Xem đầy đủ chức năng : vuonggia
vuonggia
08-10-2007, 03:01 AM
Làm trai cho đáng nên trai
Gian nan nghèo khó không fai anh hùng
Đội trời đạp đất vẫy vùng
Lang thang phiêu bạt tận cùng thế gian
Gái xinh liễu rủ che màn
Gặp ta cũng phải xin làm người thương
Không giàu nhung vẫn làm vương
Nghèo kia đâu thể cản đường kiếp trai!
mai: vuonggia.info
coa' ai doi ko
lamvulove
08-10-2007, 07:00 AM
Làm trai cho đáng nên trai
Tự kiêu, tự đại có ngày thiệt thân
Đầu kia đội được trời chăng ?
Chân kia đạp nổi mấy vung đất chang ?
Vẫy vùng như lũ lăng quăng
Lang thang phiêu bạt mõi chân lại ngồi ?
Gái xinh đâu thiếu người mong
Hơi đâu mà phải ngóng trông thằng khờ
Thế gian còn lắm người khôn
Giàu sang hơn bạn, tài ngoan hơn nhiều
Chớ nên tự đắt, tự kiêu
Thành ra tự sát bởi nhiều lý do.
Vài lời đắt tội Vương gia
Mong đừng tự ái kẻo mà mất kiêu
Thế gian còn lắm bao điều
Ở xa tầm mắt của mình bạn ơi !
Thương nên đối đáp vài lời
Gọi là bài học của đòi tự kiêu
vuonggia
09-10-2007, 02:21 AM
làm trai cho đáng nên zai
vương gia đâu phải ra oai chút nào
xua nay bản tính thật thà
cóa gì coái vậy việc gì tự kiêu
vẫy vùng đâu phải lăng quăng
ý bạn như thế phải chăng chuyện đùa
novo phiêu bạt giữa đời
nếu mà hơi mệt thì vào hotel
có tiền gái đẹp ngóng trong cả ngày
lamvulove
09-10-2007, 07:00 AM
" Làm trai cho đáng nên trai
Khom lưng trống gối gánh hai hạt vừng"
Mới novo đã vẫy vùng
Bạc tiền là của mẹ cha ấy mà
Thề mà nói chẳng kiêu ca
Lở mai cha mẹ thoát ra cảnh giàu
Thì tiền đâu để mà bao ?
Thôi thôi xin chớ tụ bào chữa thân
Vẫy vùng cùng lũ lăng quăng
Có gì không phải bạn thân tôi à !
Lại còn đòi nghĩ hotel
Coi chừng đi nghĩ nghĩa trang có ngày
Nói là nói thế chẳng sai
Novo lạn lách có ngày ra ma
Tội là tội nghiệp mẹ cha
Thương con, chiều chuộng khác nào giết con
Nếu như dám bảo mình ngon
Thì sao không thử lo cơm đở đần
Phụ cha , giúp mẹ kiếm ăn
Hơn là cao giọng nói năn hồ đồ
Gái nào thương lũ bô lô
Không lừa tiền bạc cũng đồ âm binh
Thôi em tự xét lại mình
Làm con chưa trọn , làm vương nỗi gì
Trong xương , ngoài bọc lớp bì
Cũng là của mẹ, của cha cho mình
Thương em anh nói hết tình
Xét xem, coi thử sức mình đủ không?
Xưng vương, xưng bá lòn ton
Tuổi còn bé cứ chỏng mông la làng
Không xấu hổ cũng nể nang
Trước mặt anh chị hoang hoang cái mòm
Lo mà học, bớt om xòm
Ít ra cũng được tiếng thơm gia đình
Chớ nên cái thói đinh ninh
Xưng vương , xưng bá thiệt mình đấy em
Khi nào tự kiếm ra tiền
Bạc tiền như núi hãy nên xưng hùng
Mà tiền bất chính cũng đừng
Khoe khoang giàu có ở tù chung thân
Thương em nên mới khuyên răng
Đừng buồn em nhé ! Buâng khuân làm gì
Nhớ lời anh nhé, khắc ghi
vuonggia
09-10-2007, 07:02 PM
lời anh dạy em xin nhớ
em đây chấp nhận đă thua anh rồi
nhưng em vẫn có đôi lời
novo phương tiện con người
tiền em dành dum gian nan
lâu năm tích lũy có đươc đoá anh
nhóc đây tuy nhỏ pe' con tí người
nhưng mà bản lỉnh đầy người anh ơi
dúp cha , dúp me kiếm ăn chiện thường
làm trai cóa tính kiêu căng
lâu lâu cũng có ra oai ti mà
em sao ko trọn bổn làm con
họ gia tên vương goi là vương gia
chứ đâu có phải sưng vương giữa đời
trước mặt anh chị em dám ko ngoan
nhưng anh nói thế là oan em rồi
lamvulove
11-10-2007, 06:56 AM
Lời em nói anh đã tường
Nhưng cho anh hỏi đôi điều chút nha
Em nói em giúp mẹ cha
Vậy thì cho biết gì nói ra
Hay là chỉ biết quét nhà
Hoặc là chỉ biết nấu cơm giặt đồ
Còn tiền mua chiếc novo
Công em dành giụm Mẹ cha cho tiền
Như thế có đúng không ta
Hay là anh lại nói oa em rui
Nói là nói vậy cho vui
Trước giờ anh vẫn phục tài của em
Nhưng mà khen đễ mà khen
Chớ nên lại tính kiêu căng nữa thì
Bây giờ mình hoà nhau đi
Chịu không em hả vương gia
vuonggia
12-10-2007, 12:20 AM
trời sinh em là trang nam tử
đầu đội trời thì chân phãi đạp đất
trung với nước thì hiếu với gia
đối với mấy việc cỏn con ở nhà
o_si làm việc cần gì đế em
còn tiền mua chiếc novo
đích thân em phải nhào zo^ bán hàng (shoping two year )
nói là nói vậy cho vui
phận em cấp dưới dám cải lời anh
nhưng mà cái tính kiêu căng
là em không đổi phải chăng chiu đòn
giang sơn khó zo*ì ,bản tính khó dổi
em chấp nhân lời của anh
tại vì tài nghệ của anh hơn ngươi
cho nên hòa là tốt lám rồi đóa anh (^_^)
kyniem1989
12-10-2007, 07:55 AM
làm trai nghèo mà còn ngu thì chịu
ai biểu mày khoái xài sang
nhóc con ko học với hành
bị đặt tập tành đòi chạy novo
vuonggia
15-10-2007, 12:27 AM
này anh bạn Alang` kia ơi
học hành là việc của tôi
khuyên tôi sao bạn ko xem lại mình
học hành thì chẳng ra chi
bì băt khuyên họ nghĩ mình là ai
lamvulove
15-10-2007, 06:48 AM
Quá ra nhà có shoping
Nhưng em bán vậy tiền là bao nhiêu?
Chiếc novo ít nhiều cũng đắt
Việc em làm tháng chỉ hơn trăm
Vậy mà miệng cứ lâm bâm
Để dành tích góp mấy năm vậy người ?
Chớ lên giọng khinh người em ạ
Là ô -sin cũng kiếp người ta
Vì nghèo nên giúp việc nhà
Mình nên trân trọng mới là người ngoan
Thời gian rảnh đở đần chút ít
Việc nhà mình chớ việc nhà ai
Sinh ra gia cảnh hơn người
Cũng là nhờ phúc của mình kiếp xưa
Nay kiếp này em nên tích đức
Là để mình hưởng tiếp kiếp sau
Chớ vì gia cảnh mình cao
Coi người như rác ngày sau em à
Vài lời anh đã phân qua
Trước là chỉ dạy sau là khuyên can
Sống trong cảnh giàu sang sung sướng
Hãy quan tâm giúp đở người nghèo
Cũng là giúp nước đó em
Dân giàu thì nước mới nên nghiệp mà
Nam nhi "vũ trụ phi nội mạc "
Cụ Trứ ta nói quả không sai
Làm trai cho đáng nên trai
Việc người việc nước cũng là việc ta
vuonggia
15-10-2007, 10:13 PM
ạ lời anh dăn em xin nhớ
vuonggia
15-10-2007, 10:29 PM
vâng nhà em chủ tiệm xe ga (xe tay ga)
chăm chỉ dúp mẹ đươc tiền chứ anh
tiền em tích góp củng lâu lám rồi
em đâu cóa tính khinh ngươi
tại vì cô ý chăng cho em làm
co ý năn nỉ khuyên can
cháu nhỏ tuổi chớ đảm đang việc nhà
em đâu cóa nghĩ mình cao
đều là con ngươi thấp cao nổi gì
tinhemlabienrong17
16-10-2007, 02:39 AM
làm trai thấy đáng trai chưa
vậy mà làm nắng làm mưa chốn này
giàu sang làm phước mới hay
vương gia tích đức bao ngày?
thấy lời anh ấy phân bày hay không?
tui đây cũng góp vài dòng
giàu sang là phước cũng phòng về sau!
phòng là phòng như thế nào!
là giúp người khác -ốm đau không nhà
nhiều người đói chẳng nhận ra
lang thang đói rách thấy mà tội ghê
vương gia đau xót không hề
ai đau ai đói nào về việc ta!
chỉ ngồi nói mỉa kêu ca
tuổi nhỏ chưa lớn thế mà tự cao
lỡ sau mà có sang giàu
tui đây xin chỉ chữ "cao" của người
lamvulove
16-10-2007, 07:19 AM
Thôi đừng ở đó giải oan
Ai mà dốt vậy? không cho em làm
Hay là cảm thấy giàu sang
Buôn lời tiền bạc nói càng khinh khi
Nam nhi đáng mặt nam nhi
Việc nhà, việc nước cũng là việc ta
Câu này anh đã nói ra
Rất nhiều rồi đó vậy mà không nghe
Con người có thấp có cao
Phường trang nam tử dù nghèo cũng cao
Còn như người lắm sang giàu
Nhưng mà không biết trước sau cũng thường
Soi gương em hãy soi gương
Xem mình thuộc hạng phường nào nha em
Những điều bạn nữ nói trên
Chí tình, chí lí phải nên học người
Làm trai chớ cho mình giàu
Hơn thua là bởi lòng cao thế nào
Vịt Ngố
16-10-2007, 08:07 AM
Vương gia cho hỏi đôi lời
Năm nay bao tuổi mà thời hét to
Tự kiếm hay tiền mẹ cho
Cũng là công sức mồ hôi đó mà
Nhìn đời như mấy chú Gà
Vươn cao cổ gáy rằng ta nhất nhì
Nghe xong mà thấy khì khì...
Vương ơi chị bảo :tỉnh đi đừng khìn
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vương gia này nghe ra có vẻ vương giả nhỉ??
Novo lượn khắp phố
Lố nhố nhòm các em
Bị ngã mặt tèm lem
Các em thời quay gót
Chân bước đi cà thọt
Sao mà lòng tái tê
Ôi Vương gia chú hề
Dại ghê mà không biết
:rang: :rang:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.