Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Áo trắng anh yêu...!!!



lamvulove
05-10-2007, 06:37 AM
Áo trắng mộng mơ, áo trắng bay
Mượt mà trong gió mộng ban ngày
Tóc dài xoã xuống thành dòng suối
Tắm mát hồn ai, sao khó phai ?

Áo trắng mộng mơ, áo trắng cười
Buột lòng lãng tử mãi ngược xuôi
Dừng bước giang hồ quên phiêu lãng
Ngước đầu nhìn áo trắng xinh tươi

Áo trắng buồn vui, áo trắng hờn
Giận người mà lòng vẫn mởn mơn
Để cho ai đó thêm thơ thẩn
Thâu tóm lòng trai khắp giang sơn

Áo trắng xinh tươi em đến trường
Động lòng ai hát khúc " mười thương " ?
Chút mưa, chút nắng lòng trinh nữ
Vạn nẽo đường đi ai vấn vương ?

lamvulove
05-10-2007, 06:50 AM
Từ ngày đó, mẹ cho em sự sống
Niềm thương yêu chan chứa nỗi lòng
Cũng ngày đó, cha cho em sự sống
Bao nhọc nhằn cha gánh trọn thời gian
Rồi hôm nay cũng ngày đặt biệt đó
Tuổi trăng tròn - cô thiếu nữ hồn nhiên
Mười sáu năm qua, mẹ cha vất vã
Mười sáu năm qua - em bước vào đời

CHÚC mừng em, cô thiếu nữ xinh tươi
MỪNG ngày đó, hôm nay em mười sáu
SINH ra đời có mẹ cha nương náo
NHẬT nguệt nào chiếu sáng đời em ?!
BẢO vật là em - em là bảo vật
NGỌC châu nào sánh được em đâu !

Là anh trai đang lúc thất thời
Quần nhiều túi - túi nào cũng cháy
Làm sao đây trong ngày đặc biệt ấy
Quà cho em - cô em gái yêu thương !
Cũng may là còn chút văn chương
Anh viết vội vài dòng thơ thân ái
Chúc cho em - một thời con gái
Mãi yêu đời và mãi xinh tươi...!!!

lamvulove
05-10-2007, 07:02 AM
Đêm không em, đêm buồn biết mấy
Nhìn sao rơi trên nhánh cây bàng
Nghe đâu đây tiếng nói cỏ cây
Làn khói bếp nhà ai bãng lãng

Đêm không em, đêm dài vô tận
Như Cuội ngồi mỏi mắt đợi mong
Yêu Hằng Nga chưa nói một lần
Để vầng trăng khuyết - tròn nhạt bóng

Đêm không em, đêm hoài trông ngóng
Hỏi thời gian, hỏi cả không gian
Thần tình yêu ngự chốn thiên đàng
Xin ban cho mũi tên tình ái

Đêm không em, đêm hoài câm lặng
Góc phố buồn không tiéng xe qua
Loài côn trùng chẳng hứng hát ca
Mình ta với mình ta gánh nặng

Đêm không em, đêm không sự sống
Như lạc vào địa ngục thời gian
Đêm không em thương nhớ vô vàng
Đêm không em, đêm ta thức trắng ...!!!

lamvulove
05-10-2007, 07:13 AM
Chưa viết bài thơ gửi tặng em
Trong mùa thu chín vàng con tim
Mà sao đã thấy trong lòng có
Hai tiếng "yêu em" đã chín mền

Có phải nàng thơ chưa bén tới
Mà sao em vội đến bên ta ?
Em ơi có thấy lòng rung động
Một bức thư tình thật thiết tha

Chắc hẳn là không chỉ bấy nhiêu
Mà anh quên mất những ban chiều
Mà anh thầm nói bằng nhung nhớ
Chầm chậm đứng nhìn dáng em yêu

Là để lòng em mãi trắng trong
Đón mùa thu mới nắng mai hồng
Để em hoàn tất hai năm học
Đến lớp 12 trường phổ thông

Là để cho anh chọn một nghề
Ngành luật - một ngành anh rất mê
Khi ấy bài thơ tình anh viết
Đoạn cuối dang tay đón em về ...!!!

kurawa
05-10-2007, 07:17 AM
đêm thức trắng nhìn trời hiu quạnh
nhớ người xưa nhức nhối cõi lòng
người giờ đây rời xa mãi mãi
còn lại mình khờ dại nhớ thương

cô bé mắc nai
05-10-2007, 04:01 PM
Áo trắng dang tay đón người về
Đi xa mòn mõi đợi người thương
Nét hoa không còn hương sắc thắm
Trách kẻ ngu khờ , thêm vấn vương

Áo trắng từ nay giã biệt rồi
Cuộc đời trôi dạt khắp muôn phương
Đường đời xông lướt may hay rũi
Mong ước gặp người cố nhân xưa

Áo trắng ngày nay đã phai màu
Úa tàn năm tháng của ai trau
Màu trắng tinh nguyên còn đâu nữa
Gió cát bụi mờ đổi thay mau

Áo trắng tạ từ biệt người yêu
Đường đời con gái khó muôn chiều
Mỗi bước cô liêu , nhiều trắc trở
Áo trắng không còn , biết co' yêu !

kurawa
06-10-2007, 09:10 AM
áo trắng không còn,vẫn cứ yêu
vẫn yêu tha thiết...nhớ mong nhiều
bao chiều mưa gió...anh vẫn thấy
thấy bóng hình người...cuối trời xa

lamvulove
07-10-2007, 07:20 AM
Áo trắng vẫn còn trong mắt ai
Dù đời mòn mõi đến bao ngày
Nét hoa sắc thắm hương còn đó
Lòng kẻ ngu khờ chẳng nhạt phai

Áo trắng còn trong một trái tim
Còn trong nỗi nhớ trước hiên thềm
Dù thời gian đến không trở lại
Áo trắng vẫn cười, vẫn hồn nhiên

Dẫu cho áo trắng đã nhạt màu
Nhưng lòng trinh nữ tựa trăng sao
Dù đơì phía trước may hay rũi
Áo trắng vẫn còn để trao nhau

Dù xa cách mấy cũng còn yêu
Màu áo trinh nguyên nắng ban chiều
Đời dẫu trái ngang, nhưng còn có
Một người đang muốn nói tiếng " yêu "

Chỉ là thơ thôi
Chị đừng hiểu lầm nhé !!

lamvulove
09-10-2007, 07:29 AM
Sao mấy ngày nay không thấy chi7 lên vậy
Đang bận hả

::.Lovely_Girl.::
09-10-2007, 07:33 AM
.............hay quá............

cô bé mắc nai
09-10-2007, 04:46 PM
Chào em.. dạo này chị hơi bận tí xíu vì phải đi làm nên.... sorry nha..

Áo trắng ngu ngơ , đứng đợi chờ
Con đường quen thuộc buổi ban sơ
Cũng hàng me cũ , hoa phượng nỡ
Sao lúc nhìn nhau , lại ngó lơ

Áo trắng lệ rơi , lúc đêm về
Mây mù che phủ khắp trời mơ
Lời tương tư gởi theo con gió
Gió chắc vô tình , Gió bảo : " Quên "

Áo trắng giận hờn , " Ghét lắm luôn !
Sao không nhắn gởi đến một người
Sao lại vô tình gây sóng gió
Sao chẳng hiểu lòng , kẻ đang yêu "

Áo trắng vài lời gởi đến mưa
Đừng nghe lời GIÓ bởi hửng hờ
Đừng nên trao gởi , thư tình ngỏ
Gió lại vô tình , quên mất tiêu

Áo trắng nhìn trời nghĩ đến mây
Cần chi che lấp , phủ trời tây
GIÓ sẽ vì mây nên quên lãng
Việc của trần gian lắm... chán thay

lamvulove
11-10-2007, 07:28 AM
Áo trắng hồn nhiên đứng đợi chờ
Trạch lòng lãng tử lạc vào mơ
Nhìn cành phượng cũ nay không nỡ
Nhớ hoài màu áo buổi ban sơ

Áo trắng lệ rơi, lãng tử buồn
Màn đêm buông kín khoảng trời mơ
Lời nhớ lời mong nhờ chú gió
Chuyển giùm cho áo trắng bài thơ

Áo trắng xin đừng phút dỗi hờn
Lòng này đâu để đó cô đơn
Tình thì hiểu đấy nhưng không dám
Ngỏ lời cùng áo trắng hoàng hôn

Chỉ dám gữi tình đến chị mưa
Nhờ mang hơi mát buổi nắng trưa
Nhờ anh gio lấy giùm hương tóc
Để lòng lãng tử bớt tương tư

Giờ đã còn đâu một bóng mây
Trắng trong như áo trắng bao ngày
Lòng giờ mây đen thay màu trắng
Vì yêu áo trắng , hỏi có hay ?

không có gì đâu Tại lâu quá không thấy chị đồi thơ nên hỏi cho biết vậy mà
lúc nào rảnh lên đối thơ cùng em nha
Không có bạn tri âm buồn lém

cô bé mắc nai
11-10-2007, 04:23 PM
Hay quá đi thôi ! Em quả thật tài tình !

Áo trắng quên rồi lãng tử ơi !
Một ngày nắng hạ cuối trời tơ
Có chiếc thuyền nan ngang qua bể
Xao xuyến tâm hồn , quán nước xưa

Áo trắng ngỡ ngàng gặp cố hương
Ôi chừ người ấy , còn vấn vương
Đôi nét phong sương thời xuân sắc
Mãi mãi không tàn , ấn thời gian

Áo trắng nghẹn ngào , mắt xuyến xao
Nhớ thời đi học vui biết bao
Sao chừ ngày ấy , thơ không ngỏ
Để đời trôi dạt , khổ biết bao

Áo trắng không còn sắc hương xưa
Hỏi người quân tử " có chịu khờ
Chắp cánh chung vai đời mãi miết
Vui cùng ngày tháng , cuối mùa mưa "

lamvulove
13-10-2007, 04:17 AM
Lãng tữ nhớ hoài áo trắng ơi !
Một màu áo đẹp bao giờ vơi
Dù sáng thu - đông, chiều xuân - hạ
Vẫn mãi yêu màu áo trắng thôi

Lãng tữ thương hoài một dáng đi
Thước tha trong gió thật kiêu kì
Thương màu tóc mượt hòa màu mắt
Thương tà áo trắng đẹp lạ kì

Lãng tữ yêu màu áo trắng nên
Thơ làm không kịp để hỏi tên
Để giờ gặp đây lòng ngơ ngẩn
Hỏi màu áo trắng nhớ hay quên ?

Lãng tử vẫn còn bước lang thang
Đi tìm mau ao da vuong mang
Gio nay gap lai long lang tu
Xin lam kho dai truoc hong nhan

lamvulove
13-10-2007, 04:22 AM
chị pro quá, em đang sắp bí rùi
Máy em bị trục trặc nên mấy câu cuối không có dấu
Ráng đọc nha

cô bé mắc nai
16-10-2007, 05:10 PM
Lãng tử chàng ơi có biết chăng?
Đời nào thơ mộng - chiếc thuyền tranh
Lững lơ trôi dạt đời mãi miết
Lo lắng trăm chiều - áo , gạo manh

Áo trắng bây giờ vẫn nhớ mong
Thời còn đi học - cuối chiều Đông
Người ấy hay tìm ra cửa biển
Ngó nhìn xa thẩm , nét buồn trông

Bất chợt ngỡ ngàng , anh hỏi thăm
Tình yêu tha thiết - biết có thành
Em nói vững tin lòng chung thủy
Áo trắng một đời gởi trao anh

Nào ngờ duyên nợ , cách chia đôi
Áo trắng từ quê , hết mộng rồi
Ai biết người xưa còn ngóng đợi
Một người con gái - ở xa xôi

Từ lúc người đi - Áo trắng về
Tìm người năm củ gởi trao thân
Nhưng bởi gió giông , tan điều ước
Lãng tử hay nào? Áo trắng trông !

lamvulove
17-10-2007, 07:13 AM
Áo trắng nàng ơi có biềt không ?
Một đời phiêu bạt - chiếc thuyền rông
Theo dòng nước chảy - đời trôi dạt
Lo lắng trăm điều , vẫn nhớ mong

Lãng tữ lòng ngày vẫn ngóng trông
Một màu áo trắng buổi chiều Đông
Thâm thẩm dõi nhìn làn nước biết
Neo thuyền đậu mãi một bến sông

Chiều chiều gió thổi con thuyền lắc
Nhớ hoài màu áo ngỡ màu mây
Thương lắm nét ngà, đôi bước ngọc
Một lòng chung thủy gửi trời Tây

Tủi thân lãng tữ đời viễn xứ
Nên câu duyên nợ tựa sương mù
Màu áo bây giờ thành màu mắt
Đôi dòng lệ chảy tình vô hư

Từ buổi gặp người thuyền đậu mãi
Tìm màu áo cũ gửi trao lòng
Nào ngờ giông bão xô thuyền lướt
Áo trắng nơi nào? Có biết không?

lamvulove
26-10-2007, 07:58 AM
Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi
Sao mà lâu quá chẳng đáp lời
Để thuyền đậu mãi trên bến vắng
Mỏi mắt trông chờ chôn nghìn khơi

dungnhinanh_em
26-10-2007, 07:37 PM
Anh dạo bước giữa sân trường ngập nắng
Tìm chút gì... Thời gian đã vội trôi
Mới đó thôi!Mùa hạ cuối đến rồi
Bằng lăng tím,cánh phượng buồn ngơ ngác

Nắng nghiêng nghiêng,chiếc lá rơi xào xạc
Hạ đến rồi đôi mắt chợt rưng rưng.
Phút đầu tiên,Ôi!Nhớ đến vô cùng
Bạn bè mới thầy cô sao xa lạ

Buổi học nào giọng ai hát ngân nga
Mới đó thôi mà hạ cuối sang rồi
Dòng lưu bút trao tay nhau rất vội
Hạt mưa nào vương đôi mắt ưu tư

Kỷ niệm về thoang thoảng gió mùa thu
Hành lang ấy có tiếng cười trong trẻo
Mai xa rồi xin hãy nhớ mang theo
Tiếng nức nở buổi liên hoan ly biệt

Mai xa rồi có kẻ buồn hối tiếc
Chưa nói nên lời mà đã vội lìa xa
Biết mai này có gặp được "người ta"?
Có kẻ khóc nhớ chỗ ngồi quen thuộc

Hạ cuối rồi phượng rơi trên lối bước
Nhuộm sân trường tím biếc cánh bằng lăng
Mối tình đầu, mưa cửa lớp giăng giăng
Hạ cuối rồi ai vội khắc lên cây

Tên bè bạn và tên những cô thầy
Theo anh mãi trên nẻo đời muôn hướng
Giấu trong tay anh tặng em chùm phượng
Đỏ rực trời mùa hạ cuối...mình xa...