manhhoan
05-10-2007, 08:59 AM
Thư anh đi và lòng anh phấp phới, Đợi chờ hoài chỉ một cánh thư em...
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
Cũng có lần một mình tôi mong ước
Ước cùng em rong đuổi tận chân trời
Để ánh chiều hoàng hôn cùng thắm lại
Với hạnh phúc tình yêu tôi và em
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
Cũng có lần một mình tôi mong ước
Ước cùng em rong đuổi tận chân trời
Để ánh chiều hoàng hôn cùng thắm lại
Với hạnh phúc tình yêu tôi và em