Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một câu thơ !!! tùy tâm trạng



giangtuantuong
08-10-2007, 05:17 AM
Gặp nhau saO chẳng muốn cười
Khiến chẳng hiểu nổi tình người với ta
Thà rằng là người ghét ta
Còn hơn người cứ ê a thế này

giangtuantuong
08-10-2007, 01:58 PM
Một mình một nôi buồn thôi
Chắc cả thế giới mình tôi là buồn

nhoccon_118
08-10-2007, 11:25 PM
Thế giới kia bao la rộng khắp
Có người buồn trong khoảnh khắc con tim
Một nỗi buồn cứ ư là đọng mãi
Chẳng chút rỉ để mà cười lên
Ai ơi xin nhắn đôi lời
Cho cả thế giớ lại buồn như tôi !

vuonggia
09-10-2007, 12:32 AM
thế giới rộng nhưng nổi bùn cứ thắt
bởi vì tháng ngaỳ heo hắt con tim
vương bùn vương nhớ ngày chia tay ( với người ui cũ )
Ôi bao ngày tháng nồng say
Này còn đâu nữa chia tay thật rồi
Em đi về chốn xa xôi
Còn tôi ở lại đơn côi một mình
Người ta vốn vẫn vô tình
Nhớ chi đến kẻ si tình như tôi
ôi nhóccon ơi vương nói một lời
cho vương làm bạn tuyệt vời biết bao

(nhóccon đồng ý làm bạn vương nhá đươc hem )

nhoccon_118
09-10-2007, 03:39 AM
Một chút ngẩn ngơ khi thêm người bạn mới
Một chút thẫn thờ khi có người làm quen
Ai ơi một chút bận lòng
Khi lòng nhóc nhỏ gật đầu làm quen !

kimanhvang
09-10-2007, 04:14 AM
bất chợt ta nhìn thấy nhỏ cười
định chen chân nhưng mà chẳng thể
tệ cho mình không thể đối đáp lại
đành để lại mấy dòng nầy góp vui

giangtuantuong
12-10-2007, 05:01 AM
Thế giới kia bao la rộng khắp
Có người buồn trong khoảnh khắc con tim
Một nỗi buồn cứ ư là đọng mãi
Chẳng chút rỉ để mà cười lên
Ai ơi xin nhắn đôi lời
Cho cả thế giớ lại buồn như tôi !

Dang tay ôm trọn niềm tin
Gặp nàng phố vắng ta nhìn xót xa
Giờ người chẳng phải của ta
Giờ người đã cất bước ra nơi nào


thế giới rộng nhưng nổi bùn cứ thắt
bởi vì tháng ngaỳ heo hắt con tim
vương bùn vương nhớ ngày chia tay ( với người ui cũ )
Ôi bao ngày tháng nồng say
Này còn đâu nữa chia tay thật rồi
Em đi về chốn xa xôi
Còn tôi ở lại đơn côi một mình
Người ta vốn vẫn vô tình
Nhớ chi đến kẻ si tình như tôi
ôi nhóccon ơi vương nói một lời
cho vương làm bạn tuyệt vời biết bao

(nhóccon đồng ý làm bạn vương nhá đươc hem )

Lại thêm chú bé giống mình
Lại thêm kẻ muốn" thất tình " tới đây !!

giangtuantuong
12-10-2007, 05:08 AM
bất chợt ta nhìn thấy nhỏ cười
định chen chân nhưng mà chẳng thể
tệ cho mình không thể đối đáp lại
đành để lại mấy dòng nầy góp vui


Có em góp mặt đủ vui rồi
Ta cùng chia sẻ...chuyện của tôi
Nếu muốn em cứ ngồi ngắm nghía
Để anh viết tạm...mấy bài thôi:fi:

Ôi sao nhớ nhóc thế này
Nhóc ơi có biết anh ngày nhớ mong
Đêm đến lại nhớ trong lòng
Qua ngày hôm nữa....cõi lòng toàn em

giangtuantuong
12-10-2007, 10:41 AM
Một chút ngẩn ngơ khi thêm người bạn mới
Một chút thẫn thờ khi có người làm quen
Ai ơi một chút bận lòng
Khi lòng nhóc nhỏ gật đầu làm quen !


THêm bạn chẳng lẽ bé quên tôi
Chẳng nhớ đến nơi có một người
Luôn mong luôn ngóng...chờ tin bé
Để được cạnh nàng....đó là tôi

GiRl Sh0cK
12-10-2007, 11:16 AM
ôi sao cái số ở trời ...
gặp chi thơ thẫn ..bồi hồi trong tjm
yêu chi cái số ...1 mình
yêu ai rồi cũng 1 mình ...lơ thơ ...

nhoccon_118
13-10-2007, 01:30 AM
@ Tường
Ai nói thêm một người bạn
sẽ quên anh như chưa hề quen biết
Ai nói nhóc đây hững hờ
Ngó lơ khi bóng anh vừa tới !?

tinhemlabienrong17
14-10-2007, 06:17 AM
thất tình cũng có cái vui!
nhiều người muốn thế than ôi được nào!
yêu người người phụ rồi sao?
thế rồi buồn tủi khổ đau thất tình
không yêu -cô lẻ một mình
yêu thì hiếm gặp chung tình đến ta!

kimanhvang
16-10-2007, 01:24 AM
Đã lâu rồi ta không vào đối đáp
Biết phải nói gì giữa chốn đông?
Cảm xúc không còn vì thương tổn
Thôi đành nghe anh... ngồi ngắm thơ !

giangtuantuong
16-10-2007, 10:18 AM
ôi sao cái số ở trời ...
gặp chi thơ thẫn ..bồi hồi trong tjm
yêu chi cái số ...1 mình
yêu ai rồi cũng 1 mình ...lơ thơ ...

Một mình với một bài thơ
Đó là cái thú....người mơ rất nhiều

giangtuantuong
16-10-2007, 10:31 AM
@ Tường
Ai nói thêm một người bạn
sẽ quên anh như chưa hề quen biết
Ai nói nhóc đây hững hờ
Ngó lơ khi bóng anh vừa tới !?

Dạo này thấy bé lặng thinh
Với anh một tấm chân tình đang mang
Khiến anh đôi lúc ngỡ ngàng
Chẳng hiểu tim bé đã mang màu gì:thatall:


thất tình cũng có cái vui!
nhiều người muốn thế than ôi được nào!
yêu người người phụ rồi sao?
thế rồi buồn tủi khổ đau thất tình
không yêu -cô lẻ một mình
yêu thì hiếm gặp chung tình đến ta!

Nghĩ sao mà quẩn quá ta
Chẳng thấy có chút hào hoa tí nào
Cứ luôn mong hạnh phúc vào
Thì nó mới đến...mới chào đến em

giangtuantuong
16-10-2007, 10:37 AM
Đã lâu rồi ta không vào đối đáp
Biết phải nói gì giữa chốn đông?
Cảm xúc không còn vì thương tổn
Thôi đành nghe anh... ngồi ngắm thơ !

Cũng đã rất lâu anh mới ghé chơi
Muốn cùng mọi người giãi bày tâm sự
Muốn cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Bằng mấy vần thơ tuy ngắn ngủi
Nhưng chứa đừng rất nhiều tình

tinhemlabienrong17
17-10-2007, 04:53 AM
nào đâu nghĩ quẩn chi anh?
nghĩ sao nói vậy chân thành lòng em
chớ anh thử nghĩ mà xem
thất tình ai muốn ai thèm ai mong
yêu ai ai biết thật lòng
tình yêu đâu phải luôn hồng trôi xuôi
vầng thơ tuy có ngậm ngùi
chỉ là tích góp bạn tui...của người
có người yêu lắm nụ cười
có kẻ yêu lắm ,,, như người mộng du
có người bị bảo là ngu
yêu rồi lại đến hận thù lẫn nhau
yêu_cay đắng hơn ngọt ngào
mà sao nhiều lắm kẻ nhào vào yêu?

giangtuantuong
17-10-2007, 06:48 PM
Thật là số khổ em tôi
Khiến cho anh cũng " chao ôi " buồn cùng
VậY là ta cùng có chung
Một nỗi sầu khổ....có cùng buồn thương
Nhưng em đừng có chán chường
Bởi sẽ có lúc....tình thương dạt dào

nhoccon_118
17-10-2007, 11:06 PM
@Tường
Tim bé mang màu đỏ của máu
Và một chút gian dối màu đen !:so_funny:

tinhemlabienrong17
18-10-2007, 04:56 AM
Thật là số khổ em tôi
Khiến cho anh cũng " chao ôi " buồn cùng
VậY là ta cùng có chung
Một nỗi sầu khổ....có cùng buồn thương
Nhưng em đừng có chán chường
Bởi sẽ có lúc....tình thương dạt dào

oh không anh hiểu lầm rồi
buồn thì buồn thiệt nhưng hồi... chưa yêu
buồn vì gia cảnh quạnh hiu
buồn vì em phải phiêu diêu thị thành
đời nào phải đẹp như tranh?
phải trong như suối phải thanh như đàn
đời như là giấc mộng tàn
như cuộc trình diễn kéo màn đóng thôi
tội cho cái số anh tôi!
anh yêu, mơ mộng để rồi anh đau!
lời yêu anh đã gửi trao!
thế giờ đã kết được nàng nào chưa?....!

thủy tinh xanh
18-10-2007, 06:57 AM
Ở đời có lắm nổi sầu
Mà sao ai cũng buồn đau vì tình
Phải chăng chỉ có riêng mình
Đi tìm kiếm mãi chữ tình vẫn xa
Ngẫm lại chắc chỉ mình ta
Khổ đau vì chuyện học hành mà thôi

Quasimodo
18-10-2007, 11:55 PM
Cuối đêm sao chẳng là ngày
Cuối rêu phong lại phủ đầy rêu phong

dungnhinanh_em
19-10-2007, 01:49 AM
Thu ở Hạ thành buồn lắm em
Đã có bao giờ em đứng xem
Những chiếc lá vàng cứ rơi rụng
Sột soạt dưới chân chiếc lá mềm

Đã có bao giờ em nhớ anh
Lá vàng đã chuyển từ màu xanh
Buồn, vì Thu thay áo mới
Lo Lắng, em sẽ thay tình anh

Đúng, có bao giờ em nói câu
Rằng, em sẽ yêu mãi anh đâu
Ngu ngơ anh cứ chờ đợi mãi
Để giờ đây anh ôm nỗi sầu

Giờ anh thấy xót cho tình ta
Một nửa của tôi giờ đã xa
Em đã ra đi bỏ Thu cũ
Bỏ anh 1 mình với Thu tàn

giangtuantuong
19-10-2007, 05:10 AM
@Tường
Tim bé mang màu đỏ của máu
Và một chút gian dối màu đen !:so_funny:

Cái đó anh biết lâu rồi
Đâu phải mới biết....bồi hồi nhớ mong


oh không anh hiểu lầm rồi
buồn thì buồn thiệt nhưng hồi... chưa yêu
buồn vì gia cảnh quạnh hiu
buồn vì em phải phiêu diêu thị thành
đời nào phải đẹp như tranh?
phải trong như suối phải thanh như đàn
đời như là giấc mộng tàn
như cuộc trình diễn kéo màn đóng thôi
tội cho cái số anh tôi!
anh yêu, mơ mộng để rồi anh đau!
lời yêu anh đã gửi trao!
thế giờ đã kết được nàng nào chưa?....!

Em hỏi thì anh xin thưa
Hiện giờ anh vẫn vẫn chưa.....biết gì
Tình yêu là cái thứ chi
Làm anh chẳng hiều khác gì không yêu
Đừng bảo là anh nói điêu
Gặp em " bác sĩ tình yêu " chữa giùm


Ở đời có lắm nổi sầu
Mà sao ai cũng buồn đau vì tình
Phải chăng chỉ có riêng mình
Đi tìm kiếm mãi chữ tình vẫn xa
Ngẫm lại chắc chỉ mình ta
Khổ đau vì chuyện học hành mà thôi

Gặp ngay một bé xạo rồi
Giờ mà chưa có....thì thôi...tu rồi

kimanhvang
19-10-2007, 07:20 AM
Tường kia nói chẳng ra sao
Ai đời lại nói người ta chữa dùm !
Trong khi để ý đến hương
Vậy thì thử hỏi làm sao xiêu lòng ?
Em phải hỏi anh một điều
Rằng là có phải nhất thời thích hương?
Tình yêu anh để cho ai?
Mà sao em thấy anh... ai cũng đùa ?
Thói đời bạc bẽo vô lương
Con trai là thế chẳng trừ một ai
Thành ra hương chẳng mền lòng
Chách chi thì chách chính mình nhé anh

thủy tinh xanh
19-10-2007, 09:55 AM
Gặp ngay một bé xạo rồi
Giờ mà chưa có....thì thôi...tu rồi

Ai thèm nói xạo làm chi
Có sao nói vậy, tội gì nói sai
Giờ thì chẳng gặp được ai
Tâm đầu ý hợp, mặc mai sau này

linhkhuong
21-10-2007, 06:51 AM
Chí trai sao trả nợ tang bồng
Trong lòng vẫn mang nỗi sầu đong
Học hành sao đạt danh hiển tốt
Quyết chí không thua họ nhà rồng

vipboy278
21-10-2007, 10:36 PM
Một chút ngẩn ngơ khi thêm người bạn mới
Một chút thẫn thờ khi có người làm quen
Ai ơi một chút bận lòng
Khi lòng nhóc nhỏ gật đầu làm quen !
mot nguoi muon ,mot nguoi lai hom
lam sao ket ban tri am day he
nhoc gat dau voi ai xa la
bo lai minh chang co dong tin
moi vao day ,trang tho moi me
moi chao ahng tuoi tre hang say
ho rang chu nguyen ten truong
thu wa da dat vua trong 18 xuan
ket nhoc tu thuo vua xem
dem theo hinh nhoc vao trang tho kem
thoi thi hoi nhoc 1 cau
vuon hong da dong hay la.....con lau .

dungnhinanh_em
22-10-2007, 03:04 AM
Tay nâng tay rót chén rượu bồi.
Uống nhiều là thế vẫn nhạt môi.
Đêm tàn nắng hửng tâm còn lạnh.
Tình đà chia nửa thế thì thôi.

Nâng chén ưu tư cố dặn lòng.
Người nay xa cách có còn mong.
Hay mình ta cố hoài ngóng đợi.
Dẫu rằng tình dứt vậy là xong.

Một thân một cõi một đời xa.
Ái ân chỉ thế hoá ra là.
Rượu nay cũng cạn đời hết thú.
Ngoảnh mặt chỉ còn ta với ta.

Chén ưu tư hỡi chén ưu tư!
Cánh tay muốn níu đã mỏi nhừ.
Chứa sao cho hết lòng u uẩn.
Có còn quay lại chỉ hồ như.

Ngày mai tỉnh giấc sẽ là không.
Chén vò tan tác mối duyên nồng.
Lẽ nào tìm đến dòng men khác.
Mơ tiếp cuộc tình hoá viễn vông.

giangtuantuong
22-10-2007, 10:02 AM
Giờ thì có anh đối thơ
Bé đừng có nghĩ thẩn thơ một mình


Tường kia nói chẳng ra sao
Ai đời lại nói người ta chữa dùm !
Trong khi để ý đến hương
Vậy thì thử hỏi làm sao xiêu lòng ?
Em phải hỏi anh một điều
Rằng là có phải nhất thời thích hương?
Tình yêu anh để cho ai?
Mà sao em thấy anh... ai cũng đùa ?
Thói đời bạc bẽo vô lương
Con trai là thế chẳng trừ một ai
Thành ra hương chẳng mền lòng
Chách chi thì chách chính mình nhé anh

TÌnh yêu anh dành cho Hương
Còn em anh lại vấn vương trong lòng
Tình cảm là mớ bòng bong
Anh mà hiểu được....cầu mong chứng giùm
Nào phải anh thích tùm lum
Mà tim anh muốn bao trùm khắp nơi


Ai thèm nói xạo làm chi
Có sao nói vậy, tội gì nói sai
Giờ thì chẳng gặp được ai
Tâm đầu ý hợp, mặc mai sau này

Có cần mai mối không em
Anh đây nhiều lắm....cóa thèm không cưng


Chí trai sao trả nợ tang bồng
Trong lòng vẫn mang nỗi sầu đong
Học hành sao đạt danh hiển tốt
Quyết chí không thua họ nhà rồng

CHí trai ông ơi để trong lòng
Nói ra không sợ....về tay không
Học hành trăm năm cần gì gấp
Có học hay ko vẫn một dòng

giangtuantuong
22-10-2007, 10:08 AM
@ dungnhinanh_em
Thơ sao giọng quá buồn rồi
Chẳng lẽ ko thấy....cuộc đời đẹp sao

thủy tinh xanh
22-10-2007, 11:44 AM
Có cần mai mối không em
Anh đây nhiều lắm....cóa thèm không cưng


Biết nhỏ hay lớn mà em
Biết đâu đó lại là em đây à
Còn chuyện mai mối người ta
Cảm ơn bé trước nhưng mà xin thôi
Chuyện học còn mãi lôi thôi
Tình yêu chuyện đó, để rồi tính sau

dungnhinanh_em
22-10-2007, 08:53 PM
@ dungnhinanh_em
Thơ sao giọng quá buồn rồi
Chẳng lẽ ko thấy....cuộc đời đẹp sao
buồn vui là chuyện ở đời
tớ thời lang bạt nên sầu chưa vơi

tinhemlabienrong17
23-10-2007, 08:18 PM
[QUOTE=giangtuantuong;3567541]

Cái đó anh biết lâu rồi
Đâu phải mới biết....bồi hồi nhớ mong


Gặp ngay một bé xạo rồi
Giờ mà chưa có....thì thôi...tu rồi

Em hỏi thì anh xin thưa
Hiện giờ anh vẫn vẫn chưa.....biết gì
Tình yêu là cái thứ chi
Làm anh chẳng hiều khác gì không yêu
Đừng bảo là anh nói điêu
Gặp em " bác sĩ tình yêu " chữa giùm





oh hô bác sĩ tình yêu?
gặp anh cũng phải nói đều bó tay
tim anh hết chữa thật roài....
có cần thêm nữa để sài không anh
tim này rất đỗi chân thành
là nơi yên nghĩ an lành dịu êm
đồng ý bác sĩ cho thêm
một trái tim nữa để tìm tình yêu
hai tim chứa mỗi mục tiêu
một là tình nghĩa ..._ tình yêu của nàng
hai tim nằm ở hai đàng
bên trái bên phải thế càng xứng cân!

anh nói ai bảo nói điêu?
chỉ là nói sạo ít nhiều người tin
không yêu mà lại tưởng hình
rồi lại gửi gắm thơ tình đến ai !
nếu yêu thì cứ phân bày
việc gì anh phải nói sai tim lòng
tim sẽ giận lắm biết không?
giận anh tim sẽ ngưng dòng đập sai
lúc đó anh sẽ trắng tay
mất đi tim quí chẳng ai yêu mình !
lời đây nói thật chân tình
có gì xí xóa chớ nhìn mắt nghiêng !
cười lên để thấy cái duyên
không chừng gặp được nàng hiền mến thương

giangtuantuong
24-10-2007, 05:13 AM
Biết nhỏ hay lớn mà em
Biết đâu đó lại là em đây à
Còn chuyện mai mối người ta
Cảm ơn bé trước nhưng mà xin thôi
Chuyện học còn mãi lôi thôi
Tình yêu chuyện đó, để rồi tính sau
Cứ girl anh gọi là em
Để còn sau đó tòm tem ý mà
Ý tốt em chẳng hiểu ra
Lại còn trách cứ....thế là là sao?:bicycle:

@timemlabienrong17

Cảm ơn những lời của em
Khiến anh đây đã hiểu thêm ít nhiều
Nhưng mà trong chiện tình yêu
Anh chẳng phải giống những điều em soi
Nếu em bác sĩ nội soi
EM mới hiểu thấU...được mọi lời anh
Anh yêu là rất chân thành
Nhưng sao duyên số chưa dành cho anh

dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:31 AM
Chỉ là mưa gió thế thôi
Trách chi mấy nẻo mây trôi hững hờ
Thời gian có tự bao giờ
Mà nghe vô nghĩa, cây trơ lá vàng.

Mơ chi trong cõi bẽ bàng
Chờ chi một chút hương tàn khói sương
Ta về vui với mộng thường
Mới thương màu lá trong vườn chiều nay...

tinhemlabienrong17
24-10-2007, 08:43 PM
mỗi ngày có 1 câu thơ
hôm qua trời nắng bây giờ trời mưa
niềm vui phút chốc lại vừa
tan thành mây khói vẫn chưa kịp về...!

màu trời u ám ủ ê
chặn rồi những lối đi về của em
dòng thơ đối đáp ngồi xem
biết bao ý nghĩ người đem vào lời

nói rằng ai cũng 1 thời
yêu đương rồi sống cuộc đời riêng tư
chưa yêu thì cư xem như...
duyên nợ chưa đến thế ư,,, đừng buồn

có yêu thì chớ nói suông
tấm lòng chân thật đừng luồn dọc ngang
yên tâm xây giấc mộng vàng
có lúc anh sẽ thấy nàng trong mơ....

giangtuantuong
25-10-2007, 03:39 AM
mỗi ngày có 1 câu thơ
hôm qua trời nắng bây giờ trời mưa
niềm vui phút chốc lại vừa
tan thành mây khói vẫn chưa kịp về...!

màu trời u ám ủ ê
chặn rồi những lối đi về của em
dòng thơ đối đáp ngồi xem
biết bao ý nghĩ người đem vào lời

nói rằng ai cũng 1 thời
yêu đương rồi sống cuộc đời riêng tư
chưa yêu thì cư xem như...
duyên nợ chưa đến thế ư,,, đừng buồn

có yêu thì chớ nói suông
tấm lòng chân thật đừng luồn dọc ngang
yên tâm xây giấc mộng vàng
có lúc anh sẽ thấy nàng trong mơ....

Lòng anh giờ chẳng thiết cười
Mỗi khi nhớ đến tới người mình yêu
Nàng xinh duyên dáng yêu kiều
Nên chắC nằng vẫn yết kiêu ấy mà

Hôm nay tâm trạng tốt hơn rồi
Sống cứ vui vẻ một mình tôi
Và rằng đời đẹp khi em đến
TÌnh duyên hai đứa sẽ nảy trồi


Chỉ là mưa gió thế thôi
Trách chi mấy nẻo mây trôi hững hờ
Thời gian có tự bao giờ
Mà nghe vô nghĩa, cây trơ lá vàng.

Mơ chi trong cõi bẽ bàng
Chờ chi một chút hương tàn khói sương
Ta về vui với mộng thường
Mới thương màu lá trong vườn chiều nay...

Lãng mạn cũng vừa phải thôi
Chẳng lẽ cứ mãi đơn côi ngồi buồn

tieuthienlo
25-10-2007, 06:07 AM
kiếp chung tình
kiếp đời phiêu bạt đến muôn nơi
Cùng em chung bước ngắm sao trời
uyên ương sát cánh cùng nhau mãi
Dẫu cho nhân thế cảnh vong tình
([email protected])

vipboy278
25-10-2007, 09:00 PM
moi gnay mot cau
bang khuo nhu la buom vang voi mua
niem bun chen lan niem vui
1 cau tho lai ai bun nhu toi

vipboy278
25-10-2007, 09:50 PM
@Tường
Tim bé mang màu đỏ của máu
Và một chút gian dối màu đen !:so_funny:
NHO NHOC NHIU

tim chia lam 2 phan tuoi tham
1 cho tho va 1 nua cho nhoc con
mai gio ve nhan voi nhioc
noi xa nay van nho van mong

kimanhvang
25-10-2007, 09:55 PM
Chán cho thói đời sao lắm cảnh
Ngồi buồn mà chẳng biết làm chi?
Trên đời đâu thiếu người dệt lá
Cành vàng bể ngọc chút hư danh
Tại sao không thể tìm nối thoát
Tiến thêm một bước đời nở hoa
Thành ra trong dáy lòng sâu thẳm
Vẫn còn vắng bóng những chuyến đò
Non nước mây trời đâu thiếu sắc
Tại sao ta cứ lạc bước hồn thơ
Cuộc đời sao mà nhiều bể khổ
Để rồi ai cũng kêu than hoài

vipboy278
25-10-2007, 10:05 PM
KIM ANH VANG

vi ngheo toi phai ra di
mang theo y chi vuon theo dong doi
dua tay khac 1 chu tinh
quyet theo danh nhia tra dam thien tho
mai sau toi quyet lam giau
giau hon thuing de . giau hon gnuoi giau

Bad
26-10-2007, 01:38 PM
cất cao tiếng nói
rỗng vang tiếng cười
nỡ vài nụ cười
cho đời đẹp mãi :D :so_funny: :haha: :kaka:

thanhtruc
26-10-2007, 10:53 PM
tình bạn như một chuyến đi
gặp nhau rồi lại xa nhau chuyện thường
mai này gặp gỡ giữa đường
đừng nên ích kỉ nụ cười trao nhau
người đừng thắc mắc vì sao
ko quen ko biết tự dưng lại chào
ta quen nhau tự thuở nào
có ko ko có vẫn chào _thành quen

tinhemlabienrong17
27-10-2007, 11:50 PM
hôm nay tâm trạng thế nào?
hỡi người nơi đó cớ sao đâu rồi
hay là anh sợ là tôi
gọi cô bác sĩ ghép nhồi 2 tim

dungnhinanh_em
28-10-2007, 10:39 AM
Em ở đó
Anh.
Đây em có biết
Con đường dài hun hút
chẳng bình yên
Vì tình ai
Đưa nỗi nhớ mong chờ…
Em
Hờ hững
Để buồn vương lên mắt
Thoáng theo về ngự trị cả hồn anh
Nhớ về em
Rưng rức con tim
Khẽ run mãi
Sắt se từng hơi thở
Vì vụng dại
Nên lòng đau không dứt
Tái tê hồn ớn lạnh đó em ôi !
Buổi chiều nao
Chầm chận bước bên nhau
Lời thỏ thẻ
Tình trao
Đờ đẫn mãi…
Gió heo mây
Mưa phùn phất phơ rây
Những hạt nhỏ li ti
Phủ đầy trên mặt cỏ
bụi trần gian dầm ướt cả vai anh
Anh phủi nhẹ
Bàn tay vừa chợt mở
Mối tình vương
Phơ phất
Thoáng bay hơi !...

giangtuantuong
29-10-2007, 07:53 AM
hôm nay tâm trạng thế nào?
hỡi người nơi đó cớ sao đâu rồi
hay là anh sợ là tôi
gọi cô bác sĩ ghép nhồi 2 tim

Dạo này bận quá em ơi
Giờ mới có thể đôi lời cùng em
=================
Hôm nay buồn lắm em à
Ngồi mà chẳng muốn thiết tha thứ gì

tinhemlabienrong17
31-10-2007, 02:25 AM
Dạo này bận quá em ơi
Giờ mới có thể đôi lời cùng em
=================
Hôm nay buồn lắm em à
Ngồi mà chẳng muốn thiết tha thứ gì

em sợ lắm khi vầng thơ lỡ cạn...!
biết nói gì hay bạn đã đi xa !
bao lời thơ trao chuốc thật mặn mà
sao buồn nhỉ? hay là.... anh đã phải...?

trái tim anh đã 1 lần ngây dại
đã phải lòng 1 cô gái nào chăng?
và nếu yêu thì hãy hỏi lại rằng...!
tình có đẹp khi chị Hằng xa quá!

nếu vì việc mà làm anh buồn bã
thì anh đừng mới vấp ngã lại đau
vết thương kia sẽ biến hóa ngọt ngào
nếu anh biết cách nào..anh đứng vững !

linhkhuong
02-11-2007, 07:57 AM
Chán lắm đời ơi
Chỉ còn chút tàn hơi
Trong cuộc đời mới tới
Làm sao đây ? Người ơi?

giangtuantuong
04-11-2007, 06:01 AM
em sợ lắm khi vầng thơ lỡ cạn...!
biết nói gì hay bạn đã đi xa !
bao lời thơ trao chuốc thật mặn mà
sao buồn nhỉ? hay là.... anh đã phải...?

trái tim anh đã 1 lần ngây dại
đã phải lòng 1 cô gái nào chăng?
và nếu yêu thì hãy hỏi lại rằng...!
tình có đẹp khi chị Hằng xa quá!

nếu vì việc mà làm anh buồn bã
thì anh đừng mới vấp ngã lại đau
vết thương kia sẽ biến hóa ngọt ngào
nếu anh biết cách nào..anh đứng vững !

Phải rồi em của tôi ơi
Tim tôi đã 1 lần dời khỏi tôi
Bỏ theo " cô ấy " mất rồi
Phải tìm gọi mãi " tim tôi " mới về
Giờ nên chẳng muốn đam mê
Trong chuyện tình cảm....tràn trề yêu thương
Có lẽ anh đã chán chường
Hoặc là có lẽ....chẳng thương cô nào

tinhemlabienrong17
04-11-2007, 08:00 PM
Phải rồi em của tôi ơi
Tim tôi đã 1 lần dời khỏi tôi
Bỏ theo " cô ấy " mất rồi
Phải tìm gọi mãi " tim tôi " mới về
Giờ nên chẳng muốn đam mê
Trong chuyện tình cảm....tràn trề yêu thương
Có lẽ anh đã chán chường
Hoặc là có lẽ....chẳng thương cô nào


sao anh tuyệt vọng chán chường?
buồn chi cái cõi đời thường hỡi anh!
trái tim anh đã sẵn dành
cho người con gái chân thành hay ko?
sao anh lai quá não lòng
rồi lại ko muốn vào dòng yêu đương
yêu nhiều nên chẳng muốn vương
yêu nhiều nên chẳng muốn thương cô nào?

onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 06:38 AM
ngẩng mặt lên trời nhìn đời bất mản
bao sự buồn vương cứ tìm đến ta

onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 06:48 AM
ngẩng mặt lên trời nhìn đời bất mản
cúi mặt xuống đất mình ta với ta
chuốc lấy men say thoát khỏi sự đời
bao nổi buồn vương vây lấy quanh ta

onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 07:06 AM
Một mình một nôi buồn thôi
Chắc cả thế giới mình tôi là buồn

nổi buồn tui có cã kho
niềm vui tui chỉ đếm đầu ngón tay

vnt
05-11-2007, 07:15 AM
Trời ơi sao cứ vớ tình
Làm tôi ngày càng mất duyên
Để tôi cứ nói luyên thuyên
Để ngươi tình tưởng tôi điên

vnt

alinbuongbinh
05-11-2007, 11:11 PM
lấp lánh ngôi sao trên trời cao
Lòng yêu mà môi chẳng nói
chỉ mong luôn bên anh từng giây
Nhắm mắt lại chỉ thấy mình anh
Ngôi sao nhỏ sẽ mang anh đến với em.

giangtuantuong
13-11-2007, 08:23 AM
sao anh tuyệt vọng chán chường?
buồn chi cái cõi đời thường hỡi anh!
trái tim anh đã sẵn dành
cho người con gái chân thành hay ko?
sao anh lai quá não lòng
rồi lại ko muốn vào dòng yêu đương
yêu nhiều nên chẳng muốn vương
yêu nhiều nên chẳng muốn thương cô nào?
Có ai em nói cho anh
Để anh còn biết....lòng thành anh trao !

KhongTheKhoViTinh
24-11-2007, 08:09 AM
Thơ Thẩn Đi Ra Đường Tìm Người Yêu
Khong Thấy Người Yêu Lòng Buồn Điều Hiêu

GiRl Sh0cK
26-11-2007, 09:21 AM
chợt chút nhớ thương chợt chút vắng
xé nát con tjm chứ chút j`
chợt chút bồi hồi chút đau đớn
nuối tíêc con tjm...hoài vọng tưởng
chợt chút say rồi chợt chút choáng
ai hỡi có hay chút lệ chờ ...

my_lover
26-11-2007, 11:03 AM
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu

Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh

tinhemlabienrong17
27-11-2007, 06:03 AM
Có ai em nói cho anh
Để anh còn biết....lòng thành anh trao !

nói gì ! khi ở quá xa
lỡ anh không thật người ta khổ sầu
nếu đó là mối duyên đầu
anh gieo rắc nỗi mưa ngâu u buồn
thôi thì anh cứ thả xuông
cho thuyền theo nước về nguồn bến trong

CongNgo
28-11-2007, 03:00 AM
Dù ta chẳng đạo vợ chồng
Tình xưa nghĩa cũ vẩn nồng trong tim
Áo loan, ẩn ngọc vàng kim
Bến trong thuyền đậu em êm bước tình

chieuanhlong
28-11-2007, 04:32 AM
Em yêu anh như duyên trời định thế
Có ê chề cũng chỉ để thương nhau
Nào hãy cùng anh viết tiếng mai sau
Ngôi nhà ấy - hai mái đầu hạnh phúc

nhoccon_118
30-11-2007, 03:53 AM
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Câu nói đó mãi còn vương
Còn trong ẩn hiện để lòng tương tư
Có những lúc trong lòng buồn tủi
Mà lại chẳng biết một lý do...... ! ( ẹc chết mất hjx )

tho_trang47
30-11-2007, 06:04 AM
nhin ong het mươn anh luon .ve ma xem lai minh di nha

giangtuantuong
30-11-2007, 09:25 AM
nói gì ! khi ở quá xa
lỡ anh không thật người ta khổ sầu
nếu đó là mối duyên đầu
anh gieo rắc nỗi mưa ngâu u buồn
thôi thì anh cứ thả xuông
cho thuyền theo nước về nguồn bến trong
Nói vậy em chẳng hiểu tôi !!
Yêu em thì sẽ cả đời sẽ yêu !!
Lẽ nào anh lại nói điêu
Hay là bởi bé quá kiêu nên là !!
Mà anh thì rất thật thà
Nên anh chỉ biết nói là " mến eM "

giangtuantuong
30-11-2007, 09:31 AM
Thơ Thẩn Đi Ra Đường Tìm Người Yêu
Khong Thấy Người Yêu Lòng Buồn Điều Hiêu

Buồn thì em cứ buồn đi
Còn anh anh cứ hi hi suốt ngàY


Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Câu nói đó mãi còn vương
Còn trong ẩn hiện để lòng tương tư
Có những lúc trong lòng buồn tủi
Mà lại chẳng biết một lý do...... ! ( ẹc chết mất hjx )
Tức là còn nhớ đến tôi
Vậy là anh thấy thích rồi bé ơi !!
Mong rằng những lúc thảnh thơi
Bé sẽ nhắn nhủ đôi lời tới tôi !!

tinhemlabienrong17
30-11-2007, 06:23 PM
Nói vậy em chẳng hiểu tôi !!
Yêu em thì sẽ cả đời sẽ yêu !!
Lẽ nào anh lại nói điêu
Hay là bởi bé quá kiêu nên là !!
Mà anh thì rất thật thà
Nên anh chỉ biết nói là " mến eM "


em nào là bé - lại điêu
chỉ tại chưa biết chữ yêu thế nào !
anh đây thật dạ vậy sao?
thì em cũng thế mới trao thơ chàng
thấy anh mất tích thời gian
những tưởng anh đã có nàng trong mơ
cho nên tắt những vầng thơ
để em buồn lại ngẩn ngơ thêm buồn
mong anh vẫn mãi luôn luôn
nguồn thơ dào dạt cứ tuôn thế này
lời thơ chứa đựng ý hay
anh ơi hãy giữ vui vầy tình xưa

crazy
01-12-2007, 11:32 AM
Lâu ngày không gặp bạn Tường
Chẳng bik cu cậu đang thương em nào
Dạo này công việc ra sao
Hum nào hẹn gặp mình vào quán bia
^^

CongNgo
01-12-2007, 10:02 PM
Biết nhau từ thuở hàng vi
Cùng thầy, cùng bạn, cùng đi, cùng về
Nhớ xưa cùng học một nghề
Nay ta xa cách sơn khê cách ngàn

giangtuantuong
03-12-2007, 03:46 AM
em nào là bé - lại điêu
chỉ tại chưa biết chữ yêu thế nào !
anh đây thật dạ vậy sao?
thì em cũng thế mới trao thơ chàng
thấy anh mất tích thời gian
những tưởng anh đã có nàng trong mơ
cho nên tắt những vầng thơ
để em buồn lại ngẩn ngơ thêm buồn
mong anh vẫn mãi luôn luôn
nguồn thơ dào dạt cứ tuôn thế này
lời thơ chứa đựng ý hay
anh ơi hãy giữ vui vầy tình xưa

Dạo này anh sắp đi xa
Nên bận chuẩn bị....ít ra mạng ngồi
Nào phải anh đã có ai
Mà quên tất cả... những ngày đối thơ
Anh luôn nghĩ đến những giờ
Cùng em đối đáp câu thơ ngỏ lòng
Anh hỏi... em trả lời không !!
Mình lên duyên nhé... vợ chồng? (em ) nghĩ sao @


Lâu ngày không gặp bạn Tường
Chẳng bik cu cậu đang thương em nào
Dạo này công việc ra sao
Hum nào hẹn gặp mình vào quán bia
^^

Tôi giờ vẫn ở phòng không
VẫN như chim sáo... sổ lồng rong chơi
Chẳng mấy suy nghĩ chuyện đời
Để đời thanh thản....đi chơi bạn bè
Còn chuyện ngồi nhậu rượu bia
Lúc nào rảnh rỗi... rồi thì
Anh em ta gặp tí ti rùi về
Thế nào bạn đã ok

giangtuantuong
04-12-2007, 10:39 AM
Hôm nay lòng mình buồn thiu
Sao lại cảm thấy quạnh hiu thế này
Chẳng gặp ai để tỏ bày
Những tâm sự ngỏ trong này với ai !!

tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:48 PM
anh đừng nói thế em đau
mơ mộng cho lắm ngọt ngào của anh
hai ta hai khoang trời xanh
làm sao gặp được để dành tình thương
nói chi một chữ đơn phương
em rất đa cảm lỡ vương chữ tình
rồi em đau khổ một mình
thì anh tội lớn đó mình bạn ơi!


Hôm nay lòng mình buồn thiu
Sao lại cảm thấy quạnh hiu thế này
Chẳng gặp ai để tỏ bày
Những tâm sự ngỏ trong này với ai !!



nghe anh nói sắp đi xa
là vì công việc hay là đều chi?
buồn hiu là bởi chuyện gì?
không người chia sẻ vậy thì anh ơi
vầng thơ anh hãy mở lời
lắng nghe- thấu hiểu dù vời vợi xa!

giangtuantuong
05-12-2007, 04:16 AM
Bởi vì sống cảnh xa nhà
Nên thấy buồn quá mới ra nét ngồi
Trên mạng lại một mình tôi
Chẳng ai nói chuyện....và rồi buồn thêm
Ở nhà cuộc sống ấm êm
Anh sang Séc học.... để thêm biết mà
Mất khoảng 1 năm xa nhà
Cũng chẳng lâu lắm... nhưng mà nhớ em
Bởi sao có thể gặp em
Làm sao có thể cùng em chuyện trò
Hay em cho nick YH
A và em nói hàng giờ chịu không !!
Em ơi !! Đừng trả lời không !
====================
Ước chi chẳng thể... gặp được em
Để a giờ đâY..lệ ướt nhèm
Phương xa buồn lắm...em thương mến
Sao có giây phút....anh và em.......

huongduongxanh
05-12-2007, 04:33 AM
Cứ mỗi ngày là một câu thơ
Và mỗi tuần là một bài thơ thất bát
Gộp tất cả ta được một bài hát
Hát về cuộc đời khao khát sự bình yên

giangtuantuong
05-12-2007, 10:21 PM
Hôm nay tâm trạng tốt hơn rồi
Vẫn còn có người...nhớ tới tôi
Đời sống cô đơn giờ chẳng có
Cuộc sống vô tư...đẹp hơn rồi

kimanhvang
06-12-2007, 04:07 AM
kiếp đời trải rộng muôn nơi
trời nam xa vắng bóng người hay sao?
người đi xa mãi nơi nào
để ai ở lại lòng xa cách người
tương lai ở phía nghìn trùng
người đi rồi có trở về hay không?

( cố gắng khi trở về đây mang theo thành công nơi xứ người nhé anh
. em biết cảnh xa quê chán lắm vì bạn em đang ở một nơi xa em tới
hàng nghìn cây số.. em không có cơ hội ngặp người ta nữa. không được chuyện trò ... )

giangtuantuong
06-12-2007, 07:15 AM
A đi xa xứ một năm thôi
Sau đó là anh đã về rồi
Vinh quang hay không... cũng chẳng rõ
Chỉ biết qua quê... tim bồi hồi

tinhemlabienrong17
06-12-2007, 10:29 PM
Bởi vì sống cảnh xa nhà
Nên thấy buồn quá mới ra nét ngồi
Trên mạng lại một mình tôi
Chẳng ai nói chuyện....và rồi buồn thêm
Ở nhà cuộc sống ấm êm
Anh sang Séc học.... để thêm biết mà
Mất khoảng 1 năm xa nhà
Cũng chẳng lâu lắm... nhưng mà nhớ em
Bởi sao có thể gặp em
Làm sao có thể cùng em chuyện trò
Hay em cho nick YH
A và em nói hàng giờ chịu không !!
Em ơi !! Đừng trả lời không !
====================
Ước chi chẳng thể... gặp được em
Để a giờ đâY..lệ ướt nhèm
Phương xa buồn lắm...em thương mến
Sao có giây phút....anh và em.......

nghe qua lời nói của anh
sao mà thương quá chân thành thật tâm
thương người sống chốn xa xăm
chắc là nhớ lắm tháng năm xa nhà?!
ở nhà có mẹ có cha
giờ anh xa xứ có mà nói phone?
em thì ở chốn SG
người đông đất chật nhưng còn ai đâu
rời quê làm cũng đã lâu
2 năm xa vắng trong đâu vẫn nguyên
nào đâu mơ chuyên tơ duyên
tuy vầng thơ đó liên miên nỗi buồn
em đây vẫn cứ luôn luôn
đó là sở thích bắt nguồn tên Thơ
nên người như lắm mộng mơ
nên người ta tưởng bấy giờ đang yêu
tình đời vui được bao nhiêu
sao thấy sầu nó quá nhiều vậy anh
anh nơi xứ đó có dành
trái tim trao gửi chân thành cho ai?!
anh đi lo dựng tương lai
mong anh cố gắng miệt mài chữ danh
một thời tuổi trẻ qua nhanh
anh có sự nghiệp thì anh có tình
thời nay chỉ có chữ xinh
không làm nên mối duyên tình đâu anh
thời nay con gái chỉ dành
chữ yêu cho kẻ công danh có giàu
dòng đời ai hiểu vì sao
đồng tiền là nỗi ngọt ngào xót xa
có khi lợi ích nhưng mà
có khi đem đến phong ba hại người
có khó chi một nụ cười
có tiền thì sẽ có người vui tươi
tình yêu cũng vậy đó người
chớ tin môi mắt nụ cười người ta
những người ngon ngọt tránh xa
"ruồi chết vì ngọt "đó là lời khuyên
gặp anh âu cũng là duyên
em anh kết bạn huyên thuyên chuyện trò
YH em khỏi phải cho
tình em biển rộng người do dự gì?!

giangtuantuong
09-12-2007, 04:49 AM
Mong rằng sang đó công danh sáng
Để mà về nước chẳng bận tâm
Có duyên yêu thương sẽ nhanh đến
Không duyên chờ đợi càng thêm sầu !!
===============
Nếu mà chỉ vì chữ danh
Mà có người đến kết thành một đôi
Vậy thì anh chẳng muốn rồi
Nếu tim cùng nhịp.... nên đôi đã đành
Đằng này hai chữ " lợi danh "
Khiến cho tình chẳng chân thành đâu em !!
Có duyên...anh mới gặp em
Nhưng sao bé lại xát thêm nỗi buồn
Nghèo mà có tội hay sao
Nghèo mà chẳng có...ai vào...trong tim !!!