oanhbh123
05-10-2007, 07:29 AM
Chán wóa đi ,nói chiện chưa được 5' thì đã bắt đầu cãi nhau rồi. Lần nào cũng như vậy hết trơn ,vì wan tâm đến anh người ta mới hỏi thăm ,nếu anh ko muốn thì thôi người ta sẽ ko làm vậy nữa. Lúc người ta ko thích thì anh cứ săn đón,wan tâm đến ngươì ta 1 cách thật đặc biệt ,kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng bây giờ thì lại khác ,anh ko còn là anh lúc trước nữa ,có phải anh đã thay đổi hay là anh đã tìm được 1 người con gái khác.Có lẽ đó là nguyên nhân và cũng là cách giải thích dễ hiểu nhất.Dù sao thì cũng chút anh thật hạnh phúc.