Xem đầy đủ chức năng : trời sinh con gái làm gì
vuonggia
08-10-2007, 03:08 AM
thượng đế sinh chi lắm các bà
gieo rắc kinh hoàn đến chúng ta......
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà
Hai tai thì đục ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cấm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ ... Có như không !
______________________________
mai:vươnggia.info
Con gái thời nay rất dịu dàng
Ai mà đụng tới là tàng đời trai
Em cào em nhéo em quào
Aó quần tơi tả nhộm màu đỏ tươi
Đánh xong em vẫn tươi cười
Còn anh tơi tả như người ăn xin
vuonggia
08-10-2007, 03:35 AM
thượng đế sinh ra đám đàn bà
để mà làm đẹp cho thế gia
tóc xanh môi đỏ da hồng thắm
gieo rắt điêu tàn thế gian ta
thượng đế đã dặn bảo em là
liếc mắt đưa tình tạo phong ba
áo quần trang sức thi đua lượn
mặc đám trai khờ phải khóc la
http://i2.photobucket.com/albums/y22/truongcuong/picturesathome312.05026.jpg
em vốn sinh ra phận đàn bà
yếu liểu tơ mềm khác nào hoa
bao nhiêu việc nặng nhường anh đấy
đứng mũi chịu sào , đàn ông mà
con gái vốn là con người ta
cha mẹ cưng yêu chiều nhất nhà
nắng che mưa đậy, như châu ngọchttp://i2.photobucket.com/albums/y22/truongcuong/picturesathome312.05024.jpg
anh mà nói bậy , sẽ ra ma
lamvulove
08-10-2007, 07:42 AM
Thì thượng đế sinh ra kiếp đàn bà
Để cho vương gia mãi kiêu ca
Con gái bây giờ cũng dể ưa
Móng tay xanh, tím chẳng dư thừa
Tóc vàng, môi đỏ , lông mi giả
Như thế mới sánh cùng với Vương gia
Con gái bây giờ là thế đó
Lỗ tay, lỗ rối đeo khyên bạc
Chờ tiền công tử móc quăng ra
Thượng đế sinh ra kiếp đàn bà
Chia là hai loại rõ ràng ra
Một loại má hồng , môi đỏ thắm
Loại ấy sánh cùng với vương gia
Còn một loại nữa thì rất là
Hiền ngoan lễ phép nói ra hoa
Dành cho quân tử, nhân tài trẻ
Loại ấy không màng tới vương gia
Thượng đề sinh ra kiếp đàn bà
Hai loại rành rành khác hẳn ra
Mỗi loại, mỗi người yêu một kiểu
Có phải vậy không hỡi vương gia ???
Thượng đế sinh ra phận đàn bà
Thật là đúng với lẽ nhà ta
Vương gia sánh với cô mắt đỏ
Danh sĩ sánh cùng với nàng hoa
Thật đúng thế không hỡi vương gia
Cớ sao lại ghét loại đàn bà
Cùng giống, cùng loài mình như thế
Nói thì nói vậy, nghĩ khác xa ???
Vài lời bài tỏ với vương gia
Cùng nhau tham luận phận đàn bà
Kẻ hàn sĩ này xin sấc láo
mong rằng vương gia chớ kiêu ca...!!!
HA HA HA
vuonggia
09-10-2007, 02:07 AM
vương gia việc gì phải kiêu ca
ý thế ban ơi phải nói là
sánh vai với vương phải hằng nga
đàn 3` như thế móc tiền ai ra
lại cùng sánh đôi cùng vương gia
trong mơ củng nghĩ ko ra
Con gái vốn là con người ma
Có lý do đâu , đòi lược ngà
Nắng mưa ko đậy, mong người rước
Hơn hai mươi đã sợ gái già
cóa phải như za^ỵ kô lamvulove
vuonggia
09-10-2007, 02:43 AM
tại vì khổ nổi là bị ngươi yêu bỏ nên.......
vương tự nghỉ rằng mình cũng xinh zai
nhưng mà có tính ra oai giũa đòi
cho nên bi....====> ghét con gái
Thôi nhé từ nay xa cách rồi
Tình mình theo gió cuốn mây trôi
Em giờ làm tướng bên thằng khác
Sung sướng mình anh giữa cuộc đời...
Xa cách nhau rồi thấy thảnh thơi
Không còn tai nhức bởi nhiều lời
Chẳng còn ai cấm đi chơi tối
Xả láng quán bia cứ việc ngồi....
Tôi quyết từ nay sẽ chẳng yêu
Bởi có người yêu lại phải chiều
Đàn ông phái mạnh nhưng thành yếu
Răm rắp nghe lời mấy mụ Yêu(Tinh)
Tôi quyết từ nay sẽ chẳng yêu
Thề có đất trời chẳng nói điêu
Đàn bà con gái sao khó hiểu
Tội kể ra đây thì rất nhiều.....
con gái vừa đẹp vừa xinh
lúc thì lại giống chằn tinh quá chừng
con gái tiết hạnh nghĩa trung
tới khi nổi khùng xé xác con trai
con gái dáng liễu thân mai
buồn buồn lại hóa roi mây quất người
con gái miệng nở hoa vui
vậy mà lép nhép không thôi bao giờ
con gái lúc giống nai tơ
lúc thì cứ ngỡ bà hùm cái xanh
con gái học hành rất chăm
có vài cô chảnh suốt ngày đi chơi
con gái là con gái ơi
con trai chỉ có vài lời mà thôi
nhoccon_118
09-10-2007, 03:50 AM
Thượng đế sinh trai và sinh gái
Như là quy luật của tự nhiên
Ban cho trời bốn mùa xuân hạ
Để cuộc đời một chút nở hoa !
kimanhvang
09-10-2007, 04:08 AM
Sinh con gái để làm gì...gia thế
Còn làm gì ngoài để chửi con trai
Còn làm gì để con trai chỏ chuyện
Tóm lại...để mang lại niềm vui
vuonggia
09-10-2007, 05:58 AM
ý pe' nói thế sao được
con trai quý như vàng lên giá
con gái thừa như lá rụng mùa thu
sao lại ngang = con zai
con gái thật chẳng ra gì
lại còn rất thích so bì tài năng
nhưng các nàng có biết chăng??
con trai ko thích nói năng gì nhiều
hô vi lô
09-10-2007, 06:42 AM
hay đay....................
còn phát huy............................
hungconlatao
09-10-2007, 07:03 AM
hay ghê bạn ơi...
con gái là chúa rắc rối đó
kimanhvang
09-10-2007, 07:11 AM
không tiếp thu thành ra không lớn được
đó chỉ là chuyện của ngày xưa thôi
còn bây giờ thời thế đã thay đổi
con trai kia như bùn nhão dính chân
lamvulove
09-10-2007, 07:25 AM
Hay gì hay nổi bạn ơi !
Khinh khi con gái hỏi lòng phải chăng?
Chớ nên cái kiểu nói năng
"Trọng nam khinh nữ" ăn năng có ngày
Vài lời nói để phân bài
Không bênh ai cả chớ hồ hoài nghi
Mẹ mình cũng phận nữ nhi
Nghĩ như bạn vậy khác gì chửi ta
Con trai ai chẳng ba hoa
Nhưng ba hoa quá thì ra nỗi gì
Bạn nên suy nghĩ chút đi
Thật lòng bạn chẳng thích chi đàn bà?
Nam nhi trong bụng đàn bà
Lẽ trời như vậy sao mà lại khinh?
Lời nói chẳng chút thật tình
Cớ sao cứ dối lòng mình bạn ơi !
Có thật bạn sẽ làm ngơ
Trước nàng tiên nữ như mơ giữa đời ?
Không làm được chớ nhiều lời
Khinh khi con giá cho đời hổ thêm
Nhưng cũng nhắn mấy nàng tiên
Trời sinh nam- nữ để tìm gập nhau
Chớ vì lời nói tự cao
Của phường ngọng ngạo mà bao cã bầy
Con trai nhiều loại con trai
Trai nào nên chữi, trai nào nên yêu
Đừng mà quơ đũa bao điều
Để ngưòi quân tử tủi nhiều hơn vui
Đúng không ơi hơĩ vương gia
Mẹ mình là nữ mới sinh ra mình
Đừng nên cái thói ngông nghinh
Quá ra chữi mẹ của mình đấy em.
shiroyuki
10-10-2007, 02:16 AM
ủa,vậy cho tớ hỏi một câu nghe:Nếu không có con gái sao có con trai.Nếu ông trời sinh con gái mà quậy phá, nghịch ngơm,láu cá và nhất là không bao giờ chung tình như con trai thì thử hỏi thế gian còn gì là công bằng và nếu như thế thì trái đất sẽ nổ tung mất
Ai bảo con gái mo-den
Con trai tóc ngắn,áo chen đủ màu
Còn chê con gái càu nhàu
Sao không chịu nghĩ ai vào cà-fê
Sáng trưa chiều tối lết lê
Chàng này,chàng nọ tỉ tê đủ điều
Chê nàng ăn vặt quá nhiều
Sao chàng lại cứ muốn dìu đi ăn
Không ăn chàng cũng ép ăn
Cười tươi rạng rỡ khi nàng khen ngon
Thiệt là mấy gã trẻ con
Khi tiền đã hết thì hờn chúng ta
Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa,tặng quà
Hoa hồng đủ sắc mặn mà
Tặng nàng triệu đóa đến già vẫn cam
Con gái thích nhảy phải ham
Dẻo dai xương cốt,an tâm hợp thời
Quay về nói chuyện tình đời
Trách người con gái đua đòi hả anh?
Em cười những kẻ như anh
Thế gian thường gọi "sở khanh" tên chàng
Ăn xong bỏ chạy la làng
Chưa kịp chùi mép,đã màng ăn thêm
Nghĩ tiền mua được một đêm
Thì cớ gì trách rằng em yêu nhiều
Thời buổi tiên tiến lên nhiều
Người nào không thích xài nhiều đô-la
Người nào không thích tay-ga
Đừng nên hoang tưởng ta là thanh cao
Thiệt là tội nghiệp làm sao
Các anh được xếp ở sau các nàng
Xa rồi cái thuở huy hoàng
Trọng nam khinh nữ đã tàn từ lâu.
ủa,vậy cho tớ hỏi một câu nghe:Nếu không có con gái sao có con trai.Nếu ông trời sinh con gái mà quậy phá, nghịch ngơm,láu cá và nhất là không bao giờ chung tình như con trai thì thử hỏi thế gian còn gì là công bằng và nếu như thế thì trái đất sẽ nổ tung mất
Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 07:15 AM
trời sanh con gái kiêu sa
Mấy anh mê quá bỏ nhà đi theo
Trời sanh con gái thướt tha
Ra đường anh ngó, xếp hàng nha anh.
Trời sanh con gái yếu lòng
1 giọt nước mắt, đọng lòng con trai
Trời sanh con gái mảnh mai
Vẩn hay đanh đá, đánh anh dê sòm..
:))
vuonggia
10-10-2007, 09:05 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác nhau.
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn gian khổ chen vào gánh vai.
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải kiêu sa nổi gì
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy hiền hoà dễ thương.
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi.
Học hành thì chẳng xong xui
Phất phơ "dáng vẽ" tới lui cóp bài.
Nếu mà chẳng kịp sửa sai
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.
hen` gi` nga`y xua nguoi ta ko cho con gai di hoc
vuonggia
10-10-2007, 05:25 PM
em nói vậy có đúng kô anh lamvulove
lamvulove
11-10-2007, 06:41 AM
Đúng thì có đúng đôi phần
Nhưng mà nói thế thì hơi quá lời
Theo như kinh nghiệm anh thôi
Hình như con gái học hơi bị tài
Còn như chỉ giỏi cop bài
Cái đó dám chắc con trai là trùm
Chép không được nói tùm lum
Cho phường con gái là chùm, là keo
Đồng ý con gái giống mèo
Ăn rồi chỉ biết trèo leo nhà người
Nhưng nói ngược phải nói xuôi
Con trai bậy quá sao người ta thương
Là vua tốc độ lề đường
Cafe thuốc lá đủ phường ăn chơi
Vậy mà lại dám buôn lời
Sửa sai con gái, hỏi ai sửa mình?
Trời sinh trai gái chúng mình
Là tìm để gặp trao tình cho nhau
Đừng nên cãi vả cào nhào
Đừng quên tình cũ ngày nào còn yêu
Thật lòng em chẳng hồn xiêu
Trước người con gái mỉ miều nết na ?
Hỏi lòng em có tránh xa
Được tình con gái không ta hỡi người ?
Con gái là chúa ăn quà
Con trai là chúa la cà khắp nơi
Mỗi người mỗi tật em ơi !
Trời sinh là thế mới là giúp nhau
Sao em không xét trước sau
Ninh ninh cái thói kiêu cao hoài hoài
con gái không giống con trai
Con trai cũng chẳng giống gì nữ nhi
Trời sinh đã rõ rì rì
Vậy nên mới có mối tình gái trai
có đúng không hả? thưa vương gia và các bạn gái
như vậy có đúng không hả thưa em vương gia và các bạn nữ
vuonggia
11-10-2007, 11:50 PM
hi anh đối thơ hay wua'
vuonggia
12-10-2007, 01:09 AM
đúng là đúng cả đôi phần
nói như em đã nhiều phần bỏ wua
theo như kinh nghiệm 12 em là
con trai học quả tài năng
nhưng mà quên học copy cung tài ( ít khi lém)
bởi vậy dám đốc là trai
còn làm thư ký là hai cô nàng
con trai bây mà nhiều ngươi thương
đua xe tốc độ mà nhiều gái theo
cafe con gái cho em đi cùng
trời sinh con gái là để trao tình con zai
thật lòng em cũng bị siêu vài nàng
ấy thế nên càng làm kiêu
cho lòng con gái phải siêu vì mình
Gió_ấm
12-10-2007, 01:54 AM
Trời xinh con gái mà chi
Để cho lãng tử trồng si tối ngày
tinhanhvantrongem_HDH
12-10-2007, 06:44 AM
Em đây lá ngọc cành vàng
Con nhà khuê các vọng tộc vương gia
Bao chàng theo gót đôi chân chẳng thèm
kyniem1989
12-10-2007, 07:57 AM
nếu em lá ngọc cành vàng
anh đây cũng loại kim cương hột xoàn
bao chàng theo gót chân em
sao em lại cứ kéo quần anh chi kaka
vuonggia
12-10-2007, 11:33 PM
Làm thân con gái phải lo
Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng
thế giờ pe' vẫn ở không
Đêm đông cô quạnh ai bồng, ai mang
Anh đây chính hiệu trai tài
họ gia tên vương gọi là vương gia
vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao
đường đương 1 đấng anh hào
thân thế hơn sức, tiền dư của sài
Không cờ bạc, chẳng lông bông
như thế là đủ làm chồng pe' chưa
hoathuytien
12-10-2007, 11:41 PM
Đời sao lắm kẻ vương gia
Ngồi trên quát tháo đàn bà vậy ta
Hỏi rằng ông trẻ vương nha!
Không có con gái lấy đâu ông la rầy
Làm như mình giỏi ta đây
Cái gì cũng tốt cũng hơn người đời
Hỏi thử ông lão họ vương
Ai sinh ông lão.. họ vương trên đời?
Mẹ vương, không phải phụ nữ sao trời
Giờ sao vương lại nói lời chê bai
Chê chi lắm vậy anh zai
Cẩn thận ế vợ dài dài đó nha
Ghét nhất mấy kẻ la cà
Ăn ngồi nói xấu đàn bà đó nha
nhoccon_118
13-10-2007, 01:36 AM
Không đàn bà lấy đâu ra đàn ông
Không mùa đông lấy đâu ra mùa hạ
Vương kia tính khí ngông cuồng
Chưa vào đã dám làm um chốn này
Dám nói phụ nữ ta đây
Không ra thể thống chi mô vậy giời !
************************
Ngước mắt lên hỏi ông giời
Sao giờ lắm kẻ nó ngông vậy giời
Giời bảo giời cũng chịu thua
Với là những kẻ ngồi khua môi cái mồm
khà khà có kẻ điêu ngoa
khát sữa mẹ vắng tay tra vào mồm
đầu thì lép tựa trái bôm
thân hình thấy gớm ốm nhom ốm nhèo
vậy mà miệng cứ leo cheo
lốc cha lốc chốc phì phèo lời thô
*****************************
chê đàn bà -miệng bi bô
nên giờ nằm nút tay thô đỡ thèm
vuonggia
13-10-2007, 08:07 AM
em sorry tất cả các chị tu nay em ko dam nũa
tinhemlabienrong17
14-10-2007, 07:11 AM
em là con gái hiểu không?
rất là "rắc rối "dỗi lòng -giận daiiiiiiiiiii!
một khi đã ghét ghét hoài
nhất là mấy gã con trai lắm lời
thế thì hỡi bạn mình ơi!
con gái rắc rối chớ thời chọc nha!
con trai như thế thật là....!
sao mà nói xấu mấy bà thế kia?
trời đất vốn đã phân chia
con trai con gái thế kia rồi mà
trót sinh thân phận đàn bà
bộ con trai tưởng đó là sướng sao?
con gái khổ biết dường nào!
yêu đương bị phụ khổ đau ngất trời
con trai đường mật tuôn lời
quyến rủ con gái hãy thời còn nai
ra đường chẳng biết tin ai!
khi mà quá lắm con trai lọc lừa
mới quen lúc buổi ban trưa
buổi chiều lại nói" anh vừa nằm mơ":
"bóng em hiện hữu bao giờ
yêu em anh đã làm thơ thế này...!"
con trai của buổi thời nay
chạy xe nổ máy thấy gay mắt rồi
nói chuyện thì hỡi ôi thôi
như là trống đánh liên hồi điếc tai
tóc thì không cắt để dài
tai thì bấm lổ đem cài nữ trang
con trai lắm kẻ rất gian
cướp giật giữa chợ ngang tàn thấy không?
ý là chỗ chốn người đông
còn dám nổi dậy tấm lòng gian ngoa
thế thì trong cõi người ta
người nào là tốt hỡi mà bạn ơi !
thế nên đừng có những lời
chê bai con gái của thời hôm nay
tôi nghĩ con gái con trai
ai ai cung vậy chớ bày ra chê
con trai tốt đẹp không hề!
cái phần tốt ấy không về riêng ai
trời sinh con gái hoài hoài
để mà làm khổ con trai đấy mà
con gái nét đẹp như hoa
dáng đi êm dịu như là lụa bay
tiếng nói quá đỗi êm tai
vậy mà anh lại ghét hoài em sao
lời em tuy chẳng ngọt ngào
trời sinh con gái lẽ nào tội em?
vuonggia
14-10-2007, 11:50 PM
anh là con zai hiểu hem
rất thít chọc gái giận hờn mới thôi
một khi anh đã chọc rồi
pe' nào củng sơ xin thôi em nhờ
thế thì hởi kưng nhỏ ơi
chớ nên lám lời với anh
con gái thời nay như chanh
ko ai nói pe' danh danh za^y chời
con gái khổ là đúng roài
trời xin như thế kêu trời chăng nghe
con gái thơi nay nè nè
đua tay vẫy vẫy, đứng ngay giưa đừng
de sương như pe' vàng anh ( nhật ký vàng anh)
rủ anh bạn zai wuay fim dóa kìa
kể cho chuyện cô nàng lơp tôi nè
Học không lo học, khoái làm nhà thơ
Giờ toán ngồi ngẩn ngồi ngơ
Thầy kêu đứng dậy bơ phờ mắt nai
Làm bài cứ một với hai
Lại thêm cái tật hay "nhai" trong giờ
Kiểm điểm mặt cứ tỉnh bơ
Bạn bè nhắc nhở trơ trơ như đồng
Bảo rằng: "Đây phận má hồng
Không học được nữa "chống lầy" có sao
Bạn trai nghe thế thì thào:
"Cửa vườn đã mở mau vào đi thôi"
Nàng ta bụng tức như sôi
Xách chổi rượt chạy ôi thôi tiêu đời
Ông trời ơi hỡi! ông trời
Sinh chi con gái đã đời thế kia
vuonggia
14-10-2007, 11:58 PM
anh đã có ý xin lổi rồi
mà pe' cứ lấm lời với anh
bỏ ngay cái tính lanh canh
anh đây mà nói ai phân chăng dừng
thế nên típ nè ne ne nè
ăn cơm cái đã tí nói típ ( hihi)
Heo còi
15-10-2007, 12:27 AM
Nếu như không có con gái
Thế gian này chưa chắc có con trai
Biết thế đi cứ hỏi wài
Trời sinh con gái trên đời làm chi ?
Gió_ấm
15-10-2007, 02:42 AM
Trời sinh em làm thân con gái
Nét dịu dàng em có một không hai
Trời sinh anh làm kiếp con trai
Vòng tay ấm áp cho ai dựa vào
Trời sinh một cặp đẹp sao
Bên nhau hạnh phúc biết bao em nhỉ ^^ chẳng biết em nào trả lời nổ
tinhemlabienrong17
15-10-2007, 04:42 AM
xin lỗi mà cứ kênh kênh
nhìn mặt là biết nói lên chữ tà
hỡi người bút hiệu vương gia!
nói lời xin lỗi thật thà hay không?
sao tui thấy chẳng thật lòng
chê bai con gái mà không nhìn mình
coi chừng nữa "lụy vì tình"
rồi kêu đau khổ 1 mình nghe chưa!
đến chừng đó khóc như mưa
"sao em hờ hững !anh vừa biết yêu..!"
đừng bảo con gái lắm đều
từ xưa vẫn vậy đó đều tất nhiên
đó cũng là cái nét duyên
làmcho đổ nước thùng nghiêng vỡ thành
ai bảo tui tính lanh canh
nghĩ sao nói vậy châng thành thế thôi
biết bao bạn cũng nói rồi
con trai như nhóc hỡi ôi ai thèm
thử chọc con gái mà xem
dù hiền như bột cũng đem chém đầu
con trai -quân tử gì đâu
chê bai con gái chẳng câu nào từ!
vậy mà đáng mặt "nam" ư?
nói lời xin lỗi xem như xong rồi
tinhemlabienrong17
15-10-2007, 04:57 AM
trời sinh con gái- nữ nhi!
hiến ngoan lễ phép việc thì đảm đang
trời sinh con gái dịu dàng
làm cho nam tử-các chàng phải yêu
trời sinh con gái mĩ miều
sinh con trai để mà yêu các nàng
vòng tay ấm áp của chàng
làm cho ấm lại những ngày lẻ loi
con trai -con gái đẹp đôi
bên nhau hạnh phúc hỡi ôi gì bằng!
Vịt Ngố
15-10-2007, 05:00 AM
thượng đế sinh ra phận đàn bà
Rành rành hai loại nhớ phân ra
Tóc xanh môi đỏ da hồng thắm
Gieo rắt điêu tàn tặng Vương Gia
Thượng đế sinh ra phận như hoa
Năng động, đa tài chẳng kiêu sa
Nhu mì, duyên dáng xinh kín đáo
Tặng đám anh hùng người tài ba
Em vốn sinh ra phận cánh hoa
Yếu liểu tơ mềm nhưng không ngại
Góp sức cùng anh chẳng kêu ca
Ai mà lười biếng, tặng Vương nha
Con gái cũng là có mẹ cha
Nắng che mưa đậy khi còn bé
Vương kia sao lại cứ kêu la
Không lẽ Vương là con thế gia??
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
lamvulove
15-10-2007, 07:04 AM
Thấy chưa hỡi cậu Vương gia ?
Chớ nên chọc ghẹo đàn bà làm chi
Đễ hôm nay phận nữ nhi
Làm thơ chửi lại việc nì nhục ghê
Còn mà ở đó cả kê
Không mau xin lỗi làm quề đở quê
Từ nay chừa thói ham mê
Chọc lòng các chị tức lên hết đời
Đã khuyên em hết cả lời
Không nghe còn dám trao lời mĩa mai
Bị chửi cũng thật đáng đời
Từ nay chừa thói chọc trời nha em
Gió_ấm
15-10-2007, 06:51 PM
Trọc vào tổ kiến kiến chẳng tha
Toi đời một kiếp nhóc vương gia
Lần sau nhắc tới đàn bà
Nghĩ rồi hãy nói kẻo mà thiệt thân
Trọc ai chẳng trọc trọc đàn bà
Người yêu mà biết chắc là toi luôn
vuonggia
15-10-2007, 10:40 PM
sao anh anh chăng chịu dúp em
làm em phải chịu thua các chi roài
từ nay ko dám >< nũ nhi
các chị chỉ nói chủi chi đâu mà
xin lổi chăc chẳng chịu tha
tại vì em đã gây ra quá nhiều
từ nay bỏ thói làm kiêu
boy , girl hoa thuận củng nhiều diều hay
lỡ khi các chị thấy hay
kết em là chuyện một ngày gần đây ( hihi)
tinhemlabienrong17
16-10-2007, 02:01 AM
tui đây bình luận mà thôi
nào đâu chửi bới để rồi người xem
dù gì cũng phận làm em
thấy sai thì nói ai thèm chửi chi?
chửi đâu giúp ích đươc gì !
tội thêm cái miệng vậy thì đâu nên
vương gia có "...vũ..." kề bên
giúp lời giúp sức để kênh thêm à?
nếu mà biết lỗi tui tha!!!
nếu mà giả dối thì thà im đi!
tui đây là phận nữ nhi
chỉ dùng lời nói nhu mì thế thôi
vương gia biết lỗi thật rồi
thì coi như bạn cùng ngồi trao thơ!!!
Vịt Ngố
16-10-2007, 05:07 AM
Nói sai ai giúp được đây
Từ nay thôi nhé dừng tay trêu người
Nghe than cũng thấy tức cười
người ta mắng nhẹ ,ai người chửi đâu
Sông sâu còn có người dò
Người mà bụng xấu ai mò làm chi
Ngoan , chị cho mấy viên bi
Ra kia cùng mấy Tí tí chơi nào
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
doisimmautim_33
16-10-2007, 08:51 PM
thương de sinh chi quá nhieu bà
ba thi nam sap ,bà nam nghieng
nghieng wa nghieng lai ,tay dem tien
lamvulove
17-10-2007, 07:44 AM
Xin đừng nói thế tội mình
Tôi nào có phải liên minh chọc người
Bao lần khuyên giải ngược xuôi
Vậy mà nó vẫn đười ươi thế nầy
Phận làm anh đã la gầy
Thôi thì xí xóa đó - đây giãi hòa
Nhưng mà xin mấy nàng hoa
Đừng vì thắng thế để mà xong lên
Vì sai nên đã trùm mền
Nhưng mà nói quá nó kênh hết mình
Bạn bè nam nữ hòa bình
Trao lời hay đẹp, trao tình, trao thơ
Thế mới là tuổi mộng mơ
"Ok" bạn nhé tơ trời bền thêm ?
THIÊN TỬ
17-10-2007, 09:58 AM
NẾu Ta NÓi XuÔi ThÌ CŨng PhẢi NgƯỢc
BỞi BiẾt ĐƯỢc CÓ CÁc BÀ CẬn BÊn
ThÌ CŨng ĐỠ Cho TỤi MÌnh LÚc ChÁn
NhỮng LÚc SẦu CÓ BẠn CÙng XẺ Chia
trời sinh con gái làm chi
để tôi vướn mối tình si dại khờ
nên giờ đành mượn vầng thơ
trách trời trách cả ông tơ nguyệt già
tinhemlabienrong17
18-10-2007, 04:42 AM
Xin đừng nói thế tội mình
Tôi nào có phải liên minh chọc người
Bao lần khuyên giải ngược xuôi
Vậy mà nó vẫn đười ươi thế nầy
Phận làm anh đã la gầy
Thôi thì xí xóa đó - đây giãi hòa
Nhưng mà xin mấy nàng hoa
Đừng vì thắng thế để mà xong lên
Vì sai nên đã trùm mền
Nhưng mà nói quá nó kênh hết mình
Bạn bè nam nữ hòa bình
Trao lời hay đẹp, trao tình, trao thơ
Thế mới là tuổi mộng mơ
"Ok" bạn nhé tơ trời bền thêm ?
nếu bạn nói thế tui im
tôi nào đâu có nói thêm lời nào
chỉ dùng lời nói thanh tao
góp lời để hắn bớt cao chút mà
đã mang thân phận quần hoa
nào đâu nói tiếng bất hòa làm chi!
cãi nhau đâu giúp được gì!
chỉ tạo chữ ghét ích khi lợi mình!
yêu thơ là rất đa tình
đa sầu đa cảm bạn mình biết không?
lamvulove
19-10-2007, 07:21 AM
nếu bạn nói thế tui im
tôi nào đâu có nói thêm lời nào
chỉ dùng lời nói thanh tao
góp lời để hắn bớt cao chút mà
đã mang thân phận quần hoa
nào đâu nói tiếng bất hòa làm chi!
cãi nhau đâu giúp được gì!
chỉ tạo chữ ghét ích khi lợi mình!
yêu thơ là rất đa tình
đa sầu đa cảm bạn mình biết không?
Sinh ra là phận má hồng
Biết phân phải trái làm lòng phục ghê
Lời thơ sắc sảo khỏi chê
Khiến lòng này phải si mê mất rồi (Chỉ mê thơ thôi nhé ! đừng hiểu lầm)
Yêu thơ nên mới phải ngồi
Giải bài tình cảm xa xôi một thời
Lòng nhiều sầu - cảm bạn ơi !
Thế nên bè bạn gọi là "thằng si "
Si tình, si nhạc, si thơ
Si bè si bạn ngu ngơ suốt ngày
Trót sinh ra kiếp làm trai
Rât tồi toán hoá mơ hoài văn chương
Nên giờ chẳng có ai thương
Đa sầu đa cảm chẳng nương nào thèm
Đôi lời bày tỏ mời xem
Hỏi các bạn nữ là khen hay cười ?
tinhemlabienrong17
19-10-2007, 08:48 AM
Sinh ra là phận má hồng
Biết phân phải trái làm lòng phục ghê
Lời thơ sắc sảo khỏi chê
Khiến lòng này phải si mê mất rồi (Chỉ mê thơ thôi nhé ! đừng hiểu lầm)
Yêu thơ nên mới phải ngồi
Giải bài tình cảm xa xôi một thời
Lòng nhiều sầu - cảm bạn ơi !
Thế nên bè bạn gọi là "thằng si "
Si tình, si nhạc, si thơ
Si bè si bạn ngu ngơ suốt ngày
Trót sinh ra kiếp làm trai
Rât tồi toán hoá mơ hoài văn chương
Nên giờ chẳng có ai thương
Đa sầu đa cảm chẳng nương nào thèm
Đôi lời bày tỏ mời xem
Hỏi các bạn nữ là khen hay cười ?
ai đâu cười đến chi người
lời thơ bạn cũng chín mười đấy thôi
tài ai tôi cũng phục rồi
lời thơ ai cũng làm tôi bồi hồi
nên tôi mới vào đây ngồi
viết lời đối đáp hạ hồi như sau
lời thơ ai đó ngọt ngào
khuyên răn em nhỏ biết bao ngày rày
biết rằng khuyên đúng chẳng sai
biết rằng khuyên để cho ai sửa mình
thích thơ là kẻ hữu tình
là nhiều nhiều lắm với nghìn buồn mang!
lời ai đọc thoáng ngỡ ngàng
thì ra bạn cũng muôn ngàn buồn vương
vuonggia
20-10-2007, 12:45 AM
vương biết lổi rồi các chị ơi !!!!!!
đừng giận hờn trách oán em chi
tuổi nhỏ nói lớn ít khi nghĩ suy
nhìn cao mà chảng thấy chi hết chời
chỉ vì vài lời con gái ko hay
bởi vì em phải đáng cay chuyện tình
từ nay bỏ tính kiêu chăn
anh lamvulove dạy dạ vâng nghe lời
biết lổi mà tìm đương sũa sai
lẽ nào các chị giạn hoài ư
các chị tuổi lớn tài cao
chắc là củng đã học cao lắm roài
thế nên em nói câu này
từ nay ko nói chuyện này nũa nha
lời em càu khẩn thiết tha
lẽ nào các chi hẻm bỏ wua cho minh
con gái con zai vốn tâm tinh
cho nên chúng mình làm hòa nhau đi
vuonggia
20-10-2007, 12:51 AM
vương biết lổi rồi các chị ơi !!!!!!
đừng giận hờn trách oán em chi
tuổi nhỏ nói lớn ít khi nghĩ suy
nhìn cao mà chảng thấy chi hết chời
chỉ vì vài lời con gái ko hay
bởi vì em phải đáng cay chuyện tình
từ nay bỏ tính kiêu chăn
anh lamvulove dạy dạ vâng nghe lời
biết lổi mà tìm đương sũa sai
lẽ nào các chị giạn hoài ư
các chị tuổi lớn tài cao
chắc là củng đã học cao lắm roài
thế nên em nói câu này
từ nay ko nói chuyện này nũa nha
lời em càu khẩn thiết tha
lẽ nào các chi hẻm bỏ wua cho minh
con gái con zai vốn tâm tinh
cho nên chúng mình làm hòa nhau đi
gủi mai ko dươc chán
lamvulove
20-10-2007, 06:17 PM
ai đâu cười đến chi người
lời thơ bạn cũng chín mười đấy thôi
tài ai tôi cũng phục rồi
lời thơ ai cũng làm tôi bồi hồi
nên tôi mới vào đây ngồi
viết lời đối đáp hạ hồi như sau
lời thơ ai đó ngọt ngào
khuyên răn em nhỏ biết bao ngày rày
biết rằng khuyên đúng chẳng sai
biết rằng khuyên để cho ai sửa mình
thích thơ là kẻ hữu tình
là nhiều nhiều lắm với nghìn buồn mang!
lời ai đọc thoáng ngỡ ngàng
thì ra bạn cũng muôn ngàn buồn vương
"Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bất đầu mộng mơ "
Cảm ơn bạn đã khen thơ
Thơ buồn của kẻ ngu ngơ si tình
Mang sầu - thương - nhớ trăm nghì
Mượn vần thơ nhỏ nhũ mình bớt đau
Ngày ngày vẫn hỏi trời cao
Sinh ra chi kẻ yêu thơ, si tình
Để người người mãi mãi khinh :
"Con trai mơ mộng chẳng tin nỗi lòng"
Cũng may còn được vài dòng
Thơ người đồng cảm nỗi lòng sầu vương
Mong sao ở cõi đời thường
Mọi người điều thích văn chương như mình
Bởi đời gắng với chữ tình
Bởi văn chương chứa trong mình yêu thương
Từ nay trên vạn nẻo đường
Ai người đồng cảm với phường yêu thơ !
tinhemlabienrong17
21-10-2007, 07:16 AM
"Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bất đầu mộng mơ "
Cảm ơn bạn đã khen thơ
Thơ buồn của kẻ ngu ngơ si tình
Mang sầu - thương - nhớ trăm nghì
Mượn vần thơ nhỏ nhũ mình bớt đau
Ngày ngày vẫn hỏi trời cao
Sinh ra chi kẻ yêu thơ, si tình
Để người người mãi mãi khinh :
"Con trai mơ mộng chẳng tin nỗi lòng"
Cũng may còn được vài dòng
Thơ người đồng cảm nỗi lòng sầu vương
Mong sao ở cõi đời thường
Mọi người điều thích văn chương như mình
Bởi đời gắng với chữ tình
Bởi văn chương chứa trong mình yêu thương
Từ nay trên vạn nẻo đường
Ai người đồng cảm với phường yêu thơ !
có tôi đồng cảm người đây
góp lời thơ nhỏ những ngày xa quê
mong sao mau đến ngày về
niềm vui đoàn tựu miền quê hiền hòa
khó tìm được bạn ở xa
có cùng những nổi gọi là ưu tư....
cõi trần vốn thật cõi hư
chỉ là cõi tạm thế như ai nào...
lắm người sống cảnh sang giàu....
nào đâu hiểu được nỗi đau người nghèo
nỗi buồn sao vẫn mang theo!
đa sầu , đa cảm lại gieo vào mình
trời cao hỏi có thấu nhìn?
biết bao nhiêu kẻ đắm mình lợi danh!
thời thế tạo ra hùng anh!
ngày xưa nói thế... có dành thời nay?
ước sao đời có những ngày
ai ai cũng có lâu đài ấm êm!
buồn nào thấu tận trong tim
sầu nào cứ mãi nằm im trong lòng?
lamvulove
23-10-2007, 07:59 AM
có tôi đồng cảm người đây
góp lời thơ nhỏ những ngày xa quê
mong sao mau đến ngày về
niềm vui đoàn tựu miền quê hiền hòa
khó tìm được bạn ở xa
có cùng những nổi gọi là ưu tư....
cõi trần vốn thật cõi hư
chỉ là cõi tạm thế như ai nào...
lắm người sống cảnh sang giàu....
nào đâu hiểu được nỗi đau người nghèo
nỗi buồn sao vẫn mang theo!
đa sầu , đa cảm lại gieo vào mình
trời cao hỏi có thấu nhìn?
biết bao nhiêu kẻ đắm mình lợi danh!
thời thế tạo ra hùng anh!
ngày xưa nói thế... có dành thời nay?
ước sao đời có những ngày
ai ai cũng có lâu đài ấm êm!
buồn nào thấu tận trong tim
sầu nào cứ mãi nằm im trong lòng?
Cảm ơn người bạn tri âm
Từ nay thoát cảnh âm thầm lệ tuôn
Nghiệp thơ tưởng lúc cùng đường
Ngờ đâu gặp được vài người đồng tâm
Giọt sầu mang nặng trăm năm
Giờ đây tan biến xa xăm sương mờ
Một đời lãng tữ yêu thơ
Làm sao ngoản mặt ngó lơ sự đời
Nỗi lòng có biết người ơi?
Chỉ mong sống khắp phương trời quê hương
Đời này thích ở chốn thường
Chẳng ham mơ mộng thiên đường, cõi tiên
Tình yêu gữi đến trăm miền
Đầu trời cuối đất trái tim một lòng
Thà đây sống kiếp long đong
Lang thang khắp chốn mà trông sự đời
Bao nhiêu thương ghét ai ơi
Lòng này đứng giữa đôi lời bàn phân
Còn hơn lắm kẻ lanh quanh
Nặng câu danh lợi hôi tanh cùng mình
Thà đây sống kiếp nguyên trinh
Dẫu rằng nghèo đó nhưng tình bao la
Còn hơn giàu có kiêu ca
Xem người như rác miệng la bằng trời
Phàm làm người sống ở đời
Đừng vì danh lợi buôn lời kiêu căng
Phải không hỡi bạn mình rằng
Đôi lời bài tỏ rõ phân thế nào ?
Vì mình không có thời gian
Làm bài đối đáp với bài công viên.....
Cho mình xin lổi bạn hiền
Khi nào rãnh rỗi đối liền được không ?
bagiakorang
23-10-2007, 01:46 PM
[COLOR="DarkRed"]không có dàn bà lay dâu ra máy ông
không có dàn bà lay dâu ra gái dễ mấy ông dzê
không có dàn bà lay dâu ra con gai dễ máy ong thương
không có dàn bà thì máy ông trỡ thành Lessbian hết rồi
Trời sanh dàn bà la dễ máy ong fai sầu fai~ khỗ
tinhemlabienrong17
23-10-2007, 07:45 PM
Cảm ơn người bạn tri âm
Từ nay thoát cảnh âm thầm lệ tuôn
Nghiệp thơ tưởng lúc cùng đường
Ngờ đâu gặp được vài người đồng tâm
Giọt sầu mang nặng trăm năm
Giờ đây tan biến xa xăm sương mờ
Một đời lãng tữ yêu thơ
Làm sao ngoản mặt ngó lơ sự đời
Nỗi lòng có biết người ơi?
Chỉ mong sống khắp phương trời quê hương
Đời này thích ở chốn thường
Chẳng ham mơ mộng thiên đường, cõi tiên
Tình yêu gữi đến trăm miền
Đầu trời cuối đất trái tim một lòng
Thà đây sống kiếp long đong
Lang thang khắp chốn mà trông sự đời
Bao nhiêu thương ghét ai ơi
Lòng này đứng giữa đôi lời bàn phân
Còn hơn lắm kẻ lanh quanh
Nặng câu danh lợi hôi tanh cùng mình
Thà đây sống kiếp nguyên trinh
Dẫu rằng nghèo đó nhưng tình bao la
Còn hơn giàu có kiêu ca
Xem người như rác miệng la bằng trời
Phàm làm người sống ở đời
Đừng vì danh lợi buôn lời kiêu căng
Phải không hỡi bạn mình rằng
Đôi lời bài tỏ rõ phân thế nào ?
Vì mình không có thời gian
Làm bài đối đáp với bài công viên.....
Cho mình xin lổi bạn hiền
Khi nào rãnh rỗi đối liền được không ?
thời gian quí tựa như vàng!
khi nào người rảnh đáp càng không sao
nghe qua lời đáp nghẹn ngào
thời nay hiếm lắm người nào như ai!
đã mang kiếp -phận làm trai
mấy ai yên phận mơ hoài long đong?!!!
hỏi người buồn nữa hay không?
khi lời thơ đó có dòng sẻ chia!
dù ai ở tận bên kia
nhắn lời đối đáp đêm khuya sương mờ
mến người cũng thích văn thơ
nhắn lời đối đáp bấy giờ cho tôi
người đâu ở tận xa xôi?
hay gần thành phố đông vui nơi này?
tôi người ở tận miền tây
Bến Tre nơi ấy lên đây đi làm
Sài Gòn sôi động ai ham !
tại vì cuộc sống không làm ai cho?
qua rồi cái tuổi học trò!
cái thời cắp sách mẹ lo cho mình!
phải đi tìm cách mưu sinh
dù nơi quê ấy ân tình tôi mang
ai nào tham vọng giàu sang
cũng muốn yên phận an nhàn thảnh thơi
đời dâu biết trước người ơi!
lắm lúc cũng chán cái thời hôm nay
đồng tiền làm nghĩa nhạt phai!
cái câu danh lợi làm ai quên tình!
đúng không hỡi bạn của mình?
mắt thường ai thấu cái nhìn thế gian?
lamvulove
26-10-2007, 07:23 AM
thời gian quí tựa như vàng!
khi nào người rảnh đáp càng không sao
nghe qua lời đáp nghẹn ngào
thời nay hiếm lắm người nào như ai!
đã mang kiếp -phận làm trai
mấy ai yên phận mơ hoài long đong?!!!
hỏi người buồn nữa hay không?
khi lời thơ đó có dòng sẻ chia!
dù ai ở tận bên kia
nhắn lời đối đáp đêm khuya sương mờ
mến người cũng thích văn thơ
nhắn lời đối đáp bấy giờ cho tôi
người đâu ở tận xa xôi?
hay gần thành phố đông vui nơi này?
tôi người ở tận miền tây
Bến Tre nơi ấy lên đây đi làm
Sài Gòn sôi động ai ham !
tại vì cuộc sống không làm ai cho?
qua rồi cái tuổi học trò!
cái thời cắp sách mẹ lo cho mình!
phải đi tìm cách mưu sinh
dù nơi quê ấy ân tình tôi mang
ai nào tham vọng giàu sang
cũng muốn yên phận an nhàn thảnh thơi
đời đâu biết trước người ơi!
lắm lúc cũng chán cái thời hôm nay
đồng tiền làm nghĩa nhạt phai!
cái câu danh lợi làm ai quên tình!
đúng không hỡi bạn của mình?
mắt thường ai thấu cái nhìn thế gian?
Xin đừng khen quá - thẹn lòng
Tôi đây cũng chẳng khác dòng nam nhi
Thời gian tuy quý - đôi khi
Gặp người tri kỉ xá gì thời gian
Chẳng qua gặp lúc chẳng nhàn
Bạn mời sinh nhật trối ngang sao đành
Tôi đang sống đất thị thành
Vũng Tàu - phố biển sóng xanh - nơi này
Nhưng quê cũng ở miền tây
Kiên Giang yêu quý bao ngày ngóng trông
Vũng tàu đất chật người đông
Chỉ vì nghiệp học - thật lòng chẳng ham
Tình này gữi đất miền nam
Xá gì phố thị tiết tham sang giàu
Đôi lời ai đó bày trao
Lòng này thiết nghĩ tuổi cao hơn mình
Tôi vừa 17 tròn xinh
Chắc là chị chị, em em thêm tình ?
Cảnh đời đôi lúc thấy kinh
Vài lời người nói chí tình chẳng sai
Mắt thường nào rõ thiệt ngây
Bởi câu danh lợi vẫn hoài trên cao
Trần gian còn kẻ tham giàu
Lòng lamvulove còn đau dài dài.
doibietminhlaai
26-10-2007, 10:16 PM
trời sinh con gái làm chi
để lũ con trai phải chết thèm
mà giống đàn bà hơn thuốc nghiện
đã dính vào rồi thì khó ra
đời tôi một lần đã dang dỡ
bởi mối tình duyên của đàn bà
làm sao vết thương mau lành khỏi
ai bít làm ơn chỉ dùm tôi
Trời sinh con gái làm gì?
Sáng ăn chiều tám............lân la phố phường
Sưốt ngày lết dép đầu đường
Vui thì chửi rủa buồn thì đi chơi
Chán đời chẳng biết làm chi
Đem chồng ra đánh cho vơi đi buồn
tinhemlabienrong17
27-10-2007, 10:17 PM
trời sinh con gái làm chi
để lũ con trai phải chết thèm
mà giống đàn bà hơn thuốc nghiện
đã dính vào rồi thì khó ra
đời tôi một lần đã dang dỡ
bởi mối tình duyên của đàn bà
làm sao vết thương mau lành khỏi
ai bít làm ơn chỉ dùm tôi
để cho thương tích mau lành!
tìm 1 cô nữa để anh yêu nàng!
tình yêu sao tránh lỡ làng?
đó là chuyện nhỏ sao chàng bận tâm?
ai mà không mắc sai lầm?
tình đầu dang dở âm thầm ôm đau !
lắm khi cũng rất ngọt ngào
khắc sâu trong dạ làm sao quên liền!
cuộc tình thứ nhất -đầu tiên
nếu đà dang dở đừng phiền nữa chi
trên đời đâu thiếu nữ nhi!
nhiều nàng rất đỗ nhu mì dễ thương
nếu mà tình vẫn còn vương
từ từ hãy đến con đường tình yêu
tinhemlabienrong17
27-10-2007, 10:29 PM
Trời sinh con gái làm gì?
Sáng ăn chiều tám............lân la phố phường
Sưốt ngày lết dép đầu đường
Vui thì chửi rủa buồn thì đi chơi
Chán đời chẳng biết làm chi
Đem chồng ra đánh cho vơi đi buồn
trời sinh con gái để mà
tô thêm nét đẹp đấy mà biết không?
nếu không có phận má hồng
thì sao có những người chồng, bố,ông
con gái nhiều loại hiểu không?
sao mà cứ nói những dòng thế kia
chồng mà say sỉn rượu bia!
an chơi đấn tận đêm khuya mới về
thế thì có đáng nên chê?
không lo phụ vợ bỏ bê việc nhà
cớ sao cứ trách đàn bà?
sao nhiều ác cảm vậy là làm sao?
chắc ai ,,,chưa gặp cô nào
làm cho tim phải lao đau vì tình
đừng nên nói xấu phái mình
mà làm nhạt nghĩa mờ tình hai bên ![/COLOR]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.