Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cần gì nhỉ?



Tháng Tư
09-10-2007, 01:34 AM
Bất chợt nước mắt lan dài trên đôi má
Thấy thoáng buồn khi nghĩ đến tương lai
Sẽ đi tiếp hay quay về với đất?
Bỏ lại sau lưng ,chuỗi ngày khổ đau?

Nước mắt đã cạn cho những ngày tháng ấy
Thế vẫn rơi khi nghĩ đến ngày mai
Nó ko hiểu tại sao lại như thế
Biết trách gì đây hỏi trời cao?

Một mình bước,nó đón chờ đông tới
Trái tim khô cằn hoá đá mất rồi sao?
Nó mong lắm ánh dương quay trở lại
Sưởi ấm lấy trái tim của mùa đông

Nó đành bước cô đơn trong dòng người
Đành tập quen cuộc sống ko còn ai
Thà như thế để biết rằng đã khác
Khi nhìn quanh chỉ có mình nó thôi

Nó muốn khóc để vơi bớt nỗi đau
Nhưng biết khóc với ai ngoài chiếc bóng
Thấy ngốc nghếch nó thấy mình khờ dại
Trót đa mang,nên cứ đắng cay hoài

Một chút tâm tư mang theo vào giấc ngủ
Nó sẽ mang đem cất nơi đáy tim
Ru nỗi đau chìm sâu vào quên lãng
Nó sẽ vào giấc ngủ của hoàng hôn
Yuri ngày 8/10/2007