PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Đường học Trò



Lưu Phương Long
09-10-2007, 07:56 AM
Con đường học trò
Hoa me bay trong nỗi nhớ mùa xa
Ta đi qua
Bước chân chợt xao xuyến
Ôm trong lòng màu hoa kỉ niệm
Tìm về thời tóc bím ngày xưa
Một chiều đi qua phố
Ta gặp người trong giấc mơ mùa hạ
Mái tóc bồng bềnh
Hương nồng bay thướt tha tuổi học trò
Chiều thành phố chợt mưa
Lất phất từng giọt buồn giá lạnh
Ta bên người
Đi trong mùa hạ cuối
Chợt bồi hồi
Dôi mắt buồn ngập ngưng... rồi không nói
Cho ngày về ngập đầy nỗi thương yêu

Lưu Phương Long
09-10-2007, 08:04 AM
::wavey: chúc mọi người một ngày vui vẻ

cô bé mắc nai
09-10-2007, 05:08 PM
Con đường học trò
Ai cũng từng phải bước qua
Vô tình đạp lên vài chiếc lá
Ai biết được , một ngày xa
Ta nhặc lên ép vào trong trang vỡ
Ngu ngơ đợi
Một người xưa chưa chắc tới
Trông ngóng chờ mong
Lòng chua xót dặn thầm
Đừng đợi nữa, đó chỉ là kỷ niệm
Con đường học trò
Ai cũng phải bước qua..........

Chào , vần thơ hay quá nên mình cũng ráng làm theo.. nhưng không hay lắm , chúc hạnh phúc hơn những vần thơ........đã viết

kimanhvang
09-10-2007, 11:24 PM
Vào đây mà chẳng biết nói gì
Thấy mọi người nói gì vui vui
Thời học trò ai cũng phải trải qua
Chỉ khác nhau ở kí ức mỗi người

kurawa
10-10-2007, 02:12 AM
đời học trò mỗi người mỗi khác
chỉ giống nhau cái chổ đến trường
khi xa nhau nhớ thương bè bạn
nhớ quá trời...nhớ thưở xa xôi

Minh_Nhat
08-11-2007, 10:56 PM
Đời Học Sinh Như Dòng Sông Trong Sáng
Đẹp Mơ Màng như Dòng Nước Trường Giang
Nơi Không Yêu Như Cát Vàng Xa Mạc
Tim Không Tình Như Sỏi Đá Ngàn Đông

p3'_punk
09-11-2007, 04:49 AM
thơ hay thế tặng em được hok anh ^^