PDA

Xem đầy đủ chức năng : đừng nhắc nữa ng` ơi



sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:11 PM
Anh đừng nhắc những ngày thương nhớ cũ
Phượng đã tàn , xác phượng rụng ngẩn ngơ
Anh có thấy bằng lăng nhạt sắc biếc
Cánh bằng lăng trắng lạnh rớt xuống đường...

Anh đừng nhắc con phố vàng bông điệp
Trải thềm hoa mà nào ai ngóng trông
Điệp mong chờ , rồi điệp buồn ủ rũ
Hoàng điệp năm xưa nay cũng đã úa màu...

Anh đừng nhắc một ngày mưa sầu muộn
Giọt mưa rơi như tiếng khóc hạ qua
Biệt ly rồi ! Mưa nào rơi trên phố
Mưa cũng không rơi trong khờ khạo đáy hồn.

Anh đừng nhắc. không còn đâu , ngọn gió !
Áng mây tím màu thôi lãng đãng trời cao
Xa vắng kia , ngọn lửa bùng đốt cháy
Bóng hình nào quên lãng buổi hoàng hôn...

Anh đừng nhắc. hoài niệm xưa - đánh mất
Thánh thót tiếng ve đã chết giấc sau hè
Cay đắng ấy là tro tàn dĩ vãng
Em trở về , ru mộng ảo bình yên.

Em trở về . Buông một thoáng buồn xa
Nụ cười hiền nở trên khung cửa sổ
Bình minh nắng , hoa lại rợp tàng lá
Để ánh mắt vô tình lại lơ đãng.........Người qua.