j3oyj3uon88
06-10-2007, 01:00 PM
Em à ! có 1 điều này mà có lẽ anh không bao giờ quên được cho đến bây giờ anh mới thấy anh đã sai lầm vì anh đã lặng im vì sao em biết không ====> chỉ vì anh còn quá yêu em. Anh đã biết được là đã mất em phần nào mà không dám nói ra.
Anh không thể nào quên được lần sinh nhật thứ 19 của em đó là sinh nhật em không có bên anh đấy anh nghĩ chắc em còn nhớ. anh đã chuẩn bị cả tuần không biết sinh nhật này có ji để tặng cho em cuối cùng anh đã tự tay mình xếp được 200 bông hoa hồng bằng giấy để tặng sinh nhật em và hy vọng em sẽ thích nó..... còn 2 ngày rồi còn 1 ngày nữa sao mà lâu quá anh muốn nhì chạy đến bên em ngay bây giờ ngay từ tối anh đã chờ mong
8h hôm đó anh đến nhà em thì thấy bố mẹ bảo em mới đi với bạn trước đó anh đã chờ 1 tiếng đã trôi qua em vẫn chưa về , anh nhìn đồng hồ đã gần 10h lúc này anh mới đứng lên đi về em có biết lúc đó anh buồn thế nào không có biết rằng bao nhiêu hy vọng dự định xụp đổ anh không biết làm j` hơn
Về tới nhà anh thì thằng bạn sang rủ anh đi lấy cho nó cái màn vi tính trên đường đi anh có vào quán uống ly cafe thật sự lúc này anh không tin vào đôi mắt của mình nữa em à anh đã nhìn thấy em con tim anh dối bời và đau nhói khi thoát khỏi cái giác sững sờ em đang ngồi cùng người ấy. em có biết anh nghĩ ji không , anh không còn nghĩ được ji lúc đó và lặng lẽ kéo tay bạn anh đi trở ra ngoài.
Sáng hôm sau anh đến nhà tặng em bó hoa anh đã làm nhân ngày sinh nhật em em đã ôm anh vào lòng thật chặt và nói em cảm ơn và yêu anh rất nhiều ! Anh đã không dám hỏi em về chuyện tối qua cho tới bây giờ nó vẫn là bí mật của riêng anh , lúc này khi đã mất em anh mới thấy mình đã sai có lẽ chỉ vì anh quá yêu em yêu đến lỗi mù quáng mất đi em mà anh vẫn ảo tưởng rằng mình đang có em. Anh thật lòng chúc em hạnh phúc và luôn nhớ có 1 người luôn yêu mình
___:so_funny: __ Đây không còn là bí mật anh nói ra hy vọng em sẽ thấy những lời anh nói lúc này ! Anh còn rất yêu em ___:so_funny: ____
Anh không thể nào quên được lần sinh nhật thứ 19 của em đó là sinh nhật em không có bên anh đấy anh nghĩ chắc em còn nhớ. anh đã chuẩn bị cả tuần không biết sinh nhật này có ji để tặng cho em cuối cùng anh đã tự tay mình xếp được 200 bông hoa hồng bằng giấy để tặng sinh nhật em và hy vọng em sẽ thích nó..... còn 2 ngày rồi còn 1 ngày nữa sao mà lâu quá anh muốn nhì chạy đến bên em ngay bây giờ ngay từ tối anh đã chờ mong
8h hôm đó anh đến nhà em thì thấy bố mẹ bảo em mới đi với bạn trước đó anh đã chờ 1 tiếng đã trôi qua em vẫn chưa về , anh nhìn đồng hồ đã gần 10h lúc này anh mới đứng lên đi về em có biết lúc đó anh buồn thế nào không có biết rằng bao nhiêu hy vọng dự định xụp đổ anh không biết làm j` hơn
Về tới nhà anh thì thằng bạn sang rủ anh đi lấy cho nó cái màn vi tính trên đường đi anh có vào quán uống ly cafe thật sự lúc này anh không tin vào đôi mắt của mình nữa em à anh đã nhìn thấy em con tim anh dối bời và đau nhói khi thoát khỏi cái giác sững sờ em đang ngồi cùng người ấy. em có biết anh nghĩ ji không , anh không còn nghĩ được ji lúc đó và lặng lẽ kéo tay bạn anh đi trở ra ngoài.
Sáng hôm sau anh đến nhà tặng em bó hoa anh đã làm nhân ngày sinh nhật em em đã ôm anh vào lòng thật chặt và nói em cảm ơn và yêu anh rất nhiều ! Anh đã không dám hỏi em về chuyện tối qua cho tới bây giờ nó vẫn là bí mật của riêng anh , lúc này khi đã mất em anh mới thấy mình đã sai có lẽ chỉ vì anh quá yêu em yêu đến lỗi mù quáng mất đi em mà anh vẫn ảo tưởng rằng mình đang có em. Anh thật lòng chúc em hạnh phúc và luôn nhớ có 1 người luôn yêu mình
___:so_funny: __ Đây không còn là bí mật anh nói ra hy vọng em sẽ thấy những lời anh nói lúc này ! Anh còn rất yêu em ___:so_funny: ____