Xem đầy đủ chức năng : Thơ tự sáng tác
boytronhocdichat87hn
22-07-2005, 07:34 PM
hi` pa` con ơi hôm đi thi đại học tui thay một cô bé rõ xinh nhưng hơn tui 2 tuổi hicthe la tôi sáng tác bài thơ này tặng cô bé đó mọi người cùng đọc nha :
Em ơi sao em đẹp thế
CÓ lẽ nào anh dã yêu em
người tôi yêu hỡi em có biết
Yêu em anh chẳng dám nói lên lời
Chưa một lần nói chuyện cũng chẳng dám làm quen
sututrang311
22-07-2005, 10:06 PM
DUYÊN DÁNG VIỆT NAM.
Em đây có đẹp gì đâu
Chưa chát son phấn, chưa hoe tóc vàng
Có chăng chỉ dám đeo vàng
Người người nhìn thấy họ hàng đều khen.
Yêu em họ hàng khuyên rằng
Đâu đâu cũng thế đẹp người Việt Nam.
Cao hứng trả lời bài thơ vui.
23/07/2005
Hoàng Quốc Trưởng.
*Mãi Xa*
22-07-2005, 10:45 PM
ANH cứ nói sẽ yêu em vạn kiếp
HỎI lại em em cũng vậy thế chăng
LÀM em thấy lòng tràn sao hạnh phúc
CHIchít vàng bông hoa màu tình yêu
minhtuankg
24-07-2005, 06:08 PM
Trái đắng cuộc đời ai tránh khỏi
Tim hồng nhỏ lệ đứng chờ ai
Cô độc trên đường đời vạn dặm
+)ơn chiếc không mai phận lẽ loi
http://tinypic.com/9bbzlt.jpg
macanh
24-07-2005, 08:47 PM
Lòng anh sao để ,để sao em tỏ
Tiếng yêu rạo rực , rực rạo lòng anh
Yêu sao thật khó
Cứ hoài đơn côi
swtlilaznchik88
26-07-2005, 11:47 AM
Em ngây thơ dạo mình trong nắng ấm
Chưa nghĩ gì dến hai chữ yêu dương
Biết tình yêu là lặng lẽ chán chường
Yêu làm chi dể rồi vương lệ thắm
macanh
26-07-2005, 11:24 PM
Em ngây thơ dạo mình trong nắng ấm
Lướt qua , thoáng qua , lòng anh bỡ ngỡ
Phải chăng hình bóng em đã khắc trong tim
Nhưng chợt nghĩ "Em chưa nghĩ đến 2 chữ yêu đương"
Lòng anh chán trường , buồn
Nhưng tự nhủ mình sẽ cố theo đuổi em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.