sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:15 PM
Ta đi lang thang trong ánh đèn mờ nhạt
Thành phố say nồng những giấc ngủ mê
Có ai biết nơi đây còn thức
Một tâm hồn buồn bã lê thê
Những bước chân lặng bên hè vắng
Đón gió chuyển mùa cùng những vì sao
Có ai biết hồn ta là bóng tối
Chờ anh về cùng những niềm đau
Thành phố sao giờ yên ả quá
Không ngờ giờ mình đã mất nhau
Ta đếm từng thời gian hoài niệm
Như đếm từng năm tháng tuổi buồn
Ta thương lắm ánh sao còn thức muộn
Thao thức chờ ai cùng những yêu thương
Thành phố đêm nay một niềm ao ước
Cho người tình giờ đã đi xa
Mang hoang vắng gập ghềnh sỏi đá
Và những nỗi buồn giờ đã phôi pha .
Thành phố say nồng những giấc ngủ mê
Có ai biết nơi đây còn thức
Một tâm hồn buồn bã lê thê
Những bước chân lặng bên hè vắng
Đón gió chuyển mùa cùng những vì sao
Có ai biết hồn ta là bóng tối
Chờ anh về cùng những niềm đau
Thành phố sao giờ yên ả quá
Không ngờ giờ mình đã mất nhau
Ta đếm từng thời gian hoài niệm
Như đếm từng năm tháng tuổi buồn
Ta thương lắm ánh sao còn thức muộn
Thao thức chờ ai cùng những yêu thương
Thành phố đêm nay một niềm ao ước
Cho người tình giờ đã đi xa
Mang hoang vắng gập ghềnh sỏi đá
Và những nỗi buồn giờ đã phôi pha .