PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế là hết



ngangtangcongtu
08-10-2007, 12:03 AM
Thế là hết chẳng còn gì nữa
Cảm ơn em cho tôi biết điều này
Tuy không nói nhưng tôi vẫn hiểu
Hiểu rằng em chưa một lúc yêu tôi.

Cảm ơn em đã cho tôi biết
Rằng tình yêu cay đắng đến nhường nào
Tôi ngây thơ dại dột bồng bột quá
Để mất em trong cay đắng nghẹn ngào.

kurawa
10-10-2007, 05:41 AM
ngươi không yêu sao người không nói trước
để bây giờ tôi phải bước lang thang
trong đêm tối nhìn lá vàng rụng xuống
tôi đau lòng uống giọt lệ tình đau

joyangel
10-10-2007, 09:39 PM
Cám ơn anh đã cho em biết
Có anh rồi đời em là một sắc màu
Khi vắng anh rồi chi còn lại trắng và đen

Cảm ơn anh đã cho em biết một điều
Tình yêu là cay đắng ngọt bùi
Đã trót yêu rồi anh nỡ nào phụ em
Để rồi tình ấy chưa vơi
Khóc sầu chỉ một mình tôi