PDA

Xem đầy đủ chức năng : chợt nhận ra người trong mơ là nhoccon_118



nntt
06-10-2007, 03:42 AM
chỉ thóang thấy ai qua vầng thơ dang dở
mà sao lòng trăn trở mấy tàn canh
để mỗi tối cứ mỏi gót vòng quanh
đổi theo bóng - hình hài xanh mờ ảo
người phương xa người nào đâu thấu hiểu
tôi nơi này tiều tuỵ héo mòn thân
vì mỗi tối cứ tràn ngập bâng khuâng
hỏi nỗi nhớ bâng quơ từng đâu tới
bỗng từng dưới con tim tôi vọng tiếng
tôi nhớ nhóc nhiều nhiều lắm nhóc...nhóc ơi
chợt nhận ra người bao đêm mơ mộng
là người tôi nhìn vô vọng ở vầng thơ
tôi mới chìm trong những phút vu vơ
mượn vầng thơ để mong người thấu hiểu
nuôi hi vọng tiểu thơ thương kẻ dại
hé chút lòng hoang dại bớt trong tôi



:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
quen biết chi đâu gặp gỡ đầu
mà sao nhung nhớ mấy đêm thâu
mộng mơ bao cái lần đầu ấy
tựa thấy đôi ta hẹn kiếp nào

:wavey: :slider: :wavey:

Gió_ấm
06-10-2007, 03:47 AM
Nhóc đâu có kẻ trồng si
Vào mà đối đáp không thì si teo
--------------------------------------------------------
Có thương thì vương tơ tình
Không thương hờ hững kẻo sâu đau

kyniem1989
06-10-2007, 08:32 AM
ồ có người cạnh tranh với tui rồi nè, tui cũng tui cũng có 1 bài ngõ í
nhưng bị khước từ rồi hy vọng ông sẽ ko như tui

người đến trước bước nhằm bước cô đơn
người đến sâu biết có đớn đâu gì

người đến trước mong ước người đến sau
sẽ qua đâu quên sầu mà bước tới
đừng như tôi đứng hoài mà cứ đợi
nhóc trả lời mà nhóc cứ im ru

thi_dien
06-10-2007, 08:56 AM
đốt đèn đọc truyện tây minh
nực cười hai chữ nhân tình éo le hiiiiiiiiiiiiiii

giỡn thôi kaaaaaaaaa

tình kia trao một bóng hồng
người về nhung nhớ buồn trông tháng ngày
chuyện đời đâu dễ trong tay
nhưng mà cố gắng có ngày.............. nàng cũng xiu lòng thôi haaaaaaaaaaaa

nntt
06-10-2007, 07:57 PM
người đến trước đã lỡ bước đường tơ
người đến sao mộng mơ mong hiện hữu
nhóc vô tình hay hữu ý ai hay
biết đáp lại hay vô tình ngoảnh mặt

thôi ta mặt dòng đời trôi lặng lẽ
để âm thầm một kiếp kẻ tình si
dù có lúc chìm đắm phút lâm ly
ôm nỗi nhớ sầu bi người ngoảnh mặt

dù đôi ta hôm nay dường cách mặt
xin hãy trao hi vọng thuở ngày xanh
để mỗi tốt - tôi bớt chạy vòng quanh
đổi theo một mong manh tình hư ảo

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:01 PM
chỉ thóang thấy ai qua vầng thơ dang dở
mà sao lòng trăn trở mấy tàn canh
để mỗi tối cứ mỏi gót vòng quanh
đổi theo bóng - hình hài xanh mờ ảo
người phương xa người nào đâu thấu hiểu
tôi nơi này tiều tuỵ héo mòn thân
vì mỗi tối cứ tràn ngập bâng khuâng
hỏi nỗi nhớ bâng quơ từng đâu tới
bỗng từng dưới con tim tôi vọng tiếng
tôi nhớ nhóc nhiều nhiều lắm nhóc...nhóc ơi
chợt nhận ra người bao đêm mơ mộng
là người tôi nhìn vô vọng ở vầng thơ
tôi mới chìm trong những phút vu vơ
mượn vầng thơ để mong người thấu hiểu
nuôi hi vọng tiểu thơ thương kẻ dại
hé chút lòng hoang dại bớt trong tôi



:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
quen biết chi đâu gặp gỡ đầu
mà sao nhung nhớ mấy đêm thâu
mộng mơ bao cái lần đầu ấy
tựa thấy đôi ta hẹn kiếp nào

:wavey: :slider: :wavey:


..Đôi Lời Cho Em

Em cứ để tâm tư mình lắng đọng
Nghe tiếng lòng gọi khẽ qua tim
Em sẽ hiểu trong em điều gì quan trọng
Để không còn quay quắt trước màn đêm

Ai chưa bẽ bàng trước đổi trao nghiệt ngã
Có được nhiều và cũng mất thật nhiều
Em đừng hỏi vì sao cây khô không lá
Nhựa sống đời đâu chảy chốn hoang liêu

Nếu đôi khi chợt thấy mình ngán ngẫm
Mãi quay cuồng dưới vệt bánh xe lăn
Lý lẽ hiện sinh cũng cần nên suy gẫm
Cơ hội không về tái tạo giữa ăn năn

Cứ ngậm ngùi cho những lần đánh mất
Em sẽ quên điều gần gũi nhất vẫn còn
Một cái phủi tay, xuân xanh tàn giấc
Em có chi ngoài trống vắng trong hồn

KT


người đến trước đã lỡ bước đường tơ
người đến sao mộng mơ mong hiện hữu
nhóc vô tình hay hữu ý ai hay
biết đáp lại hay vô tình ngoảnh mặt

thôi ta mặt dòng đời trôi lặng lẽ
để âm thầm một kiếp kẻ tình si
dù có lúc chìm đắm phút lâm ly
ôm nỗi nhớ sầu bi người ngoảnh mặt

dù đôi ta hôm nay dường cách mặt
xin hãy trao hi vọng thuở ngày xanh
để mỗi tốt - tôi bớt chạy vòng quanh
đổi theo một mong manh tình hư ảo



Không đâu em, chẳng bao giờ tôi hối tiếc
Một cuộc tình em ngờ vực từ lâu
Yêu em ít nhiều tự tôi mới biết
Em đào làm gì hố thử thách cho sâu

Rồi cứ như con đê bào mòn lần lữa
Tình tôi cho em rã nát từng ngày
Có lẽ em chưa bao giờ thấy rõ
Hạnh phúc nhỏ dần lọt qua khỏi kẽ tay

Để mỗi khi giấc mơ em về trống rỗng
Em kiếm tìm những hoài vọng đã xa
Có thể em gặp lại linh hồn còn hơi nóng
Nhưng nồng nàn đã chết buổi can qua

Không giống em, tôi đã trao ra tất cả
Nên cuối đường đi chỉ còn lại hoang tàn
Em cũng biết không thể trồng hoa trên đá
Thì mong chi mùa Xuân đến muộn màng

nhoccon_118
07-10-2007, 05:29 AM
Khẽ giật mình hai chữ tương tư
Ngồi gật gật mà trong lòng bối rối
Làm gì đây khi một kẻ si tình
Đã tối ngày dong theo hình vô ảo !
Nếu nhóc con quay mặt ngó lơ
Quên bóng hình đang chờ trước đó
Nếu nhóc con hững hờ như chư ngỏ
Chưa nói rằng nhóc còn bé lắm ai ơi
Thì xin người hãy mỉm cười người nhé
Để nhóc khỏi một chút bận tâm !
( nhóc còn nhỏ thiệt đó hem mún đi theo kon đường...... hjt hjt. )

Ke_giang_ho
07-10-2007, 05:47 AM
E hè...có đứa khóc nhè
Khóc vì có đứa lè nhè đòi yêu
Nhưng mà có lúc nồi liêu
Bay đi khắp chốn đừng nhè Ke đây.....hahahaaaaaaaaa

nhoccon_118
07-10-2007, 06:19 AM
Ai Ai đang khóc hồi nào
Để cho nhóc khóc cùng người nào kia
Khóc cho nước mắt túa ra
Cho tim khỏi nhớ cho nồi khỏi bay ! :so_funny:

Ke_giang_ho
07-10-2007, 07:05 AM
Ăn chay Ke nhớ ăn chay
Ăn vì có đứa quay đầu hồi ha
Ta Ke chỉ khoái...ngoái đầu ngó lơ
Cho lời tỏ tình lơ mơ hiện hình

vuonggia
08-10-2007, 02:41 AM
Ai Ai đang khóc hồi nào
Để cho nhóc khóc cùng người nào kia
Khóc cho nước mắt túa ra
Cho tim khỏi nhớ cho nồi khỏi bay ! :so_funny:



khóc làm chi, bùn làm gì
cuộc đời thật đẹp viêc gì phải khóc


Khẽ giật mình hai chữ tương tư
Ngồi gật gật mà trong lòng bối rối
Làm gì đây khi một kẻ si tình
Đã tối ngày dong theo hình vô ảo !
Nếu nhóc con quay mặt ngó lơ
Quên bóng hình đang chờ trước đó
Nếu nhóc con hững hờ như chư ngỏ
Chưa nói rằng nhóc còn bé lắm ai ơi
Thì xin người hãy mỉm cười người nhé
Để nhóc khỏi một chút bận tâm !
( nhóc còn nhỏ thiệt đó hem mún đi theo kon đường...... hjt hjt. )

( nhóc xạo nhỏ gì nũa )

vuonggia
08-10-2007, 02:48 AM
tương tư làm chi, giật mình hả pe'
yêu đi một lần xem thư ra sao

khóc làm chi , bùn làm gì
lấy chồng cho sương viêc gì tương tư

nhoccon_118
08-10-2007, 11:20 PM
Yêu là chết trong lòng một ít
Thì ai lại dám chết để được yêu
Nhóc đây cũng không là ngoại lệ
Khi một chút tương tư mà giật mình
Màn đêm về mà chẳng dám ngủ
Cứ thẫn thờ mà nhớ đến người ta !

shiroyuki
09-10-2007, 02:08 AM
Lần đàu tiên thấy tỏ tình trên mạng
Mà thông qua "trang giấy tuổi học trò"
Ngạc nhiên xen lẫn chút thú vị
Mọi người thật thú vị đấy,biết không?

:bicycle: :cooll: :cooll:
Lần đàu tiên thấy tỏ tình trên mạng
Mà thông qua "trang giấy tuổi học trò"
Ngạc nhiên xen lẫn chút thú vị
Mọi người thật thú vị đấy,biết không?

nntt
13-10-2007, 01:16 AM
Khẽ giật mình hai chữ tương tư
Ngồi gật gật mà trong lòng bối rối
Làm gì đây khi một kẻ si tình
Đã tối ngày dong theo hình vô ảo !
Nếu nhóc con quay mặt ngó lơ
Quên bóng hình đang chờ trước đó
Nếu nhóc con hững hờ như chư ngỏ
Chưa nói rằng nhóc còn bé lắm ai ơi
Thì xin người hãy mỉm cười người nhé
Để nhóc khỏi một chút bận tâm !
( nhóc còn nhỏ thiệt đó hem mún đi theo kon đường...... hjt hjt. )

tuổi 17 đã bẽ gãy sừng trâu
sao nỡ nói :"em nào đâu đã lớn "
làm tim anh chập chờn trong bể lửa
khói tình yêu che khuất mộng mơ đầu

người hồn nhiên người nào đâu thấu hiểu
nỗi đau lòng một kẻ bước vào yêu
bị khước từ con tim nhỏ quạnh hiu
khúc xót xa... vang... trong nỗi nhớ nhiều

nhoccon_118
13-10-2007, 01:22 AM
Nếu 17 mà ôm tình trong mộng
Để rồi thì nằm mộng thấy cô đơn
Thấy cô đơn mỗi khi bạn gặp mặt
Khinh thường mình bởi là trắng tay ! ( ui nghĩ đến đã nản )

nntt
13-10-2007, 03:03 AM
sao trắng tay sao cô đơn đêm vắng
khi mà tình ấm nắng biết bao nhiêu
sao chưa thử mà cứ lại buồn hiu
nằm suy nghĩ sợ yêu đời miệt rẽ

o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:19 AM
Em chợt đến như ánh sao lấp lánh
Thoáng ngập ngừng rồi vụt biến quá nhanh
Em nào hay những gì còn để lại
Nuôi tình anh ngớ ngẩn mộng mơ nhiều

Có phải lòng vụng dại ngỡ tiếng yêu
Ai nói nhỏ hay gió cuồng si gọi
Nghe rộn ràng như tiếng chân bước vội
Đến một lần rồi đi mãi phải không

tinhemlabienrong17
14-10-2007, 07:41 AM
tội cho ai đóa tình si
mới thấy trong ảnh về thì nằm mơ
rồi lên viết những dòng thơ
ôii bạn lãng mạn không ngờ đó nha!
thương người chi ở phương xa
người ta bảo nhỏ vậy mà còn vương!
si tình là khổ trăm đường
nhớ nhung nhung nhớ biết tường cùng ai!
ai kia đã thức đêm dài?
đã thời tiều tụy nhớ hoài trong mơ?
rồi giờ mượn mấy dòng thơ
tỏ tình si dại thẩn thờ thế sao?
tình yêu của ấy thế nào?
yêu qua hình ảnh lẽ nào là trên!
thôi đi dẹp mộng qua bên
xem như giấc mộng mang tên lâu đài
lâu đài trên cát có ngày
sóng xô gió thổi sẽ bay mất nàng
tỉnh đi đừng đắp mộng vàng
người ta còn nhỏ anh chàng hiểu không?

nntt
18-10-2007, 02:38 AM
tôi vẫn biết yêu người là dang dở
là âm thầm chấp nhận vỡ tan
nhưng tim nhỏ đã lỡ bước sang ngang
thì làm sao... nỡ mang tim trở lại

thì thôi vậy cho dù tình vụng dại
xin yêu ai yêu mại đến ngàn sau
dù tôi biết sẽ chịu lắm đớn đau
nhưng tình trao tôi không mong đòi lại

vipboy278
21-10-2007, 09:57 PM
ngay tu lan giap mat buoi dau tien
tui da day than giua xu phien
:bicycle:

vipboy278
21-10-2007, 10:04 PM
tri am hoi ,hoi tri am
gap go lam chi de yeu tham
nang ly rươu dang ,cang them han
han cuoc doi han ca triam

vipboy278
21-10-2007, 10:12 PM
tuoi 17 giang ho lung lay
yeu don phuong cung dang lam roi
nhoc bay gio tuoi 17
thay nhoc cuoi tuong tuoi doi muoi
gai 17 nhu chim tung canh
doibao gio chugn canh 2 ta

vipboy278
21-10-2007, 10:17 PM
gap nhau nhu the tinh co
xa nhau 1 phut tinh nhu co han
lang thang 4 be tim nang
tri am biet tich ,am tham way lung
(nho nhugn ai da tugn vao truoc chi dan em voi ,tre tho moi vao sau ko biet thi tho the nao ca )

ai ban tuong tu cho mua 1it
ai da thua xin hay tang tui
thieu tinh yeu nhu chim lac canh
bon be anh hung ko dat dungthan

vipboy278
21-10-2007, 10:24 PM
Yêu là chết trong lòng một ít
Thì ai lại dám chết để được yêu
Nhóc đây cũng không là ngoại lệ
Khi một chút tương tư mà giật mình
Màn đêm về mà chẳng dám ngủ
Cứ thẫn thờ mà nhớ đến người ta !
xin chet 1 lan vi nhoc
song lam thinh chanf le song thua
thieu tri am nhu thuen ko ben
lac nhoc con nhu mat ca cuoc doi

nntt
26-10-2007, 11:18 PM
tình cờ anh gặp được em
tình cờ anh đã yêu em mất rồi
tình cờ nối tiếp tình cờ
xa nhau có phải tình cờ hay không

nhjm_xu
27-10-2007, 01:23 AM
giọt mưa cuối cùng hok còn chỗ trú chân
lạnh lẽo ngủ vùi trong mênh mang nỗi nhớ
vẫn nghĩ về nhau bao đêm dài trăn trở
sao giữa hai người vẫn có một mùa đông??????????

nntt
01-11-2007, 03:40 AM
tôi yêu người bằng tất cả trái tim tôi
người hững hờ tôi gục đều nức nở
tôi rất sợ tình đầu tôi tan vỡ
sợ xa người sợ vấp ngả người trao

trên bầu trời vầng trăng ,sao sát cánh
sao trần gian một kẻ lạnh đêm sầu

nỗi nhớ ai trao nào đâu là xa qua'
một màn hình sao thấy tựa ngàn xa

nntt
15-11-2007, 06:56 AM
tâm tư tàn tạ tình tan tác
man mác mênh mông mãi mộng mơ
đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
sung sương say sưa sẽ sững sờ