tinhemlabienrong17
08-10-2007, 08:33 AM
cuộc sống không tiền như người nghiền thiếu rượu
như bình minh thiếu ánh nắng âm u
như rừng thông thiếu cơn gió vi vu
như trẻ nhỏ thiếu lời ru của mẹ
có phải chăng tiền là sức khoẻ?
tiền làm cho bao kẻ giàu sang
có tiền cuộc sống huy hoàng
không tiền cuộc sống cơ hàn buồn hiu
có tiền lắm kẻ đòi yêu
không tiền thì chịu sớm chiều mình ênh
có tiền có tuổi có tên
không tiền thì mãi lênh đênh chống chèo
không tiền chịu cảnh đói nghèo
chớ nên học thói trèo đèo mà chi
người ta không thích lại khi!
lắm người dùng sắc nhu mì để sang
thoát ra kiếp sống cơ hàn
có còn nhớ cảnh nhà hoang thuở nào!?
không tiền đâu dám ước ao
không tiền hỏi thử làm sao mà thành
người già cưới gái xuân xanh
cũng vì tiền đó mà thành đấy thôii
tình tiền chúng vẫn đi đôi
không tiền tình vẫn lẻ loi 1 mình
có tiến thì sẽ có tình
không tiền anh chớ có nhìn mặt em!
như bình minh thiếu ánh nắng âm u
như rừng thông thiếu cơn gió vi vu
như trẻ nhỏ thiếu lời ru của mẹ
có phải chăng tiền là sức khoẻ?
tiền làm cho bao kẻ giàu sang
có tiền cuộc sống huy hoàng
không tiền cuộc sống cơ hàn buồn hiu
có tiền lắm kẻ đòi yêu
không tiền thì chịu sớm chiều mình ênh
có tiền có tuổi có tên
không tiền thì mãi lênh đênh chống chèo
không tiền chịu cảnh đói nghèo
chớ nên học thói trèo đèo mà chi
người ta không thích lại khi!
lắm người dùng sắc nhu mì để sang
thoát ra kiếp sống cơ hàn
có còn nhớ cảnh nhà hoang thuở nào!?
không tiền đâu dám ước ao
không tiền hỏi thử làm sao mà thành
người già cưới gái xuân xanh
cũng vì tiền đó mà thành đấy thôii
tình tiền chúng vẫn đi đôi
không tiền tình vẫn lẻ loi 1 mình
có tiến thì sẽ có tình
không tiền anh chớ có nhìn mặt em!