PDA

Xem đầy đủ chức năng : SẦu VÌ Ai.......???????



hoathuytien
10-10-2007, 03:39 AM
Yêu nhau tha thiết mối tình đầu:huglove:
Để rồi có lấy được nhau đâu
Trăm mơ nghìn mộng đau tan vỡ:timvo:
Đôi mắt ngày xưa ứa lệ sầu :khocnhe:

kurawa
10-10-2007, 05:50 AM
tình đầu tan nát...tim đau nhói
còn lại nơi đây cõi u buồn
muôn ngàn hoa lá sầu như khóc
trách móc ai kia vội hững hờ

Tháng Tư
10-10-2007, 05:57 AM
sầu vì ai nơi phoơng trời xa lắm
Khóc vì ai,khi người ấy ko yêu
Nhớ bóng ai ,khi hình ảnh mờ ảo
Tiếng yêu ai ,khi ko nói nên lời

ngangtangcongtu
11-10-2007, 12:26 AM
Mối tình đầu nếu như đã mất
Mối tình sau chỉ là tiếng nấc của con tim

kurawa
11-10-2007, 09:06 AM
sầu vì em...sao vội quay lưng bước
khóc vì em...sao bội ước tình xưa
nhớ vì em..giờ như mưa xa mãi
tiếng yêu em...sẽ mãi dấu trong lòng

hoathuytien
12-10-2007, 10:49 PM
sầu vì em...sao vội quay lưng bước
khóc vì em...sao bội ước tình xưa
nhớ vì em..giờ như mưa xa mãi
tiếng yêu em...sẽ mãi dấu trong lòng



Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đã yêu rồi ...sao không nỡ nói ra
Để chi trong lòng vậy ta?
Để cho mình khổ... lại tơi tả lòng.

hoathuytien
12-10-2007, 11:00 PM
Mối tình đầu... dẫu mất đi
Hãy quay lưng đi đừng tiếc gì.
Bạn ơi !!!! đời đâu chỉ ..vì việc ấy
Còn bao chuyện... ta phải trả cuộc đời.

hoathuytien
13-10-2007, 12:41 AM
Một bông hồng không bao giờ hai nụ
Một con người không chứa hai trái tim
Đã yêu thì yêu cho chân thành
Dẫu có không thành thì ta cũng....đành chấp nhận

Hôm nay sao ta thấy buồn cho số phận
Tình yêu không còn mà tình bạn cũng không
Hôm nay cảm thấy lòng trống vắng
Phải chăng là... vị đắng của tình yêu

langtukiem87
13-10-2007, 01:17 AM
sầu vì người chứ còn vì ai nữa
để trái tim thơ tan nát nơi nào
tháng với năm cứ chờ trong vô vọng
ngồi 1 mình nhìn về hướng xa xôi

o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:21 AM
Buồn mong tạo khoảng trống hồn sâu hoáy
Nên ánh nhìn hoang lịm một màu đêm
Từng vừa tay một ước muốn tù đày
Hạnh phúc ấy lẽ nào anhngộ nhận ???

hoathuytien
13-10-2007, 10:10 PM
Hạnh phúc ấy nào phải anh ngộ nhận
Chẳng qua là... hết duyên phận thôi anh
Tình yêu hết ,thôi ta đành chấp nhận
Đừng níu kéo...để ân hận đó anh

:slider:

Gió_ấm
14-10-2007, 12:17 AM
Giấc mộng vừa qua giấc mộng tình
Qua rồi một thủa chúng mình bên nhau
Có duyên xin hẹn kiếp sau
Kiếp này xin chúc cho nhau một lời
Đừng buông đừng khóc em ơi
Nghe anh dù chỉ một lời này thôi
Duyên xưa đã lỡ đứt rồi
Vẫn còn duyên mới đẹp đôi cùng người

hoathuytien
14-10-2007, 02:37 AM
Duyên đã đứt mà lòng còn vương vấn
Nào ai đã tuyệt tình được đâu anh
Duyên đã đứt thì em đây cũng đành
Nghe lời anh..em chờ duyên mới vậy
Nhưng không biết đến bao giờ đây..?

Gió_ấm
14-10-2007, 02:42 AM
Cứ đợi đi rồi sẽ thấy
Trắc là cũng một ngày gần đây
Lại thương lại nhớ đong đây
Lại vương tình ái lại đầy niêm vui
Em ơi cay đắng ngọt bùi
Trải qua mới biết được mùi nhân gian

hoathuytien
14-10-2007, 02:54 AM
Nếu gặp được chắc chi có ngọt bùi
Có khi nào lại buồn tủi không anh
Tình yêu vốn là một thứ mong manh
Dễ tan vỡ chỉ trong vòng vài phút

Gió_ấm
14-10-2007, 03:17 AM
Tình yêu ư muôn vạn điểu bí hiêm
Gần nửa đời anh tìm kiếm không ra
Chút tâm lý để nói là thấu hiểu
Hiểu chữ tình không dễ đâu em

kurawa
14-10-2007, 06:09 AM
một chữ tình ngàn năm khó hiểu
một chữ yêu vẫn mãi khó tìm
từ ngàn xưa đến mai sau nữa
tình và yêu...hai chữ khó tìm

hoathuytien
15-10-2007, 01:06 AM
Biết tình yêu nó là điều khó hiểu
Biết bao người đã tìm đến vườn yêu
Tìm mãi để định nghĩa..từ yêu
Nhưng rồi đó là điều không thể
Bao nhiêu người đi khắp bốn bể
Để định nghĩa có mỗi từ yêu
Đi quá nhiều nên giờ đây đã yếu
Mà vẫn chưa định nghĩa được từ yêu
Làm em đây thấy sợ biết bao nhiêu
Đến bao giờ mới hiểu ra từ ấy
Anh cứ bảo em chờ em đợi
Biết bao giờ em hiểu được từ yêu (hả anh)

Gió_ấm
15-10-2007, 02:07 AM
Hỏi anh anh biết hỏi ai
Cũng là duyên số chứ ai muốn nào
Có duyên duyên đến tinh trao
Vô duyên lặng lẽ ước ao một mình
Làm người ai nỡ vô tình
Làm trai ai nỡ tuyệt tình đâu em

hoathuytien
15-10-2007, 06:37 AM
Không tuyệt tình sao anh lại làm thinh
Với câu hỏi em vờ mình không biết
Với chân tình em đã trót trao anh
Muốn quên đi nhưng sao lại không đành
Sao tình cảm nó hành mình vậy nhỉ

Gió_ấm
15-10-2007, 06:56 PM
Lại là anh sao lại anh sao
Một lời người hỡi đừng trao tình này
Yêu anh chẳng có gì hay
Chỉ thêm nước mắt tối ngày hoen my

hoathuytien
17-10-2007, 01:39 AM
Yêu ai....... nào biết trước
Sao anh....vội khước từ
Làm sao anh biết trước
Là không đựơc hả anh
Yêu ai..nào có biết
Liệu có đựơc hay không
Chưa thử sao dám nói
"Yêu anh chẳng có gì hay
Chỉ thêm nước mắt tối ngày hoen my"
Phải chăng anh chẳng ra gì
Để em phải khóc phải vì anh sao
Con người ai chẳng ước ao
Có tình yêu đẹp như sao trên trời.
Không được thì phải dừng thôi
Đành chào anh vậy biết sao bây giờ.

:timvo:

Gió_ấm
17-10-2007, 04:14 AM
Trông gai ai muốn chung đương
Cơ hàn ai muốn yêu thương hỡi người

hoathuytien
17-10-2007, 06:38 AM
Tình yêu nào phải trò chơi
Gặp chút trắc trở đã rời nó đi
Khó khăn nào có sá gì
Gian nan nào đã là gì hỡi anh.
Có yêu quyết chí cho thành
Đừng lo vội bỏ nỡ đành sao anh

Gió_ấm
17-10-2007, 06:45 PM
Thế gian có được mấy người
Cùng chung hoạn nạn cùng cười khi vui
Cúng chia sẻ những ngọt bùi
Khi đời tăm tối chôn vùi tương lai

hoathuytien
18-10-2007, 08:39 AM
Đời nào ai biết trước được tương lai
Cuộc đời ta là một quãng đường dài
Chưa đi sao người đã dừng lại
Như vậy mà..là phải sao anh
Đời người nào phải bức tranh
Chỉ toàn là cành cây hoa lá
Mà nó cần.. vấp ngã... để đứng lên

dungnhinanh_em
19-10-2007, 02:27 AM
Cuối cùng rồi mình đành phải chia tay
Người mổi hướng ngược dòng hai lối lạ
Quyến luyến nhau cũng đến giờ từ tạ
Chần chừ nhiều tình cũng đã bằng không

Nắng hoàng hôn dù nhiều cảnh rực hồng
Có tỏa sáng thì vẫn trong chốc lác
Em đừng khóc và đừng than phận bạc
Hãy đem lòng thương người khác hơn anh
Rồi tình em hương sắc sẽ tươi xanh
Cây hạnh phúc trổ cành đâm kết trái

lovese
20-10-2007, 01:09 PM
dem nay nhung vi sao co don se hat
noi sau chim sau
giac ngu se ru em den ben bo hanh phuc
cho trai tim binh an tro lai

dungnhinanh_em
20-10-2007, 01:22 PM
có một tình yêu nhẹ như gió

gió thổi bay cả nỗi nhớ vô bờ

có một tình yêu nặng tựa sao

sao kia chỉ có trong đêm tối

mịt mù rồi bỗng chốc hóa hư vô

langtukiem87
22-10-2007, 11:03 AM
sầu vì người chẳng yêu tôi
sầu vì ko có ông sao trên trời
sầu vì ngọn gió hư vô
sầu vì chẳng thể vui nên phải sầu

hoathuytien
22-10-2007, 10:37 PM
Cuối cùng rồi mình đành phải chia tay
Người mổi hướng ngược dòng hai lối lạ
Quyến luyến nhau cũng đến giờ từ tạ
Chần chừ nhiều tình cũng đã bằng không

Nắng hoàng hôn dù nhiều cảnh rực hồng
Có tỏa sáng thì vẫn trong chốc lác
Em đừng khóc và đừng than phận bạc
Hãy đem lòng thương người khác hơn anh
Rồi tình em hương sắc sẽ tươi xanh
Cây hạnh phúc trổ cành đâm kết trái

Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên
Em sẽ cố...để quên đi chuyện này
Dẫu biết rằng đó là một nỗi đau
Em vẫn phải lau nước...trong ngậm ngùi

hoathuytien
22-10-2007, 10:52 PM
sầu vì người chẳng yêu tôi
sầu vì ko có ông sao trên trời
sầu vì ngọn gió hư vô
sầu vì chẳng thể vui nên phải sầu


Sầu vì lắm nỗi người ơi
Sầu vì lắm chuyện ở đời
Sầu vì yêu phải lầm người không yêu
Sầu vì lại thiếu tiền tiêu mỗi ngày
Sầu vì cái nỗi đọa đày
Làm thân con gái nhiều điêu thiệt thua
Nào là không được a dua bạn bè
Thế rồi kết bạn kết bè
Chọn người cho đúng không thì thiệt thân
Đời còn lắm nỗi gian truân
Buồn lo trăm nỗi hỏi sao không................sầu?

dungnhinanh_em
22-10-2007, 10:54 PM
Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên
Em sẽ cố...để quên đi chuyện này
Dẫu biết rằng đó là một nỗi đau
Em vẫn phải lau nước...trong ngậm ngùi
Chuyện ko vui níu kéo thêm đau lòng
NGày hôm đó anh cũng thành điên dại
Bởi 1 người anh xem trọng ...đã phai

NGày xưa ấy lòng anh đâu sắt đá
Nhưng bây giờ như đá phủ rong rêu
Anh ko muốn chuyện xưa người nhắc lại
Để làm gì thôi xa lạ vậy đi

Dẫu sau này đoạn đường kòn gặp lại
Cũng chỉ là kẻ xa lạ vậy thôi
Anh là anh và em là em
2 linh hồn 2 nỗi nhớ chia đôi

hoathuytien
23-10-2007, 01:16 AM
Nếu không yêu sao ta không là bạn
Đâu nhất thiết ... cạn tình nghĩa xưa
Nếu không yêu ta cũng đành chập nhận
Đâu nhất thiết phủ nhận mà làm gì
Nếu không yêu thì ta đây chập nhận
Níu kéo làm gì để ân hận về sau.

Dù sao cũng chỉ chữ sầu
Khóc chi cho lắm mà đau lòng người

Nếu gặp nhau trên chặng đường đời
Thì anh ơi đừng có nên quay vội
Như vậy là có tội đấy anh ơi
Anh không nhớ đã hứa với ông trời
"Anh chỉ yêu mình em thôi em à"
Nên bây giờ đừng xa lạ vậy anh

dungnhinanh_em
23-10-2007, 02:31 AM
Trăng đã qua rằm trăng lại khuyết
Trăng chẳng tròn mất tuyệt trăng tan
Tội gì phải khóc, phải than
Cười lên để lấy cả ngàn niềm vui
Trăng khuyết là trăng đẹp nhất mà
Trăng khuyết mang nhiều vẻ đẹp nha
Lá lúa trăng mang tình trong gạo
Lưỡi liềm trăng gặt mộng ngoài xa
Dài lâu vẫn là vầng trăng khuyết
Ngắn ngủi đâu đây mảnh trăng già
Trăng khuyết đẹp bền luôn cả tháng
Không giống tròn kia một hôm xà
Ai đem xẻ nửa vầng trăng
Để cho nó khuyết chị Hằng ngẩn ngơ
Trăng tròn được phút mộng mơ
Trăng giờ khuyết mất tình hờ vỡ tan
Đau thương thu lấy mộng ngàn
Không còn tình nghĩa chẳng bàn chuyện chi

hoathuytien
23-10-2007, 04:58 AM
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Cớ sao anh lại chẳng còn như xưa
Tình ta như chuyện nắng mưa
Trời hồng sẽ sáng như xưa thôi mà

bà dzà
23-10-2007, 08:41 AM
Nắng mưa là chuyện của dzời
Yêu nhau là chuyện của ta với chàng
Gặp làm chi để ưu phiền... đứt đoạn
Để nỗi sầu gieo rắc cả tâm can

Ngày xưa đó trên con đường nhạt nắng
Tay trong tay ta cùng nhau sánh bước
Lời ai trao như là lời hẹn ước
Mong một ngày ta sẽ mãi bên nhau

Ngày hôm ấy vẫn còn mãi khắc ghi
Nhưng người ơi sao vội nỡ quay đi
Để lại kia vết thương lòng khắc khoải
Theo thời gian chẳng thể phai mờ :rain:

dungnhinanh_em
24-10-2007, 02:49 AM
Dịu lòng thao thức từng đêm
Vầng trăng kia có mang tên một người
Nơi xa ở cuối chân trời
Buồn vui có nhớ những lời ngày xưa

Cánh diều theo gió nhẹ đưa
Bay cao có thấy ước mơ thủa nào
Tóc mây, môi thắm, má đào
Còn chăng cho gửi lời chào của trăng

bà dzà
25-10-2007, 07:33 AM
Em hỏi anh trên bầu trời đầy sao
Sao nào là sao của riêng chúng mình
Anh chỉ ngay ngôi sao sáng lung linh
Và bảo rằng..sao đẹp tựa tình ta :hihi:

Em hỏi anh giữa mưôn ngàn loài hoa
Anh sẽ chọn hoa nào dành tặng em
Anh cười bảo - chẳng có hoa nào cả
Vì thấy em - hoa cũng phải khép mình :hihi:

Em lại hỏi anh thêm một câu nữa
Rằng mai này tình ta lỡ phai nhoà
Anh có còn nhớ đến chuyện ngày xưa
Ngày hai đứa cùng nhau đi dưới mưa........:rain:

cogaibathanh
27-10-2007, 02:48 AM
tây ninh tôi bươc vào đời
tây ninh tôi nói lênh lời yêu anh
hoa kém sắc nhưng hoa đằm thắm
người bình thường nhưng lắm tình thương
tây ninh gạo trắng nươc trong
ai đi đến đó lòng ko muốn về
tây ninh là một lời thề
trọn đời chung thủy với người mình yêu
trời vào thu có nhiều lá đổ
tôi vào đời đau khổ vì yêu

tây ninh tôi bươc vào đời
tây ninh tôi nói lênh lời yêu anh
hoa kém sắc nhưng hoa đằm thắm
người bình thường nhưng lắm tình thương
tây ninh gạo trắng nươc trong
ai đi đến đó lòng ko muốn về
tây ninh là một lời thề
trọn đời chung thủy với người mình yêu
trời vào thu có nhiều lá đổ
tôi vào đời đau khổ vì yêu:so_funny: :so_funny: :so_funny:

em chua biet yeu
29-10-2007, 06:38 AM
yêu chi cho khổ vậy trời
để cho lòng lại rối bời thế kia

langtukiem87
30-10-2007, 12:16 PM
yêu để biết đời ta còn ý nghĩa
dù khổ vì người ta vẫn cứ mãi yêu
nếu ko yêu trời đâu còn xanh nữa
trái tim con người sẽ thấy thật khô khan

hoathuytien
16-01-2008, 08:10 AM
yêu giờ mới khổ vì yêu
khi yêu đâu biết những điều đắng cay
khi yêu đâu biết đâu hay
đâu biết mình sẽ có ngày lệ rơi

KhongTheKhoViTinh
16-01-2008, 02:05 PM
Lệ Rơi Để Biết Được Đời Đau Khổ
Lệ Rơi Để Biết Cuộc Tình Trái Ngang
Cuộc Đời Chỉ Có Một Mà Thoi
Đừng Để Lãng Phí Tuổi Xuân

langtukiem87
16-01-2008, 04:59 PM
trong tình yêu nào chỉ có tiếng cười
hay nước mắt hay nỗi lòng oán hận
trong tình yêu tình cảm là muôn sắc
lúc bổng trầm , lúc ai oán bi ai
nếu ko thế thì đâu là yêu nữa
thà cứ 1 mình mặc kệ thế sự thôi

hoathuytien
17-01-2008, 02:32 AM
chẳng lẽ nào tình luôn mang nỗi đắng cay
chẳng lẽ không có tình hay - màu hồng
nghe ra mà thấy buồn lòng
khổ cho số kiếp má hồng nổi trôi

langtukiem87
17-01-2008, 05:02 PM
chẳng lẽ nào tình luôn mang nỗi đắng cay
chẳng lẽ không có tình hay - màu hồng
nghe ra mà thấy buồn lòng
khổ cho số kiếp má hồng nổi trôi



đâu phải tình yêu chỉ đắng cay
tình yêu có lúc ngọt ngào lắm thôi
còn nếu ko ,đâu chỉ mình em khổ
anh cũng đau lòng nước mắt nuốt trong tim

hoathuytien
18-01-2008, 05:37 AM
trăm năm cũng mỗi chữ tình
ngàn năm cũng chỉ vì tình cho nên
nước mắt cứ thế 2 bên
nuốt vào tim ấy khắc tên một người

langtukiem87
18-01-2008, 06:02 PM
ta khắc mãi để sầu là muôn kiếp
ta yêu người để lại khổ riêng ta
lòng chẳng muồn mà sao chân vẫn bước
kiếm tìm người dù biết đã mãi xa

hoathuytien
19-01-2008, 11:41 AM
tình là muôn kiếp vậy thôi
tình sao cứ mãi nổi trôi vậy trời
đừng buồn nữa hỡi bạn ơi
hãy tìm tình mới đổi đời đi thôi

tôi đây cũng giống bạn thôi
một lòng một dạ tình si với người
mà nào ai biết người ơi
để giờ đau khổ thấy đời buồn tênh

luck_star_88
20-01-2008, 09:54 AM
trái đầu mùa không chua thì chát
mối tình đầu không nát thì tan

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 12:44 PM
nói nghe hay nhỉ bạn gì ơi !
phải chăng ai đó một thời đã vương
lỡ làng một bến yêu đương
cung sầu để lại tiếng thương lạnh lùng!
tình đầu khó được tương phùn
khó phai-nhớ đậm lạ lùng thường thôi
sầu vì ai?- chắc vì tôi
tôi làm tôi khổ để rồi không vui
kiếp người sao quá ngậm ngùi
nỗi sầu nó đã đẩy lùi vui chăng?
sầu vì cắt nửa vầng trăng
để con tim héo giá băng não lòng
sầu vì những chuyện không không
khó mà nói được tơ lòng sầu ai!

langtukiem87
20-01-2008, 07:08 PM
tình là muôn kiếp vậy thôi
tình sao cứ mãi nổi trôi vậy trời
đừng buồn nữa hỡi bạn ơi
hãy tìm tình mới đổi đời đi thôi

tôi đây cũng giống bạn thôi
một lòng một dạ tình si với người
mà nào ai biết người ơi
để giờ đau khổ thấy đời buồn tênh



lòng muốn vậy nhưng con tim nào vậy
muốn quên đi càng nhung nhớ bạn ơi
yêu đã khó mà quên sao càng khó
hỏi ông trời biết đến lúc nào nguôi???:timvo:

hoathuytien
21-01-2008, 02:53 AM
tình đầu không dễ nguôi ngoai
nó sẽ đi hết theo ta trọn đời
mình đây chỉ muốn nói lời
cất đi tình cũ....trọn đời...trong tim

vì rằng chẳng thể xóa tan
hình bóng của kẻ đã làm mình đau
một người làm mình phải sầu
thì nào có thể xóa đâu được nào

chi bằng tìm duyên mới vào
che lấp tình cũ ngày nào của ta
đứng lên nào bạn của ta
đừng có u muội mãi là nỗi đau

em chua biet yeu
21-01-2008, 03:51 AM
yêu lầm yêu dại rồi sao
bây giờ ngồi hỏi trời cao thế này
vì yêu nên khổ thế này
bây giờ lại hỏi thế này mới vui
"đời này ai sẽ yêu tui
đời này ai sẽ cùng tui ngọt bùi"
yêu chi cho lắm để rùi
mỗi khi đêm đến ngậm ngùi vì ai
để cho sầu não bi ai
để giờ ngồi hỏi vì ai em sầu ???

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 12:05 PM
em sầu chắc bởi mưa ngâu
anh không bên cạnh che đầu -tóc mây
hạt mưa thấm ướt vai gầy
làm tim lạnh giá lòng này biết không!

em sầu vì bởi nhớ mong
nhớ mong mong nhớ người không nhớ mình
xót xa- chỉ một bóng hình
tâm tư buồn bã nên mình chẳng vui

em sầu bởi nắng ui ui
sao tia nắng yếu sao tui ấm lòng
nhận ra nắng chẳng màu hồng
phai rồi sắc nắng nên lòng giá băng!

em sầu vì đó nói rằng
tình mình chỉ thế vĩnh hằng chỉ mơ
đúng rồi em quá ngây thơ
em mang sầu não bây giờ mới hay!

dungHSHT
02-02-2008, 03:11 PM
sầu vì em không hiểu lòng anh

suol
02-02-2008, 04:40 PM
sầu chi sầu lắm người ơi!
sầu chi nước mắt nhạt nhoà bờ mi
sầu chi ngon gió vô tri
sầu chi để phải đắng cay hỡi người!

kurawa
02-02-2008, 06:27 PM
sầu vì một kiếp tình đau
sầu vì đôi lứa quá mau xa rời
sầu vì ngu ngốc một thời
sầu vì trả giá một đời khổ đau