Xem đầy đủ chức năng : chút riêng tư thui :((:((
Icrysoul
08-10-2007, 04:02 PM
ngày trước mình mong có một việc nhàn nhã như bây giờ ,và rất muốn làm mod cho HHT,nhưng bây giờ khi mà có việc như ý rồi.mình mới cảm thấy mệt mói và chán nản.cò những lúc vừa làm song việc này quên việc kia.căng thẳng nghĩ đũ chuyện.lo đũ thứ.biết vậy ngày xưa khỏi đi làm xa thì giờ đâu đến nổi nào :so_funny: :so_funny: nhiều lúc chỉ muốn kiê một việc gì đó đễ làm cho đỡ căng thang ,nhưng cảng nghĩ càng mệt hơn.bây giờ gần sáng rồi mà có ngủ được đâu.buồn chết đi đươc.ai dảnh rổi thì thi thoảng vào nick Y!M : hoangtudong để 888 với mình nhé mình online gần như 20/24 trừ khi cúp điện hoặc bận công chuệnnhng nếu mình ko chát được sẽ có phần mềm trả lời tự động trả lởi bạn bết mình ko ở nhà.lúc nào dảnh nhớ 888 với mình nhé.mình ít khi ra ngoài lắm.
Thằng_giang_hồ
18-10-2007, 03:12 PM
Tôi lôi tóp này lên xin ông đừng cười...thật lòng tôi cứ nhìn dòng chữ ông viết " Mến yêu chúa Giêsu " là tôi tìm lôi lên bài của ông...lần trước tôi có viết nhưng có lẽ PlanetVN không hiểu ý tôi mà xóa đi...tôi nói vậy ông có hiểu lý do không...ông có lẽ không hiểu đâu...tôi cũng không biết lữa...có lẽ chúa biết ông à...ông cứ âm thầm như thế đến bao giờ...tôi lại nói sai rồi phải không ông...tôi chẳng biết lữa....tôi đã cố gắng cười...cố rất nhiều nhưng tôi không thể lừa dối lòng mình lữa...tôi vẫn buồn ông à...chí khi nào mình tôi với tôi...tôi lại buồn...lại tìm về với chúa như một niềm an ủi vì tôi biết....chúa đang mỉm cười với tôi...tôi không theo đạo nhưng tôi yêu chúa...bởi vì tình yêu của chúa dành cho mọi người...
thangnhocconlauca
20-10-2007, 09:44 AM
cuộc sống thì phải chấp nhận thế thôi , không gì là hoàn hảo cả. Bạn đi làm xa mà onlien gần như 24 / 24 thì quả là ghê gớm. Tự tin , vui vẻ , may mắn là những lời chúc gởi đến bạn
Icrysoul
09-11-2007, 10:18 PM
Tôi lôi tóp này lên xin ông đừng cười...thật lòng tôi cứ nhìn dòng chữ ông viết " Mến yêu chúa Giêsu " là tôi tìm lôi lên bài của ông...lần trước tôi có viết nhưng có lẽ PlanetVN không hiểu ý tôi mà xóa đi...tôi nói vậy ông có hiểu lý do không...ông có lẽ không hiểu đâu...tôi cũng không biết lữa...có lẽ chúa biết ông à...ông cứ âm thầm như thế đến bao giờ...tôi lại nói sai rồi phải không ông...tôi chẳng biết lữa....tôi đã cố gắng cười...cố rất nhiều nhưng tôi không thể lừa dối lòng mình lữa...tôi vẫn buồn ông à...chí khi nào mình tôi với tôi...tôi lại buồn...lại tìm về với chúa như một niềm an ủi vì tôi biết....chúa đang mỉm cười với tôi...tôi không theo đạo nhưng tôi yêu chúa...bởi vì tình yêu của chúa dành cho mọi người...
ừh.chỉ có chúamới biết vì sao ta có nhưng lỗi bùn ông già ạ,cưộc sống thất là bất công phải ko.tại sao cũng là conngười mà lại có kẻ giàu người nghèo ,kẻ tốt người sấu vậy chứ ,tại sao lại có thể nhu vậy,bất công quá đi mà, mà cưộc đời cũng chớ trêu thay,hay nói đúng hơn cưộc đời là một cái gì đó mà bắt ta phải luôn luôn theo nó,mà không được ngừng lại nghỉ ngơi,dòng đời dẩy ta trôi theo thơi gian mà ta thì không thể nào dừng lai.vậy ai đậyai có thể dừng lại nói cho biết rằng cưộc đời này thú vị ở điễm nào mà ai ai cũng phải chạy theo dòng đời kia chựcám ơn ông đã lôi cái topic này của tôi nên,chúc ông bình an hôm nay và mọi ngày trong đời ông nhé,
Thằng_giang_hồ
11-11-2007, 01:01 PM
tèn ten....hôm nay nghĩ đến chò chơi này, vác đi chơi xuốt..hahaha...dám kêu tôi là ông già sao? hahahaa...Ông chắc đứa trẻ có râu ha :kaka: Với tôi thì không bình an hay bình an đều thế. Đời càng chông gai mình càng thú vị khi vượt qua nó. Tuổi trẻ phải mạo hiểm một chút cho nó máu. Không ngu đời không sợ , mà không sợ thì đời lại bình yên quá. Con trai mà cứ ngày nào cũng như ngày nào thì chán quá. Khi nào tôi đúng như ông gọi tôi thì tôi sẽ mong muốn bình yên. Càng bình yên càng tốt , núc đó tôi chỉ ở nhà bồng thằng cu. hahaha..Toi cũng chúc ông luôn luôn vui vẻ. Chứ cái kiểu viết ngày xưa của ông tôi đọc bực cả mình. Cứ nhăn nhở như tôi lại thấy thú vị. hahaha...mình nhăn nhở hay hết nhăn nhở có lẽ chỉ có chúa mới hiểu. Nhưng khổ nỗi chúa không nói. hahaha...thế lên không ai biết hết..Ơ...nhòm gì đây cha nội :chayle:
Icrysoul
14-11-2007, 11:02 PM
tèn ten....hôm nay nghĩ đến chò chơi này, vác đi chơi xuốt..hahaha...dám kêu tôi là ông già sao? hahahaa...Ông chắc đứa trẻ có râu ha :kaka: Với tôi thì không bình an hay bình an đều thế. Đời càng chông gai mình càng thú vị khi vượt qua nó. Tuổi trẻ phải mạo hiểm một chút cho nó máu. Không ngu đời không sợ , mà không sợ thì đời lại bình yên quá. Con trai mà cứ ngày nào cũng như ngày nào thì chán quá. Khi nào tôi đúng như ông gọi tôi thì tôi sẽ mong muốn bình yên. Càng bình yên càng tốt , núc đó tôi chỉ ở nhà bồng thằng cu. hahaha..Toi cũng chúc ông luôn luôn vui vẻ. Chứ cái kiểu viết ngày xưa của ông tôi đọc bực cả mình. Cứ nhăn nhở như tôi lại thấy thú vị. hahaha...mình nhăn nhở hay hết nhăn nhở có lẽ chỉ có chúa mới hiểu. Nhưng khổ nỗi chúa không nói. hahaha...thế lên không ai biết hết..Ơ...nhòm gì đây cha nội :chayle:
tui tính trả lời ông lâu rồi ông già ạ,nhưng mà tôi bận quá cho nên chưa có thời gian dảnh để vào đây trả lời ông thôi,có rất nhiều việc mà tôi cần phải làm ,trong khi mà sức tôi thì có hạn,quá nhiều tứ phải lo lắng,hôm nay tui bùn thúi ruột,tui lại vào đây làm một cái gì đó cho đở buồn,tui gọi ông là ông già là vì tôi ko còn trẻ như cái tuổi mà tôi vôn có,tôi gọi như vậy là vì tôi muốn coi ông như một ngưi bạn,ôn già hiểu chứ,bùn wé
hoa_đồng_nội
15-11-2007, 03:14 PM
ơ thế đấy cũng nhận từ ông già à? hahahaa...thôi mà. Ông có công việc là tốt rồi. lao đầu vào nó cho quên đi cái tuổi đi ông. Tôi thì núc làm như máy, nhịn ăn , nhịn ngủ vì lo không hoàn thành thì chết. Xong rồi thì lang thang , mấy hôm nay lang thang suốt. Lên mạng, đi dạo, đi gặp bạn bè ( chán nhất là toàn tây ) thôi rồi. sao mà ngày nó chôi đi lâu thế không biết. oải không chịu được, lực bất tòng tâm mà. Hoài bão thì lớn mà mình cứ thế này thì đến bao giời mới khá được. Thôi thì cứ lỳ ở đây cho xong. Mong sao giấy tờ tôi nó chôi xuôn xẻ ( hôm nay tôi mới tìm được một chút ánh sáng..hiii. Không bao giờ cưới vợ giả nhé 100% ) tôi mặc sức vẫy vùng. Có lẽ sẽ bù lại được mấy ngày tháng tẻ nhạt này. Khi nào chán nản nhất lại tìm đến nhà thờ ngồi. Im lặng , mỗi mình ( không theo đạo 100% ) cứ ngồi ----> có lẽ tôi điên thật rồi ông ạ. Tôi không dám về VN vì sấu hổ lữa , ôi !
Icrysoul
17-11-2007, 03:22 AM
ơ thế đấy cũng nhận từ ông già à? hahahaa...thôi mà. Ông có công việc là tốt rồi. lao đầu vào nó cho quên đi cái tuổi đi ông. Tôi thì núc làm như máy, nhịn ăn , nhịn ngủ vì lo không hoàn thành thì chết. Xong rồi thì lang thang , mấy hôm nay lang thang suốt. Lên mạng, đi dạo, đi gặp bạn bè ( chán nhất là toàn tây ) thôi rồi. sao mà ngày nó chôi đi lâu thế không biết. oải không chịu được, lực bất tòng tâm mà. Hoài bão thì lớn mà mình cứ thế này thì đến bao giời mới khá được. Thôi thì cứ lỳ ở đây cho xong. Mong sao giấy tờ tôi nó chôi xuôn xẻ ( hôm nay tôi mới tìm được một chút ánh sáng..hiii. Không bao giờ cưới vợ giả nhé 100% ) tôi mặc sức vẫy vùng. Có lẽ sẽ bù lại được mấy ngày tháng tẻ nhạt này. Khi nào chán nản nhất lại tìm đến nhà thờ ngồi. Im lặng , mỗi mình ( không theo đạo 100% ) cứ ngồi ----> có lẽ tôi điên thật rồi ông ạ. Tôi không dám về VN vì sấu hổ lữa , ôi !
sao lại ko giám về vệt nam vậy ông già,cẳng có lý do gì có thể thuết phục điều đó cả,dù có đi đâu,dù trong ộc đời liên tếp sảy ra những điều mình ko muôn.nhưng tôi tin cắc ằng ,ngay trong thâm tâm ông,ngay trong trái tim ông vẫn thổn thức vẫn khát khao đợc ề lại cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình,mà ông già oi,ông già add nick của tui địtui với ông già tạmok Y!M : hoangtudong ,nớ add nick tui,rùi tui với ông nói êip1
Thằng_giang_hồ
18-11-2007, 09:14 AM
Ông có biết tôi ghê tởm ông? nhưng có lẽ ông có nỗi niềm riêng. Tối chát tiếp :hihi:
hoa_đồng_nội
18-11-2007, 06:02 PM
Cà chớn ha? :kaka: nhưng mà công nhận ông thức ghê thật. Thứ 7 chát tiếp :hihi:
Icrysoul
19-11-2007, 03:24 AM
thụitui close cái topic này lai đây.để ông khỏi lôi cái topic này lên nữa:argue: :ham: ,thông cảm nhạ :whis: cho cái topic này toi luôn đi cho rồi ,:dwarf: nhưng tui ko nở delete ,tiếc mà:bicycle: :kaka:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.