boiviai
07-10-2007, 04:34 AM
Tôi không sao hiểu được ,các bạn cứ thử nghĩ xem trong một đêm mưa gió lạnh buốt ,nếu có một người bạn gặp khó khăn gì đó về chiếc xe của mình thì bạn có thể giúp bạn ấy về nhà trong khi trong người mệt lả và nhà bạn cách nơi đó 5,6 cấy số trong đêm lạnh lẽo như thế không.Không sao ,tôi đã giúp bạn ấy vì nghĩ bạn ấy gặp khó khăn (xe bị méo cổ ^^),thế là hai đứa lẽo đẽo trên chiếc xe của tôi về nhà nó ,không hiểu sao lúc đó trời rất lạnh mà sao tôi cảm thấy rất ấm áp...Còn bây giờ thì tôi như bị rơi xuống vựt ,khi nhờ nó đi nhờ xe về nhà thì nó nói:"Dù xe tao có căng hơi đi nữa thì vẫn không rảnh để chở mày về..
".Bây giờ tôi mới nhần ra tình bạn của tôi là thế đấy !!!Tôi đúng là một thằng ngu...Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi đối xử với "những đứa bội bạc".................
".Bây giờ tôi mới nhần ra tình bạn của tôi là thế đấy !!!Tôi đúng là một thằng ngu...Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi đối xử với "những đứa bội bạc".................