Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ta-anh-ta



be con
08-10-2007, 04:38 AM
Hey dzaaa....! Đã được nửa năm rùi cơ đấy (ngày ta và anh iu nhau), giận nhau cũng nhiều, vui vẻ cũng nhiều, có tiếng cười, có nước mắt, có buồn có vui........ tất cả đã trở thành những kỉ niệm hok bao giờ quên trong ta....... Ta nhớ những lần ta giận dỗi khiến anh phải năn nỉ ỉ ôi. Ta nhớ những lần làm anh giận khiến ta phải đưa tay ra làm hoà. Ta nhớ những lần cùng đạp xe rong ruổi trên các con đường của cái thành phố biển ĐN, nơi đã gắn kết ta và anh. Cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau đi hút ốc, cùng nhau đi en kem...... cái món khoái khẩu của ta và anh. Cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu này...... Nhưng mà buồn thay, hôm nay ta và anh lại giận, có lẽ nào muốn ôn lại tất cả chuyện đã xảy ra trong nửa năm nay? Muốn có đầy đủ mọi sự kiện????? Hôm nay ta đã cười nhiều rồi bây giờ lại muốn ta khóc hay sao? Ta đang buồn lắm. Anh đang ngồi bên ta mà sao ta lại thấy xa đến vậy, đang là giờ học tin đó (ta và anh cùng nhau học mà) vậy mà ta lại ngồi đây nói chuyện vu vơ với chính ta..... sao mà ta lại có thể lãng xẹt như thế nhỉ? Thây kệ,... dù sao thì ta vốn cũng đã thế rồi mà (ta tự nhận thức được điều đó). Ta muốn làm hoà với anh but... ta lại hok thể, sao tự ái ta cao thế nhỉ? sự thật là ta vẫn hok thể nhận rằng mình sai, chuyện chẳng có gì nhưng ta lai làm anh giận, ta đã dzỗ dzành rùi cơ mà... sao vẫn còn giận ta như thế? ta hok thể làm lại lần 2 đâu... bởi vì ta đã giận lại anh mất rồi.

anpha.media
08-10-2007, 04:48 AM
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Lời yêu ấy em chỉ dành cho riêng anh.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

đời sống có là bao, chớp mắt cái là đã jà.......giận nhau 1 giây là phí 1 giây........có thể mọi ng sẽ nghĩ là mình nhu nhược hay yêu mù quáng....... nhưng mình yêu 6 năm......... mình đã và vẫn sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, sẽ làm lành ........kể cả khi ko còn yêu a