PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em chỉ thế thôi



Gió_ấm
05-10-2007, 01:21 AM
Anh nghèo chẳng có sbaysi
Em đành quay gót bước đi theo người
Em đi anh lặng lẽ cười
Cười vì anh đã hiểu người anh yêu
:so_funny: :kaka:

tinhanhvantrongem_HDH
05-10-2007, 06:21 AM
Yêu anh không phải vì tiền
Yêu anh vì bởi anh hiền anh ngoan
Yêu anh cũng bởi chữ tình
Yêu anh từ ánh mắt nhìn đầu tiên
Tình em như bến dò ngang
Đợi thuyền quân tử sang thăm một chiều
Yêu anh biết mấy cho tròn
Nguyện cùng sống chết trọn đời bên anh
TTKN

nhoccon_118
06-10-2007, 02:14 AM
nẾu tiền tài chi phối tình yêu
Thì em nguyện cho đồng tiền tung cánh
Cho bay đi để anh khỏi khinh em !
(trong mắt tuyệt tình kon gái ai cung thế à )

Gió_ấm
06-10-2007, 03:18 AM
Cha mẹ sinh con trời sinh tính
Đâu phải ai cũng kẻ phụ tình
Phải chăng danh lợi mờ đôi mặt
Bạc vàng chói lóa lạc lối đi