vui tinh
06-10-2007, 12:36 AM
http://i157.photobucket.com/albums/t65/hoahoctro_album/4238.jpg
Nhắm mắt...
Ướt mi...
Em chìm vào khoảng hư không tĩnh lặng
Một chuyện tình chở nặng những ước mơ
Đã lâu rồi em cũng chẳng làm thơ
Chẳng lãng đãng, chẳng ngẩn ngơ bay bổng
Mảnh sân rêu xám ngắt buổi chiều hồng
...Vắng anh...
Lơ đãng nhìn..., lơ đãng ngóng trông ai?
Em tìm lại những niềm vui đã cũ
Tỉnh mộng rồi, vắng lặng...tiếng cười tan
Em gửi nhớ vào làn hơi thở ấy
Em gửi thương vào ánh mắt dịu dàng
Em gửi tình vào trái tim bỏng cháy
Em gửi yêu vào quyến luyến nồng nàn
Con đường dài dưới màn đêm...lẻ bóng
Em một mình bãng lãng những chông chênh...
Nhắm mắt...
Ướt mi...
Em chìm vào khoảng hư không tĩnh lặng
Một chuyện tình chở nặng những ước mơ
Đã lâu rồi em cũng chẳng làm thơ
Chẳng lãng đãng, chẳng ngẩn ngơ bay bổng
Mảnh sân rêu xám ngắt buổi chiều hồng
...Vắng anh...
Lơ đãng nhìn..., lơ đãng ngóng trông ai?
Em tìm lại những niềm vui đã cũ
Tỉnh mộng rồi, vắng lặng...tiếng cười tan
Em gửi nhớ vào làn hơi thở ấy
Em gửi thương vào ánh mắt dịu dàng
Em gửi tình vào trái tim bỏng cháy
Em gửi yêu vào quyến luyến nồng nàn
Con đường dài dưới màn đêm...lẻ bóng
Em một mình bãng lãng những chông chênh...