bang chủ cái bang
06-10-2007, 03:52 PM
Hè hè nói là Hot song thui, nhưng BC viết cho 1 người hy vọng người ấy nghe được hiz hiz T.T:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: Nghe xong cho Bang Chủ ý kiến nha khen chê gì cũng được hì hì :)
http://files.myopera.com/kenzinbmt/files/ForMyLove-NewStar.wma
Lyric : Bang Chủ Cái Bang ( NewStar : hè hè 1 cái tên Bang Chủ tự nghĩ để đặt cho mình đấy hay hem :D )
[MELODY]
Nếu nhắm mắt anh lại nghĩ về em nữa.(lại nghĩ về em nữa rồi)
Nếu nhắm mắt tim của anh lại đau nhói.(Đau quá à)
Nhớ em quá người ơi có biết chăng.(Chắc chết mất thôi)
Anh chỉ muốn gặp em có thế thôi.(Nhớ em quá à)
Biết thế anh sẽ yêu người hơn nữa.(Bùn quá à)
Biết thế anh sẽ không làm em khóc.(Anh xin lỗi)
Lúc xa cách thì tim anh mới hay.(Đừng đi mà)
Yêu em yêu em anh đang rất yêu em...người ơi(i love you so much)
[RAP]
Và bây giờ chỉ còn lại mình anh nơi đây, nghĩ về 1 tình yêu đong đầy...ước gì bây giờ em đang ở nơi đây....để anh đươc nhìn thấy...ánh mắt em, đôi môi em, khuôn mặt em, và anh được cảm nhận tình yêu thương từ em...
Anh biết rằng, anh biết điều đó là không thể....nhưng em có biết anh mong em trở về...Anh không muốn em đi vì bất cứ lý do gì.Em là của anh..em phải ở bên cạnh anh.Không 1 ai được tranh giành, kéo em xa khỏi đời anh.Vì anh yêu em và vì em yêu anh.
Anh muốn được ôm em thật chặt vào lòng ,anh muốn thân xác này, trái tim này và tất cả nó sẽ thuộc về em….nhưng em đã ra đi...nhìn em đã bước ra đi.Giờ chúng ta còn lại gì..giọt nước mắt chia ly cùng 1 đống kỉ niệm và 1 lời ước hẹn…
[MELODY]
Nếu nhắm mắt anh lại nghĩ về em nữa.(lại nghĩ về em nữa rồi)
Nếu nhắm mắt tim của anh lại đau nhói.(Đau quá à)
Nhớ em quá người ơi có biết chăng.(Chắc chết mất thôi)
Anh chỉ muốn gặp em có thế thôi.(Nhớ em quá à)
[RAP]
1 năm rưỡi dài đằng đẳng có biết bao là đắng cay…đổi thay.Anh chỉ biết hy vọng và chờ đợi khắc khoải…Anh sẽ coi đây như 1 cuộc thử thách…như 1 ví dụ để anh được chứng minh, tình yêu anh trao em không phải gian dối, tình cảm anh trao em không dễ gì đổi dời, cho dù có ông trời tạo ra bao nhiêu sóng gió…thì tình cảm đó..anh vẫn luôn trao về em !
[RAP]
Chiếc vương miệng hạnh phúc sẽ được trao cho em, và gia đình ấm cúng sẽ là của chúng ta, nơi thiên đường hạnh phúc sẽ chỉ có riêng 2 chúng ta, không có người thứ ba, bon chen và lô lấn..Em hãy cứ yên tâm, anh nơi đây sẽ đợi, anh nơi đây sẽ chờ..dù thời gian còn dài...nhưng anh sẽ miệt mài, và cặm cụi làm việc để bớt nỗi nhớ em..nhưng hình bóng của em sẽ không bao giờ bị thay thế..tình yêu anh trao em nó sẽ mãi tỏa sáng..như những ngôi sao ấy, trên bầu trời xa xăm..tình cảm anh trao em sẽ như lá với cây, sẽ như mây với núi, sẽ như biển với cát, nó sẽ mãi bao la và bát ngát, nó luôn là kẹo ngót chứ không phải thành chua chát ! Và anh muốn nói ngàn lời anh yêu em !
http://files.myopera.com/kenzinbmt/files/ForMyLove-NewStar.wma
Lyric : Bang Chủ Cái Bang ( NewStar : hè hè 1 cái tên Bang Chủ tự nghĩ để đặt cho mình đấy hay hem :D )
[MELODY]
Nếu nhắm mắt anh lại nghĩ về em nữa.(lại nghĩ về em nữa rồi)
Nếu nhắm mắt tim của anh lại đau nhói.(Đau quá à)
Nhớ em quá người ơi có biết chăng.(Chắc chết mất thôi)
Anh chỉ muốn gặp em có thế thôi.(Nhớ em quá à)
Biết thế anh sẽ yêu người hơn nữa.(Bùn quá à)
Biết thế anh sẽ không làm em khóc.(Anh xin lỗi)
Lúc xa cách thì tim anh mới hay.(Đừng đi mà)
Yêu em yêu em anh đang rất yêu em...người ơi(i love you so much)
[RAP]
Và bây giờ chỉ còn lại mình anh nơi đây, nghĩ về 1 tình yêu đong đầy...ước gì bây giờ em đang ở nơi đây....để anh đươc nhìn thấy...ánh mắt em, đôi môi em, khuôn mặt em, và anh được cảm nhận tình yêu thương từ em...
Anh biết rằng, anh biết điều đó là không thể....nhưng em có biết anh mong em trở về...Anh không muốn em đi vì bất cứ lý do gì.Em là của anh..em phải ở bên cạnh anh.Không 1 ai được tranh giành, kéo em xa khỏi đời anh.Vì anh yêu em và vì em yêu anh.
Anh muốn được ôm em thật chặt vào lòng ,anh muốn thân xác này, trái tim này và tất cả nó sẽ thuộc về em….nhưng em đã ra đi...nhìn em đã bước ra đi.Giờ chúng ta còn lại gì..giọt nước mắt chia ly cùng 1 đống kỉ niệm và 1 lời ước hẹn…
[MELODY]
Nếu nhắm mắt anh lại nghĩ về em nữa.(lại nghĩ về em nữa rồi)
Nếu nhắm mắt tim của anh lại đau nhói.(Đau quá à)
Nhớ em quá người ơi có biết chăng.(Chắc chết mất thôi)
Anh chỉ muốn gặp em có thế thôi.(Nhớ em quá à)
[RAP]
1 năm rưỡi dài đằng đẳng có biết bao là đắng cay…đổi thay.Anh chỉ biết hy vọng và chờ đợi khắc khoải…Anh sẽ coi đây như 1 cuộc thử thách…như 1 ví dụ để anh được chứng minh, tình yêu anh trao em không phải gian dối, tình cảm anh trao em không dễ gì đổi dời, cho dù có ông trời tạo ra bao nhiêu sóng gió…thì tình cảm đó..anh vẫn luôn trao về em !
[RAP]
Chiếc vương miệng hạnh phúc sẽ được trao cho em, và gia đình ấm cúng sẽ là của chúng ta, nơi thiên đường hạnh phúc sẽ chỉ có riêng 2 chúng ta, không có người thứ ba, bon chen và lô lấn..Em hãy cứ yên tâm, anh nơi đây sẽ đợi, anh nơi đây sẽ chờ..dù thời gian còn dài...nhưng anh sẽ miệt mài, và cặm cụi làm việc để bớt nỗi nhớ em..nhưng hình bóng của em sẽ không bao giờ bị thay thế..tình yêu anh trao em nó sẽ mãi tỏa sáng..như những ngôi sao ấy, trên bầu trời xa xăm..tình cảm anh trao em sẽ như lá với cây, sẽ như mây với núi, sẽ như biển với cát, nó sẽ mãi bao la và bát ngát, nó luôn là kẹo ngót chứ không phải thành chua chát ! Và anh muốn nói ngàn lời anh yêu em !