bang chủ cái bang
09-10-2007, 08:22 AM
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/02/freemp3/mrac2007+dauyeuquaroiacftnht.mp3
Melody [AC]
Anh không bao giờ tin tháng năm ngày xưa
nay trôi theo hạt mưa tình ta tan vỡ
vẫn cất tiếng gọi em giữa căn phòng không
sao xa xôi mù khơi bóng em đâu rồi
giờ còn lại gì em yêu hỡi cuộc tình này đầy trái ngang
hẹn thề ngày nào sao em quay lưng quên đi bao lời hứa
nguyện cầu trong anh tình hồng trao em giờ chỉ là giấc mơ
cùng thời gian và ngàn kí ức em đã xa anh rôi
giờ buồn làm chi ngỏanh mặt làm ngơ bỏ lại dĩ vãng qua
cùng tình yêu và ngàn lời nóianh chôn vào quên lãng .......
xưa chung nhau lời nói sánh vai kề vai
nay sang ngang mình anh nhẹ nâng khẽ bước
mong cho sao ngày mai bóng đêm dần qua
cho anh quên được em dấu yêu qua rồi
Rap [ NHT ]
Làm sao mà tôi quên được em
khi mà bao nhiêu kỉ niệm êm đềm tôi đã khắc sâu vào tận trong tâm trí
rồi mỗi khi màn đêm con đường vắng mịt mù
một mình tôi một lối bước đi trong đêm tối bao phủ
vẫn khung cảnh ngày xưa nhưng giờ còn đâu nữa
những buổi chiều 2 đứa
tung tăng tay trong tay sánh bước trên 1 con đường dài
rồi bất chợt dừng lại
tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dịu hiền
môi khẽ nhẹ đặt lên trên gò má
tay khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà
em dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi ....ôi .. giờ còn đâu ?
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao
tình chúng ta đang đẹp tựa trăng sao
mà choẹt vút cánh bay xa vời như ngàn mây trắng
để lại đâu đây chút hương nồng ấm
giừo người đã khuất xa
hình bóng kia giừo cũng đã nhạt nhòa
trái tim tôi lạnh giá
những kỉ niệm giờ cũng chỉ là như cơn gió thoáng qua mà thôi
Melody [AC]
Anh không bao giờ tin tháng năm ngày xưa
nay trôi theo hạt mưa tình ta tan vỡ
vẫn cất tiếng gọi em giữa căn phòng không
sao xa xôi mù khơi bóng em đâu rồi
giờ còn lại gì em yêu hỡi cuộc tình này đầy trái ngang
hẹn thề ngày nào sao em quay lưng quên đi bao lời hứa
nguyện cầu trong anh tình hồng trao em giờ chỉ là giấc mơ
cùng thời gian và ngàn kí ức em đã xa anh rôi
giờ buồn làm chi ngỏanh mặt làm ngơ bỏ lại dĩ vãng qua
cùng tình yêu và ngàn lời nóianh chôn vào quên lãng .......
xưa chung nhau lời nói sánh vai kề vai
nay sang ngang mình anh nhẹ nâng khẽ bước
mong cho sao ngày mai bóng đêm dần qua
cho anh quên được em dấu yêu qua rồi
Rap [ NHT ]
Làm sao mà tôi quên được em
khi mà bao nhiêu kỉ niệm êm đềm tôi đã khắc sâu vào tận trong tâm trí
rồi mỗi khi màn đêm con đường vắng mịt mù
một mình tôi một lối bước đi trong đêm tối bao phủ
vẫn khung cảnh ngày xưa nhưng giờ còn đâu nữa
những buổi chiều 2 đứa
tung tăng tay trong tay sánh bước trên 1 con đường dài
rồi bất chợt dừng lại
tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dịu hiền
môi khẽ nhẹ đặt lên trên gò má
tay khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà
em dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi ....ôi .. giờ còn đâu ?
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao
tình chúng ta đang đẹp tựa trăng sao
mà choẹt vút cánh bay xa vời như ngàn mây trắng
để lại đâu đây chút hương nồng ấm
giừo người đã khuất xa
hình bóng kia giừo cũng đã nhạt nhòa
trái tim tôi lạnh giá
những kỉ niệm giờ cũng chỉ là như cơn gió thoáng qua mà thôi