PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



sành điệu mái ngố
23-07-2005, 01:22 AM
rưng rưng nước mắt lệ ngàn hàng
liễu rủ mặt gương đứng chịu tang
tim ng` yêu cũ phủ màu trắng
có biết ko ai những muộn màng

macanh
25-07-2005, 06:48 AM
Bờ Hồ cảnh sắc tuyệt vời
Ngồi đây ngóng đợi buồn ơi là buồn
Cảnh đẹp thì mặc cảnh đẹp
hỏi rằng : người buồn cảnh có vui bao giờ

sành điệu mái ngố
25-07-2005, 06:01 PM
cảm ơn ng` hiểu lòng tôi
buồn vui bên cạnh chẳng ai thương cùng
lang thang 2 chữ cùng chung
1 đôi kỉ niệm nhớ hoài ng` xưa

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 04:42 AM
biết đâu duyên kiếp lỡ làng
thuyền xưa bến cũ 1 nàng vọng phu
ngờ đâu 2 chữ phù du
ng` đi đi mãi biết đâu tìm về

vuonthochieuhohen
26-07-2005, 07:43 AM
anh biết tên em đã lâu
hôm nay anh sẽ bắc cầu ghé thăm
em nay đẹp giống trăng rằm
từ nay anh sẽ đến thăm em hoài

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 05:43 PM
anh biết tên em 1 chiều buồn
hò hẹn 1 nỗi nhớ ko tên
em chỉ là cô gái quê mùa
ko dám để anh chú ý hoài

Randeokinh
27-07-2005, 12:27 PM
anh biết tên em 1 chiều buồn
hò hẹn 1 nỗi nhớ ko tên
em chỉ là cô gái quê mùa
ko dám để anh chú ý hoài
Nghe thơ em muốn vãi linh hồn,
Thơ gì buồn thế hỡi cún con?
Cuộc đời tươi đẹp bao người đó,
Lặng lẽ chi em kén một mình?

Cuộc đời cô lẻ đâu vui vẻ,
Hãy nép bên anh dưới bóng hè.
Đừng thu mình lại em yêu nhé,
Em hãy lắng nghe tiếng anh nè..! :blinking:

sành điệu mái ngố
27-07-2005, 06:12 PM
nhớ mãi ko nguôi 1 chuyện tình
ngàn dâu xanh mãi 1 ước mơ
này RDK ng` ta viết thơ thế nào kệ ng` ta ko hiểu cái gì là cố tình à

potatoe_olympia4r
27-07-2005, 07:29 PM
sành điệu mái ngố buồn làm thơ
hỏi ra giới tính"cave xóm buồn"
câu thơ ao ạt chực tuôn
chuyện tình ấp ủ bùi ngùi xót xa

Randeokinh
27-07-2005, 09:08 PM
nhớ mãi ko nguôi 1 chuyện tình
ngàn dâu xanh mãi 1 ước mơ
này RDK ng` ta viết thơ thế nào kệ ng` ta ko hiểu cái gì là cố tình à

Hỡi em sao giật mình giận dỗi,
Phải chăng anh đã mắc phải lỗi lầm?
Chắc có lẽ anh cứ phải âm thầm,
Lặng lẽ đứng nghe em than trách phận?

Cuộc đời muôn ngả tình muôn mối,
Hoài niệm làm chi mảnh tình si.
Tình cũ đã qua thôi khắc khoải,
Cuộc đời tươi mãi nỗi thương yêu!

(làm gì mà nóng vậy? Thơ là tam ý ý là thơ mà!)

sat_thu_lanh_lung
27-07-2005, 11:42 PM
mấy người đối thơ nhé

lời cầu nguyện chứa chan niềm hy vọng
đấng cao xanh có thấu được cõi lòng
từng đêm dài trăng trở nỗi ước mong
sợi tơ duyên thổn thức những đêm trường

em yêu dấu tình yêu muôn vạn nẻo
yêu trăng sao, giốc cát, suối lưng đèo
yêu nắng nhạt giữa khung trời hoang vắng
yêu mây chiều bãng lãng chốn cô liêu

em thương nhớ tình yêu sao nhiệm mầu
trong giảng đường tiếng thầy vọng ngút cao
như xa vắng từ cõi trời vô định
ngồi học bài mà hồn ở nơi đâu !!!
...........s_t_l_l

vuonthochieuhohen
28-07-2005, 03:56 AM
sao em lại nói không tên
anh đây chỉ muốn làm quen em mà
nhìn em anh thấy thật thà
cho nên anh muốn đến nhà em chơi
muốn sang chẳng thấy em mời
nên anh đành phải ngồi chơi ngoài này

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:17 AM
tại em lắm trái lắm phiền
hàm hồ thất lễ vô tình làm ngơ
nhà em nghèo xác nghèo xơ
làm sao dám nói mời anh vô nhà

hoang hon mau tim
28-07-2005, 04:19 AM
tình yêu một lần em đã thử
người phủ phàng người nỡ lãng quên
bây giờ tình yêu lại tìm đến
thử hỏi lòng còn yêu đươc nữa sao?

xin người đừng thế ,bỡn cợt chi
tim tôi hoá đá tự bao giờ
bây giờ lối nhỏ không mở nữa
hiểu giúp tôi nhé chỉ một mối tình

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:34 AM
lối nhỏ vào tim tôi khép rồi
xin đừng nói nữa hỡi ng` ơi
trọn đời trọn kiếp lòng mãi thế
tôi sợ yêu rồi _tôi xin người

tomato123
28-07-2005, 07:39 AM
Xin một chút thôi một chút thôi
Đủ làm nhung nhớ mãi không thôi
Môi cười chúm chím hôn làn gió
Gió thổi dịu dàng cuốn tim trôi

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 06:07 PM
ngừng lạil 1 chút ngắm môi ng`
thôi thì hôn gió rồi làm ngơ
gió thổi nhẹ nhàng theo chiều cuốn
hấp dẫn hay ko tùy ở ng`

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:14 AM
kh ổ thì sao đ ời có là bao
duy ên ki ếp xưa th ôi nh ắc lại làm gì
tình y êu mà ai ch ẳng n ếm trái đ ắng
khóc là xong ô ng tr ời bảo th ế mà

tomato123
29-07-2005, 06:38 AM
Anh khuất mãi nợ nần lên câu hát
Để sóng tình vội quẫy bến thời gian

vuonthochieuhohen
29-07-2005, 08:00 AM
nhà nghèo anh chẳng chê đâu
chỉ cần em có một câu thế này
lòng thành anh đã mê say
mong rằng em hiểu anh hay nói nhiều

Bang_chủ_cái_bang
29-07-2005, 04:54 PM
anh đừng nói thế mà quê
trước mặt anh nói nghe lời ngọt ghê
nhưng ôi ai đã từng chê
một lời ngọt mật chết ruồi như chơi

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:41 PM
bờ cát buồn 1 nỗi nhớ ko tên
gửi thân thương qua nét điệu quê mùa
lòng hỏi lòng bồn chồn từng đợt sóng
mắt lưng tròng nh~ giọt lệ đài trang

em ko hiểu và cũng ko muốn hiểu
tình là gì tung đợt sóng ngàn năm
khơi trong em là bao giọt nước mắt
tình là gì sao ng` cứ nói thương

cu_ti_xau_xi
31-07-2005, 01:30 AM
giá như một chuyến đò ngang
nông sâu chưa dõ đã quàng buộc dây
giá như em vẫn còn đây
thì tôi đâu có những ngày buồn đau !

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 01:45 AM
gia' như đưng` co' tinh` yêu
buôn` đau đâu đên' ng` đâu xa ng`

sat_thu_lanh_lung
31-07-2005, 06:47 AM
sót thương thay cho mối tình dang dở
cuộc tình đầu đả lịm tắt từ đây
người vô tình hay nở tâm ko thấy ?
kẻ suy tư ôm nổi nhớ đợi chờ

người vui cười cùng ai đó trong tay
chắc wên rùi mối tình ko trọn vẹn ?
trách ai đây vì ta ko hứa hẹn ?
đành ôm mộng của một mối tình si!
........s_t_l_l

^I^}{
31-07-2005, 07:11 AM
tình ơi tình hận làm chi
đê ta phai thâu dêm dợi chờ

sướng thay than phạn dàn ba
dến khi het tien
nam nga nam nghieng cung co tien

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 06:56 PM
xot' thuong cho mooi' duyeen ddau`
tình xua muôn lối tim ng` nhói đau

^I^}{
31-07-2005, 07:13 PM
tình bo ta di khi tình phụ
như bác di ròi de lại mọt lũ tham ô

nàng di ròi nàng phụ tình ta
tiếc thay tay ta rọng nhu bien ca
nàng dùng tưởng dẽ thoát khoi tay ta
thơ dở viet boi vangem_khoithuoc_lycafebuon :D

nhomauhoaxua
31-07-2005, 07:35 PM
hoa xưa tìm mãi một màu
nhớ thương lưu luyến trong mưa một chiều
trường xưa kỉ niệm còn đây
người em bé nhỏ chân mây mịch mù

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:43 PM
bây giờ ng ấy đâu rồi
mỗi mùa phượng nở lòng tôi lại buồn

vuonthochieuhohen
31-07-2005, 07:57 PM
người ơi ! sao nỡ lạnh lùng
để ta một nỗi vui cùng với coi
đâu rồi người ấy ra chơi
cùng nhau hát khúc vui cười đắm say
_____________________
tặng em,, tặng em ,, một khúc dân ca
tặng em ,, tặng em ,, một bông hoa thị

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:06 PM
khúc hát xưa buồn im trong gió
bây giờ lặng câm trên môi em
vui buồn đến lúc tàn theo gió
hát nữa làm chi hóa đá rồi

Randeokinh
02-08-2005, 06:18 AM
khúc hát xưa buồn im trong gió
bây giờ lặng câm trên môi em
vui buồn đến lúc tàn theo gió
hát nữa làm chi hóa đá rồi

Nàng Tô Thị hóa đá còn đứng khóc,
Dáng bồng con mong ngóng nơi xa.
Cuộc đời đó chung thủy luôn mãi mãi,
Tại sao em cứ hoài niệm đâu xa.

Cuộc đời vẫn vui buồn tiếp đến,
Qua đoạn buồn lại đến lúc vui.
Tại sao em chẳng chịu mỉm cười,
trong cuộc sống đâu chỉ là nước mắt!

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 06:23 PM
em đâu phải là nàng tô thị
cổ tích xưa giờ đã xa xa rồi
em ko vui ko buồn chỉ đứng đó
trái tim hóa đá hóa kiếp ng`

tomato123
03-08-2005, 08:54 PM
Khóc thương Tô Thị mãi ngóng trông
Đợi chờ mong nhớ ở trong lòng
Hóa thành tượng đá do mòn mõi
mạc cho nưa gió đá rêu phong

Khóc thương Tô Thị mãi ngóng trông
Đợi chờ mong nhớ ở trong lòng
Hóa thành tượng đá do mòn mõi
mặc cho mưa gió đá rêu phong

sành điệu mái ngố
04-08-2005, 02:04 AM
anh khóc anh thương giờ ai biết
1 trái tim buồn hóa đá kia
rồi 1 ngày mai rêu xanh phủ nơi ấy
nuối tiếc cũng xa lòng thêm bùn

Randeokinh
06-08-2005, 11:12 PM
Thương cho phận bạc kiếp má hồng,
Lênh đênh chìm nổi chẳng chút lòng.
Buồn trông con nhạn chao cánh liệng,
Sầu nhớ đêm đông chẳng ấm lòng.

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 07:20 PM
thương chi chi phận má đào
12 bến nước chọn bến nào trong

tomato123
08-08-2005, 07:58 AM
Ta xin tặng những an lành
Lời ru xa vắng đã thành ca dao
Có con cò trắng bay cao
Trót quên mất bến nước nào đục trong

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:42 PM
ta buồn chiều hôm trước
ngắm giọt nắng rớt rơi
người xưa quên lời hứa
ta ủ rũ suốt đời

Lonelywind
09-08-2005, 01:15 AM
Chiều buồn ngắm mưa mưa buồn quá
Mây lững lờ trôi trôi xa xăm
Người đi đi mãi hồn tôi mất
Đợi một bóng người người ở đâu

Dẫu biết yêu em yêu là khổ
Đắng cay trăm lần trăm nỗi đau
Sao em không hiểu em yêu hỡi
Để anh đứng chờ đứng hoài mong

Anh ở nơi đây trong kỉ niệm
Nhớ mãi về em người anh yêu
Chúc em hạnh phúc em yêu nhé
Mãi vui như nắng xuân tràn về

Chúc bạn sành điệu mái ngõ luôn làm thơ vui hơn , hãy coi đó như là những kỉ niệm đi bạn , đừng vì một người mà làm phí hoài đi mất tuổi vui tươi của mình, như thế là có tội với bản thân với bạn bè đó ^^ . Thân

trai17
09-08-2005, 02:57 AM
Ngày đó iu em anh ko nói
Mắt chỉ nhìn em hỉu cho chăng
Là thế đấy khi nhìu lần trễ hẹn
Anh dầm mua tâm sự với cột đèn

jojo 2005
09-08-2005, 09:48 AM
ngày xưa em dể tóc thề,
là vì anh hứa anh về vói em
nhưng nay duyên nợ ko thành
nên kg dể nữa dành phãi cắt di
mai sau anh lấy vợ rồi
tặng anh mái tóc làm quà tân hôn. :angel1: :smioh:

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 05:25 PM
bên em là biển rộng
bên em là trời xanh
bên em là ngọn gió
cũng như anh ngày nào

giờ tất cả phôi phai
biển rộng nước đục mờ
trời xanh mây u ám
gió gào thành từng cơn
anh cũng vội quay bước
nếu minh ` nói cả đời mình ko vui được mấy thì sao hả bạn.....cũng chưa bít phải làm gì cả.............nhưng cám ơn lời kkhuyen của bạn

dongsongxanh
09-08-2005, 06:00 PM
biển rộng nước đục mờ
rồi có ngày nước trong
trời xanh mây u ám
gió thét gào từng cơn
khi gió ngừng mây tạnh
cầu vồng khoảng bình yên
anh đã vội quay bước
vì đời mình giang dở
chúc người em ở lại
sống cuộc đời chung vui
bên người yêu muôn thủa
của năm tháng học hành
nhỏ đã sống được mấy phần cuộc đời rồi mà nói rằng cả cuộc đời nhỏ kô vui mấy vậy...cuộc sống chỉ vui khi ta biết quý trọng nó thôi

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 06:20 PM
cuộc đời em là thế
biết làm gì hỡi anh
trời chiều biển đục ngầu
cho cơn sóng bạc đầu
em ko biết...................

dongsongxanh
09-08-2005, 06:45 PM
em kô biết... kô biết cái nỗi gì
tình của em đã quay đầu bỏ đi
để lại anh với gĩ vãng cuộc đời
năm tháng trôi vời vợi nỗi sầu

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 12:22 AM
em ko bít tình ta chỉ như thế
có gì đâu điều vu vơ ấy mà
dĩ vãng rồi cũng tan vào cơn gió
năm tháng trôi nhưng tình sẽ đến mà

dongsongxanh
10-08-2005, 06:05 PM
tình yêu chỉ là của chùa ?
điều thiêng liêng hóa trò đùa đắng cay
cùng em buổi sáng chia tay
thầm mong lương thiện một ngày đón em

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 06:26 PM
lương thiện là thứ đắng cay
làm bao điều tốt em đâu được gì
cuối cùng lại lần nữa chia tay
trò chơi là thế tiệc vui cũng tàn

vu ha
14-08-2005, 06:24 AM
CuỘc ĐỜi LÀ ChỮ Chi Chi
MÀ Sao Em CỨ SẦu Bi CuỘc ĐỜi
DÙ Cho TÌnh CÓ ChƠi VƠi
Em Ơi Em HỠi HÃy CƯỜi LÊn Em

CuÔc ĐỜi LÀ ChỮ Chi Chi
MÀ Sao Em CỨ SẦu Bi CuỘc ĐƠi
DÙ Cho TÌnh Co ChƠi VƠi
Em Ơi Em HỠi HÃy CƯỜi LÊn Em

congphutrungquoc
24-08-2005, 03:08 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời !
Lấy tiền cho gái có đòi được không??
Ông trời ngoảnh mặt vào trong
Tao chưa đòi được huống chi là mày ......
Thui leo xuống. ........

Bắc thang lên hỏi ông trời !
Chừng nào con gái mở lời cưa tui ???
Ông liền mở miệng cười ruồi
Tao đây đẹp vậy chưa người nào cưa ....

Lại ..leo xuống

Bắc thang lên hỏi ông trời !
Con thèm thịt chó ăn rồi tính sao
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp 3

Sợ we' leo xuống tiếp.....
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ " có cần mô_bai??
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền

Leo xuống chạy đi mua liền...

Bắc thang lên hỏi ông trời !
Con muốn cưa gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày .......

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 05:46 PM
nếu có trời em đã ko khổ
đời ko tình mất hết cả tiền tiêu
mô bai có chàng cũng lục đi cắm
ốp con lô thua hết sạch ko hoàn