Xem đầy đủ chức năng : Vu vơ... Vu vơ thế thôi...
*pInk horizon*
07-10-2007, 04:47 AM
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/b571.jpg
"Khóc cạn cả đam mê hạnh phúc cũng không về
Biết làm sao cho tan niềm khao khát
Sống ở trên đời là phải hát
Dẫu tan cả đất trời , và tim hóa thành tro..."
Trong bóng đêm em bật khóc , hạnh phúc ở đâu sao em cứ mải miết đi tìm. Biết là không thể , gió đã cuốn đi rồi những tin yêu....Em học cách quên , học cách dằn lòng thôi không nhớ , thế mà ngàn lời xưa cũ vẫn xanh trong như sắc trời hôm nay. Chông chênh , chới với...em Đau....
" Anh đến làm gì cho năm tháng bão giông
Ước mơ rụt rè một lần nhóm lửa
Chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho tôi biết buồn trước những ngã ba..."
Tại sao? Tại sao giông bão cứ bủa vây em? Tại sao không là hạnh phúc thay vì niềm đau ngấm ngầm dai dẳng , sao không là nụ cười thay những giọt nước mắt mặn chát , đắng nghét ngấm lên bờ môi em? Sao lại là em - cùng một lúc bị mất đi tất cả - tin yêu , hi vọng và cả ngày xưa đẹp đẽ...
Mỗi ngày đối mặt.....mỗi ngày thấy dường như nghẹt thở , em vẫn cười vẫn hát ,vẫn nghịch đủ trò mà tim vẫn không thôi đau. Nếu biết trước phải đứng giữa ngã ba đời ,sẽ không bao giờ em cho phép mình gặp và quen anh....Chẳng có gì là mãi mãi , sao mỏi mòn chờ đợi vẫn là nỗi buồn sâu thẳm như đêm?
Lost.
07-10-2007, 06:27 AM
Vu vơ thế thôi...
May quá những cảm xúc đang hình thành này đang chưa biết cho nó trú ngụ ở đâu - ko dưng có một chốn vu vơ....Bởi những viển vông này không có bóng Thiên di nên , không về với Vu Vơ Thiên di được....
Thế là vào đây - tại đây nhé !
http://tn3-2.deviantart.com/fs9/300W/i/2006/019/0/b/door__by_Tommy_Noker.jpg
Rất muốn gặp một người - một hiển nhiên buồn cười mà cái trái tim ngớ ngẩn mới phát hiện ra...bâng quơ chỉ là dòng tin "khoẻ không, uống thuốc đều chứ "
...khô khan và cộc lốc...
Nhưng vẫn trốn người vì em vẫn còn bực mình....kiểu như giận ngược ấy....
Thực tế là rất muốn gọi và rằng - "lên MĐ ngắm đèn trời ko ?"
Câu trả lời em biềt thừa như thế nào...và ngay sau đó em có thể sẽ phóng đến như không có chuyện gì từng xảy ra...nhưng em lại ko làm thế.
Chẳng hiểu vì sao !
Thôi thì lát nữa lại quên ngay ấy mà - chỉ vì tiếc những chiếc đèn trời xa xa lấp láy....
Chỉ tiếc buổi trốn mình vào những cơn gió hanh hao thơm nồng kia
Chỉ tiếc....
Và rồi lạ onl....
invis với cái nick ấy.....lại những thao tác mỗi ngày - những thói quen.....
*pInk horizon*
08-10-2007, 02:07 PM
http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/c6ea.jpg
3Am
Bộn bề rồi cũng hết , lúc rảnh rỗi thế này em lại một mình với những vu vơ...
Biết đánh mất anh là không thể đi tìm....
Đã là không thể sao em vẫn cứ vẩn vơ nghĩ , đã là không thể sao em vẫn nhớ? Em thả nỗi buồn để đếm đêm sâu , em thả lãng quên để thấy mình yếu đuối...Giả như là mạnh mẽ , em có thể dễ quên
"Xoè tay đong nỗi nhớ
Được ánh vì sao rơi
Chẳng ngọt mềm xưa cũ
Mà chờ mong tháng ngày..."
Sang mùa cô đơn rồi , thế là thêm lạnh - tuyết trong tim !!!
Cái Ú đang đi qua phút xao lòng thì fải :hihi:- không có cánh Thiên Di...
! Chấm Than !
08-10-2007, 08:31 PM
ss ! hok biết nói gì cả ! :rain: !
...vẫn là tình yêu !
vẫn là hi vọng !
và vẫn lại vỡ tan !
lại đau
...lại khóc !
kô dứt ra nổi ! :rain:
vangtrang_codon1160
11-10-2007, 08:33 PM
Yêu nhau cho lắm lòng đau nhói
Xẻ nữa tim rồi càng nhói thêm..
...
Ko yêu ai biết lòng băng giá
Trái tim chợt thức gặp tình yêu..
....
Lost.
14-10-2007, 01:01 AM
Có còn Thiên Di không
Hay.....chỉ còn mùa sang thôi
Có lẽ
Chỉ còn "mùa đông xót lại lời nguyền cô đơn " thôi.....
Mùa về chấp chới, tiếng thở dài trên cung trầm yêu thương ngắn ngủi....Tiếng thở dài nên dường tình yêu còn xa xăm mãi !!!
"Anh như là sương khoi..."
Vắng những vệt trời can thẫm với cánh Thiên Di , dù chẳng có đường chân trời nhưng sao mọi thứ như đã chỉ là khuôn mẫu hạn hẹp mà thôi !!!!
http://tn3-1.deviantart.com/300W/images2.deviantart.com/i/2004/03/2/5/More_birds___.jpg
muathutim
14-10-2007, 08:06 AM
Vẩn vơ...!
Em mãi vẩn vơ.....Như em vẫn thế...
Em thành một thói quen mất rồi...lang thang....
Em mãi lang thang....với cuộc đời và với chính mình..
Hôm nay , em đã sửa soạn để đi học rồi ấy chứ , thế mà cuối cùng em lại lang thang... Lang thang nhìn đất , nhìn trời.... Thênh thang.....
Em lang thang cả trong tư tưởng , nghĩ vẩn vơ chỗ ngày một ít , chỗ kia một tí... Em chấp vá lại những gì đã qua , nhớ và cố nhớ...quên và cố quên...
Nhìn những cây thông ven dọc đường ra cổng trường , đi chầm chậm lại , thấy lòng buồn và bâng quơ một nỗi nhớ... Ấy , ngẩn ngơ thật.... Đừng nhớ...
Em cứ thế , khi nỗi nhớ về , khi trong lòng cảm thấy da diết , mệt mỏi vì nỗi nhớ ấy , em cứ thơ thẩn lang thang.
Em tự hỏi mình , nếu như em được lựa chọn , em sẽ chọn thế nào?
Tiếp tục....?
Ngừng lại....?
Em không muốn gì cả.
Tiếp tục em sợ một lần nữa em sẽ là người chịu tổn thương. Chính em chứ ko ai khác !
Ngừng lại , vậy em phải chấp nhận là mất anh... và mãi mãi ko thuộc về nhau...? Em có chấp nhận được không?
Vậy là em lại tiếp tục lang thang.....không biết nơi dừng lại....
*pInk horizon*
23-10-2007, 06:14 AM
Sao thấy đau thế này , sao cổ họng như nghẹn lại thế này , sao thấy như nghẹt thở thế này , cái cảm giác này thật khó chịu , bức bối quá !!!
Bao giờ thôi ko gặp , bao giờ thôi hết thấy những gì mình ko muốn thấy , bao giờ sẽ quên - hoàn toàn quên , bao giờ thôi hết những vu vơ cho người ko nên nghĩ đến ?
Cứ tưởng giản đơn , cứ tưởng rồi sẽ ổn , cứ tưởng đã khác cứ tưởng ko còn em của những yếu đuối , thế mà ....
Tất cả chỉ là những điều ko tưởng , có lẽ em đã tự ru mình trong khúc hát giá như , có lẽ thế !!! mà thế thật :banghead::banghead: , điên rồi :so_funny:
Lost.
24-10-2007, 10:54 AM
Thư gửi con ta!!!
Vân con - ta hiểu con đang cảm thấy thế nào - nhưng thực tệ là ta muốn nói với con rằng -con thật đáng đời khi những nối buồn chẳng đầu không cuối đến với con - ta thấy thật hả hê .
Chỉ vì con là kẻ đa tình hơn những gì ta đã sắp xếp cho số phận của con
:so_funny: sao chuyện gì con cũng vớ vào thân thế con - sao con lại có thể ngu ngốc quá thể đáng thế con.
Thật không hiểu nổi con người của con ta nữa !!!!
Thật bất hạnh cho
nhân loại :so_funny:
Sự yêu thương từ trái tim con có nào dễ dàng đơn giản gì nhưng sao con lại đặt chúng ở những nơi như thế được - sẽ lại mất gấp đôi cái thời gian của gấp đôi như thế để con lại biết yêu thương nữa sao con - lâu quá so với quãng thời gian con được quyền yêu thương...
Nhưng ta biết hoàn toàn con không có tội - chỉ bởi cái tội nó cứ bám lấy con mà thôi
=))
Mà dẫu thế nào thì con cũng vẫn là con ta - vững vàng và bình yên nào con !
Ta biết ngày mai là con sẽ quên những gì con đã nghĩ của ngày hôm nay - điều đó là một chắc chắn như đêm với ngày !!!
Vì ta hiểu con hơn là con hiểu chính mình !!
Ta hiểu những gì con chưa kịp hiểu - vì ta là ta !!
"!Mưa!"
24-10-2007, 12:27 PM
- Vít cùng mấy chữ nha mọi người;
- Quá khứ lặng im , Quá khứ lạnh lùng . Kỷ niệm đi qua không ngoái đầu nhìn lại , em đến em đi tựa cơn giớ vô tình . Mặt hồ anh xao động những lá vàng em rơi .Ôi 1 thời đã xa , Một trời để nhớ . Bóng hình kia sao mà kỳ lạ vậy ? Có lúc nhạt nhoà như bóng trăng trên mặt nước lăn tăn sóng gợn, Lúc lại giốngd mặt trời giữa trưa hè náng ghắt làm cho ta chói loà , bỏng cháy , Chẳng rõ ràng mà cũng không mờ nhạt , ôi kỷ niệm một làn nhớ mong , đã đi vào tiềm thức chẳng thể nào xoá đi . Để mỗi lần ta nhớ lại, ta tiêc nuối , ta hối hận và thấy mình bất lực ; em như đám mây tận trên trời cao theo cơn gió bay đi chẳng thể nào ta giữ em ở lại . Có một lần bất chợt em hoá mưa rơi xuống làm mát dịu trái tim anh . Nhưng rồi mưa rơi xuống đất , thấm sâu, sâu mãi tận cùng và vĩnh viễn ta mất em . Hình bóng kia chỉ còn trong trí nhớ , Mỗi đên về cô đơn lạnh lẽo ta thao thức nhớ mong , ao ước một điều nhưng chẳng thể bao giờ có được nữa . Ta dại dột và ngốc nghếch không ? khi tự nhắm mắt lại chẳng thèm thấy chi hết nữa để dữ dut nhất bóng hình em , Ta biết mình khờ khạo lắm lắm , nhưng vẫn muốn được nhớ về em dù trong đau đớn cồn cào nỗi nhớ ta vẫn thích , như tình thích nhưng ly cafe đen xì và đáng ngắt bởi ta thấy trong khổ đau vẫn còn dịu ngọt , một bóng hình , một ánh mắt , một nụ cười dấu yêu . và biết rằng ta vẫn yêu em , duy nhất một mình em cho dù đó là đơn phương. Quá khứ đi rồi không bao giờ trở lại , Cũng như em chẳng thể nào yêu ta đâu . Nhu mặt trời không thể mọc đằng tây . Biết vậy đó ta vẫn chờ, vẫn đợi , vẫn khờ khạo và ngốc nghếch giữ cho mình một điều không thể có . Ta biết em chẳng tin những gì ta nói cả bởi em và ta xa cách quá nhiều . Nhưng em à ta vẫn muốn được yêu em được dành cho em tất cả trái tim ta , cho dù em có nhận hay không , ta cũng kệ chẳng cần biết nữa đâu , Chẳng cần em biết hay thấy được bởi vì em là tất cả của ta.
Tình phôi pha như cơn gió thoảng qua
Qua rồi nhưng vẫn còn để đó
Một ước mong cơn giớ sẽ quay về
Và rồi cơn giớ lại thoảng qua
Và ước mong vẫn chỉ là ước mong
Mãi chẳng thể một lần thành
Lại là những kỷ niệm xua cũ ấy
- Lại buồn rùi trong những kỷ niệm xưa , đôi khi bùn lang thang trong quá khứ , để cho lòng lại ngập tràn nhớ mong , vẫn nuối tiếc về một thời xa thẳm , đã in vào sâu thẳm trái tim ai . Những kỷ niệm ghi đầy trang giấy trắng và cả nữa từ đáy lòng yên tĩnh , lại cuốn về từng ánh mắt nụ cười em . Vẫn chưa thôi những bàng hoàng hiện ra từ đáy mắt . Vẻ ngơ ngác giữa dòng đời bất chợt hoang lạnh . Ta cô đơn và vẫn chỉ một mình , có phải trăng vẫn giữ nguyên vẹn một tình yêu , để chờ mong và hi vọng , sẽ đến ngày ta có em trở lại , vẫn nguyên vẹn cho em tất cả . Mà ngày đó trời ơi xa thẳm quá , đáy biển kia có lẽ cũng chẳng bằng , Biết sao được khi lòng không thể khác , vẫn chờ mong nuối tiếc mãi thế thôi . Những kỷ niệm viết lên trang giấy đó hay nỗi buồn ai khắc ở trên cây , thì gian sẽ nhoà tất cả . Nhưng trong tim thì sao đây hỡi, ai là người sẽ xoá hộ cho tôi . Có ai đâu mà dám chứ , muốn đi vào một nơi đã đóng kín , với những gì tràn ngập nơi đó , không phải dành cho mình . Mà sao nhỉ , tôi cũng chẳng muốn thế , sẽ vẫn là nguyên vẹn từ buổi đầu yêu em . sẽ vẫn chờ cho dù trong vô vọng . lòng có lạnh , hay ơ hờ kẻ lại qua . Chẳng hề gì vì chỉ có em . Trong cuộc đời mới khiến tôi xiêu vẹo , và bơ phờ ngốc ngếch đến vậy thôi . Vẫn mãi mãi yêu em cho dù ngày mai tôi vẫn có một mình , có cô đơn đêm đông lạnh giá , hay kẻ đời nhìn ta đôi mắt xa lạ , ta vẫn muốn được mãi yêu em . cho dù chỉ là một mình ta đơn phương
"Không đi chung một đường không có nghĩa là đã thoát được mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay nghiến thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương thì lại càng cay nghiến."
Từng ngày từng ngày một trôi đi , quá khứ vẫn hằn nguyên nét cũ , chẳng có gì mờ , chẳng có gì fai . Chưa quên được vết thương nghĩa là vẫn tồn tại người ta , vẫn còn nghĩ đến người ta , vẫn thấy xót xa , vẫn có chút hờn trách , nghĩa là vãn còn rất đau
Ai xui tay mở lại những dòng tin cũ , đọc lần lượt từng tin nhắn 1 , từ lúc mới quen đến lúc chia xa , khóc , khóc nức nở , khóc ngon lành , khóc như chưa từng khóc như thế .Chọn xóa , nhưng ko nỡ lòng nhấn xóa , lại tần ngần , lại thôi , cũng như ko nỡ lòng remove người ta ra khỏi list của mình . Đt vẫn lưu , vẫn là nick name có tên là Pass , có đôi lần đã xóa , xóa xong vẫn còn nhớ , lại lưu lại . Em đớn hèn lắm phải ko ? Chỉ là mỗi việc cỏn con giã từ nhưng không thể làm nổi . Ngày quen nhau ta - người , cười cho rằng số phận , lúc chia xa -khóc bảo là duyên số . Nhân duyên là gì ? Số phận có thật ko , hay chỉ là những lời biện minh để tự huyễn hoặc cho chính mình ?
Còn 2 tiếng nữa sang ngày , còn 2 tiếng nữa người ta thêm tuổi , chúc gì , có lẽ người ta đã có đủ . Lặng lẽ thắp thêm ngọn nến vậy . Sinh nhật vui vẻ - người dưng !!!
Đêm qua tôi đã đợi , đợi giây fút tàn ngày để gửi 1 mess cho bạn , tôi sợ , sợ tn sớm sẽ làm bạn ko vui . Bạn đã khác , bạn đã quên , bạn ko muốn nghĩ đến những gì trước đây , còn tôi vẫn giữ lại tất cả ...Nhưng rồi tôi ko đủ can đảm để gửi một lời chúc - thật sự ko đủ can đảm .
Trông bạn bây giờ là lạ , chẳng thấy giống lần cuối cùng tôi gặp nữa , hết mất hình tượng trẻ con rồi , già hơn và hình như là xí hơn thì fài , ừhm , mà cũng lớn rùi ...thấy nao nao khi trc mắt mình là hình của bạn , lại băn khoăn có nên save lại ko , lưỡng lự ,đắn đo và saved . Thế là tôi ko thể ko để tâm tới những gì thuộc về bạn . Cũng đôi lần tôi ước đc về lại ngày xưa , cũng đã đôi lần trong giấc mơ tôi có bạn , mơ mơ ảo ảo như thế để lúc quay về với thực tế lại thấy đớn đau ...Lan man mất rồi , dừng lại thôi ko tất cả lại ùa về mất !!!
*pInk horizon*
09-12-2007, 11:07 AM
Đêm Lạnh !!!
Tự dưng đêm nay lại vu vơ người ạ , lâu rồi chẳng thế đâu ...Thấy buồn , mà cũng chẳng hiểu vì sao mình buồn nữa ? Hay tại bởi có quá nhiều lí do ...Vẫn bận rộn đấy , bao nhiêu thứ còn ngổn ngang đầy ra đấy mà sao thấy trống rỗng vô cùng ...Muốn viết một cái gì đó lại thôi , ừhm , lại chạy vào đây , trốn !!! . Cũng chẳng biết trốn ai nữa , khéo lại trốn mình :so_funny:
Người ạ ! có lẽ em đã quên đấy , hình như là quên được nhiều rồi đấy , rồi có ngày sẽ chẳng còn gì nữa đâu , chắc chắn sẽ là như thế ...Mà kể cũng lạ ,sao em lại nhớ dai thế nhỉ ? bình thường cũng hay lơ đễnh thế kia mà ...
Người ạ ! Tối nay em vừa tiễn một người bạn , lại qua chỗ ấy và em lại thấy se lòng ...se đến tận bây giờ ...dớ dẩn quá đi mất :rang: :rang:
Viết cho "Người"- chính em - một em thật sự ẩn sau em lúc này - cái bóng !!! :banghead:
hoaluuly
10-12-2007, 06:37 AM
mấy người sao không kiếm việc gì làm mà cứ nói vu vơ làm tớ cũng.....
không dưng các người lại đông đến nỗi lòng của ta.lại nhố lại buồn và hận hận vì cuộc đời còn đẹp thế kia............hận vi tinh yêu đến rồi lại đi ,hận vì ta không như người ,hận vì đời không hiểu ta
đêm
gặp một người không nên gặp,một người phải quên dù rằng trái tim bướng bỉnh nhớ Ghét như thế,thật sự ghét như thệ nói chuyện thật xa lạ,trong mỗi câu chuyện có nhắc đến một người vô hình có tên là "bạn gái". Cứ phải luôn tự nhắc mình nhớ dù… “nó” âm ĩ đau,đau đến mức mắt nhòe đi vì mấy giọt nước ở đâu xuất hiện đc
ghét lắm
thái độ dửng dưng, “anh hiểu rồi”…mọi thứ thốt ra từ cái miệng ấy luôn là những điều cực ghét vì luôn làm “nó” đau lòng dù miệng vẫn cười tươi
biết phải làm sao
Nhớ những gì phải quên
Và quên những gì cần phải nhớ
Đau thế
Muốn hét lên,muốn đánh cho ai kia 1 trận thật đau để rồi vùi vào vai mà khóc,vào dấm dứt
Ước muốn điên lọan
Gió không ngừng thổi,mà nước mắt chẳng chịu khô,tuôn mãi thôi…
Xmas đến…lẻ loi 1 mình với giấc mơ xa xưa
*pInk horizon*
30-06-2008, 09:34 AM
Cũng đã rất lâu rồi người nhỉ , đủ lâu để cho người ta quên những điều không nên nhớ, thế mà cái đứa hâm khìn nào đó vẫn cứ cố chấp mãi với một thứ tình cảm không được phép tồn tại. Chiều nay lên ga, ngóng những chuyến tàu đến tàu đi, lòng không khỏi có chút gì xáo trộn...,dường như những thứ được xếp vào chỗ sâu nhất giờ lại được đem trưng bày ra trước mắt ....
Ngày mai , ngày kia, và cả những ngày sau nữa,ngày nào cũng sẽ đối mặt với "kỉ niệm" không biết có đủ "rắn" nữa ko ? Thừa biết là trên những chuyến tàu đó không có hành khách nào là bạn, thế mà vẫn cứ nhìn lên những toa xe...để rồi sau đó là những khoảng lặng buồn ...
Lost.
30-06-2008, 10:55 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/10/hat%20cho%20nguoi%20yeu%20dau_tuanhung.wma
có 1 sự thật là đã từ lâu lắm lắm rất thích bài hát này , thích nhạc của nó - có cái gì cứ kéo dài ra ....dai dẳng ...
...chỉ là hát cho người yêu dấu ....
storm_desert
06-07-2008, 01:03 PM
kiếm - tìm mà chẳng chỗ nào thích hợp với tâm trạng của mình lúc này ...hên sao lại nhớ tới topic này ...ừm ...viết cho vu vơ và chỉ có vu vơ mới hiểu :rain:
Khó chịu lắm rồi có biết không
Tự nhiên lại khóc vì một chuyện mà mình từng coi nó ...rất tầm thường
Đáng lý những giọt nước mắt này phải thuộc về quá khứ chứ
Tại sao đợi cho đến bây giờ mới thực sự ...có cảm giác
Tất cả như đang được lập lại
Nó làm mình muốn trốn chạy một lần nữa
Đắn đo mãi cuối cùng cũng đã mở lời được
Nhưng thay vì mở lời để mở lòng ra đón nhận nhiều thứ mới thì mình lại muốn giết chết tất cả ngay lập tức
Có nên bỏ trốn một lần nữa không
Không muốn tiếp tục đối diện
Những tưởng người nghĩ nhiều không phải là mình
Nhưng rồi bây giờ mới nhận ra mình mới là kẻ đã và đang lẩn tránh sự việc
Không cần sự tha thứ vì ngay chính bản thân đã không thể tha thứ cho mình rồi
Kết thúc đi
Kết thúc rồi tất cả sẽ chẳng còn là gì nữa hết
Cắt đứt để không bị lầm lạc
Bởi vì ...mình chẳng còn sức để đối diện nữa
Kết thúc không : (
Kết thúc nhé : ((
samvit
12-07-2008, 06:26 AM
ngày nhạt! lại thêm một ngày như thế! miệng toe toét thế mà, có ai nghĩ là không yêu đời nhỉ! Một chút gợn.... như hạt cát nhỏ làm đau đớn con trai mềm mại ... cứ từ từ như thế!
Em hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nhé! uh thì ... vẫn thế mà... có điều biển lặng nhưng trong lòng luôn dậy sóng! ... phải nói là giỏi che đậy tâm trạng! giỏi thật! nhưng mà đau ... đau lắm ...
Đầy bụi mưa trong mắt trong! Lạ!
*pInk horizon*
31-08-2008, 12:45 PM
Quay về đọc lại những gì đã qua, mình của hôm qua yếu đuối , ủy mị nhỉ? Nhưng....Bây giờ....cũng có khác mấy đâu! Nản !!!
Gửi xa rất xa - quên và nhớ !
Thêm 1 khoảng thời gian nữa để cho ta không nhớ, thêm 1 khoảng thời gian nữa để cho ta quên, để phai và nhạt , thế mà sao lúc này - khi sắp bắt đầu 1 khoảng thời gian mới ta lại thấy không đủ tự tin để không nghĩ đến, sắp phải đối mặt rồi , không mấy dẽ chịu tí nào !
Cái tình cảm cạn nông giếng khơi ấy, chút thoáng qua rồi đi mãi không tồn tại ấy sao mãi cứ để ta bị day dứt thế này? Hay là ta - một kẻ cố chấp???
1 học kì nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc , sẽ ko có lần chạm mặt nào nữa, sẽ không có thêm 1 lần nào nữa phải vờ như không tồn tại mặc dù họ hiển hiện ngay trước mặt
Mấy tiếng nữa thôi là lại chạm mặt rồi, cố lên nhé !
Trang Sassy
31-08-2008, 01:01 PM
Mình muốn có người để Chạm mà hoh có :D
Mình ngớ ngẩn mất rồi :chayle: Chạm mặt rồi cũng có nói được j đâu :chayle: Thật ngớ ngẩn ,vô cùng điên rồ..Mình bị điên :dien:
Pha Lê Tím
31-08-2008, 06:38 PM
Vu vơ buồn... mà ko có lí do
Vu vơ cười 1 mình... rồi lại bật khóc
Có những lúc ko hiểu nổi con tim mình
Sâu lắng?
Nông cạn?
Chẳng bít đi về đâu...
Lại viết vu vơ rùi...
Lost.
01-09-2008, 02:30 AM
Khoảng vài ngày trước có tự dưng nghĩ đến con bé , cái con bé mà hay khóc nhè , đa sầu đa cảm và hay cười ngặt nghẹo ấy mà....cũng mấy tháng rồi nó mất tăm tích....Rồi nhiều khi cũng tự hỏi là chẳng hiểu giờ dzư lào rồi !
Ấy thế mà sau một thời gian kha khá lâu - mà chẳng nhớn thêm được tí nào cả :gian:
Vẫn nhiều vu vơ , vẫn nhiều khắc khoải và nhiều......như thế !!!
Ngày xưa ấy mà.......
người ta gọi là ngày xưa - và hiện tại không phải là những điều phải chịu những tàn dư từ ngày xưa...
Thi thoảng hát khe khẽ về cái câu chuyện đã qua thôi chứ , rất nhẹ , rất êm......
:hug:
noilongtamsu
01-09-2008, 02:51 AM
Vu vơ mình
Vu vơ người
Vu vơ không là của riêng ai
Vu vơ chỉ để vu vơ hiểu
Vui cũng vu vơ
Buồn cũng vu vơ nốt
:cr:
Hiện tại thì mình đang Vui vì Buồn :haha:
À ...mà hoh phải Buồn của Buồn đâu :om:
Chỉ là Buồn vì Vui thôi :haha:
Đã nói vu vơ thì chỉ có vu vơ hiểu mà :cr:
Đừng cố gắng vò đầu bức tóc suy nghĩ làm gì ^.<
:cr:
Nếu là Thật và nếu Thật là Đúng
Thì vu vơ chỉ là vớ vẩn : ))
Nếu là Giả thì hoh có chuyện Đúng/ Sai ở đây rùi :D
Nếu là Thật mà lại là Sai
Thì ...ờ thì đã gọi là vu vơ mà làm sao mà mình hiểu được :-"
Đằng nào thì cũng ...:cr:
p/s: Chúi ơi vu vơ của em là tưng tưng chứ hoh buồn bã ...vào phá topic của Chúi xíu cho nó nhộn lại :hug: Chúi đừng la em nghen :huglove:
Em Iu Chúi :timup: :hun:
*[£iµ £i€]*
04-09-2008, 07:45 AM
Ai đó đã lôi kí ức ngủ vùi theo năm tháng về lại nơi đây.
Em lại vu vơ mất rồi pInk ơi? Em cũng chẳng hiểu em đang vu vơ cái jì , đúng là vu vơ nhỉ :). Mình nghĩ jì kô hay , mình nghĩ jì kô biết.
Chỉ biết khó tả lắm , chông chênh lắm , tự nhiên mờ nhạt dần đi. Cứ nhoà dần đi thôi.
Em đang nghe nhạc , nhạc Tây Ban Nha - âm nhạc được mệnh danh là trữ tình nhất của thế giới. Du dương theo , êm tai lắm.
Nhưng sao thế??? Vu vơ chăng???
Pha Lê Tím
04-09-2008, 11:46 PM
Lạnh...
Trong 1 buổi chiều giữa cái nắng Sài Gòn... hơi gay gắt.
Lạnh...
Vì trong lòng bất chợt sợ hãi... Sợ những thứ có thể xảy ra... Mà mình ko ngăn cản đc.
Lạnh...
Vì sợ cô đơn, bơ vơ ở 1 nơi mà mình ko sinh ra và lớn lên.
Vẫn lạnh... Trong 1 chiều đầy nắng!
*pInk horizon*
08-09-2008, 11:38 AM
Gửi cho một nỗi buồn đã qua - đã xa!
Vậy là đã đi qua những giông gió, con đường cụt lỡ bước chân vào,phải mất khá lâu và mệt mỏi nhưng cuối cùng em cũng đã tìm được lối ra ! Em tin mình đã bình yên,bình yên thực sự
người ta gọi là ngày xưa - và hiện tại không phải là những điều phải chịu những tàn dư từ ngày xưa...
Chẳng có lí nào em lại đối xử không công bằng với hiện tại như vậy phải ko? Thật ra em đáng bị phạt vì đã thiên vị quá đáng , quá khứ được lấn át lên hiện tại quá nhiều và thậm chí là cả tương lai nữa dù chỉ mới ở trong suy nghĩ thôi. Thanh thản , em thấy mình thanh thản rồi. Cơ mà em không chắc là mình sẽ hết hoàn toàn vu vơ đâu nhé, thi thoảng thôi,những khoảnh khắc ngắn ngủi em bất chợt nghĩ đến - nghĩ đến nhưng sẽ mỉm cười chứ không hoen lệ như em đã từng
Chào nhé ngày hôm qua ,chào nhé em - ngày mới :)
Pha Lê Tím
08-09-2008, 09:59 PM
Vô tình...
Anh đâu hiểu đc những sự vô tình, ko nghĩ của anh làm cho em đau đớn vô cùng.
Anh ko quan tâm đến tác hại của nó.
Một buổi sang vu vơ, ngồi 1 mình... thấy cay cay sống mũi, có cái j đó trong tâm tưởng muốn vỡ nát...
Liệu mình có thể giữ nổi nó?
Hạnh phúc... Đúng là ko thể chỉ có tình cảm... Nó còn là sự cố gắng của cả 2... Mà bây giờ chỉ thấy em 1 mình trên con đường cố gắng.... Cố gắng cho cả 2... Có ngày em sẽ kiệt sức mất...
Lại thấy mong manh... lắm lắm
*pInk horizon*
10-09-2008, 06:34 AM
Gửi cho một điều mới và chưa biết sẽ tới đâu !
...
Bắt đầu bằng... bởi đơn giản là chưa biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Em không biết nữa, chỉ là thấy cần phải nên làm như thế thôi. Nếu sự thân thiện, cởi mở và vui vẻ của em sẽ làm tan đi cái u ám, đóng băng từ ngày ấy thì em đã sẵn sàng thay đổi. Ừ,em biết rồi ,em biết mình cần phải làm gì rồi ,chỉ cần cố gắng thôi, cố gắng là sẽ được mà.Buồn cười nhỉ , chiều nay xem sách 500 điều dành cho thiếu nữ , đọc rồi so em thấy mình chẳng tìm đâu ra 1 tính cách dễ chịu ,chỉ toàn là tính cách phản cảm thôi ( ơ mà cũng lạ,gì đâu lãng mạn + yếu đuối cũng thuộc fản cảm =)) )
...1 tin nhắn + 1 request be friend...
Làm gì đây? Ừ,thì accept chứ làm gì nữa? Cười - ngớ ngẩn !
Trời lại mưa, mưa dầm dề...em đã bắt đầu 1 điều mới mẻ bằng 1 ngày mưa như thế? Sẽ là dễ chịu hay ướt át :mpl:
Nếu không đau khổ, làm sao biết mình đã từng hạnh phúc !!!
Pha Lê Tím
12-09-2008, 05:36 AM
Thất vọng...
Một cảm giác rõ rệt chứ ko còn là vu vơ nữa
Ko ngờ cái con người ko quan hệ, ko máu mủ đó mà có thể xúc phạm mình đến thế
Chưa bao giờ khóc nhiều như vậy
Khóc đến nỗi mọi thứ đều nhoè đi theo nước mắt
Lòng mình bao giờ mới bình yên trở lại?
Bao giờ đây?
Trang Sassy
12-09-2008, 09:51 AM
Mạng VNN như j` í
Cái sóng viettel cũng như j luôn :nhi: ko hiểu nổi
Bực hết cả mình
anny N
13-09-2008, 04:15 AM
Ngồi nhìn màn hình khung Y!M mở lên to đùng , tên anh nổi bật hơn cả trong cái đống list đó mặc dù nick chẳng cần phải sáng.
Click chuột hai lần. Hiện lên khung cửa sổ chat - như mọi khi. Thường thôi ,chẳng có gì đặc biệt hay khác hơn gì.
Ah có , khác với bình thường - với những người khác là thay vì mở lên rồi thì sẽ lập tức type lia lịa này nọ. Đằng này , chuyển sang ngồi ngắm khung cửa sổ chat một hồi lâu nữa =))
Em - nhớ - anh.
Chỉ một câu với ba từ. Quá đơn giản dễ dàng cho nhiều người ,nhưng với mình thì...!Type mà cũng còn không nổi =))
Mỗi người đều đang mải mê kiếm tìm cái gọi là yêu thương.
Khi có rồi ,thì lại chẳng biết phải giữ nó thế nào.
Ám ảnh !
*pInk horizon*
14-09-2008, 05:05 AM
Trung thu rồi người ạ ! Người có vui không? ( Chẳng biết người ở đây là ai nữa , vu vơ hỏi thế thôi :hoamat:)Trung thu ở đây buồn lắm ! Mà hình như không phải buồn đâu , bởi đơn giản là em đang buồn nên nhìn đâu cũng chỉ buồn mà thôi. Em có cảm giác như mình đang rơi ! Rơi có nghĩa là rơi , mà cũng có thể là chữ sau của "bỏ rơi". Lúc này thấy mình lửng lơ nhưng đang rơi tự do ấy người ạ và cũng thấy vắng lặng vô cùng :khocnhe:...Em thấy trống rỗng lắm, trống rỗng tuyệt đối !!!:mecry:
Tại sao thế nhỉ? Sao người ta cứ thik nghĩ về những điều ko có thực để rồi dằn vặt mình và người khác? Tại sao thế nhỉ? tại sao người ta cứ đem những j đã xưa cũ để áp đặt cho hiện tại? Em đã từng muốn để lại hình ảnh cuối cùng thật đẹp đẽ trong ai đó nhưng mà giờ em chỉ muốn bôi đen nó thôi. Muốn mình thật xấu , xấu xa đến nỗi ngta có thể thốt lên thật may khi mình ko chạy theo cô ấy, thật may khi bên cạnh mình lúc này ko phải là cô ấy. Biết chứ ! Thừa biết là bên cạnh người con gái ấy, khi dòng tn của em send đi cũng có nghĩa là "ai đó" sẽ đọc đc thế mà em vẫn send những lời châm biếm ,mỉa mai như thế, ừ, cứ như thế đi để cho cả 2 sẽ ko còn bận tâm đến em trong ngày xưa của "ai đó", như thế cô gái ấy sẽ ko phải hờn ghen bóng gió chỉ vì 1 cái "chưa thể gọi là tình yêu"....
Một chút bình yên cũng thật khó tìm....Hình như với em cái j cũng rất khó !
Pha Lê Tím
14-09-2008, 09:00 PM
Trung thu năm nay với mình có lẽ khác mọi năm là rõ là nhiều bánh trung thu.
Nhà 3 người ăn sao nổi.
Mọi thứ vẫn thế thôi. Mình lớn rùi, còn trung thu cái nỗi j nữa chứ.
Lại 1 tuần lả lướt trên đường, bụi, tắc đường... Mún uýnh nhau quá đi mất
Đầu tuần đã cáu...
Vào HHT thì màn hình đen xì =.="
Trang Sassy
15-09-2008, 12:16 PM
vẫn với đêm
trăng sao về làm bạn
vẫn với ngày
gió mây lơ đãng
như em - anh ....ta hờ hững với nhau ...
tim sẽ đau ..?
hồn sẻ đau..?
*pInk horizon*
16-09-2008, 11:25 AM
Gửi đến trăng trên trời,vạn vì sao và đức Chúa !
00:23 Am
Con vừa nhận được 1mess của người bạn con yêu quí ! Thêm 1 lần nữa con lại thấy mình là kẻ bất lực, 1 đứa kém cỏi chẳng thể làm được gì ! Thêm 1 lần nữa, con lại biết yêu thương của con đang rất bất ổn ! Hẳn là giờ người đó đang khóc, đang lo lắng ,đang day dứt , đang rất rất buồn...
Con - 1 kẻ ngoại đạo gửi đến Chúa 1 lời nguyện cầu - mong người hãy mang về bình yên cho bạn !
Người biết ko ,con đã oà khóc khi đọc những mess , con tìm lại con của 1 thời gian trước ,chỉ có điều con biết bạn của con đang đi trên đoạn đường ghềnh hơn cả quãng đường con đi !!! Con đã đi qua nên con thấu hiểu được những gì mà bạn sắp phải đối mặt. Lẽ nào cuộc sống này lại nhiều điều bất hạnh như thế??? Con vẫn tin lòng nhân từ của người sẽ ko để điều đó diễn ra ! Con đã từng rất sợ hãi...xin Người,xin Người đừng thêm 1 lần nữa lặp lại những điều như thế !
Pha Lê Tím
18-09-2008, 06:14 AM
Mọi thứ nặng nề quá
Đầu óc mình ko mún nghĩ j cả?
Tại sao chứ? Lúc nào cũng như thế. Mình chả mún tồn tại nữa, chỉ mún biến đi đâu đó. Vô hình...
Bao giờ mình mới có được 1 bờ vai nương tựa thực sự
Đến bao giờ giấc mơ yêu thương mới hoàn thành... Cứ mong manh, mong manh mãi... Mệt mỏi quá.
Giọt Sương
18-09-2008, 03:27 PM
- Đi ra đi vào - mãi chỉ có mấy cái Profil mà chóng hết cả mặt ! Như đã là một thói quen - !
Bất chợt - sáng - tắt ! Hụt hẫng và chờ mong - !
Lại thế rồi - ! Giá như ...mình có thể nức nở lên được !
- đang chờ một câu nói nào đó đấy - !
Thôi - chả có gì - đi ngủ nào - ngoan - ngủ ngon:om:
Chảnh Bang
18-09-2008, 05:07 PM
Vu Vơ - chỉ vài dòng "vu vơ" mà thoy :)
Thật tình là ko muốn ai kia đi chút nào [vì sao và vì cái gì thì chắc chỉ có mình tớ bik]
Tớ đâm ra "ghét" những ai rủ rê "ai kia"
Tớ ko có quyền cấm cản cũng ko có tài năng nỉ :)
1 khi ai kia mà đã quyết và muốn thì ko tài nào thây đổi đc
Mong ai kia đi chơi vui vẻ :)
noilongtamsu
19-09-2008, 12:45 AM
Vu vơ chị ơi cho em gửi :hug: :hun:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/2/nhacvn/Anh%20Cu%20Hen%20-%20Nhu%20Quynh.mp3
Anh Cứ Hẹn Nhưng Anh Đừng Đến Nhé
Vậy mà mắt ngân ngấn lệ
Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề
Tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê
Môi mấp máy như sắp mếu
Tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi
Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng
Những cái chun mũi như báo hiệu là muốn giận rồi
Cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi
Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời
Đều dở dang như tình mình thế thôi.
Ừ ...biết rồi mà ...2 chấm :cr:
beiudanh
20-09-2008, 09:19 AM
Ta cãi nhau, rồi lại dàn hòa...
dường như nó quen thuộc với ta quá
nhưng lần này em thấy chòng chành lắm anh ạh
Anh xa vời nơi đó
Em lặng lẽ gặm nhắm nỗi buồn
nhiều đêm mơ thấy anh và em lại tay trong tay
sáng ra chỉ thấy em với cái gối ôm...
nhớ lắm...
Hôm bữa, mẹ anh và mẹ em nói chuyện phone
2 người đều nói sao mà anh và em hay cãi nhau thế
biết sao được anh nhỉ
.........
1 năm, 2 năm hay 10 năm, 20 năm nữa
Ta vẫn cứ cãi nhau thế này
nhưng cũng phải yêu nhau nhiều thế này nhé anh...
Em cũng không nghĩ rằng có một ngày lòng mình sẽ bình yên như thế này người ạ. Có lẽ là tất cả đã qua rồi, dĩ nhiên đôi khi nhìn lại có chút buồn , chỉ 1 tẻo tèo teo thôi ( thật í :D), ai có thể chối bỏ tất cả những gì đã qua. Kỷ niệm ko phải là một cuộn băng để khi xảy ra thì nó được ghi lại, khi cần thì sẽ nhấn nút đỏ và thực hiện nhiệm vụ xóa. Mừng cho em nhé, rồi cũng được thanh thản, mừng cho em nhé đã thôi không còn để tâm đến nữa, mừng cho em nhé, đã vô tư như thuở đầu. Kể cũng lạ, có sâu sắc gì đâu sao cứ sâu sắc như là đã từng yêu thực sự, có khác gì ngoài 1 từ thik đâu, like đơn giản chỉ là like chứ đâu kèm theo nghĩa là love :so_funny:
Chả phải em muốn khóc đâu ( giờ em đang cười tươi nè :D) nhưng thik cái icon này quá cơ :mecry: , nó có vẻ như tủi thân làm sao á ^^- em - ngố k chịu đc :rang:
Pha Lê Tím
22-09-2008, 06:58 PM
Em cũng ko biết nữa... Nhưng em thấy đau lắm anh à... Từng cơn đau xóa đi lần lượt những hi vọng trong em.
Em sợ... Nỗi sợ lan dần khắp cơ thể, len lỏi vào tim em... nhót buốt.
Em ghét cái cảm xúc này... Nhưng ngày nào cũng có... Em mệt mỏi rồi anh ơi .
Trang Sassy
23-09-2008, 01:17 AM
Tự hỏi mình có tàn nhẫn quá ko? :rain:
Nhưng chỉ tại t.c thôi, mình đâu muốn thế.. Biết là đang tổn thương ng khác, nhưng cùng k muốn làm tổn thương cả chính mình
Tàn nhẫn thật ko?
Vuminhtoan
24-09-2008, 02:42 AM
Em!
Nếu có một ngày nào đó Anh muốn được quay về thì đó là ngày 11/4. Ngày mà Anh có nhiều cảm giác về em nhất, mọi thứ dường như còn mới hôm qua. Giờ đây em biết không, Anh vẫn nhìn từng bước đi của em. Thế đó, Em đâu có hiểu Anh cơ chứ, mọi điều Anh làm là vì Em cả mà. Em, Em đã làm anh buồn rất nhiều vào cái ngày 11/4 đó. Nhưng Anh vẫn coi như đó là một kỷ niệm, kỷ niệm nhỏ nhoi mà Anh có với Em. Nó khong đủ để làm Em yêu Anh nhưng Anh sẽ giữ mãi ký ức ngày đó. Em hãy cố mà học thật giỏi nhe. Chắc giờ đây Anh cũng không muốn nắhc đến Em nữa. ANh sẽ giữ hình ảnh củae Em tận sâu trong tim Anh
Có lúc nào đó thấy Anh thì hãy coi như là người không biết, một người mà Em chưa bao giờ gặp trên đời này, Anh sẽ để con tim Anh trở về đúng trạng thái của nó như lúc Anh chưa bao giờ gặp Em. Người sẽ quên Em mãi.
kool.girl_h
24-09-2008, 09:50 AM
:Baby::Baby:tại sao mình lại buồn thế này nhi? mệt mỏi buồn chán nhớ anh thât nhiều, em không thể ngờ rằng anh lại nói dối em đâu anh a. thật sự thi em cũng không muốn giữa anh em mình lại có chuyện yêu đương gì đâu nhưng nếu như anh không nói gì thì có phải la không có gì rồi không.
nhưng không anh đã coi en như một trò đùa, như một đứa con nít,,em thật sự đang rất ghét anh,ghét nhiều lăm. bây giờ gặp nhau nói chuyện có lẽ cũng thật khó phải không anh.
em mong anh em mình mãi như ngày xưa,,em có thể tự do đi bên anh mà nc rất hôn nhiên rùi tha hồ kể choanh nghe đủ thứ chuyện. như thế thật vụi
EM MONG NHƯ XƯA HƠN ANH BIT kHÔNG????????????????
libera
26-09-2008, 07:59 AM
Gió vô tình quá Mưa nhỉ? Uhm, chấp nhận vậy thôi vì bổn phận của Gió là phải tung hoành ở những nơi xa ! Từ khi gặp Mưa, Gió phải đứng trên hai sự lựa chọn, một là tiếp tục bổn phận của mình, hai là ở mãi bên Mưa - ko đi đâu hết và... Gió sẽ chết. Vậy đấy, quá khó khăn để lựa chọn nhưng cũng phải chọn lấy một. Mưa à! ai ra đi mà hok mang theo nỗi nhớ, Gió đi, Gió mang theo nỗi nhớ Mưa bên canh. Mỗi lần Gió suy sụp, Gió lại nghĩ đến Mưa và có thêm nghị lực để đi tiếp. Chắc chắn một ngày Gió sẽ quay về, quay về để gặp lại Mưa nhưng Gió sợ rằng thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà tất cả. Mưa đến rồi Mưa cũng đi và khi Gió quay về thì Mưa đã đi mãi mãi, ko bao giờ trở lại. Gió sợ khi gió mất Mưa rồi Gió mới nhận ra là Gió có Mưa. Đến lcú đó, Gió sẽ rất buồn nhưng sẽ ko khóc đâu, vì trời sinh ra Gió ko có nước mắt, Gió vô tình mà ! Sao tạo hoá lại sinh ra Gió là kẻ vô tình???
Em ko biết mình yêu anh là dúng hay sai lầm.Nhưng dối với em anh mãi là người em iu ,cho dù anh mãi ko bao giờ thuộc về em.Anh có biết rằngem buồn và dau khổ như thế nào khi biết rằng anh dang lừa dối em ko.Thế nhưng trong em vẫn ko thể nào oán trách anh,bởi rằng em iu anh bằng cả trái tim nhỏ bé này.Anh có biết ko bao ngày tháng wa em luôn mong và nhớ anh thật nhiều.cô bé của anh đang rất buồn và luôn chờ dợi anh cho dù anh đã xa em.Em viết ra những dòng này chỉ mong sao có một ngày anh sẽ dọc dươc và sẽ hiểu rằng em iu anh nhiều đến nhường nào.Em iu anh rất nhiều.
Trang Sassy
02-10-2008, 09:17 AM
Tại sao lại cứ phải làm đau nhau để rồi
chẳng hiểu ra điều gì cả??? : ))
Và...
Ai dám chắc trong cuộc đời này mình sẽ chẳng
nói dối!?
P/S : Nhìn cái chỗ này như có chiến tranh, sao mình del hẳn đc nhờ :khocnhe:
Pha Lê Tím
03-10-2008, 01:58 AM
Cảm giác bồn chồn lo lắng làm mình chóng hết cả mặt
Đầu đau như búa bổ. Ôi sao lại ra nông nỗi này chứ... Ôi sợ hãi làm cho con người ta đánh mất cả chính con người mình. Sợ hãi... Mún trốn tránh mà ko thể... Mệt quá.
Xin đừng như thế mà...
yanl :* Người đàn ông biết nghĩ của em :*
Một bờ vai rộng..1 cánh tay săn chắc..1 trái tim đủ yêu thương và 1 vòng tay đủ ấm..Cảm ơn vì đã dành cho em tất cả..Nó quá nhiều , mà sao đến giờ em mới nhận ra :huglove:
Thương anh 2 ngày ko ngủ..Thương anh khi bắt gặp ánh mắt lo lắng nhìn về phía em..Thương,thương lắm..Sao trước giờ ko nhận ra?? sao cứ mải mê kiếm tìm những thứ ở đâu đó..rất xa..rất ảo..mà ko phát hiện rằng, mình có 1 ng đàn ông thật tuyệt
Chấm dứt cơn say nắng nhé ! Chấm dứt tất cả khoảng thời gian quá nhé..Xin lỗi anh :*
bong.lady
05-10-2008, 07:07 PM
hết mưa rồi nắng hửng lên thôi. Hết buồn vui đến lẽ sự đời.
Mưa , nắng và cầu vồng... Mưa yêu cầu vồng. Cầu vồng yêu nắng rồi lại yêu cả mưa. Như vậy có phải cầu vồng đang quá ích kỉ không? Bạn ơn hãy suy sét thật kĩ nhé.
Sau cơn mưa lại thấy cầu vồng...
Khi ánh nắng chỢt lên thì ánh cầu vồng rực rỡ tan biến...
Mưa đã trót yêu cầu vồng mất rồi
Nhưng nắng cũng không thể nào quên được cầu vồng..
Cầu vồng rực rỡ đang đứng giữa một nga ba
Chọn một người sẽ làm người kia đau khổ
Cầu vồg cần mưa...chỉ sau cơn mưa mới có được cầu vồng..nhưng cứ khi cầu vồng xuất hiện thì nắg nhẹ nhàng đến..sưởi ấm trái tim của cầu vồng..cầu vồng phải đi và nắng lại chờ. Chờ cả mưa và cả cầu vồng.
Có phải cầu vồng đang trốn nắng. Cứ nắg lên cầu vồng lại tan !! Không. là vì đó chính là quy luật. Cầu vồng không thể chọn cả 2.Khi ở bên mưa..cầu vồng không thể ở bên cả nắng. Có lẽ đó là định mệnh. Nắng cứ chờ.. chờ một hình bóng - đó là cầu vồng , cầu vồng của mưa.
Mưa yêu cầu vồng. Nắng lại yêu cầu vồng.
Người khó xử ở đây là ai? Chính là cầu vồng - không muốn cả hai buồn...cầu vồng chỉ chợt đến rồi lại chợt đi như một giấc mơ...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/2/nhacvn/Amore%20Mio%20-%20Luu%20Bich%20-%20Thuy%20Tien.mp3
Gửi tới 2 lần lấy gì mà chưa nghe http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/other/kute%20stuff/ea16a4f0.gif =))
Ngồi chăm chú đọc đọc - ngắm ngắm ...xong rồi thì chúm chím cười cười ...cứ như hạnh phúc là của mình vậy ...bỏ qua hết - bỏ quên hết ...chẳng biết hình dung cái kiểu gì mà lại thấy giống ;)) [có điều chắc phải đổi ngược lại vị trí thì mới đúng :so_funny:]
Há Mỏ - Bậm Môi :-" [hoh phải Mình - mình đấy ;))]
So tay :P
Chẳng biết có nhận được nhắn tin hoh >.< gửi mất biết bao nhiêu là tin rồi >.< tại bên mình hay tại cái phone :meo:
Lost.
07-10-2008, 09:03 AM
Vu vơ một tẹo thôi - thề !!!!
Hồi chiều nghe một bài hát - vu vơ copy lại link - vu vơ send cho một cái nick - đến tối mở comp lên thấy cái nick mà mình gửi bài hát chiều nay add lại nick mình - sững sờ 1 khoảng vừa đủ để biết mình đang cảm thấy điều gì đấy......
và cũng nhoi nhói điều gì đấy
Hứa mà - chỉ vu vơ 1 chút xíu thôi - 1 chút thôi......
hứa mà
1 chút
nhưng sao
sao
buồn thế
!!!!!
---------------------
Sẽ có một ngày
..............
nhưng sao chẳng trọn vẹn một chút cho cái tâm tưởng được thảnh thơi hơn - dễ chịu hơn.....
Sẽ có một ngày
người ta phải bằng lòng với hiện tại và những gì mình có
Sẽ có một ngày
một ngày sẽ có
Sẽ một ngày có
Có một ngày sẽ........
Lost.
10-10-2008, 11:12 AM
Bây giờ mới nhìn vào cái tag của topic này "ngày mai sẽ khác" uh sẽ khác.....
Mùa này thích thong dong lượn lờ buổi tối ngoài đường - để ngửi trọn vẹn được cái mùi mùa - đặc biệt là hoa sữa....
Buồn cười ghê, đáng nhẽ là phải nhớ đến những điều liên quan đến hoa sữa , đằng này mình lại nhớ đến những điều mà chẳng liên quan chút nào về hoa sữa cả...
Có những người đã từng bước với em trong mùi hoa sữa, đã hít căng ngực để cảm nhận thấy hoa sữa, đã từng tranh cãi với em rất nhiều rằng hoa sữa thật hắc chứ không thơm vậy mà em lại cứ thích ngửi thích hít...
Nhưng có người chưa bao giờ đi cùng em trên con đường hoa sữa , chưa bao giờ hít cùng em cái không khí tràn ngập hương hoa sữa , chưa bao giờ nghe và thấy em thật vui cỡ nào mỗi khi thoáng ngửi thấy nó trong gió.....
Thậm chí em còn chưa bao giờ kể về hoa sữa nữa cơ....nếu như quay lại em sẽ không quên kể về hoa sữa về mỗi mùa em đều thích 1 loại hoa , về cái đứa rất ghét được tặng hoa nhưng lại thích điên lên với những loài hoa mùa như thế.....
---------
......đi trong mùa hoa sữa , mà sao em lại nhớ da diết những điều chẳng liên quan gì đến nó cả...
muathutim
10-10-2008, 09:47 PM
Nhân dịp mọi người vu vơ thì mình cũng gia nhập hội vu vơ , thẩn thơ , lơ ngơ luôn.
Đêm qua mấy người say , đều nhớ người yêu , ai cũng đòi gọi điện cho người yêu , đòi nghe giọng mới chịu ngủ. Người say người ta cứ thế mà thể hiện , mình tỉnh. Mình không đòi gì cả , không la hét gọi người yêu , ko khóc vì nhớ , ko buồn vì giận nhau , đơn giản là......mình luôn cố gắng để sống tốt , một cuộc sống mà ko có tình yêu đó. Nỗi đau cứ ở trong lòng , ko bộc phát r a, cứ thế một mình gậm nhấm. Rồi thì ngày tháng sẽ qua , nhưng có thật ngày mai sẽ khác., mình tự nói khác bao lần như đều quay về lối mòn , thôi thi.....
Không muốn thời gian trôi đi , chẳng muốn thời gian quay lại , cứ muốn lưng chừng.....
Thiên Thần Bay
10-10-2008, 09:59 PM
Anh đưa em đi trên phố dài, anh cứ đưa em đi như thế, có khi nào anh nghĩ anh nên dừng lại để nhìn em ko? Anh cứ đưa em đi trên những con phố quanh co....có khi nào anh dừng lại nhìn em ko? Dừng lại để biết rằng em đang khóc? Em thích nhất mùa đông vì ôm anh rất ấm.... mặc dù mùa hè, ôm anh, em cũng chưa từng thấy nóng, tình yêu đối với em những một thứ men say trải dài quên ngày tháng.... mặc dù em biết chìm đắm trong đó em sẽ chỉ nhận được vị đắng cay.... như cái mùi rượu chát làm em say.... Em vẫn uống những rượu cho dù em thấy nó cay, em vẫn yêu cho dù em biết em đã say.....
Đã bảo chỉ chỉ là vu vơ thẩn thơ thôi ^^!
Em đã muốn viết một chút gì đó cho tháng 10 . Nhưng rồi lại thôi , cứ lần lữa
Em vẫn ngồi thật ngoan ở đây ,hiền lành chờ đến tháng 11 - có ngày SN của em
Em chờ một mùa gió về , thổi rối tung mái tóc ngăn ngắn của em .
Em chờ một mùa nắng dịu dàng , trải dài theo bước chân ..
Em chờ một ngày tròn trịa , em chìm nghỉm trong những niềm vui . Không cần nhiều , chỉ cần bé tin hin tin hin , thế là đủ .
Em chờ một đêm trời khuya rất khuya , có người khẽ chào em một cái . Chỉ một nụ cười thôi , được không .
Em chờ một sáng trời trong thật trong , có người khẽ chúc em ngày vui . Chỉ một cái sms thôi , được không .
Em chờ một cái ôm thật chặt , đong đầy những yêu thương . Chỉ một cái ôm , được không .
Em chờ một nụ hôn , dẫu chỉ là những ký tự được số hóa . Nhưng khó lắm , em biết , Milan đã không còn có khả năng đứng trên đỉnh của Châu Âu như năm trước . Sẽ không thể còn những lúc vui mừng buzz nhau qua YM , những xếp hình tháp type nhanh thiệc nhanh , những lá cờ đỏ đen phấp phới trên 4rum , qua rồi ...:)
Em cứ vu vơ chờ thế thôi..
Lost.
12-10-2008, 09:58 AM
Tự thấy mình cũng hâm. chẳng biết. đại loại là không bình thường lắm. uh thì chắc là vu vơ.
Nghe TLMN đêm Dạ Khúc hôm nay sao mà da diết thế.....chương trình họ cứ nhắc về ngày xưa....về những cái gọi là ký ức , về những điều mà....
chẹp - thôi kệ nó.
Mùa này nhiều hoài niềm và nhiều vu vơ quá !
Những ngày hôm qua - những ngày hôm sau .....sao mà rồi mù ....
Mình chật chội những nghĩ suy ...
Thôi ngủ sớm nhé
ngoan
và bình yên
!
Khúc du ca mùa đông
16-10-2008, 11:44 PM
"Nếu còn yêu xin đừng từ bỏ."
Nếu còn yêu, vì sao ko có lấy dù chỉ một lời hỏi han, quan tâm nhau? Người kia hiện ra sao, sống thế nào, hay... đi Tây thiên thỉnh kinh rồi cũng nên :bxin:
Biểu hiện cao nhất của tình yêu là nỗi nhớ, nhưng chỉ nhớ nhiều thì chẳng phải tình yêu.
Dẫu sao, thay vì những đôi khi tự hỏi liệu nơi ấy mình còn nhớ ta, sẽ tập tin rằng ta đã thuộc thời quá khứ trong mình.
Tình yêu đến trong đời ta, vài tháng, vài năm, hay nhiều năm, nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ là hư ảo, sương tan trước bình minh.
...
Khi đang ốm người ta trở nên rảnh, ưa nghĩ ngợi lung tung, và ưa hoài niệm về một miền kí ức xa lắc nào đó - ôi giời ạh!!!
http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Roi%20mai%20thuc%20giac.mp3
Trang Sassy
17-10-2008, 09:21 AM
Trời trở rét, sương nhiều, em nhớ mặc áo ấm nhé... :)
Ngày nào cũng nt hỏi han, quan tâm , sao bỗng dưng mấy hnay thấy lạ thế..Toàn mình nt trước,toàn mình hỏi han trước..Thấy khác đi nhiều quá..thấy thay đổi nhiều quá..có đúng hay ko?? Hay dzo mình đa cảm quá, hay nghĩ linh tinh??
3 ngày chưa gặp..ko hiểu được..
Mr-XeBo
18-10-2008, 03:06 AM
Ngày Hôm Nay Anh Ngồi Đây Để Viết Cho Em Biết Rằng anh đã yêu em, yêu thật mất rồi anh sợ cái ngày em nói chia tay lại đến anh không biết minh phải làm gì nữa để giữ được em bên anh mãi mãi anh chỉ hy vọng tình cảm thật sự mà anh dành cho em có thể làm cho em hiểu va ở bên cạnh anh mà thôi, trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì em đã đến và đem đến cho anh cảm giác ấm cúm gần gũi khi mà gần như tất cả mọi người đêu xa lánh anh em à anh kô biết nói gì hơn nữa anh chỉ mong em hiểu cho anh mà thôi
ANh sẽ mãi yêu em cho dù em có thế nào đi nữa
Pha Lê Tím
20-10-2008, 03:42 AM
1 cơ hội đã tuột mất, 1 niềm vui đã đi xa
Cũng chẳng biết nữa nhưng đó là quyết định của em và em mong anh hiểu
Những cái nắng đáng sợ nó thiêu đốt mọi tâm can em, càng ngày em càng trở nên tội lỗi
Ko biết nữa nhưng vẫn cám ơn vì đã luôn bên em
Yêu anh lắm lắm
cỏ mây
20-10-2008, 05:35 AM
Hôm nay mình và anh có một cuộc nói chuyện, mình hiểu được anh đang như thế nào, đau khổ dằn vặt nhiều lắm, đau đớn đến phát điên lên, suốt ngày lang thang ở tiệm nét, mình đã trải lòng mình để nói hết với anh những điều mình đã nhận ra thực sự, không chút đối phó như ngày xưa, mình đã thật sự nhận ra tất cả những lầm lỗi của mình và tự trong lòng mình quyết tâm sẽ không làm anh them một lần tổn thương nào nữa cả, mình đã trải lòng mình ra để anh hiểu được đó là sự thật, và mình sẽ làm được, mình cũng biết trong lòng anh còn yêu mình nhiều lắm, vì nếu không còn tình cảm thì anh đã không như thế này, day dứt, đau khổ, nhưng anh chưa thể nào có thể vượt qua được mọi chuyện đã xảy ra, cũng như anh khôgn còn niềm tin để tin tưởng mình có thể làm được tất cả những điều đó, và anh càng không dám tha thứ cho mình, vì nếu anh tha thứ anh lại rất sợ một ngày nào đó chính mình lại là người tiếp tục làm tổn thương anh …anh là một người rất kín kẽ, anh chỉ sẻ chia với những người nào thật sự hiểu được anh, chỉ cần họ không hiểu một chút thôi anh sẽ im lặng, anh rất cứng cõi với mọi việc, khi đối diện với những điều khó khăn anh không lẫn tránh và cố gắng hết sức để làm tốt, anh luôn là một người mạnh mẽ trong những vấn đề đó, nhưng còn chuyện tình cảm thì mình biết anh là một người rất yếu đuối, anh tuy là con trai nhưng đến giờ này mình mới biết anh cũng cần biết bao một bờ vai để dựa vào, cần biết bao một bàn tay dịu dàng chăm xóc, tại sao đến giờ mình mới nhận ra được những điều đơn giản đó, tại sao mình lại tê hại và xấu xa như thế ??nhưng tại sao anh lại không thể tin mình them một lần cuối cùng nữa để biết rằng một người con gái đã tổn thương anh nhiều mặt sẽ thay đổi triệt để như thế nào? Sẽ không bao giờ làm anh thương tổn nữa, tại sao anh lại cứ lựa chọn con đường làm cả hai đau khổ ? mình biết mình đã phá bỏ lời giao ước giữa hai người nhưng thật sự mình đã không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc đến như thế này, nếu mình thật sự nhẩn ra dù có phải đánh đổi như thế nào nhất quyết mình cũng không phạm vào, tại sao anh không thể nào tin tưởng rằng nếu em hiểu được cái “bất di bất dịch” trong lòng anh đến như thế thì mãi mãi em cũng không dám phạm vào, tại sao anh lại không tin em …anh đừng bê tha mọi thứ nữa, anh đừng bỏ mặc hết, anh đừng đau đớn nhiều nữa, anh cũng đừng dằn vặt và cáu xé bản than nữa, em khôgn chịu nổi đâu, thấy anh như thế em đau lòng lắm anh có biết không? Anh tin em một lần nữa đi, em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa đâu …mà bây giờ mình ngồi đây viết thế này thì có đươc gì đâu, anh cũng có biết đâu, anh cũng có cảm nhận được gì đâu chứ, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, bế tắt quá …hôm nay là ngày 20/10 không biết anh có biết mà về sớm không? Nếu anh không biết thì có lẻ mẹ anh ờ nhà buồn lắm, lại cũng do mình mà mọi việc lại them tệ hại thế này…càng viết càng thấy mình tệ hại và đáng nguyền rũa biết bào …mình lo cho anh ấy quá, mọi người có biết được không ? phải chi bây giờ có một thần tình yêu xuất hiện, chịu tin mình nói và giúp mình tìm lại được anh ấy thì hay biết mấy, mình sẽ giữ chặc anh trong lòng mình và không bao giờ them một lần nào nữa thương tổn trái tim anh, mình đã ăn năn quá rồi …
Trang Sassy
21-10-2008, 01:16 PM
Biết là đã có sự thay đổi , nhưng ko ngờ lại nhanh đến thế !!!
Đau lòng chết đi
....
Ho khàn hết cả tiếng - rát hết cả cái cổ họng - khó chịu quá đi mất
Quặn thắt lên - bừng bừng - nóng ran hết cả khuôn mặt - ngân ngấn - long lanh - cũng may mà mình vẫn còn có thể kiềm chế để chuyện đáng tiếc không xảy ra
Chẳng đáng đâu - phải không ???
Buồn cười - cười Buồn (:
Tất cả đều vượt xa tầm kiểm xoát - đã làm hết sức mình rồi
Chẳng biết phải làm sao :tears1:
Pha Lê Tím
22-10-2008, 07:18 PM
1 buổi sáng trong lành
Ko muốn có quá nhìu thứ khó chịu đến vậy
Sự mong chờ làm mình mệt mỏi quá
Biết phải làm sao bây giờ đây? Phải làm sao đây tôi ơi...
>---Trang--->
22-10-2008, 07:34 PM
gió mang cho em những cái hôn nhẹ của anh.mưa mang cho em nỗi đau ngọt ngào.em yêu anh? em không biết nữa anh ạ.em ba phải lắm phải không anh? h thì em đã nói chia tay và anh nói sẽ đợi em.liệu anh có thể chờ đến khi em tìm lại ty gianh cho anh đã mất.như ngày xưa?????????????/
for_you2503
22-10-2008, 11:32 PM
Anh ui,em bít em dáng trách nhìu lắm.... Em hok chung thủy,em dáng ghét,vô tâm,phải ko anh? hix hix,mình xa nhau lâu quá anh nhi? Những ngày không có anh bên em sao mà dài vô tận,.... Anh thường động viên em rằng nhanh thôi,rồi em di học mình sẽ dược gần nhau... hix hix. Em biết anh yêu em nhiều lắm,em cũng vậy,ngốc a... Nhưng những lúc ko anh em cô dơn bít bao nhiu.... Như hum 20/10 vừa rùi yk',em nhận lời đi chơi với người ta hem phải vì em yêu anh yk',anh bít vạy mà? hix hix... anh bít chuyện,em biét anh giận em lắm,em khóc nhìu anh bít ko? em bít mình có lỗi với anh nhưng những lời anh nói khiến em đau hơn nhìu,anh bảo em phụ anh,bảo đối với em anh chảng là gi.... Ngốc lắm,anh ngốc lắm bít ko? Có bít em chỉ iu mình anh mà thôi ko? Em hứa rùi mà,sẽ không làm anh buồn nũa,tin em nhé,ngốc à,eya nl!:kisl:
nhike
23-10-2008, 01:39 AM
Tại sao lại như thế hả Em ? Tại sao Em lại có thể nói với Anh điều như thế ! Tại sao ? Tại sao ? Và Tại sao ?
Em yêu được người ta ! Anh cũng có thể yêu Em được ! Khi Em và người đó chia tay ! Anh đã đến với Em ! A đã vất bỏ hết tình cảm của mình để đến với Em ! Vậy mà ! Anh đã nhận được gì ! Một buổi chiều như bao buổi chiều khác ! Anh online cùng lũ bạn, gặp Em...Anh vui. Nhưng niềm vui của Anh bỗng vụt tắt khi Em nói rằng Em hiểu rằng Anh ko cần Em nữa ! Anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao Em lại nói thế. Em hiểu Anh rồi ư, hiểu thì tại sao lại nói thế...Em nghĩ Anh là người như thế nào ! Anh đã là một con người khác từ lúc ấy ! Anh không thể cười đùa vui vẻ được nữa ! Anh yêu Em là vì anh muốn làm 1 con người mới ! và Anh suy nghĩ Em sẽ là người giúp Anh thay đổi ! Tuy nhiên , Anh nhút nhát hơn Anh nghĩ ! Và điều đó đã làm cho Em không hiểu nổi tình cảm của Anh dành cho Em ! nên mới có một buổi chiều như thế !
Em biết không ? 3 năm trứơc ! Anh yêu một người con gái ! Đổi lại Anh có 3 năm để mà hi vọng trong cô đơn ! Thế rồi một ngày kia ! Anh nhìn thấy người con gái ấy đi với người con trai khác...anh ko biết đó là ai, nhưng nỗi cô đơn trong lòng anh vì thế mà bộc phát ! Anh đã quyết định không chờ đợi nữa ! 6 tháng Anh không gặp người ấy đến 1 lần ! Kể cả đến nhà ! Lòng Anh đã vui lên rất nhiều ! Và anh chắc 1 điều Anh đã quên được người ấy ! Thế nhưng ! Lúc này đây Anh đang cảm nhận được tình yêu của người ấy dành cho Anh lớn thế nào ! nhưng đã là quá muộn bởi Em đã bước vào trái tim Anh tự lúc nào ! Anh không thể tiếp tục được tình cảm kia nữa ! Thế đấy
Bất công sao khi tình yêu đến thì anh lại chạy đi tìm 1 niềm đam mê mới , Anh vùi đầu vào internet...đôi khi Anh quên Em ... nhưng Em biết không, những chiếc máy tính chỉ làm Anh vơi bớt nỗi buồn khi ko có Em. Anh online cũng chỉ là để mong gặp được Em... đơn giản vì Anh ko dám đối mặt với Em. Anh tránh gặp mặt Em chỉ là vì Anh ko muốn gặp rồi lại mang thêm nỗi nhớ ! Em hiểu, Em hiểu ko? Buồn thay khi có buổi chiều hôm ấy ?
Tại sao lại như thế hả Em ? Tại sao Em lại có thể nói với Anh điều như thế ...:kisl::kisl::doh:
hoahongbaby
25-10-2008, 01:15 AM
làm sao em có thể ngăn anh với
những lời hứa câu thề dẻo deo
dính như keo cùng với máu
hay mùi vị tình yêu
một hoài niệm xa xôi !
bài thơ là một bức thư để thủ thỉ với anh rằng em đã nếm đủ mùi vị của mối hận tình mà anh đã cố khoác lên em.có huỷ hoại được em anh mới thoả nguyện vui lòng.bài thơ này có thể là một con gấu bước đi trên vùng lãnh nguyên viễn bắc , đánh hơi không khí để tìm mồi thịt tươi ngọt ngào. những ý nghĩa đúng nằm sâu nơi dịu dàng của con tim , nơi những con thú quý giá nhất vẫn sống.....
anh đã gọi cùng một cái tên giữa cơn mộng dữ , từ trung tâm của những phép màu , nàng xinh đẹp đáy chứ. đây là nỗi hận tình của anh trở lại. nàng vẫn yêu anh..............
Black & White
26-10-2008, 05:17 PM
trong lúc này... đáng lẽ e phãi làm hw..... hix nhìu chồng chất nhưng...... nghe xong những bãn nhạc a up tặng e..... những bài thơ..... câu chiện về nàng công chúa mang tên e..... cả những bức thư trước khi a đi..... :rain:......e hoh sao cầm dc nước mắt...... khóc cho những gì đã wa...... e thấy mình íu đúi wa' :khocnhe:...... làm sao phũ nhận dc..... bãn chất e là dzị mà...... thời gian có trôi...... hình ãnh a vẫn còn đó...... làm sao e we^n dc khi chính e đã từ chối tình cãm chân thành ấy :)..... mọi chiện h đây đã khác xưa nhìu lắm...... nghĩ lại dzẫn cãm thấy đau xót biết bao...... e đã sai nhìu rồi...... sự nhận thức về tình iu trước đây cũa e wa' sai lầm...... e hoh nên chĩ nghĩ cho riêng mình..... e phãi đặt mình dzào vị trí người khác mới nhìn nhận dc dzấn đề :rain:...... e sống thật dzới bản thân mình hơn..... dzà cũng trân trọng tình cãm e đang có hiện nay.....:)
chúc a M dc hạnh phúc bên người a iu nha :)
*Gemini
26-10-2008, 06:19 PM
Sau cơn mưa trời hơi sáng... mưa ròng rã cả tuần trời... e cũng đã hơi buồn nhưng do lan man linh tinh chứ ko rõ rệt như hôm qua... là nhớ... nhớ anh đến nao lòng! Cứ thỉnh thoảng lại điên cuồng thế... cảm jác đợi chờ đến là xót xa... 5 tháng 24 ngày rồi ko gặp a... em nhớ... nhớ lắm. E thèm 1 điều j đó... ngọt ngào hơn thế!
Yêu anh rất nhiều- anh biết mà! HAK.
Chiều rơi trên phố nghe hồn rã rời
Lòng ta tan tác u hoài nhớ người
Em giờ nơi đâu, có nghe trong tim bồi hồi
Phiêu giạt xa xôi, cánh chim lẻ loi.
Tình như cơn gió bay về cuối trời
Tình như chiếc lá, phiêu bạt giữa đời
Khi tình ra đi, vết thương bao năm thầm thì
Nỗi buồn đôi khi... đớn đau diệu kỳ...
Hỡi... cõi đời quá rộng
Xin giấu đi... trái tim vỡ mộng
Khi đời ta đã mất ai
Ân tình khó phai, trôi dạt hết ngày mai.
Hỡi... cõi tình phũ phàng
Xin cám ơn, dẫu cho lỡ làng
Để chiều êm thoi thóp hơi
Bóng đêm đang khẽ rơi
Ru hồn vào cõi chơi vơi.
Da diết quá mặc dù chẳng hề muốn thả hồn lãng du thêm nữa
Nhưng
Không nói không có nghĩa là không biết
Và
Không thấy không có nghĩa là không có
Rồi
Nhạy cảm quá cũng là một cái tội
Biết vừa đủ
Hiểu vừa đủ
Có lẽ sẽ tốt hơn là chỉ cần lướt qua sẽ xuyên thấu hết mọi thứ
Siết chặt thêm đi để biết rằng con người ta đôi lúc chẳng còn cần thở nữa :hihi:
Ljnhnghy_It's me
27-10-2008, 12:50 AM
đêm nay...trời nhiều sao quá...lại hơi lạnh...em ước có anh ngồi bên hoặc lặng lẽ đến bên khoác cho em 1 tấm áo mỏng...nhưng ! đó chỉ là 1 điều ước...1 điều ước vô hình mà em tự tạo ra...em buồn vì ko có anh ở bên...giờ chắc anh đang hạnh phúc bên cô ấy...từ ngày quen anh cho đến lúc chia tay anh em vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ và lại ước....ước cho cơn ác mộng ấy qua nhanh để anh lại về bên em...tặng em những nụ cười mà em nghĩ là thoải mái và hạnh phúc nhất....ước...mãi chỉ là niềm mơ ước nhỏ nhoi ko bao giờ thành hiện thực...em nghe tiếng gió nhè nhẹ lướt qua tóc...phả vào mặt em...em nghĩ thiên nhiên đang an ủi em...đừng vì anh mà đau khổ như thế...đúng ! tại sao phải cực khổ vậy làm chi trong khi em ko đáng phải vậy....gió...ước gì nỗi đau của em là 1 cơn gió...đến và đy rất nhanh...nhanh đến nỗi em ko cảm nhận được...em...yêu...anh...mãi chỉ mình anh...!!!
*Gemini
27-10-2008, 12:58 AM
Wow, trời nhìu sao lẽ ra fải tươi tỉnh hơn chút... ừh, cái ước mơ nhỏ bé đó cũng được rùi... Ở chỗ tớ thì bầu trời sao mới chính xác là ở trog mơ, buồn thiệt, mưa gần 2 tuần... làm đi đâu cũng than thở về mưa...
Pha Lê Tím
29-10-2008, 06:56 AM
Lạnh lạnh lạnh...
Ko phải cái lạnh của mùa đông vì đang bật quạt mà nhưng hi vọng sưởi ấm tâm can em đang chết. Em đang lạnh dần đi...
dream_8289
31-10-2008, 06:51 AM
trời Hà Nội hôm nay mưa thật lớn,những con đường ngập nước,mọi người hối hả trên những con phố nhưng trong cơn mưa em vẫn bắt gặp những đôi tình nhân đang tay trong tay bước đi trong cơn mưa,họ thật hạnh phúc và lãng mạn phải không anh?ngày xưa khi yêu nhau em cũng đã từng mong được tay trong tay anh dưới cơn mưa nhưng..........từ nãy tới giờ em chỉ nghe bài "Mưa" bởi vì em thấy ở trong đó có tâm trạng của em.đã 1 năm trôi qua rồi nhưng em vẫn không thể quên anh,quên đi quá khứ nhiều đau buồn hơn là niềm vui.em đã cố găng/ giết chết tình yêu của mình dành cho anh nhưng em càng cố gắng thì em càng nhận ra với em anh quan trọng như thế nào , nhận ra em yêu anh rất nhiều hơn cả những gì em đã nghĩ............Trời đã tạnh mưa rồi,sau cơn mưa tất cả đều mới mẻ và sạch sẽ ,và sau cơn mưa rối trời sẽ lại sáng phải không anh?cơn mưa trong lòng em cũng sẽ giống bao cơn mưa khác phải không anh?khi nó ngừng rơi cũng là lúc em quên được anh và tìm được hạnh phúc của mình
kunyeu_ls
01-11-2008, 12:47 AM
không yêu không nhớ không đau khổ
không hơn không dỗi lệ không rơi
*Gemini
01-11-2008, 01:01 AM
Nơi ấy thế nào... chắc vẫn bình yên... Cứ 1 mình lang thang vu vơ... Ko muốn hỏi j cũng ko muốn ai trả lời... vì đây là thời jan Mưa xuống! Nắng lên nhanh lắm cũng có thể chậm lắm! Có thể nhẹ nhàng mà cũng có thể hanh hao... cung bậc nào em cũng có... là thay đổi... là ko biết trc được... là Em!
starten_04
01-11-2008, 01:53 AM
Default Lời trái tim muốn nói...............! !
Tình đến rồi tình lại đi , nỗi buồn thuộc về những ai yêu thật lòng , chẳng lẽ tình đến , tình đi không trở lại sao em???
XIN YÊU THẬT LÒNG
Một mình ngồi đây ko có em như hôm nào , lòng buồn và đau khi biết ta chẳng còn nhau ,biêt yêu là biết buồn nhưng ko yêu thì chán trường ,có mấy ai yêu khi yêu mà không đau. Lòng này thầm mong em thứ tha cho một lần , tại vì ngày trước anh trót mang bao lầm lỡ.........................
NẾU yêu là lỗi lầm anh xin yêu và chấp nhận ,số kiếp long đong xin yêu em yêu thật lòng. Tình đến rồi tình chết anh co mong đâu người hỡi chẳng lẽ trái tim em ko còn gì sao em?... Hãy nói một lời thôi em thứ tha anh mãi mãi nay anh biết mình đã sai. Chẳng lẽ khi yêu ai ta mang nhiều đắng cay , chẳng lẽ ko khi nào tình chết đi ko sống lại , chẳng lẽ nào tình đi mãi ta tìm hoài ko thấy , chẳng lẽ ko còn gì sao em?............
Hãy nói đi em ơi em yêu anh và nhớ anh và nói bao nâu nay em vẫn mong anh tháng ngày phút ban đầu còn đâu nữa mãi mong chờ một câu hứa.....CHẲNG LẼ KO CÒN GÌ SAO......................EM....
muathutim
02-11-2008, 09:28 AM
Vẫn biết mọi việc thật khó khăn
Đưa ra 1 quyết định nào đó mà ảnh hưởng đến tương lai hai người lại càng khó khăn hơn.
Nhưng biết làm sao?
Buông hay giữ?
Tất cả là những vấn đề khó giải quyết....
*Gemini
02-11-2008, 09:46 AM
Ghét! Jờ mới thực sự ghét! Khoảng cak_ tình yêu!
"Ko biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao" mtt nhỉ! Buồn, tất nhiên! :cuane:
Trang Sassy
02-11-2008, 12:57 PM
Năm nay thì ko tủi thân tí nào :D rất vui, rất rất vui :*
SN năm nay vẫn mưa, là năm thứ 5 ngày 3/11 nó mưa :so_funny: Đúng là cái số mình =))
*Gemini
03-11-2008, 02:56 AM
Vu vơ... já mà được vui như cái thuở nào... đôi khi cái ý nghĩ "já như mình chưa yêu" cứ bon chen... E biết như thế chẳng hay tẹo nào, nhưng e lại cứ thế...
Sao nhiều chiện quá vậy chứ! Sao chẳng ai khai thông cho cái đầu to đùng này chứ...
Sao mưa lại về... để e lại [vu] [vơ] :rain:
muathutim
04-11-2008, 09:35 AM
Lúc muốn giữ khi muốn buông.
Khi thì đuổi khi lại tìm kiếm.
Mình ko phải người chóng chán , nhưng lại là người ko thích bị dồn ép.
Đôi khi thậy cuộc sống nhạt 1 tí , thấy tình yêu phù du hơn.
mọi việc không biết là thật không?
Nhìn cái tags : anh yêu em , em yêu anh - vậy là mình yêu nhau?
Thế khi anh không yêu em , em không yêu anh , vậy là mình xa nhau?
đúng là vu vơ vớ vẩn thật.
Mình ko thể nói được chữ nhớ chứ đừng nói gì chữ yêu.
Phù phiếm quá !
Pha Lê Tím
04-11-2008, 08:05 PM
Buồn vui ồ ập đến nhưng lại thấy sợ hãi
Cái khủng khiếp nhất của mình vẫn chưa giải quyết đc.
Giờ vẫn thấy mọi thứ sao thật mong manh.
Hồi này mê tín lắm :D
behaybuon
05-11-2008, 03:15 AM
Em thật buồn khi anh đã nói với bạn em rằng em với anh đã không còn gì nữa!anh biết khi em nghe câu đó em buồn đến mức nào không ? nếu anh không còn yêu thì thôi ,em đâu có níu kéo anh ,anh muốn ra đi thì cứ đi,như có bài hát đã nói"Đập vỡ để mất hết bao yêu thương ta chôn giấu
Đập vỡ sẽ chẳng thấy bóng em trong nhung nhớ" lòng em thật buồn ~^_^~ em đã khóc thật nhiều mà anh đâu có biết. Vì sao?Vì sao chứ^_^~ em đâu có phải dối gian anh đâu,em yêu anh thật lòng anh có biết không?hỡi người luôn làm em đau khổ,nhiều lúc nói thật lòng với anh thì chỉ thấy anh buồn ,rồi nói em một câu mà em luôn khắc ghi trong lòng "Nếu không yêu thì hãy bỏ anh "anh có biết yêu một ngươi thật khó mà quên đi một người càng khó hơn,vì em đã yêu anh thật nhiều & trao cho anh rất nhiều ,mà ví sao chử nhiều lúc muôn khóc & hét thật lớn nhưng mà sao không được.Cuộc đời ơi !sao cứ mãi đau buồn vậy chứ ?~^_^~
Sống trên đời sao lại có nhiều đau khổ
Người với người sao gieo nỗi đắng cay.
lolemtheky21
05-11-2008, 04:37 AM
Em bjk phải làm j` khj tim anh ko còn hình bóng của em
Em bjk phải làm sao khj tâm trí anh ko còn tồn tại giọng nói nụ cười của em
Em bjk làm thế nào khj anh đj bên em mà vẫn nhắc đến cô ấy
Em bjk mjnh` nên làm j` khi bây giờ cô ấy lại wa' wan trọng với anh
Đi bên em, nói wa phon3... ành đều ít nhất 1 lần cũng nhắc đến cô ấy, phải chăng anh đã wa' iu cô ấy
Có lẽ, lúc xưa anh đã nhầm tình cảm giữa chúng mình, là tình anh em chứ ko faj tjnh` iu, đúng ko anh?
Em bjk, anh ko nói thật với em vì anh sợ sẽ làm em buồn, em sẽ tổn thương
Vậy hãy để em nói cho anh nhé, em sẽ nói giờ em đã ko còn tình cảm với anh,có lẽ như vậy anh sẽ ko có cảm giác tội lỗi
Em rất cảm ơn anh đã cho em 1 khoảng thời gian vui vẻ
Em thành tâm chúc anh và cô ấy dc hạnh phúc dù giờ đây em đang rất buồn-- người có vị trí em gái trong lòng anh
Trăm lý do
Ngàn lý do
Cũng chỉ để lý giải cho một sai lầm
Cứ chòng chành
Bấp bênh
Khập khiễng
Dù chỉ là rất lăn tăn nhỏ nhoi thôi
Cũng đủ thấy mong manh đến nhường nào
Nổi loạn và náo loạn
Khó hiểu đến nhức đầu
Đừng - dừng thì sẽ không lập lại được
Không xin lỗi :bto:
Muốn Ôm ~> cho Ôm đấy :hug:
p/s: vẫn hơi hâm một tí - but chẳng phải đó mới là Uờ sao :bto:
muathutim
05-11-2008, 06:57 AM
Vậy là mình vẫn còn yêu nhiều lắm , chẳng thể nào từ bỏ được.
Vậy thì sẽ không buông - không bao giờ !
Trang Sassy
06-11-2008, 12:18 AM
Cuối cùng thì, mỗi người cũng sẽ tìm ra khoảng trời cho riêng mình. Để vẽ lên những màu xanh, vẽ yêu thương mong manh. Vẽ dịu hiền, mênh mang và sương khói.
Cuối cùng thì, mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình một điều bền vững, lặng thầm nhưng chắc chắn, để dựa vào trong tương lai.
Phải, kể cả là tương lai.
Tôi ơi - có tin rằng năm tháng biết yêu không ?
girlgrace
07-11-2008, 05:31 PM
Cậu à
Chiều mưa rơi hoài...mjnh` ngồi đây...và nhớ ấy. Cậu đã nói chỉ muốn hát cho mjnh` nghe bài ''Chjếc khăn gió ấm '' chứ hok phải chỉ muốn mjnh` nghe...Thực sự mjnh` muốn chúng mjnh` sẽ được như thế nhưng...cậu ah` mjnh` cùng cố gắng học hành tốt để vào được ĐH đã rùi mới nói tới chuyện này được hok?Bọn mjnh` còn quá trẻ để nghj~ xa xôi hơn thế cậu ah` !!!!!!Hãy hjểu cho mjnh` đừng bao giờ nghj~ lung tung được hok?Mjnh` bjết cậu nhớ tớ...tớ cũng thế nhưng... mjnh` xa nhau cũng là 1 thử thách cho tjnh` cảm của cả 2 đứa phải hok?
CẬU HÃY TJN VÀO TJNH` CẢM MJNH` DÀNH CHO NHAU ĐƯỢC HOK....COI ĐÓ LÀ ĐỘNG LỰC TJẾN LÊN NHA !
bedaukho
08-11-2008, 02:04 AM
Yêu 1 người pahir chăng đã khó ,nhưng muốn quên 1 người lại càng khó hơn?Đừng bắt trái tim em lại dậy sóng khi em đã dần cố quên anh ah?Em sẽ quên được anh nếu như anh đừng nhắn tin ,đừng cố tìm cách gặp em ,và đừng hỏi em là có nhớ anh không cô bé?Em rất nhớ anh ,thật sự em rất nhớ anh?Nhưng em sẽ không bao giờ để trái tim em phải đau thêm 1 lần nào nữa.Em đã sai 1 lần rồi ,em không thể để mình sai thêm 1 lần nào nữa anh ah.Trước khi quen anh ,em đã quen 1 người ,1 người yêu em và em yêu _1 người thật sự rất tốt và tình yêu chỉ tồn tài đươc 3 năm>đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời em.Em đã phản bội người đó để chạy theo tình yêu của anh _1 tình yêu mà đến bây giờ thật sự là không đáng chút nào.Anh đừng xin lỗi làm gì nữa anh ah ,cũng đừng níu kéo gì nữa _Hãy để cho cả anh và em được bình yên ,và nếu có thể sau này sẽ tìn được 1 nữa thật sự của mình.Anh đừng để trái tim em phải đau hơn nữa ,khi mà mỗi đêm em cứ khóc vì nhớ anh ,nhớ những kỉ niệm đươc ở bên anh............................................... ...................HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC YÊN
Pha Lê Tím
08-11-2008, 02:44 AM
Ôi.... Nếu chưa có thì đừng cho em hi vọng nhìu đến thế... Cứ như thế em biết làm gì bây giờ.
Em run lắm. Em cứ bào lòng em đừng hi vọng. Nhưng nó có chịu em nghe em đâu. Ôi em mệt mỏi quá...
Trang Sassy
08-11-2008, 03:43 AM
Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ .
Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi .
Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ .
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh .
Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính .
Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị .
...
...
Chỉ một chút, chỉ một chút thôi …
...
Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương .
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó và một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều
Hì hì
nữhiệpnáothiênquân
09-11-2008, 04:21 AM
Đừng nói iu tui khi anh ko hề nghĩ đến cảm giác của tui
Đừng nói sẽ luôn ở bên tui khi anh ko thể làm đc
Đừng nói tui là tất cả của anh vì nếu vậy anh sẽ ko bỏ tui mà đi
Đừng hum trước hỏi tui làm vợ rùi hum sau nói sẽ ra đi
Đừng hứa hẹn với tui rùi anh ko làm 1 điều nào hết
Đừng nói sẽ nhớ đến tui trong khi anh sắp ra đi
Đừng nói xin lỗi vì tui ko mún nghe điều đó
Và từ nay xin hãy quên tui đi
Hãy quên tui là ai
Và tui cũng vậy
Pha Lê Tím
09-11-2008, 06:50 PM
Giận dỗi... Nghi ngờ... Ghen tuông...
Em biết tất cả cũng chỉ là chất xúc tác của tình yêu thôi.
Nhưng cái gì cũng vừa vừa thui phải ko anh?
Như chất xúc tác nếu quá nhiều thì cũng ko thể hoàn thành hợp chất "tình yêu" đc.
Nhưng sao em cứ thấy... Hạnh phúc sao mong manh đến thế?
nothingforever
09-11-2008, 08:05 PM
mưa! có 1 con bé cảm thấy khó chịu trong lòng. không phải chỉ vì nó ghét trời mưa mà vì mưa nên nó không thấy hình bóng ấy đi qua nữa. ôi trời! đừng mưa nữa, nó không còn nhiều thời gian đâu...
nắng lên lại rồi, nhưng sao hình bóng ấy lại biến đi đâu mất nhỉ...nó lại sắp đi rồi...
rồi nó nhận ra, trong mắt người ta 1 cái gì đó làm nó thấy ấm áp...nhưng tất cả trở nên vô nghĩa rồi...
nó đã đi xa...
đột ngột...
đột ngột đến nỗi chính nó cũng không ngờ nữa..
đột ngột như lúc nó bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy lần đầu tiên..
đột ngột như lúc nó nhận ra sao bỗng dưng nó lại thích được nhìn thấy hình bóng ấy đến thế...
đột ngột như lúc nó nhìn thấy nụ cười thật tươi ấy ..
đột ngột như lúc nó phát hiện ra có người đang nhìn mình từ sau lưng..
......
giờ thì con bé ấy đã đi rồi ,rời xa những kỉ niệm, rời xa những kí ức đẹp đẽ ấy lâu rồi...nó đã biết tất cả đã là quá khứ , nhưng nó không muốn quên, cho dù nó hiểu chỉ riêng mình nó biết được tình cảm của nó...
nó không hi vọng , không mong chờ 1 phép màu cho ước mơ của nó thành hiện thực...
_Vỡ Tan_
09-11-2008, 09:36 PM
Nhìn chằm chằm và chỉ thế thôi.
Đơn giản là để nhìn - không làm gì hết.
Biết là vẫn ổn - thấy ấm lòng.
Giá như...
NhoxTy
10-11-2008, 07:29 AM
EM ĐÃ CHỜ ĐỢI ANH LÂU LẮM GÒI !!!
Này người em đang chờ sao ko đến bên em để xua đi màn đêm....
Để em yêu em nhớ anh từng ngày....
Biết ko anh giờ đây em đang cần người chia sẻ và quan tâm...
Luôn mong luôn nhớ luôn chờ ngày anh đến...
Vậy mà....
Sao lâu quá anh chẵng ghé qua em.........
Luôn muốn....
Muốn được yêu....
Và được người ta yêu....
Chỉ vậy thôi...
Cớ sao anh ko tìm đến em....?
nít ranh học đòi
10-11-2008, 07:36 AM
em chờ...................
em vẫn chờ................
chờ nữa..............
chờ mãi.......................
đến 1 ngày kia............
anh đến và nói rằng......................
for_you
10-11-2008, 09:57 PM
Cớ sao đến rồi LẠI yêu
Cớ sao em lại CHỜ ĐỢI
Cớ sao em lại YÊU lại nhớ
Cớ sao EM lại đánh mất thời gian
Cớ sao em lại muốn chia sẻ, quan tâm
Cớ sao ANH YÊU EM
Cớ sao anh là màn đêm
Cớ sao EM YÊU anh
Cớ sao EM LÀ NGÔI SAO mãi tỏa sáng bên anh
Cớ sao MỘT NGƯỜI ĐỢI CHỜ một người
Cớ sao MỘT NGƯỜI kia có hay chăng
Cớ sao AI VỚI AI
TÌNH YÊU
for_you
11-11-2008, 01:48 AM
Sương kia ướt đôi vai em
Chờ đợi
Biết bao giờ
Người ra đi
Về bên đây
Một tiếng
Sương mi vẫn rơi rơi trên vầng trăng đơn côi
Ướt bờ môi lạnh buốt tim em
Bao giờ
Anh với em
Biết bao giờ
Em cố quên
Biết bao giờ
Sao tim em vẫn chờ
Biết bao giờ
Anh yêu em
Chờ ....... biết bao giờ
Anh
Em
Sóng*
12-11-2008, 02:41 AM
Em đang muốn mình vỡ tan ra được - anh có biết điều đó không anh ?
em cảm thấy mệt mỏi - thấy mình đang dần kiệt sức. Một con bé đáng thương - luôn được mọi người lo lắng cho từng ly từng tí. Hỏi han - an ủi - nhưng lại luôn gạt bỏ những điều đó để - chờ đợi từ một người khác !
Anh có biết những điều anh làm em đau lắm không ?
Em đang cố nghĩ những điều đó theo hướng khác - mà sao khó quá!
You hurt Me : )
_Vỡ Tan_
12-11-2008, 09:30 AM
Muốn vỡ òa lên mất - không chịu nổi nữa rồi
Tại sao lại thế? Không hiểu được. Không sao hiểu được.
Lý do là gì đây - sao nó không được biết
Đừng như thế mà, hãy cho nó biết đi
Cứ như vậy
Nó
Đau lắm...
nothingforever
12-11-2008, 09:13 PM
sao nó cứ nghĩ đến hình bóng đó, và nó cũng không ép chính mình phải thôi nghĩ đến....nó cũng không chắc đó có phải là nỗi nhớ không nữa.nó chỉ biết : dù là gì đi nữa nó vẫn không muốn quên...
hongbiet
13-11-2008, 07:49 AM
Vu vơ..vu vơ thế thôi, ừ nhỉ thì vu vơ 1 xíu thôi Thư nhỉ! Trời se lạnh, gần noel rồi, mình nhớ anh, fải nhớ nhiều lắm! noel 2năm trước mình còn vui vẻ bên nhau, vô tư, trong sáng và thật sự mình cảm thấy rất hạnh fúc, vậy rồi noel năm nay sẽ như thế nào nhỉ? khi em và anh đã không còn chung 1 con đường, đi bên nhau có còn vui vẻ, vô tư và hạnh phúc dù chỉ 1 xíu thôi, có không anh? Vậy rồi có bao giờ vu vơ anh chợt nhớ đến em ko anh?đừng anh nhé, đừng nhớ em, vì cái cảm giác nhớ 1 người nó khó chịu lắm, em ko muốn anh nhớ em trong cái cảm giác như dzậy. Phải, em mạnh mẽ, em bản lĩnh, em sẽ wên nhưng anh ơi, đêm nay em nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Ừ mà đã nói là vu vơ mà, rồi sẽ wa thôi, ko sao đâu Thư àh!
bc_ht
13-11-2008, 05:34 PM
Người vẫn đi tìm cơn mưa quen nhau xa nhau, người vẫn đi tìm hơi ấm cho nhau mãi hôm nào.
Có lúc thầm bước dưới mưa cho hôm sau ngã bệnh để người dù chia tay vẫn ghé thăm...
Người vẫn luôn thuộc về em yêu em đến bây giờ...
Anh thích cái đoạn này...A tự hỏi tình yêu có thật đẹp như thế này ko?
beiudanh
13-11-2008, 06:21 PM
mưa,
em hứng từng giọt như giọt tình anh gửi cho em
lạnh
nhưng lại khiến em tan chảy vì tình yêu anh dành cho em
mưa vẫn lặng lẽ rơi
để em nhớ anh đến nao lòng.....
Pha Lê Tím
13-11-2008, 07:17 PM
Bụng đau quá
Cảm giác khỏ chịu lan toả khắp cơ thể
Chẳng nghĩ đc gì cả
Hồi này cứ hay như thế
Chán
Chán chính bản thân mình
Ngày hôm qua thật khác!
Trang Sassy
14-11-2008, 12:12 AM
You should be used to not thinking abut me
Like you get used to not thinking about the september without rain,without cloud, without wind..
Like you get used to not thinking about the street you cannot turn back
How many hours, how many days, how many months have you put me out of your mind?
You should be used to not thinking about me
Our september is passing without dates and memories
You could go and i'll never come
But sometimes in our mindI'll see myself, you'll see yourselfholding tight someone's lips..
bc_ht
14-11-2008, 10:01 AM
@ Trang Sassy: How many hours, how many days, how many months have you put me out of your mind?
How can i do that???
Black & White
14-11-2008, 04:20 PM
mình bik sẽ lâu lắm mới gặp lại a :rain: chắc khoãng hơn 1 tiếng nữa a dzìa tới....... sáng nay đưa a đi mùh bùn ghia gớm...... e 1 mình lái xe dzìa...... hoh bik sao lần này mún khóc wa' :khocnhe:...... nhớ a...... nghĩ tới tối hum wa..... bx cũng hơi wa' đáng...... hĩu lầm ox làm cho ox phãi đi bộ..... nằm mùh lo..... khuya lỡ có chiện gì :meo: đúng là ox lì mà..... nói đi là đi...... nói gì thì nói chứ thương lắm cơ :huglove:.......hehe cũng may chụp cã đống hình...... nãy h koi dzui dzui :D...... cóa gì ox dzìa òi bx gữi lại choa koi....... dzìa đó ngoan nha kưng...... lát bx canh h gọi ox chơi..... :sr:..... bi h thì đễ ox ngũ choa phẽ......
mây_lãng_du
19-11-2008, 05:39 AM
Cứ thích sống trong cái đám hỗn loạn đầy hoang mang .Cứ thích sống trong yêu thương đầy mệt mỏi.Em chẳng biết bao lâu nữa mình tồn tại bên nhau.Em chẳng hiểu cuộc tình này rồi sẽ đi về đây.Lại là ván bài em đã đặt cược tất cả .Liệu em sẽ ăn cả hay tay trắng về không đây anh?Em nói es regnet außerhalb nhưng thật ra đó là Regen trong lòng em đó.
Nếu mai này tình mình hai ngả.Anh có còn khi nào nhớ tới em.
Trang Sassy
20-11-2008, 03:52 AM
Bực ...
Thấy mình chẳng ra gì,
thấy người ta chẳng ra gì,
thấy mọi thứ thật chẳng ra gì :((
Xa nhau lãng xẹt,
mất nhau lãng xẹt
tình yêu thật là 1 thứ lãng xẹt =))
nhocmylove7
24-11-2008, 06:58 AM
Ngày hôm đó em đã để mất anh. Em rất buồn nhưng biết làm gì hơn. Ngày đó, chính xác là thứ 7 ngày 22 tháng 11. Một ngày mùa đong giá lạnh nhưng tại sao em lại làm như thế. Em đã sai, sao em lại cứ mãi nũng nịu với anh nhi? Bao nhiêu lần có lẽ anh đã cố gắng chịu đựng cái tính khí trẻ con của em, chuyện cũng không là gì nếu em nhận ra mình sai ngay lúc đó, tại sao em cứ mãi giận hờn khi anh ra sức năn ni? Chắc tại vì em đã quen vì những lần trước vẫn vậy mà, mặc cho anh nài nỉ em vẫn cứ giận hờn. Nhưng lần này anh đã thật sự bỏ rơi em, em biết mình đã sai nhưng đã quá muộn rồi. Những tin nhắn của em anh chỉ nhận không trả lời, em biết anh đã đọc được nhưng vẫn lặng im, em chờ đợi nhưng vẫn là vô vọng. Anh đã xa em thật rồi.Em buồn và nhớ anh nhiều lắm.Mùa đông lạnh giá chỉ còn lại mình em nơi goc quán quen, nơi mà anh và em vẫn thường ngồi bên nhau cùng những câu chuyện vu vơ...Em buồn lắm vì rằng eya rất nhiều!
tears_glass
24-11-2008, 08:09 PM
hôm nay đã bùn thiu...
trời lạnh gió se lòng....
man mác nhìn trời rông..
sao thấy mình cô đơn..
Trang Sassy
26-11-2008, 02:17 AM
"Không có anh, đời em vô nghĩa
Có anh rồi ... thà vô nghĩa còn hơn...":chayle:
tieuphuvodanh
26-11-2008, 08:56 AM
khi em bước đi trên xa mạc
dấu chân em nhanh chóng mờ phai
khi em bước vào trái tim ai
bóng hình em mãi không phai nhạt
Nóng
Mặc dù trời đầy tuyết
Phủ trắng xóa đường đi, cây cỏ
Ngồi trong nhà
Mặc bộ đồ bt vẫn mặc ở nhà
Vậy mà mồ hôi tuôn ra
Quăng cái áo khoác ngoài xuống ghế
Ăn xong tô soup [cũng đồng nghĩa với việc làm xong chuyện bên kia] thì người bắt đầu gai gai lạnh
Quái đản
Cả thời tiết lẫn con người
I'm still in shock ...don't know who made the first decision but i feel like i don't deserve this since i don't even know anything ...couldn't be any help but already gave someone else troubles for helping me ...gosh i feel so bad ...and i know that people will look at me different from now on ...what the hey ...may be i shouldn't be worry about these stuff ...everything happens for a reason :sr:
Lost.
27-11-2008, 03:21 AM
Hâm quá mà
Rảnh quá mà
Bệnh vật vã ...
...và lạnh
Chợt nhớ một cái tên nick cũ kỹ - ngồi search cái tên ấy .....thấy em đang buốt !
thấy em đang nhớ , thấy em đang nghĩ và thấy em say nắng quá khứ!
Dại dột chưa em ?!
Mùa này - lại đổ tại cho mùa - mùa khiến em chênh vênh và khờ khạo , mùa làm em nghiêng trong một khuôn khổ cho phép đủ để còn dựng thẳng hiện tại !
Sẽ mất bao lâu - câu hỏi cũ !!!!
mất bao lâu !
Là vu vơ thế thôi !
muathutim
30-11-2008, 09:44 AM
Mong 1 lần được yêu trọn vẹn !
Mong một ngày được bình an bên anh !
Khó quá !
http://i36.tinypic.com/oud3rr.jpg
Bờ Dờ Mờ ...Chờ
Đang tự làm mình đau
Đang hành hạ sức chịu đựng và khả năng kiềm chế cũng như kiểm soát của bản thân
Chẳng hiểu mình muốn gì hoặc cần gì nữa
Có những điều vừa khẳng định đó rồi lại chối bỏ ngay
Có biết vì sao em không ưa dùng chữ EM trong cách xưng hô khi viết NK không ...?
Có hiểu vì sao em cố tình làm cho mọi thứ càng khó hiểu càng tốt không ...??
Khép kín mình lại có phải là điều tốt không thì chưa rõ nhưng thôi cứ bỏ mặc tất cả đi ...bởi vì em là Uờ ...em ưa nói/ làm mọi việc theo hướng ngược lại mà
Mai làm sớm - 8 and a half hours shift - vậy mà giờ này vẫn còn ngồi đây ...mai sẽ mệt mỏi nhưng thà là vậy còn thú vị hơn là ngồi ở nhà
Em sẽ đến tìm anh vào một buổi ĐêM nào đó ...hì
yeudaikho8889
04-12-2008, 03:40 AM
Em đã từng trốn tránh anh,đã từng không muốn chạm mặt anh, không muốn nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa bởi em sợ... em sợ rằng trông thấy anh là em lại không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Em đã cố gắng để quên anh, nhưng càng cố quên càng nhớ, hình bóng anh càng in sâu trong tâm trí, khắc sâu trong trái tim em.
Tất cả rồi sẽ qua, em sẽ không chạy trốn anh, không chạy trốn cảm xúc của bản thân mình, em sẽ vẫn yêu anh, vẫn nhớ về anh như khi anh còn ở bên em, em sẽ nghĩ rằng anh đang đi xa, đang chờ em ở một nơi nào đó, em sẽ vẫn yêu như thế cho đến khi hết yêu anh, em tin rằng thời gian sẽ làm tình cảm em dành cho anh nhạt dần đi, lúc đó em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa phải không anh?
Em biết là em làm vậy là hâm, làm như vậy là mộng tưởng nhưng vì tình yêu em dành cho anh vẫn còn nồng nàn nên chưa thể nào quên anh được. Em sẽ không làm phiền anh, không làm gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ....dù chỉ là trong mơ...
noilongtamsu
06-12-2008, 05:14 AM
http://i168.photobucket.com/albums/u193/paige_brittany/hug.jpgTạm biệt anh, em xin chào tạm biệt ...cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra, không thể có một con đường chung cho hai đứa
Không được yêu thì đau khổ ...mà được yêu thì cũng chưa chắc là sướng
Không yêu thì đừng ngộ nhận ...đừng đáp trả lại bằng lý trí ...đừng khiến cho đối phương phải hụt hẫng nhận ra khi đã chìm đắm trong đau đớn
Không yêu thì sẽ không có những cái ôm siết chặt ...không có những đêm thức trắng thâu đêm cùng nhau
Không yêu thì đừng chấp nhận yêu thương từ phía ngược lại như một cái máy đang cập nhật hàng hóa
Không yêu thì sẽ không có gì ...để đừng làm tổn thương nhau
Vậy thì ...chia tay để lại yêu nhau
If I Promise Not To Kill You ...Can I Have A Hug ...???
Khúc du ca mùa đông
09-12-2008, 01:26 PM
http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Bai%20thanh%20ca%20buon%20-%20Elvis%20Phuong.mp3
"Hình như" lại sắp Noel nữa rồi thì phải? :think: :phu:
Chẹp, vẫn ko thể nào hiểu nổi tại sao Noel lại là cái mùa khiến mình có nhiều cảm xúc nhất trong năm =.= một thứ cảm xúc đúng kiểu "tôi buồn ko hiểu vì răng tôi buồn" =.= =)) Và cứ đến Noel là lại muốn và chỉ muốn nghe Bài Thánh ca buồn, cũng chỉ duy nhất đối với bài này mới tạo ra được cảm xúc, rạt rào, dạt dào, ạt ào etc =)) , dù rằng mình và ca từ đó chẳng liên quan gì nhau =.=
Lỗi lặp từ "buồn" và "cảm xúc" =)) .
thuydung87
10-12-2008, 07:43 AM
yêu thật làm người ta đau khổ!!!
Trang Sassy
10-12-2008, 08:36 AM
Em yêu anh, nhiều lắm í :huglove: :"> :">
Sóng*
11-12-2008, 03:11 PM
Trong mắt anh - em là ai hả anh ?
06.30.09
11-12-2008, 03:55 PM
Ước gì có thể quên đc những kỷ niệm về anh :) ước gì có thể vứt bỏ tất cả và sống như anh đang sống :so_funny:
muathutim
12-12-2008, 12:53 AM
Tự dưng lòng bỗng nhôn nhao , vì cái gì vậy? Lẻ nào vì cú điện thoại hôm qua.
Nếu mình đã tắt cả phụp ko thương tiếc thì đừng suy nghĩ nữa.
Sẽ có cuộc sống riêng cho mỗi người.
Đừng nhìn lại.
Xin đừng nhìn lại !
Mong được bình yên !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.