PDA

Xem đầy đủ chức năng : giá gì tôi mất trí!



AMY_1010
06-10-2007, 03:17 PM
tôi cứ ngỡ rằng mình không chịu những cặp tình nhân ngọt ngào trong lớp, trong xóm ảnh hưởng mà chuyên tâm học hành và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đương yêu gì. nếu như không phải ánh mắt đó xuất hiện có lẽ suy nghĩ của tôi hôm nay đã không phức tạp thế này. giá gì tôi mất trí nhi?? hoặc trở lại ngày tôi chưa quen biết anh!

se7engirl_dj
14-10-2007, 08:10 AM
Ba0 nhiêu cái giá như cũng vậy thuj bạn , đã xảy ra thì mãi xảy ra thuj nà

cuccungcuabame
14-10-2007, 01:24 PM
........Nếu mất trí.......thì bạn sẽ hok có " nghị lức và tự tin " cho cuộc sống sau này.........hãy sống và chiêm nghiệm.......nó sẽ làm bạn toàn diện hơn.........Tụi mình chỉ có thể viết như vậy.......để mong bạn sớm vượt qua.........:rain:

maybe i love you
14-10-2007, 06:45 PM
Mình cũng đã từng nghĩ như bạn ,đó là lúc mình tuyệt vọng và suy nghĩ nông cạn nhất nhưng việc gì cần phải thế....hãy sống với chính mình cà hãnh diện với những gì mình đang có...Vì thế bạn nên rút lại suy nghĩ đó đi.