PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin TÌnh YÊu !



hiepsivodanh
06-10-2007, 09:34 PM
HÃY NÓI DÙ CHỈ MỘT LỜI



Cuộc tình buồn không ai muốn vậy đâu
Em ra đi vì đâu và vì sao
Để chốn đây riêng ai ôm nổi đau
Ngồi một mình gọi thầm kêu tên em
Giọt lệ tình thấm ướt đôi bờ mi
Ngàn nổi đau Anh xin Em hãy nói
Dù một lời xin Em hãy nói đi
Để Anh hiểu được về lý do kia
Hãy nói dù chỉ một lần mà thôi
Mặc cho lời ấy cay đắng ngọt bùi
Anh xin chấp nhận làm điều tốt hơn.

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:52 PM
HÃY NÓI DÙ CHỈ MỘT LỜI



Cuộc tình buồn không ai muốn vậy đâu
Em ra đi vì đâu và vì sao
Để chốn đây riêng ai ôm nổi đau
Ngồi một mình gọi thầm kêu tên em
Giọt lệ tình thấm ướt đôi bờ mi
Ngàn nổi đau Anh xin Em hãy nói
Dù một lời xin Em hãy nói đi
Để Anh hiểu được về lý do kia
Hãy nói dù chỉ một lần mà thôi
Mặc cho lời ấy cay đắng ngọt bùi
Anh xin chấp nhận làm điều tốt hơn.




cửa vẫn mở em hãy vào đừng gõ
biết có người anh bối rối em ơi
có lẽ yêu nên ngượng ngập ít lời
lòng rung động khi thiên đường trước mặt

phải chăng em ngự trị cõi ân tình
trong im lặng mở ra cung điện ấm
vách thành tiêu đang ngây ngất lãng phong
mưa vào đời và lòng anh lệ tấm

em hãy nói lời tim em là thật
không vội vàng và không dối lòng mình
anh sẽ hứa đem nhau tìm ngoại thế
và yêu nhau đến ngày cuối tình đầu

xin yêu nhau như hoả diệm đất sâu
xin tìm nhau xin xô nát cõi sầu
dẫm lên thế dù đâm sâu nghiệt ngã
cạn trăm năm mình vẫn giữa hồn nhau....

KT