PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm xưa lại về...



emluonlaem
06-10-2007, 06:10 AM
Em ngạc nhiên khi anh ghé thăm em , em đã nghĩ chẳng bao giờ anh đến tìm em nữa.Những điều bất ngờ anh vẫn giành cho em như ngày xưa... anh vẩn giành tình yêu thanh bạch trong ngần ấy cho em...
Có lúc em tự hỏi lí do gì mà bao người yêu em nhiều đến vậy? có khi em tự kiêu thầm với lũ bạn. ư ! sao lạ vậy nhỉ? em chẵng có gì nổi bật nhiều...nhưng em vẫn biết mình vẩn dễ thương và đáng được mọi người chú ý vậy đó ! nhưng em ko kiêu. mà thật là em đã quên sự quyến rũ ấy khi em yêu người ấy.
Anh đến , anh làm em day dứt , anh làm em nhức nhối trong tim. ai có thể khẳng định khi bên người yêu của mình rồi mà ko thể lưu luyến đến 1 người nào đó luôn giành hạnh phúc đến cho mình phải ko anh?
tình yêu của em đã thật đẹp , nó lãng mạn, hạnh phúc,em ko lo gì về tình yêu của họ nữa. nhưng đột nhiên , anh đến '' người ấy đối xử với em như thế nào?''
Em biết anh còn yêu em nhiều lắm , điều đó em cảm nhận được qua ánh mắt anh nhìn em. cử chỉ yêu thương em , giọng nói ấy ,nụ cười ấy...vẫn làm xao xuyến trái tim anh.
Anh à ! người yêu em ;là một người làm em rất mực yêu và tôn trọng.
Khi anh hẹn em cùng đi chơi. em đồng ý mà ko chút suy nghĩ. Em đã nói với anh ấy là em đi gặp anh. Em vô tư nói vui vẻ , em cũng biết anh ấy nghĩ gì lúc ấy. ghen? anh ấy có ghen nhưng tình yêu của em rất hạnh phúc như em đã nói với anh đó.
V bảo em nên nói chuyện tự nhiên, đừng có vẻ xa lánh hay kiêu kì gì cả. Em thật ngạc nhiên? em buột miệng hỏi '' có phải anh từng bị như vậy phải ko? ''.V đã trả lời em bằng nụ hôn nồng ấm , cùng từ yêu thương '' ngốc ạ !'' chắc V buồn nhưng ko nói ra đâu. em đã từng kể về anh mà.em rất quý anh , anh đã quá yêu em. nếu em ko gặp vinh trước chắc em đã yêu anh , em ko thể để mất thiên đường hạnh phúc ấy.
Cả buổi tối anh đều nhìn em ,em cố vô tư để em được thoải mái chuyện trò cùng anh. em muốn chạy đến ôm anh và thét lên '' anh đừng như vậy nữa , em ko chịu được khi thấy anh như thế ''
Anh à! tình yêu kì diệu lắm anh nhỉ? em đã biết tin vào điều đó. 2 năm chờ đợi người tình em thầm yêu ấy , anh đã hết lòng chăm sóc em , em biết anh yêu em từ khi em học cấp 3 với anh cơ. nhưng em chẳng hiểu sao em yêu V nhiều đến vậy. Em ngốc nghếch nhỉ khi chờ họ 2 năm mà chưa chắc họ đã yêu em?
Ngày em hạnh phúc nhất khi nhận lời yêu của họ thì cũng là ngày buồn nhất anh cất bước đi.. Bước đi thầm lặng quá ! Nó đã làm tim em nhức nhối. có điều gì đó dằn vặt với lòng mình.... em đã thương hại anh....điều đó anh ghét lắm?
Anh ko giành thời gian cho em , em hỏi anh bảo anh bận lắm , anh luôn tránh mặt em. rồi em cũng muốn để anh quên em , anh ko giận em thật chứ?
Anh và em chia tay , anh ko đưa em về.Diều đó làm em tự ái. Em thấy mình cô đơn lạnh lẽo quá... Anh ko là người tình của em nhưng anh thật không thể ra đi dễ dàng như vậy đâu ạnh. Em đã khóc , chưa bao giờ anh để em về 1 mình , anh chẳng bao giờ làm vậy...em giận anh rất nhiều , em ghét anh.Anh luôn cao thượng sao nay hẹp hòi vậy?
Những bước chân sao nặng nề vậy , ôi ! V ơi ! anh cũng chưa bao giờ như vậy đúng ko? anh mới là người em thật sự yêu phải không anh?
-N ! chờ anh !
tiếng bước chân dồn dập. Em đứng lặng trong vòng tay của anh. ĐÃ 3 năm trôi qua , hôm nay là lần đầu tiên anh tỏ tình cảm thân thiết như vậy...Em thấy 1 chút hạnh phúc len lỏi ,anh ko thể xa em phải không anh?
Anh đưa em về , lần cuối cùng anh bên em phải không? sao anh ko nói đi ! sao em ngốc nhỉ? lẽ nào anh yêu em mải mãi trong khi em có hạnh phúc riêng của mình?Anh sao ko nói gì vậy? có bao giờ anh để em buồn đâu? anh hôm nay thật lạ , thật xa vời... hôm nay em nhận ra những gì thanh cao nhất trong tâm hồn anh .Anh ko đáng bị đối xử như vậy...
V chờ em đi chơi về.Em nhìn V bối rối , em có chút xao động về anh , em có lỗi với V mất rồi...
_V hãy mang hạnh phúc đến cho N nhé !
Em lặng thinh. cái bắt tay ấy... liệu trong lòng họ có thật sự mong muốn như thế ko nhỉ?
Anh đi về 1 mình như mọi khi.... chỉ có điều anh bước nhanh hơn , anh ko quay lại nhìn lại nữa. lần đầu tiên em nhìn dáng anh khuất dần , em thấy thương anh.Em cũng muốn chạy đến ôm anh , và mong anh dừng như vậy nữa....
Em hạnh phúc bên tình yêu của mình.Em gạt anh ra nhanh chóng ,nhưng khi ngang qua những quán anh xưa cũ , góc phố ngày xưa em chợt nhớ anh và chua xót cho 1 tình yêu.
Hôm nay , anh lại đến nụ cười ấy có tươi hơn , nát mặt vui hơn nhưng em ghét điều đó. con gái ích kỉ anh nhỉ? ai đã làm anh trở nên hạnh phúc như vậy chứ? em mới thêm yêu anh. em mới biết khi thấy em bên v tim anh mới đau như thế nào?anh mới cao thượng làm sao khi vẫn quan tâm chăm sóc em.,...Anh à! có chút gì đó em ko diễn tả được khi nhìn ạnh... khó nói lắm , liệu đó có phải lòng thương hại mà anh thường ghét ko anh?
Góc phố có vui không khi hôm nay em và anh lại ghé thăm? V chỉ khẽ mỉm cười ''em vui chứ?'' em nhún vai không biết vui hay buồn '' dạ vui anh yêu à !''
V cũng giống anh lắm , anh ấy vẫn để em đi chơi cùng anh để em biết được giá trị của tình yêu. yêu là tôn trọng nhau , tin nhau... những lời nói đó v đã dậy em đó.Chính vì vậy mà giờ xa V nhưng em vẫn tin và ko để lòng xa ngã về bên anh.
Anh à ! em muốn anh hãy nghĩ đến anh , đừng lo cho em nữa. em đã lớn thật rồi mà , anh ko tin sao? hãy để 1 nửa tình yêu của anh được ở lại bên anh , đừng để họ ra đi , anh từng nói ko muốn ai đó buồn vì anh mà....em rất hạnh phúc.....anh đừng nghĩ đến em nữa được ko anh?
Tối nay , anh nhắn tin cho em , lời thật nhẹ nhàng.... tối thứ bảy thật buồn , ko có anh , ko có v bên cạnh. em lại ra mạng cho hết thời gian...'' em ra đường thì mặc thêm áo nhé , quàng khăn vào cho ấm , em hay viêm họng lắm '' rồi như sợ em cãi lại như mọi khi anh nhanh hơn nói tiếp '' ai bảo em hâm chứ? cứ để tội họ ở đó mai mốt anh đánh họ 1 trân'
Em cười hạnh phúc , trong mắt anh em vẫn là cô bé ngày nào bướng bỉnh , lém lỉnh....
Chán quá đây! hôm nay em đi ra phố 1 minh.... cô đơn em nhớ ai??????????????????

Lãnh Huyết Tử Xà
06-10-2007, 06:20 AM
Bạn H, 1 cô gái dễ thương nhưng suy nghĩ ko dễ thương tí nào :so_funny:
Người bạn chọn ko phải là V; khi V ra đi, bạn ko thể nào giữ V lại ... V ở lại ko tốt cho bạn & cho cả V
cứ để V ra đi, như thế dù bạn mất 1 người bạn nhưng người bạn ấy của bạn sau này sẽ hạnh phúc :rain:

thangnhocconlauca
06-10-2007, 08:28 AM
chẳng hiểu bạn đang làm gì , bạn có bít bạn đang làm gì không

tieuthusytinh15
06-10-2007, 08:40 AM
tóm lại là bạn mún nói điều jì và muín làm jì???????????????

ngangtangcongtu
06-10-2007, 11:57 PM
Chịu cố đọc cho xong mà không hiểu bạn viết cái gì nữa
Cuối cùng là sao vây?