PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ Tích Quê Hương..!



o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:44 PM
Đêm cô đơn tôi tìm về dĩ vãng
Tuổi thần tiên trong sáng những ngây thơ
Miền cổ tích trong tiếng Mẹ ầu ơ!
Cả lời ru say nồng đua cánh võng .

Những trưa hè gió đồng quê thơ mộng
Hương lúa vờn nâng bổng cánh cò bay
Tóc đỏ hoe như cái nắng nồng say
Mầu lam lũ như đất cày luống mới .


Thương tuổi thơ! đã xa rồi vời vợi
Cánh diều xưa chở tới ước mơ xuân
Thương lời ru Mẹ! sớm tối tảo tần
Cổ tích Mẹ cho con vần thơ mới !!!.


KT

tinhemlabienrong17
09-10-2007, 07:18 PM
ai cũng có cổ tích về quê mẹ
tuổi thần tiên thuở bé phải không anh?
em cũng có cả màu xanh cổ tích
một màu xanh -cổ tích đến hư vô

cổ tích em không biết có mơ hồ
khi em tưởng mẹ là bà tiên ấy
một bà tiên trong mơ em từng thấy
đẹp dịu kì lộng lẫy nhất trần gian

cổ tích -về mẹ -em muôn ngàn kỉ niệm
nó khắc sâu trong tận đáy con tim
mà giờ đây em lại phải đi tìm
những hình ảnh êm đềm thời xưa đó !