại sao,tại sao hả ??? =)) Nhiều lúc cái suy nghĩ ấy hiện trong đầu ,rồi lại mau chóng biến mất ,bởi vì ...mày là 1 đứa ngoan , 1 đứa ngoan mà ,phải ko =)) Mày ko dzám lột xác thử 1 lần để biến thành 1 con người khác , 1 con người sống sôi nổi và mạnh mẽ , đầy cá tính và nghị lực , hay 1 con người theo đúng tuổi của nó , 1 con người mà giờ đáng lẽ ra nó sẽ sống như với bao cách sống của bọn trẻ bây giờ là chỉ có "Ăn,ngủ,học ,tụ tập bạn bè,đi chơi,vô lo vô nghĩ ...hay nếu mạnh dạn táo bạo thì là cả ....iu đương nhăng nhít,cặp bồ linh tinh chẳng hạn =)) " Uh,bởi mày là 1 đứa ngoan mà ,mày "yêu" gia đình mà ,mày lo lắng cho gia đình mà ...mày thương bố mày ,mẹ mày mà=)) Còn cái gì nữa nhỉ ? =))

Mày câm cha cái mồm mày đi , tao dek phải là 1 đứa "ngoan" như mày nói, tao dek phải như thế ? Có những lúc ,nhất là ngày xưa khi mới sang,tao cũng ..nản lắm ,chán lắm mày biết ko , tao cũng muốn 1 lần đc buông xuôi ...1 lần sống ko phải là cái con người cũ kỹ của mình , muốn cái gì đó mới mẻ và lạ lẫm ,muốn ...ah đúng , như mày nói :" 1 con người khác ,sôi nổi và mạnh mẽ ,cá tính và nghị lực ,chịu chơi " Phải rồi - tao cũng muốn thế ,và tao cũng súyt soát thả mình vào những cuộc chơi như thế đấy , chứ chả phải ko đâu , tao đã từng 1 lần sống trong ánh đèn màu và tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc ,những thứ mà bình thường tao ko bao giờ chịu cho nổi , uh , tao đã từng 1 lần buông thả mình và choi choi như 1 con thiêu thân ,tao như đc giải hết những nỗi buồn trong lòng , tao thấy thoải mái và dễ chịu , tao như đc sống trong 1 thế giới khác ,như ko còn là tao của ngày xưa ...Phải , tao đã từng "hư hỏng" 1 lần như thế đấy !:so_funny:

Nhưng ...Nếu như ...ko có cái "ngoan" trong tao ah , thì đến giờ có lẽ tao đã hư hỏng thật rồi ,và hư hỏng mãi mãi , hư hỏng đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi ,chứ chẳng phải chỉ có 1 lần như lần đó ,phải ,tao từng buông xuôi mình ,nhưng chỉ 1 lần duy nhất vào hôm đó ,tất nhiên lần đó có cả bà cô ,cái bà mà nãy tao vừa nói chuyện đt với bả ấy , uh,ít nhất ra tao vẫn đủ lý trí khi chỉ dám đi có người lớn bên cạnh thôi mà ,uh ,tao ngoan mà =)) tao đã đi với bà ấy , tao hồi ấy tin tưởng bả ,coi bả như cô ruột của mình , đó là đêm trung thu bả gọi rủ tao đi vì thấy lúc nào tao cũng chỉ ru rú ở nhà 1 mình ,và ...bà đã kéo tao đi theo . Lần đầu trong đời ,tao đã bước vào disco ở tuổi 14 ,1 lần đầu và cũng là lần cuối , vào cửa mà chúng nó cũng dek nghi ngờ gì với cái mặt của tao , nó nghĩ tao ít nhất đã 16 ,hay 18 ,đủ tuổi để vào đó ....

Uh ,1 lần và là lần duy nhất !!!
Nhưng ..nếu nói thế này thì cũng hơi ..quá !!Bởi thật sự ra để mà nói , bên này đi disco đơn giản chỉ là 1 giải trí hết -sức-bình-thường của những thanh niên cũng hết -sức-bình-thường nốt .Chứ ko như theo cái kiểu ở nhà,là nơi ấy thường chỉ có bọn con nhà giàu ,bọn đú đởn vào đó tụ tập ,học đòi nhau ,rồi thuốc lắc,thuốc phiện ,nghiện ngập ,cave , rượu bia và "đắm say" trong những cuộc tình ái ngắn ngủi .


Uh ,cứ cho tao là 1 đứa tẻ nhạt v...v...tao chán lắm phải ko , tao ..vô vị lắm phải ko ,tao dek có cái gì đặc biệt và nổi bật cả , tao sống yên bình và luôn lặng lẽ phải ko , tao ko như đứa khác , những đứa sôi nổi như nãy vừa nói , uh , tao chỉ có thế ...! Một lần sống buông thả , nhưng tao biết chừng mực và cái giới hạn của nó , tao chỉ biết thế , và tao thấy mình đúng ,kệ mày ,mày muốn nghĩ tao nhàm chán thế nào cũng đc , và tao , tao đôi lúc cũng chả thấy mình hay ho gì , chả có gì thú vị , nhạt nhẽo rỗng tuếch ,hay có khi là cổ hủ ,ko như bao đứa teen khác hiện giờ , uh,tao thế đấy , tao cũng có lúc chán cái kiểu sống của tao lắm đấy , nhưng ....giờ cho tao thay đổi bản thân mình ,tính cách mình trong 1 thời gian vô hạn ,thì tao lại dek làm đc !!!

Uh,những cuộc ăn chơi , tụ tập , những tính cách sống đầy với niềm tin và cực sôi nổi ,uh ,lại sôi nổi ,nhắc đi nhắc lại từ nãy mãi , uh ,thì tao thấy những người như vậy ,đôi lúc như là cái gương để tao học tập ,tao cố vịn lên để đứng dậy sau mỗi lần yếu đuối , tao muốn học từ họ sự mạnh mẽ mày ạ !

Nhưng mày biết ko ,tao từng nghĩ vậy ,tao muốn mạnh mẽ như thế , ngày xưa tao tưởng như thế là mạnh mẽ ,nhưng rồi tao lại dành cho mình 1 khoảng lặng để tự suy nghĩ lại thì ...tao nhận thấy ,những con người sống mạnh mẽ ấy , có khi chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài ,tao tưởng tượng và thử nhập mình vào 1 con người như thế ,tao đủ để hiểu ngoài những tiếng cười ròn tan của họ ,thì bên trong ..nhất là mỗi khi màn đêm buông xuống ,khi tất cả giờ đều tĩnh mịch và lúc đó ...họ cảm thấy cô đơn ,lạc lõng , họ thu mình trong bóng tối và lúc đó họ mới dzám thể hiện cái yếu đuối của mình ra với ...4 bức tường ...
Đó cũng là tâm sự thật lòng mà 1 đứa bạn quen qua cái L nó nói thế qua đt với tao đấy , mặc dù chưa gặp nó lần nào ,chỉ mới nói qua đt vài lần ,nhưng tao thấy nó cũng dễ gần , hồi mới nói chuyện đt lần đầu với nó ,tao thấy nó thật cá tính ,uh,đó là ban ngày , nhưng rồi 1 lần vào 11 h đêm nó gọi cho tao ,giọng nói nghe nhỏ nhẹ hẳn , khác hẳn với những lúc ban ngày giọng cứ choang choảng và bốp chát cực kỳ , đêm hôm đó nó để lộ ra cái yếu đuối của mình cho tao biết ...Tao thấy cũng vui , vì ít nhất ra có lẽ nó tin tưởng mình thì mới bộc lộ ra thế ...Tao cũng hi vọng nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi lần khi đc là chính mình như thế ...Ko thì ...tao thấy sống vậy cũng ..nặng nề lắm , ra ngoài o dzưng mà như cái bản năng sẵn có ,mình lại tươi cười hớn hở ,đeo cái mặt nạ nặng chịch để giấu trong lòng những điều chẳng bao giờ ai biết ..."

" A này ,chính ra sống cứ yên bình như bọn mày lại thấy nhẹ nhõm mà thanh thản hơn đấy ..."
"....Là sao ?.."
"Chứ tao thì ...nhiều lúc đấy chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi ...Ngày thì cười cười nói nói , bọn bạn gọi tao là "Y tươi" vì ở đâu chúng nó cũng thấy tao cười ...Nhưng đến tối đêm ,khi ngồi trong góc phòng ...tao lại khác hẳn , để rồi đi ngủ cũng chỉ toàn mơ những chuyện gì đâu và ..khóc ,khóc trong mơ mày ạ ..."


Độc - thoại ! :)
Ah không , có 4 bức tường này ,có cái bàn phím ,con chuột và màn hình nữa chứ kia mà ....và những ngọn nến yếu ớt đang dường như ngày càng đuối sức hơn ...trong màn đêm đen bao trùm với hàng loạt những suy nghĩ rối rắm lằng nhằng của 1 con nhóc ...

Ngủ đi nào ..Ngủ ngoan ......."Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên ...":-"

funky_jojo
17-11-2007, 08:12 AM
Bạn thân
..............Bà con ơi có ai giải thích cho tui biết thế nào là bạn thân ko??????????????
chán wa.............:5: buôn....đời mà ko có bạn thì sẽ như thế nào nhi.......tôi có rất nhìu bạn nhưng để nói là bạn thân thì hình như hok co.........tôi đang rất rất cô đơn nè:xao:

Cơn mưa hạ
17-11-2007, 03:29 PM
Ko dzưng mà nghĩ đến bọn bạn trong lớp giờ chúng nó cặp kè lung tung lộn tùng phèo cả lên ,hôn hít ôm iếc nhau loạn cả lên =)) rồi nhìn lại mình ,eo ơi cũng ..."quê" nhỉ ? =)) Chưa biết ..."iu" là gì :nhi: =))
Buồn cười . Bà cô kia nửa đùa nửa thật hỏi cho câu :
" Sao rồi con ,thế đã có người yêu chưa ? "
...Ngập ngừng ...ngập ngừng ..thế nào nhỉ ? Thế nào bây giờ ? Mình có hay chưa ? Có cũng như ko có ,mà ko có thì cũng ko đúng cho lắm =)) Tặc lưỡi ,trả lời câu nhạt thếch :
" Chưa ! " =))
"Cái gì ??? Thôi đi mày,cứ chối ,có gì nói thật với cô mày đi ,ko nói với bố mày đâu mà sợ
- Ơ kìa,cháu việc quái gì phải điêu nhờ ? Yêu đương quái gì bây giờ,học hành còn chả xong còn yêu với đương mệt người .....(Hớ , mệt lắm hả ,uh mệt lắm í :nhi: =)) )
- "Thế ah ? Chưa yêu hay là vẫn còn đang "tuyển chọn vòng sơ loại " thế ?
-" ÔI giồi ôi ,có "thèng" quái nào đâu mà tuyển với chọn , khổ thế chứ lị =)) "
"Con này hơi khó tin đấy ,cô thấy tầm bằng mày chúng nó ở đây đã có đầy rồi "
Ối zời ,"quan hệ" rồi ấy chứ nói gì "iu" ,thường thôi cô ơi ,cháu lạ gì =)) Nhưng cháu có phải là chúng nó đâu :-"
-Trong lớp ko có thằng nào ah ?^^
- Ha há , toàn những thằng như dzở hơi ,mà nói chứ , cả cái trường còn chả ưa nổi thằng cha nào ,nói zi ở trong lớp ?!? =))
"Uh,chính ra cô thấy mày ...có yêu chắc phải yêu mấy đứa hơn mày ít ra 4,5 t trở lên ...
"Ớ ớ đúng rồi cô ,bằng tuổi hay lớn hơn có 1,2 tuổi chúng nó vẫn ...trẻ con lắm ý =)) "
-"Thì đấy ,giờ có khi phải tầm cỡ 21,22 gì đấy ..."
.............
Tự dưng ...im re ! Hình như con bé đang ..nghĩ đến một cái gì đó - chẳng nói gì nữa -"vầng" cho 1 cái và cười ...trừ ...(???)

Cơn mưa hạ
24-11-2007, 07:41 AM
Sau một hồi chạy cong dik lên , mãi đến hôm thứ 4 mà vẫn chưa tìm đc chỗ làm khác , đầu óc cứ rối tinh cả lên , lo bỏ cha đi đc , ko dzưng mà chúng nó có chỗ thực tập hết rồi, còn mỗi mình ....bố khỉ ông thày giáo ai dè đến hôm thứ 5 lại bảo : " Thôi ,em cứ làm chỗ gần nhà mẹ cũng đc , tôi ko chắc rằng sẽ đến thăm đc em , vì ..xa quá ! " Khỉ thật , chuối ko thể tả :so_funny: Em cần quái gì thày đến thăm em ,đỡ xì trét luôn ha há =)) Hóa ra vì ổng lười ,hay ổng hok có đủ thời gian để ngồi tàu từ đó về dưới này nên ổng mới bắt mình đi tìm chỗ khác , làm miềng cuống hết cả lên nào là gửi đơn ,hồ sơ tứ tung cả lên , gọi cho hơn chục cái bv ở trên này mà dek chỗ nào nó nhận ,tại toàn bv to tổ bố nó ko dám nhận vì sợ ko quản lý nổi , chỉ nhận sv thôi và do thời gian thực tập quá ít , thế mà về dưới này gần nhà mẹ đi bộ có 15 phút thôi , hôm đó đến hỏi thử ai dè nó nhận ngay =)) Hôm qua cũng vừa gọi lại cho bà quản lý để báo cáo lại tuần sau đi làm , rồi lộn lại gọi cho bà bác sỹ lấy hẹn để đi tiêm phòng , ko thì khéo vào làm trong đấy lây nhiễm của bệnh nhân thì ...bỏ mịe :so_funny: Nghĩ mà tự dưng cũng sợ bỏ xừ đi đc , biết đâu đc đấy =)) =)) =))

Hoàn thành xong mấy việc , thấy nhẹ nhõm hẳn ! Hôm nay xách ba lô và phắn luôn ra khỏi nhà :so_funny:Ông bô ơi , con bái bai ông bô 1 tuần sau con mới về nhá ông bô nhá :so_funny: Ông bô với cô ở nhà tha hồ hú hí thủ thỉ làm zi cũng đc nhá , ko có đứa lào nó quấy nhiễu nhá ông bô nhá , ka ka ....:so_funny:

Đùa ....

Trước giờ ổng có để ý mình làm gì đâu , đi tìm việc , họp hành bàn bạc ,thông tin về nghề nghiệp phụ huynh cũng phải đi cùng ổng cũng hok đi đc ,mà tính ra thì ...2..3.. năm nay ổng có đi họp phụ huynh lần nào đâu , thông báo nhà trường gửi về toàn mình tự ký và đánh dấu ô " Rất tiếc , vì tôi không có thời gian nên không thể đến dự buổi họp được" :so_funny: -> 10 lần là cả 11 lần như thế luôn , ngay cả điểm xấu cũng như điểm tốt cũng toàn mình ...tự ký nốt ,đưa ổng thì cũng làm zi đâu =))
Viết đơn ,viết hồ sơ ,đi phỏng vấn toàn tự làm 1 mình hết ,mình thực tập ở đâu ,và làm cái gì , và làm bao lâu cũng như khi nào làm , ổng ko hề biết và cũng ko hề hỏi .Đến mãi hôm qua đang chuẩn bị quần áo về dưới này ,đến phút cuối thì mình mới nói cho ổng biết là mình xuống dưới này thực tập ,ổng ậm ừ hỏi han qua loa vài câu rồi cũng chẳng phản đối gi . Hehe , gì chứ ,mình đi thế này chắc 2 người ý chả thích bỏ xừ đi đc :anhPha: Từ ngày cô ấy sang , ổng cũng chả cằn nhằn mỗi khi mình xuống mẹ nữa , chả bù ngày xưa ...cấm đoán này nọ rồi dọa nạt đủ thứ ...! Bây giờ thì ...mày muốn đi đâu thì đi , mặc xác mày ấy mà =))

Đúng là ...trò đời nó thế đấy !!! Cũng tốt thôi !!! :anhPha:

Ổn - Tạm thời là thế ! : )

Cơn mưa hạ
25-11-2007, 05:14 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/NKL_HHT/Khuc%20mua.mp3
Uầy ,đang mưa. Nghe "Khúc mưa" của Vĩnh Tâm nhớ !


..Mai buổi đầu tiên rồi ! Chả biết sẽ thế nào ! Sao mà năm nay có vẻ run thế nhể? Ko tự tin và cảm thấy thoải mái như hồi thực tập năm ngoái á :rain:

Ngại nhất là đống báo cáo phải viết mỗi ngày & cả thuyết trình sau này nữa ,ôi...nản thế :khocnhe:

" Cố mà học đi ,anh ko thích những ai dễ nản chí đâu "

Uh - Thì cố ! Nhưng mà...

"Ko nhưng nhịn zi cả , em ko học là ko nói chuyện trong 3 năm luôn đấy "

"..............."
"......"
....
..
____________________________

Vô duyên ! :rain: Chả liên quan zi đến nhau cả ! Vớ vẩn ,ko dzưng mà trong đầu nhớ lại cái lần hôm ý , hôm...lâu lâu lắm rồi ,chả nhớ rõ khi nào...

Nhưng mà...này ,
đôi khi nhé...lẩn thả lẩn thẩn ngồi ngắm đống sách vở ,rồi nghĩ :
Mình ko phải là ko học đc , ko phải là nó khó ,mà là..mình chưa thực sự chú tâm và gồng hết sức mình vào nó ,phải có mục đích ,hiểu chưa? Và..mục đích của mày là gì? Là gì nào?

Có 2 con đường lựa chọn :

Thứ 1 : Học sao cũng đc ,học sao cho sau này ra là có cái nghề ổn định và điều đó cũng có nghĩa là sẽ quyết định sống và lập gia đình bên này cho đến già mới về VN.
Thứ 2 là....nói thật ,mình có thể vì một - người mà vùi đầu vào học như điên như dại ,học ko biết trời đất là gi luôn ,học đêm ngày quên những người xung quanh chỉ để có được cái bằng CD hay DH rồi quyết về VN sinh sống với người - mình - thương...
Uh đấy , có thể hy sinh tất cả nếu đó là tình yêu đích thực.

Nhưng thế nào là đích thực? Và như thế nào để biết đó là đích thực? Và có chắc rằng cái người mà mình cùng nuôi hi vọng ấy sẽ chờ ,sẽ đợi đc mình mãi? Chưa bao giờ tin sẽ có một "endless love" và cũng như ko bao giờ tin rằng cả đời mình sẽ chỉ yêu mỗi 1 người duy nhất ,và cũng ko bao giờ tin là sẽ có một ai yêu đc mình suốt đời. Chưa -bao- giờ.

Nhưng cũng đã có những lúc -sau khi nhớ đến lời nói của 1 người -là lại vồ lấy đống sách vở học lấy học để - nhưng...chả đc bao lâu - rồi lại...buông xuôi....rồi lại thả lỏng - vì ko có đủ niềm tin , ko có đủ hi vọng và có lẽ giữa 2 người chưa có đủ một tình cảm mãnh liệt để mà thúc dục được mình mạnh như vậy -Có nghĩa là...Đó chẳng phải là yêu =)) Chẳng phải là đích thực =))
Căn bản là quan trọng còn phụ thuộc vào nửa kia có...kiên trì mà chờ đợi ko , và cái tình cảm ấy có...mãnh - liệt ko :so_funny: Chứ mà..nếu thật lòng có những thứ ý ấy hả ,đây cũng.....mãnh - liệt lại ah :so_funny: :so_funny:

Còn nữa , sẽ có phải là 1 quyết định chín chắn ko ,khi mà lúc ấy mình đã quen với môi trường sống bên này ,và chắc gì sẽ hòa nhập đc với cách sống náo nhiệt và đôi khi là sự giả tạo của con người. Ở bên đây...Yên bình -thanh thản - đôi khi có thấy buồn nhưng vẫn..dễ chịu hơn...Con người ta ở bên này có thể là...vô tâm vô tình với nhau ,việc ai người đấy làm - và nhiều lúc mình sẽ cảm thấy lạc lõng ,cô đơn.Nhưng thà như thế -còn hơn là tiếp xúc với những câu chào hỏi có vẻ thân mật mà đầy sáo rỗng-có khi như thế lại còn càng cảm thấy trống trải hơn....


Hồi mới sang mọi người hỏi " Thế cháu thích về vn hay bên này? " - " Tất nhiên là vn rồi ",con bé trả lời nhanh nhảu mà ko lưỡng lự gì.
3 năm ,4 năm...rồi 5 năm sau...lại câu hỏi tương tự như ngày xưa mọi người hỏi lại ,nhưng câu trả lời bây giờ thì...có vẻ ngấp ngứ....chẳng thẳng tuột 1 lèo như ngày ấy nữa..."Cháu..cũng chả biết nữa ,cả 2 "...và cười trừ !

Rồi thêm vài năm nữa...trả lời sẽ thế nào nhỉ?:hihi:


Chết miẹ , mai phải dậy sớm đi làm rầu mờ h này vẫn còn ngồi đây ,khỉ thật _______:chayle:_______

Cơn mưa hạ
29-11-2007, 01:47 PM
27.11.2007

Mai sinh nhật ...ông bô rồi :rain:

Sinh nhật đầu tiên ko có con bên cạnh bố trong thời gian 5 năm sang đây.Mọi năm là con sẽ lọ mọ trong bếp tự làm một cái bánh ga tô này , mặc dù nó chả thành công như mong muốn ,nhưng cái bánh vẫn "sạch sẽ" ko còn miếng nào , 2 bố con thôi đấy ,mỗi ng bụp cho 1 nửa :cr:
Sinh nhật bố , hay có khi là sinh nhật con , bố vẫn phải đi làm , và con ...con vẫn phải đi học . Đến tận tối muộn khi đi làm về ,bố khao con đi ăn ...nhà hàng ,chuyện chỉ xảy ra nhiều nhất 2 lần trong năm mà thôi =)) Mà ..có khi chẳng là nhà hàng , đôi khi là ăn kem hay có khi là lang thang ngoài trung tâm và đến cuối ngày mua 2 cái bánh mỳ ngồi gặm ngon lành ở dưới tàu điện ngầm =)) Và thế là bố và con ,chúng ta đã có 1 cái sinh nhật :cr:

Tự dzưng ..con lại thấy ...nhơ nhớ những ngày đó bố ạ !

Ah ko ,cũng chẳng phải là tự dzưng . Thật ra con đã đoán trước đc cái cảm xúc này của con bây giờ cách đây .... mấy năm trc rồi cơ .
Cái hôm mà bố đc nghỉ ,buổi chiều con đi học về 2 bố con rủ nhau đi lượn lờ ngoài phố , ngắm thôi ,chả bao giờ mua =)) Và con ..con cũng chả bao giờ dzám vòi vĩnh đòi hỏi bố mua gì cho con ,mặc dầu đang nuốt nước bọt ừng ực ..=)) Đến những cái " giá đít đỏ - dòng chữ sale 70% dán to tổ bố ngoài cửa hàng con còn phải lưỡng lự mất vài ngày rồi mới đi đến quyết định mua hay ko =))
Chẳng hiểu từ bao giờ ....con sống lại tằn tiện như thế ,con tiết kiệm từng đồng một - vì bố - và cả ...vì cho cô . Vâng , vì cô đấy ! =))
Con mong bố mau chóng trả đc hết các khoản nợ nần , con ko muốn thấy những tờ hóa đơn gửi về chồng chất trong hòm thư nữa ...Con muốn bố lo liệu giấy tờ nhanh chóng để cô có thể sang đây , để lúc ấy bố sẽ ko còn xa người mình ....yêu nữa , lúc đó con biết bố sẽ rất hạnh phúc ,phải ko bố ^^Dường như ..con cảm nhận được nỗi nhớ , sự trống trải trong lòng bố khi ko có ...cô ấy ở bên cạnh .
Và ...tại sao con lại cảm nhận đc điều đó ?...tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó :-" Chẳng bao giờ mà tự nhiên người ta lại đi guốc trong bụng dễ như thế đâu :-" Chung quy thì vẫn là ...suy bụng ta ra bụng người :-"



Phải .Con đã từng hi sinh ,đã từng quên chính bản thân mình , đã từng ...chịu thiệt hơn những đứa khác 1 chút - cả về tình cảm lẫn vật chất - để bố một ngày có thể sẽ đc hạnh phúc ,vui vẻ .Con đã nhận quá đủ - gương mặt hốc hác xanh xao đầy lo âu ,đăm chiêu ấy và những tiếng thở dài của bố ....Ngay cả trong lúc ăn cơm - Bố biết sao ko , một bữa cơm đối với con hình như quan trọng hơn con tưởng , nó khiến cho con thấy đỡ "lạnh" hơn , thấy ...nhẹ nhõm và thanh thản hơn sau một chuỗi ngày dài mệt nhọc ,vì ít nhất ra đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủn con và bố ...nhìn thấy nhau !
Vậy mà bố vô tình ko biết điều đấy - mất công cố gắng nấu những bữa cơm ngon để làm gì - để rồi sau đó nhận lại từ bố những tiếng thở dài ấy ah ?
Nhưng ko sao cả đâu ! Con đã quá quen rồi , quá quen ...quá quen ...=)) Con chịu đựng , con giả vờ như là một người mù , một người câm ,điếc . Con nghĩ ra nhiều chuyện vui để lấy bố đỡ căng thẳng ,vậy mà ..nhận lại 1 nụ cười gượng gạo ,hay đôi khi ..chả là gì cả -_-
Và con lại chịu đựng tiếp , lại ko nghe - ko thấy gì !
Lại cố gắng cho qua , lại cố quên đi !

Buổi chiều hôm ấy 2 bố con sau một hồi lang thang ,lúc về con lười nấu cơm thế là lại tiện thể trên đường kiếm 2 cái bánh mỳ luôn ^^ Bố ngồi trên cái thùng đựng sỏi mà người ta hay lấy ra dùng để rắc xuống đường vào mùa tuyết cho đỡ trơn , con đứng đối diện ...nhìn bố ăn 1 cách ngon lành , bố đội cái mũ lưới trai lụp xụp ,cái áo bông cũ cĩ sờn hết vải ,đôi giày đã khá mòn ,mồm ngoặm rõ to và mắt thì nhìn đăm chiêu về hướng xa xăm nào - Con lúc ấy ..rươm rướm nước mắt mà bố ko nhìn thấy ....
Vâng - bố mãi sẽ ko nhìn thấy gì cả !

Và cái giây phút đó - Con bỗng nhiên nghĩ và tự hỏi rằng :
Sau này khi cô đã sang đây ,chắc chẳng còn những lần đi lượn lờ và gặm bánh mỳ thế này nữa nhỉ ?
Điều ấy bây giờ đã đúng rồi !
Chắc sau này con sẽ nhớ lắm , những buổi chiều như thế ,những cái bánh mỳ ...như thế !
Phải , giờ con đang rất nhớ !
Nhưng mà ,ngược lại thì con sẽ ko nhìn thấy gương mặt đăm chiêu ấy trong mỗi bữa ăn cơm ,trong mỗi lần gặm bánh mỳ nữa đâu ???
Vâng , là thế đấy ! Bố bây giờ cười nhiều hơn , béo lên ,và con không còn nghe những tiếng thở dài ....

Con cũng hiểu ra tình yêu của con người nó quan trọng ,mạnh mẽ và lớn lao thế nào ...!

Nhưng con nhận lại được những gì ...từ cô ấy ?
Từ trước đến giờ , con luôn gạt bỏ và chẳng bao giờ nghĩ tới cái câu " Ở đời bánh đúc nào có xương , ở đời dì ghẻ nào thương con chồng " ,mà đúng là như thế thật . Hồi đầu tới giờ 2 cô cháu khá hiểu nhau , và con choi cô như 1 nguời bạn , 1 người ...chị ( =)) ) Về tới nhà là luyên thuyên kể chuyện này nọ , nói chung ,chẳng có gì là ác cảm gì cả -_-
Nhưng tại sao từ hôm đó , lại thay đổi quá nhanh như vậy ?
Giờ nói chuyện sao thấy gượng gạo quá đi thôi , thà cứ im lặng với nhau như tháng trước còn hơn là đối diện với nhau mà luôn có cảm giác ...giả tạo , khó tiêu lắm ,khó lắm ...!

Cái hôm nghe bác H. kể lại hôm nọ cô than vãn qua ĐT với bác rằng " Em mệt quá chị ạ , đi làm lụng cả ngày để trả đống nợ của ông kia mà mãi chả hết , còn cả con ...A kia nữa , bao nhiêu là khoản ..."
- " Mày câm mẹ cái mồm mày vào đi , mày đã làm đc zi cho con A mà mày đã nói thế ? Mày mang nặng đẻ đau ,nuôi nấng nó ngày nào chưa ? Mày ..... biết ngày xưa nó phải ăn ở sống thiếu thốn thế nào , đi chợ nó cũng ko dám mua những đồ ngon , đồ đắt , để nó tiết kiệm cho bố nó để lo liệu đón mày sang .Giờ nó lớn rồi mày ăn nói ko cẩn thận nó vả lại cho "

Chẳng hiểu kiểu gì mà giờ mẹ cũng quen cả bác ấy , và bác ...cũng kể chuyện đó ra cho mẹ , mẹ nghe , rồi khóc . Bác H nói thế . Rồi ko dzưng vì đâu , mà con nghe đến đoạn ấy, cũng khóc thầm theo .


Cô sang bố hay mua sắm cho những thứ ...đắt tiền .
Cô sang có được đủ thứ - Những gì mà suốt 5 năm qua con ko hề có và có khi đến giờ ...cũng chưa được "hoàn thiện" xong ...-.-

Vâng ...Hình như cái ích kỷ của con lại len lỏi ở đây rồi ,vâng ...con hình như đang tỵ với cô ...

Vâng ...Nhưng rồi thì sao ? Con lại ...bỏ qua tất cả ! Cho dù nó làm con đau ,con buồn - Nhưng khi bố được hạnh phúc , thì con - con có thể chấp nhận tất cả ...!


Sinh nhật năm nay con sẽ ko sợ bố buồn nữa đầu , tất nhiên ! Nhưng có 1 giây phút nào đó , bố thấy ...thiếu thiếu ...một ai đó không bố ....?!?

Cơn mưa hạ
01-12-2007, 08:04 PM
Em chưa bao giờ có đủ can đảm để viết lên một chữ Yêu Thương và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có 1 ngày mình nhận ra đã yêu mất một người khi lúc đó đã quá muộn .

Yêu thương vô hình mà sao vô bờ ...Đôi lúc muốn chạy trốn nó ,mà bất cứ ở một chỗ nào đó nó lại có thể níu kéo lại mình ...
Yêu thương vô hình mà sao vô bờ ...Đôi lúc khiến cho người ta phát điên lên vì những cảm xúc quá hỗn độn và nhằng nhịt như cuộn sợi chỉ ....
Yêu thương vô hình mà sao vô bờ ...Đôi lúc thấy lạc lõng và trống trải khi thiếu nó ,nhưng rồi điều đó cũng không có nghĩa là người ta sẽ chạy ngay đến bên người mình thương để nói ra cái sự " trống trải" đó của mình ...



"Đến với em như một giấc mơ
Ngôi sao nhỏ trên cao của em
Ngôi sao chói sáng trong mắt em
Toả sáng thật rực rỡ
Rơi xuống trên vai em
Đừng buồn nữa
Nắm tay em thật chặt
Xoa dịu nỗi đau trong em
Ôm em thật dịu dàng ,ấm áp

Chân em đã quá mỏi mệt ,không thể bước thêm nữa
Nước mắt đã ngập tràn mi em
Trước một tình yêu chẳng bao giờ em có được
Em sẽ vẫn mãi mỉm cười
Những khoảnh khắc yêu thương bên anh
Sẽ chôn chặt trong trái tim em
Như những ngôi sao dệt lên mắt em
Em sẽ yêu anh..mãi mãi.."
.....
.........
.................



Ôi , mâu thuẫn. Mâu thuẫn ơi là mâu thuẫn :rain:
Chẳng hiểu kiểu gì nữa ,chẳng hiểu :rain: Mãi mãi chẳng hiểu !
Xem như không biết gì ,xem như...giả mù vậy !




Ah ,mà...trái tim có biết giả mù ,giả điếc không nhỉ ?....

Ặc,thôi sến quá ,bỏ đi :rain:

Cơn mưa hạ
03-12-2007, 01:14 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/NKL_HHT/Memory_ThienThanTuyet_HoaTau.mp3

Đôi khi cũng khó chịu khi mà suốt ngày vác cái bộ mặt thản nhiên ,rỗng tuếch như không này trước mặt mọi người .

Nhưng cũng sẽ càng khó thở hơn ...khi mà cười đó ,vui đó ,đôi khi là còn cố tình cười lớn để rốt cuộc thì cũng chỉ là bị chìm trong đống người quá nên thỉnh thoảng lên tiếng như vậy như để cứu vớt đc chút gì đó của cái trầm lặng quá đáng của mình ,rốt cuộc thì cũng chỉ là báo hiệu với người ta là mình vẫn còn ..biết cười ,vẫn còn ..biết nói !?!

Nhưng rồi cũng chỉ là những nụ cười nhạt thếch ,vô vị .
Giả tạo thế !

Thôi,quay về cái kiểu "mùa đông" của mày đi cho rồi ! Tuy khó chịu - nhưng cũng ...dễ thở !


Tự dưng thấy lạnh . Lạnh ...trong lòng .
Chưa khi nào như bây giờ ,lại thèm có một ...một gì nhỉ ? Một vòng tay ,một bờ vai hay một cái siết tay thật chặt ???
Kể ra có đc tất thì tốt ! :D

Cơn mưa hạ
11-12-2007, 06:32 PM
Em muốn khóc, không phải chỉ vì em nhớ những người bạn ấy .Nhớ những ngày xưa ấy .
Em muốn khóc , không phải vì em đơn giản tự dưng muốn khóc là khóc như em đã nói là “ Cảm xúc oái oăm thế ấy mà “ ấy đâu …
Em mít ướt ,nhưng những lần khóc đều có lý do ,chứ ko phải cứ thấy buồn là rơi nước mắt.
Em muốn khóc , vì em thấy mình ngốc nghếch khù khờ ,vì những lần tự thề ,tự nhủ với chính mình rằng , mỗi khi em lười học ,hay mỗi khi nản chí , thì có nghĩa là sẽ “….”…rồi sẽ “….”.rồi ….
Em sợ sao ? Em sợ tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật sao ? Tại sao em lại sợ ? Tại sao? Điều đó chứng tỏ được điều gì ? Và có làm đc việc gì ?
Em không hiểu mình ,em thật sự không hiểu ! Em….ai đấy thật rồi ah ? Thật á ? Vô lý ! Em không t in ,và …ko đc phép tin.
Em đôi lúc phát cáu ,phát bực với chính bản thân mình mỗi khi như thế .

Hơn 1 h sáng rồi ,em vẫn ngồi đơ ra đấy . Em chẳng thể viết cho xong những gì em phải làm ,sao giờ em lại Type những dòng vô tích sự ở đây làm gì ? Sao ko chú tâm vào làm những việc kia đi >.<

Mịe chả đc cái dek gì ,khỉ !!!!!!!!!!!!! :buctoc:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa……………aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa……………….a………….aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :banghead:

&^!§$?=?´*:-´#;msjnsjdennc dndnj e8u38ej dndnsndknasdkndns02 /()==&%$%$%&%:buctoc:

Điên ,khùng,dồ ,dại ewh nskdn ndhiehn naslde !!!!!!!!!!!
>.<

...:*Cry*:...
20-12-2007, 11:05 AM
http://nguyentrungkienonline.com/upload/files/32/In%20Our%20Tears.mp3


...chỉ vào ..quẳng cái bài này thôi .......:rang:

thực sự thì đang nghe bài ....Tuyết Nhiệt Đới cơ ..:rang:


tình hình là ...còn ngày mai nữa thôi , ngày học cuối cùng của năm 2007 .......



Noel này .....rồi sẽ ra sao nhỉ ....???..:rain: ...

muốn viết cái gì đó ....nhưng không thể ...viết nó ra đc ...:rain: ...ức chế :rain:

...:*Cry*:...
21-12-2007, 05:09 PM
.đột nhiên ...cảm thấy BY ...thật lạ ....:huglove: ....

....iu cái cảm giác này ....:huglove: ....


đừng đi nhé .....hãy mãi ở bên tớ nhé ...:hihi: .....

...Bình Yên quá ....nên ....lại ham hâm ý mừ ....

...ach ...nothing :sr:

Giọt Cafe
22-12-2007, 04:32 PM
http://nguyentrungkienonline.com/Uploader/files/4/Nho%20Nho%20Oi_%20-%20Quang%20Nhat.wma

...ở nhà 1 mình .....11h đêm thấy cồn cào ruột gan ...mới mò đi nấu nước ...làm tồm mi cho nó nhanh vậy ....đại lãn mà .....:so_funny:
ơ mà ...lâu lắm rồi mới đc ở nhà 1 mình đấy nhỉ .....thích đc ...1 mình 1 vương quốc như thế này .....:so_funny:

..không biết khi nào nhờ .....???...chỉ sợ lúc đó lại rúc nách mẹ ...không dám bước ra cánh cửa ...của gd cũng nên ....:meo:

lâu lắm rồi ....mới đc ..ngồi hát hò như thế nhỉ ....???...tự nhiên như ruồi ấy ....:so_funny: ..nói thực là ...tớ chưa bao h hát cho ai nghe đâu nhé .....:so_funny: .....mọi ng là vinh hạnh lắm ý .....:5:

..từ lúc chiều đến h ý , chỉ có nghe mỗi bài hát này ....:rang: ....thuộc lời luôn rồi ..:rang:

tớ thích trắng đấy ...:D

Giọt Cafe
24-12-2007, 06:40 AM
..Giáng Sinh đây .....Giáng SInh đến rồi đây ......

tại sao ....tại sao đột nhiên lại như thế này nhờ ......cảm thấy hụt hẫng vô cùng ....sợ hãi ....nhưng tại sao nó lại như vậy ???

http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/Pain/364222111_8b6d9c582d_o.jpg
An LÀnh .....Bình Yên ....chỉ cần 1 chút thôi ...1 chút gì đó cho riêng mình ...:rain: ..

nhưng sao vẫn cảm thấy ....:rain: ...

ach ...vergiss es ...

chẳng có 1 con icon nào ....có thể nói lên cái ..cảm giác của mình lúc nãy ....

...hụt hẫng ...giận ...giận ai ...giận mình ...giận 1 ai đó ...:so_funny: ....sợ ...đau ....mệt ....

muốn bên mình có 1 ai đó ......chỉ vậy thôi ....

tôi_lang_thang
24-12-2007, 07:47 AM
tèn ten...chia chút buồn đi :hihi: sau mà sầu dữ thế. Met nè , đạp đi...khi nào cảm thấy đỡ hơn hay đau chân thì dừng cũng được. Được cái mẹt tôi trai lém :hihi: buồn lắm phải không? tôi không hiểu được bao nhiêu nhưng cũng gần như biết một chút xíu xíu thôi à. Buồn..tôi biết...quên đi bà.nghĩ chỉ tổn đau đầu thôi mà. Đang lạnh đó , chạy ra ngoài đứng một lúc tê hết cả người , mất hết cảm giác rồi vào có lẽ giúp gì được không? làm thử coi.

Cơn mưa hạ
27-12-2007, 02:52 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/NKL_HHT/urigudu_12.wma

Sao đi tìm mãi một khoảng lặng cho riêng mình thôi mà cũng khó khăn đến thế ...!
Dường như là điều này bây giờ thấy ở thế giới Ảo còn khó thực hiện hơn cả cuộc sống bên ngoài nữa kia ..!


Trước kia nghĩ rằng ..nơi đây là chốn duy nhất để có thể là con người thật của mình - là không phải dửng dưng - là không phải lạnh lùng - là không phải che giấu tình cảm ,cảm xúc và tâm sự của mình ...

Giờ lại cảm thấy ,hình như ...nó còn giả tạo hơn cuộc sống ngoài kia nữa .

Ở ngoài , đôi khi là những cái nhếch mép cười nhạt thếch của cái mặt nạ dày cộm - nhưng bản chất mình vốn chẳng quen với cái kiểu thế nên chỉ bất đắc dĩ dùng nó trong những lúc ..thật sự cần thiết . Còn không thì ...thiên hạ đang vui ,đang cười thì mặc kệ thiên hạ . Hà cớ gì ta phải cười theo trong khi chẳng thấy buồn cười tý nào . Thản nhiên như không.


Vui thì cười toe toét điên loạn như một con mát dây - Buồn thì chỉ lẳng lặng tự chìm mình giữa đống người ồn ào đó - Còn lúc không vui ,không buồn thì ...cũng thế cả thôi . Một khuôn mặt thản nhiên như thế mà hình như vẫn không thoát khỏi cái kiểu "hồn đang ở phương nào " - thi thoảng có vài đứa nó lại chạy ra hỏi " Sao mày lúc nào cũng thấy buồn thế ? " - " Đâu, tao có buồn đâu ,tao hoàn toàn bình thường mà " - " Thật không đấy ? " - Đến lúc này ..thì cái kiểu cười tươi chả ra tươi, héo chả ra héo nó đành phài xuất chiêu để lấy được cái tin tưởng của họ . =)) Mà thật ra ...họ tin hay không , cũng chẳng quan tâm :I :I :I

.............................................

Những niềm vui nhỏ nhoi và đơn giản thôi - chợt đến và ra đi ngay trong chốc lát - Gộp chung nó lại thì sẽ thành 1 hạnh phúc lớn - mà một thời gian sau ngồi ngẫm lại mới thấy nó thật đáng trân trọng - nhưng rồi ta vẫn dễ quên một cách nhanh chóng .
Những nỗi buồn vụn vặt chẳng là gì cả - mà cứ quanh quẩn bên mình , chẳng chịu biến đi . Giờ thì sẽ thử gom tất cả lại và ..bóp nát chúng đi , quẳng vèo ra khỏi tâm trí - và cũng chỉ trong chốc lát -nó sẽ lại quay về với mình.

Uầy, nhảm !
Dù sao thì vẫn ...

Vui thì cười .Buồn thì khóc .Có đơn giản vậy thôi . Nhẹ nhàng quá đỗi còn gì . Quá bình yên ,quá thanh thản . Kể ra thì sống không dối lòng như thế ,là điều tốt chớ sao :-"

Còn ở trong này ...nhiều lúc còn thấy mình trốn tránh trước những người ....chưa - gặp bao - giờ vậy mà có khi vẫn cứ lẩn trốn kỹ hơn cả ngòai đời . Cứ cố mở cho mình một khung trời riêng mà cuối cùng vẫn như ...không .


Chẳng mệt ,chẳng nản ,chẳng buồn gì cả đâu - Nhưng sao đâu đây vẫn ám ảnh một cảm xúc mơ hồ không rõ rệt chút nào . Bực là ở chỗ đó ! >.<

....................................

"Cứ để lạc nhau đi - Rồi thì đã có làm sao ?"

tôi_lang_thang
27-12-2007, 05:57 PM
bình yên trong cô đơn. tại sao phải che dấu lòng mình cơ chứ? ( câu này mược của một ai đó không nhớ ) buồn thì viết buồn. Vui thì viết vui , bực mình thì viết bậy. Ai cấm bạn cơ chứ , mà cấm cứ cấm sợ gì cơ chứ. Xóa thì mình cũng viết xong rồi , cũng xả hết ra ròi mà. Giả tạo làm gì? chỉ thêm buồn và chìm mãi trong đó thôi. còn cuộc sống bên ngoài đời à? không muốn khoảng lặng cũng cứ đến. Nhưng ảo thì không đâu , cái khoản lặng thật sự chỉ đến khi bạn đứng trước bản thân mình và dám viết thật lòng mình thôi. Đó chính là khoảng lặng trong cái ảo đó. Nó mong manh và gần như ở dữa cái ảo và đời thường. Đó chính là cái giây phút thành thật nhất với chính mình đó bạn ơi. Có ai tác động được vào bài viết của bạn , của trái tim bạn khi bạn mà nó thật sự đang viết cơ chứ?

Cơn mưa hạ
01-01-2008, 07:06 PM
Cuộc sống của mình cảm thấy rất bình yên.
Nhưng mình không hề cô đơn như bạn nói.
Không hề !

Ah mà..Nói đúng ra thì mình không che dấu đâu ,có chăng đó chỉ là mình..ích kỷ muốn giữ riêng cho mình thì tốt hơn....đấy !
Và cũng như nói rồi đó, mình sống ko có dối lòng. Vui sẽ viết vui ,buồn sẽ viết "thảm hại đau thương" như những bài trên kia :nhi: Và... bực tức thì...he hé bạn chưa chứng kiến những lúc mình bức xúc cái gì sẽ...viết chửi thề thậm tệ như thế nào đâu :nhi:

Có chăng vấn đề ở đây lại là.... lúc nào - và ở đâu - mình sẽ quẳng những dòng viết vui -buồn đó thôi - và...tất nhiên những gì mình viết trong topic này chưa hẳn đã chứa hết những cảm xúc của mình.
Trong mỗi cảm xúc của đời người vui buồn đều phải có hết. Ko lẽ bạn nghĩ...mình chỉ có những nỗi buồn để "gặm nhấm" hay sao? :5: Có chăng là....mình chia nó ra thành 2 nơi khác nhau để giãy bày...mà bạn mới biết đc 1 nửa - đó là những bài viết trong này.

Nhưng dù sao thì....bạn ko hiểu sự "giả tạo" kia thế nào đâu ^^ Giả mà thật - thật mà giả. Ngộ ko? Có đấy ! Nhưng để bạn hiểu được nó có như thế nào thì..hơi bị khó để giải thích ^^
Và...tại sao mình lại ko gộp chung tất cả vào một - đó chính là dấu chấm hỏi đến là hay ho có liên quan đến...cái giả mà thật - thật mà giả kia...:so_funny:

Trong con mắt bạn mình là một người luôn đau khổ và buồn bã hay sao ấy nhỉ?
Phải.Cũng đâu có lạ. Nếu bạn nhìn thấy như vậy , là bạn đang nhìn thấy chính vẻ bên ngoài của con người mình ở cuộc sống thật đấy !:5: Một con người hiếm khi thấy có một nụ cười...

Lạ thay rằng ,là một người luôn dửng dưng thản nhiên như thế.Nhưng thật ra , mọi người lại khó có thể đoán trúng và biết chính xác được khi nào mình đang buồn thật sự.


Một mình gặm nhấm cuộc đời , nỗi buồn có thú vị lắm không? bạn hiểu rõ nhất mà. Nhiều khi con người ta chìm trong cái buồn và lại thấy được niềm vui trong đó. Phải chăng bạn muốn vậy?
Sẽ như thế nào nếu mình nói là "Đúng !" :5:
Thú vị thì ko đúng lắm ,nhưng..."dễ chịu" hơn đấy =))


Và cuối cùng...mình cũng thấy khâm phục bạn..khi có thể khâm phục được một người như mình :so_funny:

Giọt Cafe
02-01-2008, 09:13 AM
http://nguyentrungkienonline.com/Uploader/files/4/Nhackhongloi/tomorow%20will%20be%20better.mp3


Nó đứng nhìn những chùm pháo đang đc bắn lên trời ....
...trong nó bây h không còn một cảm xúc nào đọng lại .....chỉ thấy mình hơi lạc lõng ...

..nhìn quanh ..ai ai cũng một nụ cười trên môi ..đón chào năm mới ....
....không riêng mình nó ..cả cô bé Hương ...nhí nhảnh ngày nào ....trong cái khoảnh khắc ...chia tay năm cũ ..đón chào năm mới này ...chỉ thấy cô bé đi quanh và đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm ...

--------
có ai đó luồn vào và nắm lấy cánh tay nó ...

+ sao chị buồn thế ...?
+ sao lại là chị ...? ...còn em thì sao ??
+ hihi....
+ chị không buồn .....
+ mà cũng chẳng vui ...
+ uh..không buồn cũng chẳng vui ..chỉ thấy trống trãi thôi .....

..................................

+ cần và muốn một cái gì đó ...nhưng chị chẳng biết rõ mình muốn gì ...?!
+ đứng thế này lạnh lắm ..cần một ai đó ..cho đỡ lạnh ...
+ lạnh thì nó vẫn cứ lạnh như thường em à ....
+ ý em là lạnh nghĩa khác cơ !
+ lạnh ....nó cũng quen rồi em à ....có ai cũng chẳng ấm hơn đc nữa đâu ...!?!
-----

nó tự nói với mình ...phải cười lên một chút nào ...năm mới mà ..cứ rũ ra như thế này thì cả năm sẽ như thế nào đây hả ?? ..và rồi ...cũng đã đc một nụ cười ...tự cười với mình ...dù hơi ngượng ngạo....nhưng dù sao ..đó cũng là nụ cười đầu năm ...

happy new You!

.....

....
....

+ chi P ...em cho con gấu này ra cửa nhá ......
nó đang nằm trên giường ...và ném con gấu bông ra ngoài cửa phòng ....rồi lại nằm bẹp xuống ...

+ ơ cái con này ...mày ghen với chị đấy hả ....vì thằng H cõng chị hả ...???!!!???

nó chỉ ngồi cười hahaha ...cơ mà ..cười xảng khoái nhá ....=))

...chẳng phải em ghen ghiếc gì ..( cơ mà ghen là gì .....) ....như chị nói cả ....em chỉ muốn giải phóng cái hụt hẫng ....rối bời trong em mà thôi ....

cơ mà lúc đấy thằng H nó đang ngồi trong phòng đấy ....nó nghe mình cười hố hố thế ...nó tưởng mình điên cũng nên ...=))....


...........

uh ...cảm xúc ...của những giây phút đầu năm ...2008 !!!

tôi_lang_thang
02-01-2008, 05:39 PM
:kaka: bạn nhầm ý mình ròi :so_funny: mình hiểu bạn hơn bạn nghĩ đấy :hihi: tin không? còn mình nói khâm phục bạn tức là mình tin mình đúng hoàn toàn. Bạn đừng nghĩ ai mình cũng nói lời đó đâu :hihi: tin mình đi. Cố lên bạn , mình biết trong lòng bạn chứa nhiều khát vọng lắm. Bạn là một người nghị lực lắm , nhưng nhiều khi bạn mệt mỏi lắm phải không? mình hiểu mà. Nhưng ngày mai lại đâu vào đấy :hihi: tất cả lại tiếp diễn :so_funny: nhiều khi bạn có chửi bản thân mình là ngu không? :so_funny: thôi , thế là một chút ròi. Rất vui được nói truyện cùng bạn ha :hihi: đọc bài sau thấy bạn đang buồn cười cái thằng vô duyên và dai như đỉa lắm nhỉ :so_funny: chúc những điều bạn mơ ước thành sự thật ha , mà bạn như vậy thì không thành sự thật sao được. Mình tin bạn làm được , hãy bước đi tiếp đi. Cố lên nào ( cổ vũ cho bạn đồng thời cổ vũ cho luôn mình :so_funny: )

Cơn mưa hạ
03-01-2008, 05:59 PM
Uh..bạn đang cổ vũ nên mới nói mình nghị lực để từ đó mình tự tin và mạnh mẽ hơn đúng ko ,vì mình vốn ko cứng rắn đâu mờ :so_funny:
Chửi bản thân thì rất nhiều lần :anhPha: Nhưng ko phải là ngu...mà là...nhu nhược ,và hay ko dứt khoát đc mọi chuyện :so_funny:

Uh,nhiều cái vô duyên và dai như đỉa lại có cái đến là hay ho....:dan:

GC :Tomorow will be better...Bản này tớ cũng thích ấy ơi...:rang:

Ah,nhắc đến giao thừa ...ah uh...đêm đó nói chung mình chẳng có cảm giác gì cả ,cứ như là người mất hồn ấy :so_funny: Nên cũng chẳng rõ lúc đó mình vui hay buồn nữa , có khi cũng có thể là xáo trộn và hỗn độn như bạn GC :so_funny:
Không hiểu sao năm nay ko thích nhìn những chùm pháo hoa đc bắn lên trời đó nữa...những chùm pháo loé lên đủ màu sắc và tan biến mau chóng sau vùng bầu trời đen thùi lùi kia...

Uh,tan biến mau chóng..cái gì đẹp cũng mau tàn hay sao ấy =))

Năm nay chuyển sang soi mói ngắm nghía hàng loạt cây thông sau ngày Noel bị người ta vứt ko thương tiếc ở góc xó đường ,bỗng dưng lại nhớ đến những cành đào cây quất ở VN sau tết ta là mọi nhà cũng cái đà ấy quẳng vèo ra bãi rác...=))
Hay nhỉ? Dâng hiến cái đẹp cho người mà người nỡ lòng nào...:so_funny:

Cố nhìn cho thật kỹ nhưng cũng ko rõ lắm cái màu xanh ấy của thông...vì nó nấp sau làn khói của pháo đang bay dày đặc mù mịt cả khu phố... Tự dưng...muốn nhào vào đống khói mù mịt ấy giữa dòng người đang cười nói hát hò vui tươi ...để rồi đi vào đó và sẽ....ko quay trở lại nữa...coi như mình sẽ tan theo từng làn khói đó ...hay thật,tượng tượng quá cao siêu:so_funny:

Cơn mưa hạ
03-01-2008, 06:48 PM
"Đi ngủ đi
Bực mình "
"rồi
bực mình rồi hả
đi ngủ đây"
"uh
đi đi "
"ko cần đuổi
tự lăn chầm chậm đc rồi"
"lăn chậm nhưng đổi sang nick khác là dc rồi
"Ê ...
Lại thế rồi
thế này bố ai out cho đc"
"Kệ em"
"ok
kệ thì kệ
càng tốt
chả sao
out đây
ah ko
chuyển - sang - nick - khác đây
bye"

!!!!!
......................


" tại anh làm nó bực"
" no lam anh vui a"
"tại anh làm nó tức "
" chan lan sau cha muon chat nua "

.............................

Anh không làm em bực ,anh cũng không làm em tức gì hết .Chỉ có em tự bực mình chính bản thân mình thôi ..!
Chẳng gì cả .
Em chấp nhận .
Và coi như vô tình đó cũng là một thành công mĩ mãn của em - khi đã làm cho 2 đứa ... chán nhau . Nói chính xác hơn là ...anh chán em .
Được ! Quá được !
Em vui mới đúng . Uh, em vui đấy !

Em cũng không ngờ rằng mình giỏi giang trong việc kìm nén cảm xúc thật của mình một cách dễ dàng như thế .
Không ngờ !
Trắng trợn và thẳng thừng như không .
Em cố tình làm vậy cũng chỉ vì 1 lý do duy nhất để ..anh quên em .Và ..cả em quên anh nữa,nếu được thì đã tốt .

Nhưng em ...không hề cố tình quyết tâm ...trốn tránh anh đâu - Nếu có vậy , em đã một đi không trở về HHT này từ lâu rồi ,em sẽ lại một lần nữa ra đi và mất tích cả thời gian dài như xưa anh đã biết .
Nhưng tiếc thay em không có tính dứt khoát như thế , một khi đã không dứt khóat được thì sao ..quyết tâm đây ???

HHT có một sức cuốn hút mạnh diệu kỳ và cứ níu kéo bước chân em đi ..Nhưng nếu không có anh - sức hút đó giảm đi một nửa .

Một khi em chưa đi khỏi HHT - ngày đó ...em vẫn chưa quên được anh .
Bởi rằng HHT - và anh đã thành 1 hình ảnh luôn đi đôi với nhau từ lúc nào .


" Uhm..hình như đằng này ..cũng thế đấy "
Định là sẽ reply như thế nếu sau khi anh đã off - chứ không phải ....khi nào đi ngủ rồi quăng cho câu và ...phắn như em đã nói đâu .

Chỉ là 1 câu thế thôi - có lẽ cũng quá đủ - quá vượt giới hạn cho phép trong tình cảnh bọn mình bây giờ .
Nhưng...Giá mà anh đừng phát hiện em đang invisible thì anh sẽ nhận được câu nói đó ...và rồi chắc chắn sẽ chẳng có chuyện như hôm qua ..


Em - hài lòng về những gì mình đang có - một nơi cuộc sống rất bình yên .
Còn anh ..- đã quen lăn lội nơi quê nhà với cuộc sống đầy bon chen .

Cuộc sống chúng ta khác nhau . Và mọi thứ vẫn tiếp diễn . Ngày ngày vẫn sẽ trôi đi .
Rồi ...Sẽ ít đi những cuộc nói chuyện hơn . Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ để lại vài tin nhắn cho nhau ...đôi khi là vu vơ ...đôi khi là giận hờn ,trách móc ..và đôi khi có thể lại là những câu nửa đùa nửa thật như xưa ...một vài câu thôi - cũng quá đủ .

Và ... đến một lúc nào đó - khắc rồi cũng sẽ lãng quên nhau ..

Đấy ! Trong dự định và sự tưởng tượng của em là thế . Quên một cách chầm chậm và nhẹ nhàng . Không làm đau buồn nhau . Không cần day dứt và cố gắng quên nhau cho bằng được -Bởi em biết ,càng như thế ..sẽ càng khó quên mà thôi .



Đến một lúc nào đó con người ta cũng phải mệt mỏi khi cứ cố bám víu vào những gì không thiết thực ,cái gọi là quá viển vông cho một cuộc tình cảm . Cứ mê muội mà chẳng biết điểm dừng khi chính 2 người cũng biết rằng kết cục sẽ chẳng như ý muốn . Vậy ..tại sao còn ....

Uhm..tại sao vẫn còn ...!


Em ..xin lỗi .
Em cũng chẳng vui gì cả đâu như lúc đầu em đã nói .
Tất cả chỉ là ..bất đắc dĩ ...mà thôi .

Buông nhau ra nhé ...Và ta sẽ lạc mất nhau ..!

tôi_lang_thang
04-01-2008, 08:36 PM
_cho mượn cái tiêu đề một chút nhé , tự dưng lang thang cười nhăn nhở một lúc lại thấy cái tiêu đề này và nhào vô ngồi nghe nhạc một chút để cho con người mình lặng yên một lúc...một lúc...

_vào đây thật sự ngồi nghe nhạc một chút mình thật sự cảm thấy bình yên và đúng cái tiêu đề bạn nói lắm. Bình yên thật và nhẹ nhàng...nhẹ nhàng sự yên tĩnh và bâng quơ xâm chiếm tâm hồn. Mạnh mẽ ư? yếu mềm ư? khoảng cách đó là bao xa? và liệu có không?...có không? thôi thì cứ để thời gian đưa ta đi...hãy nhắm mắt vào và bươc đi theo nó vì bạn lên nhớ rằng có muốn cưỡng lại cũng không được , vậy làm sao phải cố chứ , làm sao phải làm vậy khi biết là không thể cơ chứ. Vậy thì hãy bước đi....hahahaha...một cái sác không hồn lặng lẽ đi...vậy đấy. Phải trăng khi ngồi một mình mình cảm thấy điều này? không hiểu nổi chính bản thân mình lữa chỉ biết rằng ngày mai , ngày mai lại như cũ.

Cơn mưa hạ
21-01-2008, 06:09 PM
Chiều đông 20.1.08

Không dưng mà lại nghĩ đến hình ảnh của ai đó cứ ám ảnh từ tối qua đến giờ . Từ cái miệng ,đến đôi mắt ,ôi trời ơi ...Sao mà .....! :timvo:
Nhất là những lúc cười.....là thôi xong òi , con bé coi như là chết òi :timvo: cứ như bị cuốn theo từ lúc nào không hay và chấp nhận đi theo thần chết cũng đc ấy:so_funny: Tự hỏi mình lúc đó dường như không phải là mình nữa , mình đang là ai , đang làm cái gì thế naỳ và ...đang cảm thấy thế nào đây ?

Hình như ...hình như là đã rất lâu rồi mới thấy mình ngồi chăm chú quan sát kỹ một ai đó đến thế .Chỉ là ,không dám cho người ta biết là mình ...đang nhìn người ta thôi --_-- Cái này thì xưa nay hình như là chuyện khỏi bàn òi , có lão nói mình trông ...gian lắm hẳn cũng không phải là sai =)) ( Thì cái hồi đó đi gặp lão mình cũng y xì cái kiểu này mà ,chết mịe thế là lão ý đã phát hiện đc cơ ah =)) =)) =)) )

Và đã lâu lắm rồi mới thấy mình lóng ngóng và theo cái kiểu e thẹn như thế .Này nhé , cả cuối buổi ngồi ăn tiệc sinh nhật con bé nhà cô Lý hôm qua ,mà dường như nó mất đi sự thoải mái mà bình thường nó vẫn sang nhà cô ấy rồi cười nói oang oang như gì ấy . Thế mà tự dưng tối qua lại ngồi im thin thít không nói nổi câu nào ,chỉ mỉm cười với mọi người và ....ngồi cố làm một cái gì đó cho ko bị rảnh tay rảnh chân , và .... tất nhiên người ta đi ăn cỗ thì còn việc gì nữa ngoài ...ăn =)) =)) =)):so_funny: Cơ mà ...lần này bạn ăn là cũng ...ý tứ lắm nhé , duyên dáng lắm nhé , đến con tôm hấp cũng kô dám cầm tay mà goặm và hốc vào mồm như mọi khi , mà bạn lấy hẳn đũa, lấy thìa để bóc cái vỏ nó ra đàng hoàng rồi mới từ từ nhẹ nhàng đưa lên miệng và khe khẽ nhai ko lên tiếng nhé =)) Ối mẹ ơi =)):so_funny:

Cơ mà nói thật là , bạn dek thích kiểu như thế ! Bạn vẫn thích là mình ,là chính mình hơn !!! Tự do và vô tư ! Bạn ghét cái cảm giác gò bó và mất thoải mái như hôm qua . Nhưng bạn cũng dek hiểu tại sao hôm qua mình lại thế !!!
Người ngoài nhìn bạn cứ ngỡ bạn hiền lành ít nói ,ngoan ngoãn dễ bảo . Nhưng sự thật phũ phàng là nếu ai có quen bạn lâu rồi , bạn mới cho lộ ra cái bộ mặt thật của bạn đấy =)) Bạn có 2 mặt kia mà ,ko biết ah ? =)) :so_funny:



" Kìa , anh T gắp đồ cho em nó kìa ,cứ ngồi ăn 1 mình thế "
Ôi ,khờ nờ cái ông kia , ôi mk , tui chưa đủ "hầm hập" hay sao mà còn rảnh hơi trêu cái kiểu đó , ai ngồi ăn yên cho nổi , con tôm đang nhai tóp tép trong mồm mà tự dưng mất hẳn cái vị ngọt ngon ngon của nó từ khi nghe câu đấy :dien:
Đấy,trong đầu đang hỗn loạn như thế , nhưng ...bên ngoài vẫn dáng vẻ từ tốn ,bình thản và ...và gì nữa nhỉ ? Lúc ý chỉ biết ...cười trừ nhè nhẹ 1 cái thôi chứ bik nói gì ,làm gì nữa :khocnhe:

" Sợ em ấy ...ngại ....! "
Rồi ...hắn cũng cười cười theo cái kiểu ....ngại ngùng nốt 8-> Con bé lúc ý cứ nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống ,hắn cũng thế ,ôi thế là thế ...lào 8->

" Ah , mà em hai mấy rồi nhở ? "
Ặc ặc ọc ọc ,thêm 1 quả hoành tráng nữa , ặc ặc ọc ọc ,lúc ý chỉ muốn phì cười ra một phát rõ to ,tưởng như ko nhịn đc nữa =)) =)) =))
" Dạ , cháu mới ++ thôi ..chú ! " =))
" Ô ,thế mới ++ thôi ah , thế là ...em nó vẫn đi học "

Nói vậy là ý gì đây chài =)) Bố của nợ nhà ông ấy , này nhé ,có vợ con và ...ah hôm qua nghe nói cũng 29 tuổi rồi đấy ,mà sao cái mặt nhìn non choẹt như 17 , 18 thôi ,trông trẻ con thôi rồi ,nhìn cái mặt tưởng chừng như búng 1 phát là bắn tóe loe ra đầy sữa =)) Đứng với vợ mà như chị em =)) Bố khỉ , nhớ hồi xưa mình gặp ông ấy mà cứ tưởng là hiền hiền ít nói ,dáng vẻ thư sinh ,mộc mạc ...ai dè cả buổi hôm qua cũng ba hoa chích chòe ,lắm mồm như đàn bà =)) Đã thế lại còn ngồi trêu trọc như thế, từ xưa nay mình đã ko ưa ông đó rồi -_-
Rồi cái gì nữa nhỉ , ko nhớ nữa ,lúc ấy chỉ biết mình bối rối lắm , ko biết và ko nhớ đã nói thêm cái gì nữa ...!



Hm...Ngồi ngẫm nghĩ thế nào mà lại tự hỏi trong chính lúc đó ...nếu người đó không giống ..một ai đó ...thì liệu mình có thèm để ý không ????? Nếu một ai đó mà mình ko hề có tình cảm đặc biệt bấy lâu nay thì liệu mình đã thèm thích một người nào đó có những điểm cực giống ai đó không ????=)) =)) =)) =)) =)):so_funny:

Nhưng mà ...không biết có phải vì mình quá ...nghĩ đến nhiều rồi có khi là bị ...ảo tưởng nên nhìn người này lại hóa thành người kia hay ko , nhưng mà ....sự thật là ....trông giống lắm ý , từ dáng người thì ơ ...trông đậm người hơn chút hê hê ,ơ mà nếu nhìn kỹ trông ...đẹp hơn chút nữa hê hê ....:D Ơ cơ mà ...nói chung là giống kì cục luôn ý >.< Và nhất là có 1 điều lạ rằng,cứ nhìn hắn là mình có cảm giác rất thân quen nhưng cũng xa lạ bởi đã quen nhau biết nhau gì đâu =)) Nhưng tuy vậy ,thề là cứ hễ nhìn là thấy có gì đó gần gũi lắm ,tưởng chừng như đã quen nhau rất lâu rồi ...!

Cuối cùng là ...lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác ...ngượng ngùng trước một người con trai như thế !


Chết òi bạn L ôi , bạn verliebt thật òi bạn L oi :so_funny: Cơ mà...thề là bạn chưa bao giờ tin...và nói toẹt ra là từ xưa đến nay bạn cực ghét cái kiểu...."Liebe auf dem ersten blick"cái kiểu đó, cơ mà sao bi giờ nó lại đến dzí mình thế này:so_funny:



Chẹp ! Vớ vẩn !:rain:

Phôi Pha
24-01-2008, 06:28 PM
Em ...[ Mệt ]
Em..[ Chán ]
Em....[ Trốn ]

Cái cảm giác ..vớ vẩn đấy chứ bám theo Em thế đấy ....
Em chạy [ Trốn ] ...

Cứ chạy miết ..chạy mãi ...và rồi đột nhiên đứng lại ...và thấy mình ...không phải là mình ...
Mà là Nó ...Nó đang diễn trên cảnh ...của những Chặng Đường Đời ....

Giả Tạo ....Vớ Vẩn ...Vứt quách mấy cái câu đấy đi ....!!! ...

Tất cả chỉ là Giả Tạo mà thôi ...đừng ai tin nhé ...và Nó cũng thế ...cấm tin ..!!!!!
.---------------------------.

Này , cái Liebe kiểu đấy ý mà , bạn là bạn cũng không tin đâu nhá ...:-“ ...cơ mà ai mà biết đc , bạn chưa có trải qua ...nên bạn chẳng biết mần răng mô :nhi: ...

Đấy, lại nói đến ý tứ ....bạn biết cái cách ý tứ của bạn rầu :nhi: ....ơ mà thế chẳng đc tự nhiên chút nào ...khó chịu lắm .......bạn h ý mà , đi ăn ở đâu ý hả ....mặc kệ mọi ng ăn thế nào ...bạn là bạn cứ món ngon bạn chén...vì bạn biết , chẳng có ma nào dám “ ngắm” :nhi: bạn đâu mà , nên cứ tự nhiên mà chén

Dạo này bạn “ ăn chơi “ lắm nhá ..phải nói là bạn đi shopping liên tục ...tuần trước mới đi ...tuần nãy sẽ đi nữa nà

Tuần này đi là kiếm cái quần với cái Tasche để đi học [ khỉ nhà nó, Ranzen của bạn hỏng khóa rầu b-( ..] ...bạn là bạn ..hết xiền thật rầu , biết thế nhưng vẫn cứ đi ...ngắm trời...ngắm mọi người :nhi:

Dạo này nhớ ....bạn ý mà , bạn chơi toàn đồ pha đen thâu 8-> ....cái gì cũng có pha chút đen đen vô đóa ...ều ..trông ...kinh dã man ý :so_funny: ....à lại mới [ Cắt Tóc ] nữa nhớ ...new Haarschnitt nhớ ....nhìn bạn khác trước nhiều nhá ..New Bạn L 8-> ...mấy ông thầy nhìn tớ cứ gọi là ...” ngắm “ từ trên xuống dưới [ p/s cho câu này : mấy ông thầy sắp Rente hết rầu 8->] tớ để ngắn lắm ý ...chưa bao h để ngắn như thế ý :nhi: ...gần ngang vai nhá bạn nhá ...

À hôm nay ý mà , trong h De ...chẳng biết sao bà giáo lại chuyển qua vấn đề ...BF ..với Girlfriend đấy :nhi: ..[ lúc đó bạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ ...nghĩ lung tung ...không để ý mô ...] ...bọn lớp bạn ý mà ..có thằng ...đc chơi qua 15 đứa rầu ..có mỗi mấy thằng mới 1 thâu...khổ thân 8-> ...con gái thì chúng nó cũng ...thế nốt ý mà ....:so_funny: ..
Đến lượt bạn thì ...chuông báo hết h ...thế là hết trả lời ...[ ơ mà đang cầu mong để không phải trả lời đấy chứ ...ngồi nghĩ xem đã có bao nhiêu thằng qua tay mình rầu nào ...8-> ...mừ có tính ...Online không nhể ....8-> ...đấy ..mới 1 thằng đóa thâu nhá ...cũng đã chạy mất dép rầu..chứ nói chi ngoài đời .....8-> ....

Lúc nãy ngồi thì ..chẳng nghĩ ra cái chi để type ...h thì cả đống ..but ..đến h bạn phải đi ..” thổi cơm “ rầu ..8-> ..dạo này bạn ngoan lắm ý ...8-> ...thiệt ó ;;)...

À mà này , bạn oai.....đến hôm qua bạn mới biết là ...những người nói nhanh ý mừ ...tương lai sau này ..sẽ khổ lắm ý :nhi: ...
Hôm qua ngồi ăn cơm ...chẳng biết bạn nói gì ...mà ông bô kêu...” cái con này , mày nói như máy thế , để cho ng ta còn hiểu nữa chớ ..” bạn là bạn bị ông bô mắng về cái khoản đấy suốt thâu :nhi: ....
Rầu lúc sau...chỉ nói nhỏ với bà bô là ..” con này sau này khổ “ ..đấy ..bạn nghe đc rứa đóa ...

Sau này bạn khổ lắm đóa ....có gì bám víu bạn nhờ ....lo gì nhờ ...có bạn ..A rầu nhờ ...tớ chẳng lo :so_funny: ....

Nói thế thâu ...chớ h ...bạn là bạn ...thấy sợ tương lai rầu .....:rain:

p/s...bạn đọc bài kia...từ hôm bạn post cơ...but...bạn nát óc mà chẳng nghĩ ra đc cái gì để viết...nếu cầm cây bút trên tay :rain:

bạn phải xoá đi mất cái icon rầu đoá...:((

Cơn mưa hạ
03-02-2008, 09:43 PM
Verrückt.Alles ist verrückt. Alles ist weggerückt an einnen anderen Platz : Verrückt ,in dieser verrückten Welt .
Das ist doch alles nur ein böser Traum ! Alles kurvt durch ihren Kopf. Drückt sie. Belagert sie .
Sie ist zu. Total zu !!!

So ein F**k mannnn...! Hau alle ab ! Hau ab ! >.<

Der Gedanke,immer wieder,wie ein Blitz.>.<

Xin lỗi...Nhưng....

Éo gì ,đang bực , đang muốn chửi bậy, kệ tôi nhá , muốn nghĩ tôi thế nào cũng đc nhé !

Cơn mưa hạ
03-02-2008, 10:28 PM
Kệ em !
Chị bảo ,chị lạnh lùng mà!
Vậy hãy cứ lạnh lùng với em ngay trong những lúc này đi !


Chưa đến nỗi mà cần những cái icon an ủi thế kia ,chưa cần !

Đang bực,đang tức. Nhưng ko phải từ chuyện vặt bé như mắt muỗi kia đâu. Và thật ra thì chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu thôi , rồi hồi sau ngồi ngẫm lại thì cũng thấy chả là gì cả ,chắc cũng bởi bị lần đầu nên thấy hơi lạ thôi, uh ,thế thôi.

Còn để mà "Vui lên nào " kia thì...chưa đến nỗi để chị phải nói thế đâu ,ều...có gì buồn đâu trời ối mẹ ơi :so_funny: Em có yếu đuối thế nào thì cũng đâu đã đến nỗi phải đến mực độ như thế ối giời ơi :so_funny:

* Ah,mà em thấy bài viết trên kia thì hình như chưa hẳn chị đã là người lạnh lùng đâu ,đừng vội mừng chị ạ :nhi:

Phôi Pha
04-02-2008, 06:15 PM
Es tut mir ....schrecklich Leid! :( :(
Bạn biết lỗi của bạn rồi mà. Bạn biết là h nói gì thì cũng chẳng làm A nguôi giận đc đâu nhỉ ...:rain: ...


1 điều mà bạn nên nói bây h ...chỉ có thể là ...

Xin lỗi A !!! :(

Có lẽ ...bạn đã làm niềm tin của A dành cho L ..không còn đc như xưa nữa-.- .

Nhưng mà bạn không ngờ ...:( :(..:(


ES TUT MiR Wirklich LEID :(

luckyman
05-02-2008, 03:59 AM
chuyện này buồn quá
:rain:

Giọt Cafe
05-02-2008, 04:57 PM
con bạn Hấp này....b-( chỉ muốn oánh cho 1 trận....oMG

ta hẽm nói nổi 1 câu nào nữa rồi nhỏ oai :rain:....

b-(....b-(-.-...b-(

Mắt Chiều
06-02-2008, 06:36 PM
mấy con bạn hâm hấp kia ơi , Gió ơi....Năm Mới Bình An nhé :huglove:..chỉ vậy thôi ^^

TLH
06-02-2008, 06:48 PM
Không biết cái An Ú có đón giao thừa không??? :sr: Đợi 00h00'00" giờ GMT +1 mà gọi điện cho cái Mầu khỏi ngủ luôn... :so_funny: Cái Mầuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... Happy new year... :hun:

Sunshine*
07-02-2008, 06:23 AM
2 đứa hấp kia ơi, happy new years :huglove: năm mới nhìu may mắn và nhìu xiền :cr: chúc nhìu làm rì nhờ.. bik iu nhau là được rầu <-- cọp pi cái đứa nào ấy :so_funny: Năm mới thêm nhiều điều mới nhá 2 đứa :huglove:

Cơn mưa hạ
09-02-2008, 04:26 AM
Ô hay ho gớm nhể? Tết với tiếc nên hình như đứa nào đứa nầy cũng hiếu động ra hay sao ế nhể? :hoamat:Lôi nhau kéo nhau hết vào nhà miềng phá hoại thế lài lài có đc ko cơ chứ :xinti:

Mà từ thời gian chính xác nào cho thấy, cái tên miềng gắn liền thêm với từ "Hấp" thế nhỉ? :sleepwell:


Này,biết sao ko? Đang tính năm mới năm me lập pu nó cái NK mới cho quét dọn hết mấy cái bụi bặm ,mạng nhện trong nhà này đấy.
Cơ mờ....tự dưng lại đâm lười =)) =)) =))
Thâu kệ nhể,để đấy nhể, mặc dù cái topic này dần dà ko còn giữ đc cái khoảng lặng thật sự như lúc đầu , thấy mình càng ngày càng láo xược ,chửi bầy ầm ầm ,làm hỏng hết cái "lặng" đi :so_funny:
Thôi,thế cũng được , lặng liếc quái gì , như cuộc sống thôi mà ,thăng trầm gì cũng có hết , trầm ngâm cho đến bức xúc ,gì gì cũng có hết ,ko chia ra thành 2 nơi nữa ,kệ pu nó :so_funny:

Cơn mưa hạ
09-02-2008, 05:04 AM
Tối hôm nọ ,đang nằm dài thẳng cẳng ở sofa nghe Modern Talking ,người giật giật theo nhạc ,bố khỉ , đang đung đưa hồn mình trên cành cây cao , miệng lẩm nhẩm hát theo " You're my heart...you're my soul..." thì bác Hiền đến ,bấm chuông inh ỏi ,chạy ra mở cửa tý nữa vấp phải cái khe cửa ,chuyên gia ... cái tội ở nhà 1 mình lười bật đèn - tối om -_-

Phi thẳng vào nhà !?! Chả hiểu vừa lượn lờ lang thang ở đâu mà về đến đây chưa kịp thở xong đã ...:

+Cafe ko con ?
- Tùy bác, bác uống thì cháu uống .
+ Uống nhớ bác pha , ê , hay là rượu đê (nhăn nhở cười )
- Ôi xời , đã bảo là tùy mà , bác thích gì cháu chiều ,cái gì cũng chơi =))
+ Được ! Con này hay ra phết , quá được ! =))
-Chuyện ! Cháu bác Hiền mà lị =))
Nhưng mà ...đừng có nói với cháu là đang chán đời nhớ =))
+ Ôi giời kn lắm mày ạ , ngồi đây tao pha cafe rồi kể cho mà nghe ...
- Ơ ,thế ko "nhậu" nữa ah ? =))
+ Cái con này cũng máu nhể ? Thôi, mai mày đi học ,tao tha ,xỉn cho bỏ mịe ngủ quên mai lại dek dậy đi học =))
- Ơ ...thế ...nhậu cafe cũng đc ,cái j cũng chơi mà lị =))

........

+Đm thằng "dog" tây sáng nay nó gọi rồi nhảy chồm chồm lên với tao con ạ
-Lại làm sao nữa rồi,cái bác này ,có gì nhịn nó tý đi ,sắp xong đến nơi rồi mà vẫn cứ ...
+Bts nhà nó chứ ,ai làm gì nó , thằng khỉ gì mà keo kiệt bủn xỉn hết nói ,bây h nó còn dzở mặt ko muốn ......

....Bla....bla....bla....Ngồi nghe mà ong hết đầu ,nổi hết đom đóm lên *.*


Bác Hiền - Tuy ko đẹp và đã gần U50 nhưng vóc dáng vẫn thanh mảnh như thời con gái ,ít khi thấy có ai ở từng đó tuổi mà vẫn giữ được dáng người đẹp như thế .Ko biết lý do chính xác gì mà ly hôn với chồng và rời bỏ quê hương cùng 2 đứa con gái ở nhà với bố để chạy tị nạn sang đây . Lang thang và vất vưởng góc này xó kia còng lưng mà đi cày tối ngày 3 jobs để rồi bị chính em gái mình đi báo với cảnh sát là bác ko giấy tờ và còn đi làm chui .
Nhục nhã & Tủi hận .
Tự đứng dậy sau quả vấp ngã quá đau từ đứa em ruột ,rời khỏi nhà bà em đó để tự lập bước ra khỏi căn nhà của người em đó .Nhập trại .
Bác là người khá cá tính và mạnh mẽ, có nghị lực lắm ,nhưng dường như trong chuyện tình cảm thì bác quá yếu đuối .....Uhm ,hình như người ta ko bao giờ hoàn hảo có được tất cả đâu .

Nhớ hồi năm ngoái bác quen đc với ông tây bây giờ ,hồi đó cả 2 cũng bắt đầu có cảm tình với nhau rồi và muốn hướng tới hôn nhân thật sự - chứ ko phải qua làm giấy tờ giả . Nhưng rồi mãi sau này cách đây khoảng nửa năm ,mọi chuyện bỗng dưng đã hoàn toàn thay đổi một cách bất ngờ và nhanh vùn vụt đến chóng mặt - từ khi có bác Qu.


Mới đầu thì thấy cũng ngồ ngộ ,là lạ .^^Thật sự là hiếm khi thấy có đôi nào ở độ tuổi này mà yêu nhau nồng nàn ,nếu như ko muốn nói là .."mãnh liệt" như 2 người này . Nếu như ko muốn nói nữa là ..cũng mơ mộng ,tinh nghịch và lãng mạn như tuổi teen bây giờ , thật đấy =)) Nhưng rồi ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy cũng đâu có sao đâu , đôi khi người ta đi đến cuối đời mới tìm thấy tình yêu thật sự thì sao ? Và tình yêu đâu phải chỉ dành riêng cho thời trẻ ?

Chỉ tiếc rằng bác Qu. là người đến sau , và khi bây giờ có muốn bỏ ông tây mà chạy theo "tiếng gọi của tình yêu" thì dường như cũng đã muộn màng . Rút giấy tờ cưới bây giờ là coi như phải làm lại từ đầu , mà đã dính đến giấy tờ bên này thì ko có xong , chúng nó sẽ điều tra ,xem xét ,tra vấn từng vấn đề bé như mắt muỗi ,nếu như ko muốn kể đến là sẽ bị trục xuất về VN -__- Bao nhiêu công sức,bao nhiêu tiền bạc để chạy sang bên này coi như đổ xuống sông xuống biển cả -_-

Vậy mà nhé , ông bô thì lúc nào cũng ra vẻ châm trọc ,đùa giỡn một cách quá lố , nhạt như nước ốc và khinh khỉnh nói trước mặt :
" Ôi giời bà chị tưng đấy tuổi rồi mà vẫn cứ như là "em đây tuổi mới nhớn"ấy ,có khi còn mộng mơ hơn cả con A nhà em đấy chị ạ =)) Eo ơi ...sợ quá sợ quá !!! =)) Già cả rồi chứ có phải còn ở cái tuổi yêu với chả đương nữa đâu ,tình cảm giờ ko là gì cả , gác hẳn sang 1 bên , giờ trước hết phải lo liệu xong cái giấy tờ đón con cái sang ,chứ mà cứ nhập nhòe như bà bây giờ có ngày hỏng chả chì lẫn chài =)) "

( Khỉ, nói mồm -_- Nói ai chả nói đc ,gớm chửa-_-Chả biết ngày xưa thì bố thế nào đấy -_- )

Đêm hôm nọ bác gọi điện đến nhà rồi khóc tu tu nức nở ngon lành như đứa trẻ con ,thì ...

" Ô ô thôi chết rồi ,thế này là xong rồi,bà chị mình kiểu này là ..yêu thật rồi ah ,ô ...mới nhớn mới nhớn,khổ quá cơ =)) "

Thấy bố hôm đó quá đáng ghê gớm -_- Ko an ủi ,thông cảm cho người ta thì thôi ,im phắc đi cho nó rảnh , lại còn cái kiểu đấy ..Bực ở cái chỗ là ...chính ông ấy khi xưa còn lằng nhằng và .."yêu mãnh liệt,yêu mù quáng" con mẹ nào đấy còn "đáng phải buồn cười" hơn bây giờ khi ổng chế giễu bác ấy như thế . Mịe, éo gì ,nghĩ đến mà tự dưng lại muốn chửi bậy -_-


+"Đã chia tay mấy lần rồi mà sau lại đâu vào đấy ,lại nhắn tin ,lại gọi điện ,dứt mãi ko đc mày ạ ,tao giờ dek biết làm thế nào , quay cuồng giữa 2 ông mà ...mịe ,muốn nổ tung cái đầu ."
-"..................
Tại bác ...ko dứt khóat : (....... Chứ mà giờ cứ thế này thì .....cũng đâu có đi đc đến đâu : ( "
+"Thì biết chứ, nhưng bây giờ chỉ còn cách bảo chính bác ấy tự rút lui đi chứ bác thì ko thể nào dứt trc ra đc ....."
-"......Mà còn ông tây ,cháu thấy cũng khổ thân nó ,bọn tây việc cưới xin chúng nó thận trọng lắm ,nhiều khi ở với nhau cả đời có mấy mặt con mà cũng đâu đã cưới gì đâu ,đằng này chắc nó phải yêu bác lắm mới ..."
+"Bởi thế tao cũng đâu nỡ ...."
-............."
+ Mà hiện giờ là bác Qu. chỉ mới biết là bác cưới thằng tây vì giấy tờ thôi mà đã nổi điên như thế,mịe ,chứ ổng mà biết tao ....lấy thật ối giời ...i...i.. ,chắc thằng chả bóp cổ tao chết trc con ơi =))
-..........................
...
Hai cốc Trung Nguyên bốc khói dần yếu ớt ..mới pha thôi mà vừa ngoáy ngoáy vài phát đã nguội ngắt ,mà cũng chả lạ , tợp cha nó nửa cốc nãy giờ rồi còn gì :I

Rồi hồi sau bác còn kể nhiều nữa ,nhiều lắm ...!!! Nhưng hình như mình cứ im lặng dần ..như làn khói trên ly cafe kia ...Dường như tai ù đi ,hay là bởi mải nghĩ sang chuyện khác ...nên ko nghe rõ đc gì nữa ...
Lâu nay từ khi biết chuyện 2 người ấy mệt mỏi đấu tranh giữa lý trí và con tim , hình như con bé mỗi khi nghe bác ngồi kể lể là lại nghĩ đến chuyện của ...chính - mình .

Hình như cũng thế ! Hình như ...cũng đang bấp bênh giữa quên và không quên .Rồi thì mãi cũng vẫn chỉ có thế ,có đi được đến đâu đâu ,bác H nhỉ ?

Tối nào mà bác đến nhà cháu ngủ ,là đêm hôm ấy cháu lại sẵn sàng nằm nghe bác kể lể, than vãn ...Từ cái ngày 2 bác mới gặp nhau lần đầu ,đến đọc cho nghe từng cái tin nhắn ,cho đến những lần đi chơi,những câu nói "bất hủ " mà mãi ghi sâu vào trong lòng ko bao giờ quên ,rồi đến ngày hôm nay ..khi đang phải đứng trước các cụm từ " chia tay - kết thúc - hết ..." tất tần tật những gì giữa 2 người ,bác đều kể cho cháu nghe ,mà hình như ...cháu là người bác tin cậy nhất thì phải nên có thấy kể với ai nữa đâu =)) Và... lạ thay rằng ,cháu lại cực kỳ chăm chú lắng nghe ,thế mới đau =))

Nhưng mà có 1 điều bác ko biết rằng, cái gì cũng có lý do của nó cả bác ạ =)) Vì sao cháu luôn sẵn sàng nghe chuyện của bác như thế , đều có lý do cả mà =)) Cháu dễ đồng cảm đc với bác hơn ,thông cảm đc hơn ,cháu luôn im lặng để bác tuôn cho hàng tràng dài dằng dặc , có lần thức thâu đêm để tâm sự luôn =)) Vì sao ư ? Uầy,đâu phải lúc nào con người ta cũng có đủ kiên nhẫn để nghe người khác than vãn ỉ ôi nhiều như thế đâu cơ chứ =))Cái gì cũng có lý do khà khà ....! =))

Nhớ đêm hôm nọ ,bật Khi Giấc Mơ Về trong đt cho bác nghe , rồi cả Con Đường Màu Xanh nữa , bác nằm nghe mà cứ thẫn thờ cả ra rồi miệng cũng lẩm nhẩm hát theo . Lúc ấy chỉ muốn bật cười thật to thôi , cảm xúc lúc nghe 2 bài hát này ,cháu hiểu nó thế nào ;))


http://files.myopera.com/anny_n/NKL/07%20Khi%20Giac%20Mo%20Ve%20Vinh%20Tam%20Guitar%20-%20Vinh%20Tam.wma
".............Nhưng tiếc thay anh ơi ..những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ ...chẳng có thiên đường bao giờ .......

.....Rồi chợt buồn em khóc..anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình,yêu anh cho dù phải cách xa anh ......"


" Ơ , sao thế ? Sao đờ cả người ra thế kia bác ôi , hợp tâm trạng quá ah ? =)) "
" Cái con khỉ này =)) =)) Mày chỉ giỏi trọc bác =)) "
" Có ý cả đấy , gớm chửa, cố tình bật cho nghe đấy thưa bác iu =))Chả tâm trạng quá còn giè nữa =)) "

Rồi bác rú lên bác cười như ma làm , cười như đc mùa , chả hiểu thế nào rồi thì cũng cười theo luôn , mặc dù chính mình lúc ấy cũng tự hỏi : Thật ra là đang "buồn cười" vì mình ,hay có khi (bác ấy )đang "khóc trong lòng" mà nấc lên thành tiếng cười cũng nên ....

Cơn mưa hạ
10-02-2008, 06:22 PM
Hay đấy !
Được phết đấy !
Kể ra mà nếu như hôm qua không có nhiều người ,không có người lớn , tắt hết tất tần tật đèn đóm đi và thay vào đó là quả cầu đèn nhấp nháy như trong disco ý ,thì chắc là nó còn "sung" hơn nữa.Đấy là còn chưa chạm vào tý bia bọt rượu riếc gì đâu nhé ! Nếu không thì....!

Đấy ! Ngoan hiền chưa ,ít nói chưa ,trầm lặng chưa....?!?
Để rồi trong một tíc tắc nào đó,bạn có thể xoay 180 ° để biến thành một con người hoàn toàn khác ,nhanh cực đấy, đừng mở to mắt ra nhìn như thế chứ :so_funny:


Dù sao thì cũng chỉ là cho vui thôi chứ nhể ,có gì đâu :bay: Lâu lâu coi như là thay đổi không khí tý ,cho đời nó thêm mặn mà :so_funny:


Lúc ý chỉ thèm thêm đúng 1 thứ. Mà cái thứ này thì...ko thể để lộ ra trước mặt bao nhiêu người thế đc , bạn nữ tính hiền lành dịu dàng ngây tơ hồn nhiên thế này trong mắt người ta đến thế kia mà...Sao phá cái hình tượng ấy đc hé hé hé :so_funny:

tiểu quỉ
13-03-2008, 02:49 AM
Nhóc àh, thật khó để biết vị trí của mình trong tim người khác, nhưng là khó gấp nhiều lần để biết được vị trí của người khác trong tim mình. Chị bắt đầu tin điều này.

Chỉ muốn nói là: Hôm nay chị nhớ em :smile:

Mosaik
24-03-2008, 01:45 AM
Warum muss einen Menschen,der von außen immer völlig cool aussieht? Wenn man ihn "aufklappen" und von innen ist er völlig verwirrt.Man nennt das ein Gefühlsknäuel. =)) Und was ist überhaupt ein Gefühlsknäuel ??? Das sind die Knäuel ,die der Mensch nie ...auseinander wickelt kann :so_funny:

Und überall diesen Knäueln kommt man irgenwie nicht zu sich selbst,zu seinen eigenen Gefühlen.....
Mann muss immer ganz cool bleiben ,damit man alles verdecken kann ...Seine wahre Gesicht hinter das dicke Maske :so_funny:

Wie ein Mosaikstein - und ich - stecke mittendrin.
Völiig durcheinander.

Xả dòng nước lạnh ngắt vào mặt.
Run lẩy bẩy. Như muốn tự đánh thức mình dây.
Chẳng muốn đi đâu !!!!>.< Thật đấy ! Ít nhất ra trong chính lúc này - Không hề muốn gặp ai hết ,không muốn đối diện với một ai >.< Chỉ muốn một mình thôi. >.< Không muốn lại nghe những lời nói này nọ của mọi người. Không muốn >.< "Ich will heute einfach nur zu Hause bleiben - Ich mache Putztag an meiner Seele " :so_funny:

Vòi nước vẫn chảy. Ngày càng mạnh.
Nhưng....chẳng đỡ.

Cơn mưa hạ
27-03-2008, 10:23 PM
2:40 phút : Ko buôn với đứa nào cả. Off trong Y! từ hồi chiều - mà từ đó đến giờ cũng chẳng thèm vào lại xem con kia nó quay lại reply gì ko nữa =))

2:42 phút : Mệt.Buồn ngủ. Vậy mà vẫn bướng - nhất quyết phải xem ít nhất 6 tập đầu của Goong- Dzạ vầng ,em biết nói đến đấy khối người sẽ cười thối em mất - Bởi hình như em thích cái gì đó cũ kỹ ,lạc hậu và "lỗi thời" 8-> Khi mà người ta đã chuẩn bị xem hay gần như là xem gần hết phần II bộ phim đó rồi ,thì bây giờ em mới lững chững ở tập 5c phần I =))
Thật cũ kỹ - như con người em - 1 chữ thôi : Mộc =))

2:48 phút : Suy nghĩ và so sánh về tính cách các nhân vật và nội dung trong phim : Hai chàng trai đẹp trai ,cao to ngất ngưởng luôn chan chứa 1 tình yêu tràn trề dành cho 1 cô gái vui tươi ,hồn nhiên ,vô tư ,nhí nhảnh ,đáng yêu ,hiền lành và lạc quan. Một anh tóc hoe vàng đỏ gì đấy nhiệt tình ,tươi vui ,luôn làm cô ấy cười và là chỗ dựa vững chắc trong những lúc cô ấy cần , nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng chỉ coi như là 1 ng bạn tốt - ko hơn ,ko kém. Cái người mà cô để ý lại là anh chàng "hoàng tử" lạnh lùng đã có bạn gái kia và luôn làm cho cô đau khổ,buồn bã - Ấy thế mà chính vì thế điều đó lại cuốn hút cô ấy hơn hay sao =))

Cũ mốc cả ra - Hệt như "Full house" cả thôi - Như "My girl " và như triệu triệu bộ phim khác :I Ai cũng có suy nghĩ như mình chắc bọn Hàn chết đói nhăn răng ra =))
Vậy mà vẫn xem =)) Chả hiểu xem để làm gì , để rồi lại ngồi đờ ra ngẫm nghĩ về từng chi tiết ,tìnhh huống ,phản ứng trong mọi tình tiết của nhân vật. Rồi có lúc cười rúc rích 1 mình trong chăn giữa đêm - có lúc lại rớt nước mắt theo các nữ nhân vật lúc nào ko hay =))
Che giấu được cảm xúc của mình với người khác -nhưng lại ko thể kìm nén đc chính cảm xúc trước bản thân mình.


3:5 phút : Ngưng lại ở tập 5d. (Coi như là giải lao cho đôi mắt bé bỏng =)) ) Lại sở lượn vòng qua HHT 1 lượt ,rồi nhảy bổ vào blog : tất nhiên chẳng để làm gì cả =)) Chẳng sửa sang,chẳng entry mới,chẳng comment, chẳng nhắn tin,chẳng spam,chẳng quẳng cho những người khác một lời chào thăm hỏi ,hay đôi khi chỉ là 1 cái icon cỏn con cũng ko nốt =)) Vậy mở blog làm cái quái gì? 8->
Căn bản là dạo khoảng mấy tháng gần đây mới khóa blog - là chỉ vì đang lưỡng lự vì.... - nhưng giờ thì khỏi nghĩ ngợi nữa - vừa xóa sạch hết tất tần tật hết rồi :-" Chẳng còn gì nữa cả ,cũng chẳng tiếc làm gì =)) Hề hề , vấn đề để nghĩ tiếp theo là có nên duy trì cái blog thành nhà hoang hay là bán đất trả về cho Y! đây =))
Nhảm hết chỗ ^.<


Mới hôm qua còn toe toét -Hôm nay chợt thấy lòng mình man mác buồn - Nhẹ tênh !
Kì lạ.Khó hiểu. Dấu chẩm hỏi to vật vưỡng.
Nhảm hết đất nốt >.^



11:00 : Gút mò ning ,tớ mới bình minh hức hức :so_funny:
Đêm qua xem phim vik dở cái này ngủ gật lúc nào ko hay :so_funny:

Cơn mưa hạ
02-05-2008, 02:09 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/NKL_HHT/invisible%20love.mp3
Invisible love - Richard Clayderman



Buồn cười nhiều lúc cứ ngồi đờ người ra mà ko biết mình đang làm cái gì - Bất chợt mới giật mình , như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài , hóa ra lúc ấy mới nhận ra : Mình đang nhớ một người !

Dạo này thờ ơ với khá nhiều thứ . Thậm chí dửng dưng ngay với những cảm xúc của mình . Chép miệng và tặc lưỡi : " Kệ ! " Như thể buông xuôi một thứ gì đó ra đc rồi .

Đã lâu không ghé qua nơi này : ) Vẫn bình yên. Vẫn giữ được cái khoảng lặng đó. Hơi mạng nhện mất rồi - nhưng không sao - vì đó mới chính là mình - cũ kĩ và lạc hậu.

Mosaik
02-05-2008, 02:33 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P1050213_NKHHT.jpg


Trái tim mình hình như đang dần lệch sang hướng khác !
(Như thế là tốt hay xấu nhỉ? )
Muốn viết .
Nhưng dường như không có đủ can đảm để viết ra.
Chỉ sợ những dòng chữ sẽ ngày càng lan man hơn và làm trái tim mình cũng lệch lạc theo .
Không dám !
Sợ !
Sợ vượt quá giới hạn cho phép !

Vẫn mãi chỉ hệt như những viên đá Mosaik -luôn bị mắc lưng chừng ở giữa.

Không tìm ra được lối thoát.

Vo Hinh Lang Tu
02-05-2008, 06:27 PM
đọc xong lại nhó tới topic khoảng lặng của mình...
cuộc sống ai cũng cần có khoảng lặng của riêng mình em nhỉ

phương ^_^
03-05-2008, 01:33 AM
tháy buồn chán.
sắp ra trường rùi
mà sao lại thế nhỉ

suol
03-05-2008, 03:02 AM
[QUOTE=tiểu quỉ;3836767][font=Arial]Nhóc àh, thật khó để biết vị trí của mình trong tim người khác, nhưng là khó gấp nhiều lần để biết được vị trí của người khác trong tim mình. Chị bắt đầu tin điều này.

đúng là thất khó hiểu nhưng nếu cố gắng và tin người ấy thì cũng có thể hiểu thôi!

Cơn mưa hạ
03-05-2008, 03:10 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/NKL_HHT/09.time%20forgets....wma

Ngẫm nghĩ một hồi.
Rồi...
Tự dưng giật mình !

Chỉ là những phút ngẫu hứng lôi máy ra nghịch thôi , ai dè khi giờ ngồi xem lại đống hình hôm bữa chụp chậu hoa trước cửa sổ phòng mình thì háo ra nó cũng lại thành cả mớ cảm xúc....


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P1030603_As_nk.jpg

Mới hôm nào em còn hồn nhiên hát ca mỗi chiều đi học về....
" Bà ơi bà...cháu yêu bà lắm...Tóc bà trắng , màu trắng như mây....
Bà ơi , mai bà đi chợ mua cho cháu thạch đen với trân châu nha..."

Nuôi nấng 5,6 năm trời. Cho ăn học ,chiều chuộng hết mực. Chỉ vì thấy thương đứa cháu nội bé tí mà phải chịu cảnh xa bố mẹ. Cả quãng thời gian ngắn ngủn sống bên tình thương của bà và cô chú.

" Alo , con đó ah? Bố mẹ này , con nhớ bố mẹ không?
" Dzạ...có...."
.......
" Sao ko nói gì với mẹ vậy? Con ko yêu mẹ ah?
" Ko phải ạ "
" Thế thích gì mẹ gửi về SN nào ,quần áo này, hay búp bê? "
" Gì cũng được ạ "
"................."
".....vâng...."
"......"

Nhưng dường như những ngày ấu thơ ở quê hương đó , nó chẳng hề để ý gì đến sự thiếu vắng hơi của hai người đang mặt mày tối ngày đi cày bên này. Ngượng ngùng và ngại nói chuyện với bố mẹ mỗi khi gọi điện về ,chỉ có vâng dạ bấy nhiêu thôi , tưởng chừng như sự khoảng cách giữa ba người hình như đã đc tạo ra từ những ngày xa xưa đó...
...........................

Mới hôm nào còn chạy loanh quanh khắp cái ngõ hẻm nhỏ chật chội dưới chân cầu CD chỉ để đi khoe với cả hàng xóm , em mới được dắt đi Hàng Mã và có một chiếc mũ HCCC.
" Xì , mũ Hàm Hương của tớ đẹp hơn của ấy "
" Nhưng tớ ko thích Hàm Hương , tớ thích Tử Vi cơ "
" Tử Vi của ấy hả , thế thì ko hay bằng TYT "
" Sao lại thế? TV xinh này , hiền này....này....nữa này..."
" TYT nghịch ngợm ,cá tính và vui tính cơ "


Lớn lên rồi mới thấy vai TV hồi ấy quá nhàm chán.
Lớn lên rồi mới khát khao mình được một lần thử vai TYT đầy mạnh mẽ và nghị lực đó...!

...........................

Mới hôm nào còn nhoẻn miệng cười vô tư trong chính những lúc nước mắt vừa mới rớt rơi ,khi bác N gọi rủ đi chơi Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền ..thế là...
" Ý , thật á bác , ko điêu đấy nhớ , cháu thích ăn kem cốm , bác ăn kem gì , hay cũng cốm giống cháu nhá.. Ah bác ăn mấy cái , cháu 2 phát luôn cho máu "
" Con bé này chỉ đc cái háu ăn ! "


Nước mắt trong veo , như những giọt mưa hắt vào cửa sổ...
.............................

Mới hôm nào còn trèo cây ổi , cây mít dưới quê , còn bỡ ngỡ và sợ sệt khi nhìn thấy con trâu đang ngoặm cỏ bên bờ ruộng....


Hồn nhiên quá đi thôi , vô tư và trong sáng quá đi thôi. Như nụ hoa chúm chím mới nở , vươn rộng cánh hoa đón ánh nắng sáng sớm rọi qua cửa sổ ngày hôm nào....

" Ra đây nhanh nào bà chải đầu , hôm nay thích tết lên hay buộc nào? Ah ăn gì bà mua quà sáng cho...."
Mới sáng sớm nào bà cũng gọi như hò đò mặt nhăn nhó như khỉ gặp mắm tôm và cằn nhằn thêm vài câu rồi mới chịu chui ra khỏi chăn...

..................................

Ngày đó tất cả còn mớí mẻ và lạ lẫm. Bỡ ngỡ bước chân về VN mà nó là...
Một con bé chẳng sành sỏi tiếng mẹ đẻ mình- Đi học lớp 1 ,cô giáo gọi lên bảng còn chẳng biết cô đang gọi tên mình...
" NTA !"
.......
"NTA đâu rồi? Hôm nay nghỉ ah?
" Kìa, cô gọi ấy đấy "
"Ơ ,dạ ,gì ạ? N ạ? N để ăn ạ? "

Một đứa cháu gái không biết ông bà nội ngoại là gì- Một con nhóc ghét về quê vì đất đai bùn lầy bẩn thỉu và xấu xí.

Ngày đó , em chẳng cảm nhận được những gì mưa mang đến.
Em chẳng biết ,mưa là buồn.
Mà lại còn khoái chí hét toáng cả nhà lên " Có mưa to thì sẽ được lội nước !!! "

Còn bây giờ mỗi khi mưa ,em lại ngẩn ngơ đứng nhìn.Em không la hét sung sướng như xưa nữa, nhưng ngay chính cả những lúc gục ngã em vẫn trìu mến nhẹ nhàng đón nhận mưa.Dzang rộng cánh tay ra đón từng giọt...từng giọt...Miệng mỉm cười ,như trút được bao giận hờn với cuộc sống...Như thể những lo âu một lèo được trôi sạch đi theo dòng nước mưa.


_________________________________________



http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P1020453_NK.jpg


Ngày tháng trôi đi , dzạ vầng , lại nhắc đến thời gian nữa rồi. ^^
Mà khi người ta nhắc đến thời gian , thì đa số toàn thấy than thở là nhiều ^^

Uhm, chỉ là...
Chỉ là mọi thứ thay đổi nhiều quá - Ngay cả em cũng thế. Đến chóng mặt chính với bản thân lâu nay chẳng hề thích thay đổi , vốn dĩ luôn trầm lặng một mình và những suy nghỉ chỉ mình em biết... Vốn dĩ luôn thấy mình "nhà quê" so với bọn trẻ bây giờ. Vậy mà vẫn sống theo cái cách quái đản của mình. Chẳng bon chen , chẳng chạy đua với thiên hạ.
Lầm lì ngồi một góc , cái gọi là "Khoảng Lặng" của mình - Mà hầu như là bất kì lúc nào em đều có thể có được khoảng lặng riêng đó của mình.
Có khi nào trú mãi ở khoảng lặng ấy mà ko chui ra thì sẽ đc gọi là chạy trốn hok?


Cuộc sống thay đổi con người - Hay , con người thay đổi cuộc sống?

Khì ,em biết , em vẫn trẻ con lắm ^.^
Sẽ còn bao điều trông chờ phía trước - Mới chỉ là khởi đầu thôi , mà cũng đâu có buồn gì đâu,than thở gì đâu nhỉ?
Nói cho mà biết , đang cực kì vui và hạnh phúc đấy nhé ! Điêu chết liền :-"

Biết là cuộc sống sau này còn nhiều phiền toái hơn nữa...
Và đến một lúc nào đó , nhỡ đâu em cũng giống cành hoa này...


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P1030542_NK.jpg

Thì đó cũng là một phần của cuộc sống ,của đời người.

Đời người cũng như một bông hoa...!
Sẽ có một ngày tàn úa đi.
Nhưng có lẽ những cảm xúc thì vẫn còn đọng lại đó.
Ah ,như những giọt nước mưa bám vô cửa sổ ấy ^_^

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/18/Pic_NK/P1020447_nk.jpg

Sẽ cười ,sẽ vô tư - như có thể ^^
Và nhất là...bởi mỗi giây phút trôi đi của con người - đều là giây phút hồn nhiên và bình yên , của cuộc sống- mà nhiều lúc nó trôi đi xa lắm rồi mình mới nhận ra...^^


Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...:-"

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
03-05-2008, 03:29 AM
Ôi, có một đứa đang bị khìn :hihi:. Về HN mùa này mà nghe thời tiết mùa này dở hơi hệt 1 con hâm =)).

Cơn mưa hạ
03-05-2008, 03:47 AM
Em bình yên rồi em sẽ bị xiên, em bình yên rồi em sẽ bị chiên, em bình yên rồi em sẽ bị điên @-)

Ô ! :timvo:
Nàm sao ý nhờ? :timvo:
Sao bữa nay đi đâu cũng bị quăng cho câu dzở hơi ,điên ,khìn với hâm thế nhờ? :timvo:
Tớ hồn nhiên ,tớ bình yên ,tớ vui tươi hạnh phúc thật mờ :timvo:
Không ai tin tớ ah? :timvo:


Chả cứ gì thời tiết ở VN đâu nhớ. Bên này hơn tuần nay cũng nắng mưa thất thường ý nhớ - hay vì thế nên mình bị cảm nhể , hay lại bị dính virus rồi :timvo: =))

Tầm trưa đi học về vã hết cả mồ hôi ra mặc áo cộc tay rồi ý nhớ :timvo: Đến tầm chiều chiều tự dưng mây đen thùi lùi ở xó nào kéo đến , đổ ập cho 1 phát như bão luôn chứ chả phải mưa phình phường.
Buồn cười cái hôm đi chơi...2 đứa nhét ô ra , nhét ô vào dzăm bảy lần liền ,cứ mưa tý rồi lại tạnh , nắng chói chang một lúc , lại mưa tiếp...

Ôi....:timvo:

Cơn mưa hạ
19-05-2008, 07:08 PM
Mấy chiều nay mưa dai dẳng mãi.
Thấy ai đó bảo mấy hôm nay ở nhà cũng đang mưa to lắm ;))
Ah !Nghe Forever cái nhể ,hình như đã lâu rồi chẳng nghe bài này nữa_bởi vốn dĩ đã chả ưa cái tựa đề nó _"Phò e vờ " á , quên đê ,làm gì có chuyện đấy =)) Chẳng có gì là mãi mãi ,ngay cả sự tồn tại của trái đất này =)) Luôn nghĩ chứ,một ngày nào đó sẽ không còn con người trên hành tinh này :-" :so_funny:


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/19/NhacKhongLoi_HHT/forever.wma


Bất chợt lại muốn chạy ùa ra vườn cải - Ô ,mà từ khi nào nơi đó đưa cho mình cảm giác bình yên thế nhỉ?
Không chắc nữa. Chỉ nhớ là hè nào về nhà mẹ cũng đều có một con bé mắt cứ tít hết cả lên , mỗi khi tàu chạy qua bãi hoa vàng rộng mênh mông ,bát ngát :tim: Nhìn thích lắm , suốt mấy năm trời chỉ được ngắm trong vài giây chốc lát khi mỗi lần tàu chạy qua ,lại ngoáy đầu nhìn về phía sau tiếc hùi hụi - Vẫn cứ mong ước có một lần được chạm tay và chạy ùa ra giữa vườn, mà xa quá cơ ,từ bến tàu mà đi ngược lại ra đó chắc phải mất hơn nửa tiếng _giá mà có cái xe đạp :I

Rồi từ khi đọc bài của ai đó thì mình lại càng để ý và dẫn đến từ thích chuyển sang yêu hoa cải luôn,mặc dù không biết cải của mình bên này có giống với cải ở nhà của ai đó ko nữa - nhưng mà cũng tên là cải và màu vàng mà ,và lại nhìn trong hình thì cũng thấy giống lắm chứ ^^ Chỉ khác cái là , ở nhà mọc vào mùa đông , mà sao lại là mùa hè bên này - chắc ko phải rồi ^^

Thế mà nhé , nó lại cứ khăng khăng thích đó cùng là 1 loại cải vàng giống nhau cơ _ Bởi cứ lần nào nhìn thấy hoa cải là lại nghĩ ngay đến...

"Em có một cái áo len màu vàng, nhưng em không bao giờ mặc nó cả."

Đó là đoạn hình như mình ấn tượng nhất hay sao mà mỗi khi tàu chạy qua vườn cải là câu đó lại phảng phất trong đầu.

Rồi cuối cùng thì cuối tuần trước ước mong mỏi mỏn mấy năm nay cũng thành sự thật. :nhi:Được bác H,Q trở ra đó bằng ô tô ,eo ơi..lúc vừa nhìn thấy từ xa xa đằng hướng kia một vệt màu vàng tươi chạy dài bên hai đường Autobahn ,con bé rú lên vỗ tay đôm đốp vào nhau _thật sự trong phút giây đó thấy mình như đứa trẻ con được cho...tiền ăn bim bim ( :so_funny: ) Lúc xe vừa dừng lại ,mở cửa và chạy ào ngay ra giữa bãi _ Kể ra lúc đó không có ai mình thề mình sẽ hét , sẽ hét thật to vui sướng _Mà lạ lắm , có 2 bác kia đứng đó làm mình chẳng thể tự do như mình muốn ;))
Ra đó chụp ảnh cho hai bác kia lãng mạn lắm nhé :cr: Mà này ,nói nhỏ , nhỏ thôi đấy , muốn một ngày nào đó sẽ dắt người yêu ra đây chơi :blushing: =))Mà ai làm người yêu nổi của mình nhể? :blushing: :so_funny:
Đang tí tởn chụp ảnh tía lia đc nửa tiếng đã kêu đi về :timvo: Khỉ thế,lần sau chẳng nhẽ vác xe đạp ra đây 1 mình bây giờ :I



Mà chẳng biết có một điều mình ấp ủ bao lâu nay đến khi nào mới thực hiện được nữa.
Vẫn cứ im lặng , vẫn khép mình , nhưng không phải trốn tránh đâu , thật đấy người ạ !
Vẫn giữ kín cho mình một bí mật ,một ý định và nhất định một ngày nào đó mình sẽ làm được _ cho một người nào đó yêu hoa cải vàng :)


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/19/Pic_NK/P1050886_A.jpg
Nhớ lắm đấy,biết không? : )



Ps: Lần này thì tự dưng lại muốn dùng màu ý của mình ;))

Akite_for_you
20-05-2008, 07:28 AM
Sao không nhảy vào giữa chụp coi hoa cao hơn người hay người... cao hơn hoa :sr: :sr:

up vào photobucket đi, coi nào :5:

Cơn mưa hạ
20-05-2008, 07:39 PM
Ô ,ước mong bao lâu nay mà đi chụp ko lẽ chỉ chụp mỗi cảnh :-" Có "mù" cũng đâu đến mức đó :-" Mà nhất là ngu gì đâu mà vác cái mặt phèn phẹt ra chình ình dzô trong này nhờ :-" Người ta cười cho thúi mặt ,thâu ngượng lắm có gì vào kia mà xem :blushing:


Ơ mà chả biết có đúng cải vàng ý giống của nhà mi ko nũa=)) Ta là ta cứ nhận vơ thế thôi :-"

Cũng giống đấy, nhưng phải cái chắc là đồ Tây [=))] nên mấy cây hoa cải này nhìn to vật vã =)).


Tớ là tớ công nhận mình nhùn thật ấy nhớ mà đấy, 1 phần nữa là cũng chỉ vì " Tây cái gì cũng to " cả nên...:thatall: Nhưng mà có to đến mấy nó cũng ko đc phép....cao hơn tớ :so_funny:

P.S : Căn bản là vốn dĩ đã thuộc trong tầm ngắm để đưa vào ống kính rồi thì tất nhiên phải thửa ra loại cải bụ bẫm có hình thức tốt đẹp bắt mắt nhất chứ lị ( còn chất lượng thì nâu biết =)) ) Chứ thật ra loại bình thường cùng lắm cũng chỉ tầm 50cm thôi :-"


Cái duy nhất tớ ko hiểu là sao Cải đằng ấy nó lên vào mùa Đông mà bên tớ nó mọc tua tủa vào mùa Hè...:xao: :so_funny:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
21-05-2008, 11:06 AM
Hế, không riêng rì bên ấy đâu, bên Hàn Xẻng cũng thế. Hôm trước tớ thấy ông anh tớ bên đó post đống hình to chảng, nhìn đẹp lắm. Nhưng chắc cũng đồ Tây, nên thấy to to ấy ạ =)). Xét 1 cách toàn diện thì, cải bên mình mà chăm tốt thì cũng cao lút đầu ấy chứ, hehe :sr::sr:

Thì ai chả biết là bảo post trong kia chứ bảo post ngoài này làm gì, đâu phởn đến mức thế :sr:. Coi rùi, cái bức mà làm PTS hình chạy nghiêng nghiêng ế, nhìn đẹp :hihi:. Có cái túi sách nhìn duyên thế :D Mà chỉ chụp có nhiu đó thoi à, hay còn mà ko up lên? :xao:

P/s: Dạo này hình như lại.. mập lên à hay vẫn thế :xao: Chả bù mình, dạo này giảm ròi, chẹp!

Khiếp, thôi phởn. Viết gì viết đi, vào đọc cho =)). Ngủ đây, hưởng thụ 1 tuần ăn chơi vô bờ bến nào =))

P/s thêm cái nữa, hình như tớ nhớ, cải ko phải mọc vào mùa đông. Mà là cưối hè lúc sang thu. Chả nhớ =)) :dien:

Cơn mưa hạ
22-05-2008, 05:27 PM
Ờ...con gấu bắc cực nó ngủ đông thì chỉ cần nằm gọn 1 chỗ để mút chân.

Mình mới na ná giống nó thôi mà mùa đông cũng ngủ lắm , nhưng khổ nỗi cái là chả mút nổi cái tay cái chân không mà sống đc qua ngày như nó cả :rain: Nói thế cũng chả hẳn là bụp nhiều-trừ khoảng thời gian 1 tuần nay nghỉ nhà nằm dài hok thì ko nói làm gì :rain: Chứ mà bình thường ngày đi học ăn uống lung tung chả ra cái thể thống gì , có hôm ngày/bữa đúng vào....ban đêm :rain: Ơ ,thế là nó cứ lên vù vù chả thương tiếc =))

Ah ,mà nói cho chính xác là xưa giờ tui vẫn thế , hay...na ná thế cả :so_funny: Cái hồi về VN là bạn "bị" sụt cân đi đấy ,mải đi chơi nhiều chả ăn uống gì mấy :so_funny:Người ngợm"tong teo" đi nhiều so với ở bên này mặc dù rõ ràng ăn ít hơn ở VN nữa =))
Căn bản là bên này ăn ít mà toàn đồ chất (mà toàn ăn muộn =)) ) Về nhà ăn uống ngày dzăm sáu bữa liền hở tý là ăn vặt ,hở tý là lại goặm xoài cóc ổi với chân gà nướng ,bánh bao bánh cuốn đủ kiểu - Mà lạ là chả tăng cân quái gì như bên này :xao:

Giả sử như : Một nồi phở ninh con gà bên này có 3 người ăn thôi =)) ( Giờ là 3 đấy chứ mà ngày trước có mỗi 2 bố con thì ngồi goặm với nhau mỗi người nửa con cũng hết veo :so_funny: ) Còn nồi phở cũng với 1 con gà như thế ở nhà sẽ đc đổ ào cho cả đống nước và mỳ chính cho cả phường ăn :so_funny:

Đấy chỉ là 1 ví dụ điển hình - Bảo làm sao mình ko "nở" :xao: =))


Ah ,mà còn nhiều nữa chứ :-" Mà tạm thời tui chỉ save vào ổ usb mấy tấm đó về dưới này thôi , còn lại vẫn để trong camera trên kia ^^ Bà cứ thử tưởng tượng ,nếu như cầm máy suốt trong nửa tiếng mà cứ 5 phút / cái thì tổng cộng là khoảng bao nhiêu :nhi:

Mà đùa chứ , hôm đó toàn chụp cái đôi kia là nhiều chứ hình mình có được là mấy , mà trong số kia là đc lọc ra những cái ổn nhất rồi đấy _ Máy ảnh hơi khó sử dụng , 2 bác kia chả dùng quen chụp mình cái nào cũng rung ,cũng mờ , cũng tối xầm xì ra :timvo: Trong khi mình chụp người ta cái nào ra cái đấy -_-
Để tuần sau tui up lên thêm mấy cái , chắc chỉ còn toàn mấy cái chụp cảnh ko thôi ,chứ số hình chụp mình còn lại kia như đã nói là : Rung-mờ-tối xầm ,up lên mất công :dien:


P.S: Cái túi ấy hả? Mới mua đấy , đẹp ko? :5:Hình như đây gần như là lần đầu tiên bạn đầu tư ra cho mình 1 cái gì đấy mơi mới duyên duyên điều điệu để.. "đi chơi" đấy :-" Mua trước khi hôm ấy ấy :-" Cấm giả nai hôm nào ,bik rồi còn hỏi :-" =))
Chứ bình thường mình vốn giản dị đơn sơ nào có mua sắm shopping khỉ gì như mấy đứa khác đâu :-" Hị hị ,tự dưng...ngượng quá :blushing: =))


Thôi ,đi ngủ , 1 rưỡi rồi :xao:

Cơn mưa hạ
22-05-2008, 07:38 PM
Nằm mãi chả ngủ được :xao: Lại dậy ,mở máy lên ,kể cho nghe cái này :so_funny:


CMH:Mà đúng rồi... Anh bảo là... anh hiền đúng ko ?
KC : "Uy !" Như cục bột
CMH :Mà theo như ...em để ý
CMH:chồng hiền thường lấy vợ đanh đá:-"
CMH .:Và... ngược lại :-"
KC: Ko thể huề được ah?
CMH :Như là chả bao h 2 cục nam châm lại cùng "nam-nam,bắc-bắc" hút đc vào nhau cả :-"
KC: Giỏi ta
CMH :Bao h cũng có dương đi với âm :-"
KC: Biet ap dung ly chua kia,hay nhi
CMH: Muốn biết nữa ko, ví dụ cho :-" ----> ( Đang lên cơn chảnh :so_funny: )
KC: uhm,chị chỉ giáo cho em biết đi
KC: đúng là chị cả của bọn em mới đúng ,chứ ko phải của 3 em ko đâu
CMH: ngoáy nữa chả thèm nói nữa đấy:-"
KC: Ko trêu nữa , nói nghe đi
CMH:Chả biết nữa , nhưng mà có lần em đọc thấy có câu
CMH: Giống nhau để hiểu nhau , khác nhau để yêu nhau
CMH: Người ta thường thích ở người kia những cái mà mình ko có
CMH: và cũng có lúc mình chán người ta ở những điểm xấu mà mình cũng ko có nốt
CMH: Hehehehe =)) =)) =)) :so_funny:
KC: Biết nhiều nhỉ
KC:Chắc nghiên cứu ở mấy forum dữ lắm đây ;))
KC: Trang nào thế? Để bữa nào vào đó ngâm cứu với nha ^^ ( Ngu gì nói :so_funny: _Mà cũng làm dek gì có trang nào ngoài HHT này hok lẽ đã mài mòn lấy đi sự ngây tơ tong tắng hồn nhiên của mình ah? :timvo: =)) )
KC :Hay là của bác H chỉ cho vậy?
CMH: uh đấy, ví dụ bác Hiền là điển hình
CMH.: Bác với chồng cũ của bác ý ngày xưa...
.......................
...............
.........
KC: Được nghe chuyện hay ko nhỉ
KC: Mà em có biết cái câu ,biết nhiều khổ nhiều ko hả???
KC : Biết nhiều vào,rồi lại suy nghĩ nhiều đến mấy cái chuyện đó...
KC: mà tuổi của em ko cần nghĩ đến mấy cái đó đâu
CMH: ah thế thôi, thế ko kể nữa:-"
KV: Nghĩ đến chuyện đó mau già lắm
CMH :gì đâu,tưởng gì :-": ko kể nữa:-"
KC : Không...
KC: anh chỉ khuyên tí thôi mà...
CMH :Mình hay khuyên người ta những thứ mà chính mình ko làm đc :-"
CMH : Cho nên chẳng bao giờ em khuyên ai cái gì cả =))
KC:Xỏ xiên nhau hay ha....

Công nhận hôm nay mình nói phét cũng hay thật :so_funny:


Thế mà có kẻ hôm nọ còn ngồi nhậu với mấy ông bạn rồi liệt kê ra những đức tính mà 1 người yêu /vợ mình sau này phải có , lấy ra từ mỗi đứa bạn gái xung quanh 1 tính...:nhi:

KC :Nào là phải đảm đang như K ( chị ấy nấu ăn, làm bếp thì thôi rồi, khỏi chê. Hoạt bát như H , nói năng nhỏ nhe như N , ah, nhà phải khá khá này, rồi hiền như V bạn gái của anh hồi đó ,rồi tính cách gi đó của bạn gái cũ của thằng T...
CMH:èo ôi , mấy ông có mà đòi tiên , ngồi đấy mà mơ ,hão 1 lượt =))
KC : Anh còn nói thêm..
KC : Phải nhí nhảnh giống A nữa cũng hay
KC :Tụi nó ko biết A nào
KC : anh cuời
CMH: Có nhiều A mà :-"
KC : Thì đó !
CMH :Ờ ờ chả biết A nào :-" Ờ...:-"
KC : bảo là ****
KC : tụi nó bảo.... con bé con nít
KC :biết cái gì đâu chứ
CMH : Uh đúng rồi:-" Nói hay quá ,biết cái gì đâu chứ :-" :-" :-"
KC : thì đó
CMH :Uh ,chả biết gì cả :blushing::so_funny:
KC : thì có vợ hồn nhiên tí cũng hay....


Ò ké , tiếp tục " Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên "...:xao:----> " Em hồn nhiên rồi em sẽ làm vợ anh...:hiepsi: :so_funny:



Ôi mẹ ơi , nay ăn gì mà nhảm hết biết :xao: =))
3:20 _Thôi, giờ thề là nhảy ổ thật đây :chayle:
=)) =)) =))

Cơn mưa hạ
15-06-2008, 12:45 PM
Tôi không tin có cái gọi là tình yêu.
Chỉ có những nơi để người ta bấu víu lấy nhau...trong một thời gian nào đó.

Tát cho phát ứa nào dám phát biểu như vậy =))

Cơn mưa hạ
19-06-2008, 06:23 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/19/Pic_NK/kaffee_zigarette_%3D%29%29.jpg




Frühstück

Er goss den Kaffee
In die Tasse
Er goss die Milch
In die Kaffeetasse
Er tat den Zucker
In den Milchkaffee
Mit dem kleinen Löffel
Rührte er den Kaffee um
Und trank ihn
Er stellte die Tasse ab
Ohne ein Wort
Er zündete
Eine Zigarette an
Er blies Ringe
Aus Rauch
Er streifte die Asche
In den Aschenbecher
Ohne ein Wort
Ohne einen Blick
Er setzte den Hut auf
Er zog den Regenmantel an
Denn es regnete
Er ging
Ohne ein Wort
Ohne einen Blick
Und ich
Schlug die Hände vors Gesicht
Und weinte .

Jacques Prevert

Rót cà phê
Vào ly
Anh pha sữa
Vào trong ly - cà -phê
Anh bỏ thêm đường
Trong ly cà - phê - sữa
Cùng với chiếc thìa nhỏ
Ngoáy khẽ thật đều ...thật đều
Tạo thành những vòng - xoáy ...
Và anh nhẹ đưa lên miệng
Uống
Rồi lại đặt nó xuống bàn
Không-một-lời ...
Châm một điếu thuốc
Anh tạo thành những vòng - tròn
Từ làn khói mờ - ảo
Tay lướt một vòng
Quanh miệng gạt tàn
Không-một-lời
Không -một -ánh-mắt
Anh với lấy chiếc mũ
Và mặc áo mưa...

Bởi trời đang mưa
Anh đi ....
Không-một -lời
Không-một -ánh-mắt
Và tôi đặt vội đôi bàn tay lên trước mặt
Và khóc .






Quá nhanh gọn và nhẹ nhàng , phải hoh ?

Cái cảm giác đó dù chưa bị trải qua , nhưng qua một lần đọc mà cảm thấy mình thật ngột ngạt và khó thở . Ừm , ở đây có "the sound of silence" nào hoh ?

Đọc xong chả dám hó hé ngó ngiêng gì đến ngưỡng cửa " tình êu " =)) Khi mà dạo gần đây nhận ra rằng một điều ,là khi chưa kịp thinh thích ai cho nhiều mà đã ...mình đã đứng khựng lại rồi và ko đi tiếp nữa ...

Là bệnh mau chán ?
Hay cũng chỉ là những cơn say nắng ?
Hoặc có thể là một bệnh khác nữa
Là bệnh khó tính =))

Đọc xong , khóa tim mình kĩ càng hơn =))
Kĩ hơn để không ai mở được nó , hay kĩ hơn - để nhốt ai đấy mãi bên trong đó :so_funny:



Könnte Worte an der Situation vielleicht etwas ändern ?
Nein ! Weil Worte Gefühle nicht verändern !!! :so_funny:


Khi tình cảm đã mất thì lời nói có thế nào đi nữa cũng thành vô giá trị !

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
21-06-2008, 05:10 AM
Thế là mất toi cái cuối tuần của tui :timvo: :timvo:
Đang tưởng cuối tuần này được yên tâm ăn, chơi, ngủ phè phỡn cơ mà lại dính 2 cái report phải nộp vào thứ 2 rồi chuẩn bị tài liệu để T2 training cho nhân viên mới :timvo:. Buồn tê tái cõi lòng :timvo:.

Mai mốt mà nghỉ việc ở đây wa chỗ làm mới không biết nào sẽ Training cho mình. =)). Hành cho nó chết đời luôn =)).

Cơn mưa hạ
15-08-2008, 04:54 AM
Mình biết , cuộc sống trong thời gian tới - không những bản thân mình phải bắt đầu tất cả lại từ con số 0 - mà ngoài ra chắc chắn sẽ có phần thay đổi lớn trong gia đình.


Một tuần nữa họ sẽ về - và bốn tuần nữa : Nhà sẽ có thêm một thành viên mới.

Đến lúc đó , có chắc rằng mày sẽ dám vỗ ngực khẳng định rằng : Mày không phải kẻ bên lề???

Chấp nhận dần đi là vừa ;))


Haizzz...muốn thở dài. Và cũng đang thở dài. Nhưng thở dài mãi được sao?


Thật sự là không hề muốn lôi cái này lên 1 lần nào nữa >.< Nhưng...tìm mãi ,tìm mãi một chỗ nào đó mà chẳng dám viết ké ở đâu nữa.


__________________________________________________

23.10.2008



" Bác nói gì với cô ấy cơ ? "

" À ờ thì đại loại là tao nói ,đấy mày xem giờ ... chẳng cần mang nặng đẻ đau quái gì mà tự dưng h có con ô sin nó chăm non con mày ,nó nấu cơm cho mày ăn , thế mà ngày xưa mày đối xử với nó thế nào , h thì đã thấy giá trị của nó chưa - Có nó 1 tháng cũng đỡ đi mấy trăm tiền thuê người trông mà có khi còn chẳng yên tâm bằng nó ...

" Mẹ nó đẻ nó ra có khi cũng chưa nhờ vả đc gì nó , người ta đẻ con ra mà bây h để trông con người khác ,cũng xót chứ ko ah ,mà giờ nó cũng lớn rồi ,học hành sắp xong xuôi rồi mai mốt cũng đi làm chứ ở nhà mà trông con mày mãi đc ah?" Thế xong nó nói " Đâu chị này,cứ nói thế, từ xưa giờ em cũng đối xử với nó tử tế mà ,hôm trước....." bla bla bla....Tao nghe mà chối hết cả tai...Thế nó có đưa cho mày thật ko?

"......................."
"....."

" Thế bây giờ nó đỡ hơn xưa chưa ?
" Dạ ...uhm ...thì trước giờ cô ý vẫn thế mà ,có gì đâu ..."
" Gớm !!! Quên đi ! Đỡ hơn là cái chắc , nó mà còn lôi thôi với mày bây h thì ai trông thằng kia cho nhờ ...A hóa lại có khối em thích thế còn gì =))
Gượng cười .
"À thế có định đi làm thêm ko ? "
"Cháu giờ làm quái gì có thời gian mà đi làm "
"Con đừng lấy thời gian làm lý do ,phải ra ngoài tập dần với những va chạm cuộc sống sau này mình ra đời ko thấy bỡ ngỡ con ạ ,con là thuộc dạng nhát chứ ở đây bác biết con Tâm với con cô X chúng nó cũng cày ác phết ...."
"Nhưng có thằng này ..."
"Nó kệ nó , nó có bố với cô mày phải lo cơ mà , việc của mày à ? Mà bác thì bác chỉ nói thế thôi , mỗi người một cách sống mà . Con thì thiên về đằng tình cảm hơn ..."



Hôm qua bác H gọi ,buôn một lúc , toàn bác nói , ngồi nghe không.

Mình chẳng biết làm gì bây giờ ...!
Không như thế thì ko phải là mình .


Em ghét mình quá , ghét bản thân mình thì ko lo toàn đi lo cho người khác mà quên ngay cả chính mình ...!
Quanh đi quẩn lại thấy mình vẫn trở về địa điểm ban đầu :
Sống nghiêng về tình cảm quá không tốt mà ...Biết thế mà ...uh thì biết thế thôi , mỗi người một cách sống ! Uh , uh thì uh ! HA , nói vòng vèo 1 hồi ...chẳng khác gì như để che giấu cái yếu đuối của mình vậy .

" Trong những chuyện này con phải rõ ràng rành mạch cho dứt khoát vào ,chứ ko ù ờ ù ờ kiểu này lại gây hiểu lầm cho cả 2 bên , mà người ta cứ lên nước con mà ko biết đấy..."

Mình không làm được !